Danh sách Blog của Tôi

Thứ Bảy, 2 tháng 12, 2023

VÂN MÔN TỰ - THƠ NGÔ THÌ NHẬM - CẢM DỊCH HƯƠNG THỀM MÂY

 


VÂN MÔN TỰ 雲門寺Chùa Vân Môn

Thơ » Việt Nam » Tây Sơn » Ngô Thì Nhậm » Thuỷ vân nhàn vịnh

*

Vân Môn tự

Xuân thiên huề thủ đáo Vân Môn,

Nhất toạ thiền lâm tĩnh lục côn (căn).

Uyển táo đài sinh tăng bất tại,

Sài phi vũ lạc Phật vô ngôn.

Bán văn bất trị hủ hồng viện,

Bát tự không mê yên thuỷ thôn.

Nhân tĩnh dạ thâm đa thiểu khách,

Khả năng tuệ nhãn chiếu quai côn.

Chùa Vân Môn ở huyện Vũ Thư (Thái Bình).

Nguồn: Ngô Thì Nhậm toàn tập (Tập I), NXB Khoa học xã hội, 2003,

Dịch nghĩa : Ngày xuân dắt nhau tới thăm chùa Vân Môn

Một lần ngồi trong chùa trừ sạch được sáu căn

Bếp núc rêu mọc, nhà sư không còn ở đó

Phên tre mưa hắt Phật chẳng nói gì

Ngôi chùa đổ nát không đáng giá nửa đồng

Dòng sông phân nhánh như chữ bát, làng xóm mờ trong khói sóng

Nhân đêm khuya thanh vắng ít có khách lui tới

Liêu đôi mắt tuệ của Phật có nhìn ra lũ côn đồ hay không

CẢM DỊCH

Vân Môn dạo cảnh tiết thanh trời

Viếng Phật trần căn sạch bụi rồi

Bếp núc rêu phong sư vắng mặt

Phên tre mưa tạt Phật thinh lời

Chùa hư chẳng đáng đồng tiền đó

Làng xóm mờ trong khói sóng trôi

Lui tới đêm khuya phường trộm cướp

Một thời suy bại hãy nhìn coi

HƯƠNG THỀM MÂY 2.11.2023



VỀ NƠI QUÊ NHÀ - THƠ HƯƠNG THỀM MÂY


VỀ NƠI QUÊ NHÀ

Xôn xao buổi hạ

Rộn ràng lời ve

Ru tình lá biếc lời khe

Cạn nguồn sỏi đá lối về mù sương

*

Dừng chân bên đường

Ngơ ngẩn ngàn phương

Quên bao năm tháng mịt mùng

Bờ hoang mưa nắng chập chùng trần duyên

*

Thuyền qua bến đời

Bèo giạt nước trôi

Ngàn dâu đã trắng tóc rồi

Cuộc trăm năm ấy rã rời phù vân

*

Gầy vai áo bạc

Về giữa bao la

Vẫy tay chào ánh trăng xa

Bình yên ngày lặng quê nhà niệm tâm .

Hương Thềm Mây  



KÍNH VỌNG THẦY THÍCH TUỆ SỸ

 

 

KÍNH VỌNG THẦY THÍCH TUỆ SỸ

Bình yên đất Phật đón sư về

Đại chúng thương người dạ tái tê

Huệ sáng thân gầy gìn pháp cội

Tâm trong mái hạc giữ chơn lề

Đưa người tiếp kệ qua ưu não

Dẫn chúng bày kinh thoát lối mê

Duyên mãn nương thuyền xuôi bến giác

Bình yên đất Phật đón sư về

HƯƠNG THỀM MÂY 2.12.2023


VẠN SỰ KHÔNG - THƠ ĐƯỜNG LUẬT HƯƠNG THỀM MÂY

 


 

VẠN SỰ KHÔNG

Hận oán sân si ấy một dòng

Ra vào qua lại cửa gai chông

Tham cầu vật chất sầu muôn nẻo

Ước muốn quyền uy khổ vạn đường

Ngày cạn thân mòn già lẫm cẫm

Tay xuôi tháng lụn lão long đong

Vầy duyên nhân quả chừ vay trả

Ngập lối luân hồi đọa kiếp đong

*

Ngập lối luân hồi đọa kiếp đong

Soi kinh ngẫm kệ thấu gai chông

Lìa tham bỏ hám theo đường sáng

Đoạn dục ly sân mở lối thông

Gửi dạ từ bi về vạn mối

Gieo lòng hoan hỷ đến muôn dòng

Cội nguồn tịnh lạc nơi buông xã

Đối mặt nhân gian vạn sự không .

HƯƠNG THỀM MÂY 2.12.2023

 

Thứ Sáu, 1 tháng 12, 2023

CHỨC NỮ HOÀI KHIỂN NGƯU - THƠ TÀO ĐƯỜNG

 



CHỨC NỮ HOÀI KHIÊN NGƯU(TÀO ĐƯỜNG)

Bản phiên âm

Bắc đẩu giai nhân song lệ lưu,

Nhãn xuyên trường đoạn vị Khiên Ngưu.

Phong đề cẩm tự ngưng tân hận,

Phao trịch kim thoa chức cựu sầu.

Quế thụ tam xuân yên mạc mạc,

Ngân hà nhất thủy dạ du du.

Dục tương tâm hướng tiên lang thuyết,

Tá vấn du hoa tảo vãn thu.

.

CHỨC NỮ HOÀI KHIÊN NGƯU(Chức Nữ Nhớ Khiên Ngưu)

Thơ: TÀO ĐƯỜNG thời tàn Đường

Cảm tác theo ý

**

Bắc Đẩu đôi dòng lệ mỹ nhân

Nhìn nam đứt ruột , nhớ Ngưu Lang

ghi xong chữ gấm đau vừa  lặng

Vội ném thoi vàng hận cũ dâng

Cội Quế ba xuân mây lớp lớp

 Dòng Ngân một dãi tối mang mang

Khách tiên, thiếp nói cho người rõ

Hoa héo khi  thu vẫn chửa tàn

Nguyễn Quê

*

HTM CẢM DỊCH

Ứa lệ hai hàng đọng giọt châu

Ngưu Lang ruỗi bóng lắm ưu sầu

Thôi đề chữ gấm lòng buông oán

Ném bỏ thoi vàng dạ xót đau

Cung quế ba xuân hờn số phận

Ngân Hà một dải chạnh tình dâu

Đem lòng chức nữ cùng Ngưu hỏi

Hà cớ hoa du sớm úa màu

HƯƠNG THỀM MÂY – 30.11.2023

 

 

 

CHẠNH BUỒN TÔI - ĐƯỜNG LUẬT HƯƠNG THỀM MÂY

 

CHẠNH BUỒN TÔI

Vàng bay mấy độ ngụ quê người

Dạ nhớ nhung hoài chẳng thể vơi

Dặm liễu đường mây chiều nắng tỏa

Sông làng bến nước ánh trăng rơi

Quê cha vạn dặm mù tăm cá

Đất mẹ muon trùng mịt nẻo khơi

Cạn chén trà hương thu độc ẩm

Bồi hồi tiếng cuốc chạnh buồn tôi

HƯƠNG THỀM MÂY 1.11.2023


NỖI NIỀM NHỚ QUÊ - LỤC BÁT HƯƠNG THỀM MÂY

 

 



NỖI NIỀM NHỚ QUÊ

Tàn đông bấc cũng nhẹ dần

Tình quê vẫn mãi xa gần nhớ nhung

Còn vương chút lạnh se lòng

Nặng tình năm tháng hoài mong lối về

Lênh đênh đất khách lắm bề

Ngoảnh nhìn mái hạc sầu lê phận đời

Tấc lòng nghĩa biển đầy vơi

Vần thơ thương vọng gởi người bến xưa

HƯƠNG THỀM MÂY – 1.11.2023