Danh sách Blog của Tôi

Thứ Bảy, 3 tháng 2, 2024

BÓNG NGỰA QUA SẠN - THƠ HƯƠNG THỀM MÂY

 

 


BÓNG NGỰA QUA SÂN

Thanh thản nhìn mùa lá úa rơi

Buồn vui ấy cũng bạc đầu rồi

An lòng sáng ngắm màn sương thả

Tịnh dạ chiều nhìn ánh nắng trôi

Xuống chó do thời âu  phận đấy

Lên voi bởi thế ấy phần thôi

Thân già ngoảnh lại trần gian mộng

Tụ tụ tan tan một thoảng đời

*

Tụ tụ tan tan cũng thấy rồi

Chiều mưa sáng nắng ấy thường thôi

Hiên tranh gió giỡn ru mành thả

Bến liễu sương đùa cuốn bến trôi

Thơ vịnh song mây thềm nguyệt tỏa

Câu ngâm ngõ trúc ánh  vàng rơi

Theo thời chuyển tiếp thân già cạn

Bóng ngựa qua sân giọt lệ đời

Hương Thềm Mây

(GM.Nguyễn Đình Diệm)

 

Thứ Sáu, 2 tháng 2, 2024

BÓNG THỜI GIAN THƠ NGUYỄN CHƠN THỌ - HỌA HÀN NGUYÊN TRINH & HƯƠNG THỀM MÂY

 

 


BÓNG THỜI GIAN

Xướng:

Chớp nhoáng thời gian vụt cái vèo

Xuân thì phút chốc đã bay theo

Đường trần an định câu duyên phú

Ngõ Đạo lênh đênh cái phận bèo

Rượu rót chung đầy ta uống khẳm

Thơ bình cảnh đẹp nó nằm teo

Mệnh trời hỏi tránh làm sao đặng

Tuổi tác giờ đây muốn đổ đèo.

Nguyễn Chơn Thọ.

*

HỌA : BÓNG THỜI GIAN

Thời gian hối hả thoáng bay vèo

Tuổi tác đôi mình cũng chạy theo

Vật chất tiền tài dường bọt biển

Công danh phú quý tợ hoa bèo

Gia đình thuở nọ còn sung túc

Bạn hữu bây giờ lại vắng teo…

Thấu lẽ vô thường chờ mệnh số

Thời gian ví ngựa phóng qua đèo.

Hàn Nguyên Trinh.

*

HỌA : CUỐN BÓNG

Qúy Mão đà qua thoảng cái vèo

Giáp thìn tiết chuyển lại ùa theo

Công danh lợi lạc tuồng mây nỗi

Chức phận quyền uy tựa bọt bèo

Dưỡng nghĩa trời cho lòng thiện sáng

Nuôi tình thói tục dạ tham teo

Trăm năm một thoáng nào chi đó

Cuốn bóng thời gian lão xuống đèo

HƯƠNG THỀM MÂY 02.02.2024

 

TRANG THƠ ĐƯỜNG LUẬT - HƯƠNG THỀM MÂY

 

 


GIÀ SANG

Mây chiều bảng lảng buổi chiều sương

Chút lạnh tàn đông trải phố phường

Trăn trở bèo mây sầu bến vắng

Mơ màng trăng nước lạnh bờ hoang

Đường trần chếnh choáng câu thành bại

Sự thế mênh mang khúc thịnh vong

Biển lửa tới lui trò huyễn tướng

Ngẩng đầu bóng ngả thấy già sang

HƯƠNG THỀM MÂY 27.01.2024

*

XUÂN VỀ

(Bát xuân)

Phai dần ngọn bấc gió xuân về

Trải nắng xuân ngàn tươi tắn mê

Mái hạc nhìn xuân mừng tuổi thọ

Già mai ngắm cảnh đón xuân huê

Nâng niu bút nguyệt đan xuân tứ

Ấp ủ hồn xuân dệt vạn bề

Hạnh phúc chan hòa xuân khắp nẻo

Tâm bình gìn giữ nét xuân quê

HƯƠNG THỀM MÂY 02.02.2024

 

CHIỀU NHỚ QUÊ NHÀ - THƠ HƯƠNG THỀM MÂY

 

 

CHIỀU NHỚ QUÊ

Chiều nay gió lạnh cũng vơi dần

Lặng ngắm mây ngàn trải lối hoang

Cánh nhạn lưng chiều sầu đất khách

Trông về đất mẹ nỗi niềm xuân

*

Trông về đất mẹ nỗi niềm xuân

Lạc giữa nhân gian lấm bụi trần

Đã cạn vòng đời đầu nhuốm bạc

Bao mùa dan díu bóng phù vân

*

Bao mùa dan díu bóng phù vân

Tóc biếc ngày xanh đã nhạt dần

Quạnh quẻ quê người thương chốn cũ

Hồi chuông cổ tự mỗi chiều ngân

*

Hồi chuông cổ tự mỗi chiều ngân

Tiếng sáo hồn quê vọng lối ngàn

Mắt nghẹn trông về bao nỗi nhớ

Hương trầm mái rạ ngát tình xuân

HƯƠNG THỀM MÂY

 

 

Thứ Năm, 1 tháng 2, 2024

TRANG THƠ ĐƯỜNG LUẬT - HƯƠNG THỀM MÂY

 

 


XUÂN QUÊ

Chuyển tiết mai lan bưởi mận đào

Vươn cành trổ nụ trải vườn ao

Sân lồng sắc mận hồn xuân lại

Bưởi ngát hương trời gió tết trao

Đất mẹ tấc lòng thương biết mấy

Gia hương vạn nghĩa quý dường bao

Muôn loài vạn cảnh bừng sức sống

Dâng nén trầm hương đón lộc vào

HƯƠNG THÊM MÂY – 31.01.2024

*

TẾT ĐẾN

Tết đến cho mình được thảnh thơi

Muôn hoa vạn cảnh đẹp ngàn nơi

Hương bay trải lối thơm dương thế

Sắc trổ bày đường ngát dặm đời

Bút mực chung tình thâm buổi lụn

Anh em nặng nghĩa thấm ngày trôi

Mừng xuân cạn chén mừng tao ngộ

Bốn mặt non sông đẹp tuyệt vời

HƯƠNG THỀM MÂY – 30.01.2024

 

 

THƠ XƯỚNG HỌA : THẢN BƯỚC NGÀY - HƯƠNG THỀM MÂY & THI HỮU

 

 


THẢN BƯỚC NGÀY

Xế nắng chiều loang thả ngọn cây

Cau nghiêng đổ bóng lặng niềm tây

Thu sang  lối cỏ vui sương tỏa

Hạ lại  lều tranh thỏa nguyệt cài

Nghĩa thắm bao mùa tình cúc trúc

Ân nồng mấy thuở dạ lan mai

Thanh lương tịnh cảnh hương đồng nội

Ẩn giữa  hồn quê thản bước ngày

Hương Thềm Mây – GM nguyễn đình Diệm

*

BÀI HỌA

TÌNH THẮM DUYÊN THƠ

Anh đào..trổ nụ trĩu cành cây

Ngọn gió song hành trỗi phía tây

Suối mộng nồng nàn chim bướm múa

Nàng Xuân rạng rỡ cánh hoa cài

Non ngàn sáng tỏ ngời trăng nước

Cảnh vật nên thơ thắm huệ mai

Quý hữu giao hòa khơi biển cả

Tình duyên thắm nở mãi từng ngày…

Đức Hạnh

*

TRONG MIỀN KÝ ỨC

Tiếng gió xạc xào trong khóm cây

Gợi miền ký ức khoảng riêng tây

Nhớ đồng quê cũ diều bay lượn

Thương bến đò xưa sóng gợn cài

Đường lá me bay vàng góc phố

Vườn trăng trúc lả trắng sương mai

Tóc dài phơ phất che ngang mắt

Em đến, hương lan thoảng cả ngày.

Sông Thu

*

 HOÀNG HÔN TUỔI TÁC

Một ghế , một mình dưới tán cây

Hoàng hôn tuổi tác trượt trầm tây.

Sớm cùng nghiên bút câu vần họa

Chiều với vườn rau ánh nắng cài.

Đông lạnh bếp hồng mươi củ sắn

Hạ nồng canh mát mấy măng mai.

Ven đồi gió núi hương tinh khiết

Thản thản , thơi thơi tháng nối ngày .

Trần NhưTùng

*

 MẢNH TRĂNG THƠ.

Sương chiều lan tỏa trắng chòm cây,

Cảnh vật loang màu tím sắc tây.

Dốc núi chập chùng cơn gió lộng,

Trời sao lững thững mảnh trăng cài.

Thênh thang bóng ngả bên thềm trúc,

Lặng lẽ canh tàn dưới cội mai.

Mãi nhớ vào đêm thu nguyệt rạng,

Hồn thơ thanh thoát bước chân ngày...

TRỌNG NGUYỄN.

 

 

ƯỚC NGUYỆN XUÂN - LB HƯƠNG THỀM MÂY

 

 


ƯỚC NGUYỆN  XUÂN

Đông tàn giá lạnh qua rồi

Những tia nắng ấm xa xôi đến gần

Vàng mai trổ cánh nồng xuân

Gió ru sắc bưởi trắng ngần ngát  xinh

*

Năm tàn tháng hết trọng  tình

Còn trong nhân nghĩa gìn tin phẩm này

Gói trà đòn bánh lễ đây

Thơm tình sau trước đủ đầy hỷ hoan

*

Vui lòng cha mẹ nỏ nan

Tỏ tâm hiếu tử  dạ khôn  hiếu mời

Kính mong  cha mẹ vạn lời

Sum vầy cháu chắc thọ nơi phước lành

Hương Thềm Mây - GM Nguyễn Đình Diệm