Danh sách Blog của Tôi

Chủ Nhật, 4 tháng 2, 2024

LẬP XUÂN HẬU NHẤT NHẬT TÂN TÌNH THƠ CAO BÁ QUÁT - CẢM DỊCH HƯƠNG THỀM MÂY

 

 

LẬP XUÂN HẬU NHẤT NHẬT TÂN TÌNH 

(Hứng  nắng mới một ngày sau lập xuân)

*

Khứ nhật xuân lai phá cựu hàn

Kim triêu hồng tử đấu thiên ban

Hà đương thế sự như hoa sự

Phong vũ giang san tận cải quan .

(Thơ Cao Bá Quát)

Dịch nghĩa

Hôm qua xuân về phá tan cơn rét trước

Sớm nay hoa đua nhau nở, hồng tía nghìn màu

Ước gì việc đời cũng như việc hoa

Sau mỗi cơn mưa gió , non sông lại tươi sáng hơn.

*

CẢM DỊCH

Xuân về bữa trước rét đà tan

Trời đất hôm nay đẹp bội phần

Ước được việc đời như cảnh vật

Sau cơn sóng gió lại tươi nhuần

HƯƠNG THỀM MÂY -  03.02.2024

LỤC BÁT

Lập xuân bữa trước lạnh tan

Hôm nay nắng đẹp hoa ngàn trổ tươi

Việc hoa mong tựa chuyện đời

Sau cơn mưa gió rạng ngời  non sông

HƯƠNG THỀM MÂY – 03.02.2024

 

THƠ XƯỚNG HỌA - VIÊN MINH & THI HỮU

 

 


XUÂN

Vàng ươm nõn hé điểm xanh màu

Tiếng gọi thi đàn mở đã lâu

Vạn quãng đường thênh hoài kết tổ

Nhiều chương trí thuận mãi xây cầu

Qua thời não ngắm màn sương lộng

Gãy thuở buồn trông cọng tuyết sầu

Cũng thoả bao niềm vui bạn phú

Cùng nhau xướng hoạ… cảnh xuân đầu.

Viên Minh 

*

SẮC NGUYỄN

Vàng mai nở nụ nõn ươm màu

Đứng đợi thi nhân cũng khá lâu

Vạn dặm đường dài ai nhớ tổ

Ươm vần dệt mộng chớ mong cầu

Bao năm tuyết phủ mờ sương lộng

Mấy thuở mây che bóng nguyệt sầu

Thõa dạ tình thơ cùng thiện phú

Cho nhau trọn đạo đợi Xuân đầu. 

*

DUY HỘI

Mai nở vàng lên đượm thắm màu

Tâm ươm thi phú hiển từ lâu

Đường chính ngã trừ bè lắm thác

Sông sâu nguồn đổ nước đỏ ngầu

Một thời soi mãi sương bao giọt

Tan trong một khoảnh cỏ trên đầu

Ô kìa xuân đã ngoài then cửa

Thi phú lời, tình đậm trước sau.

*

ĐẠT CHƠN

Mai vàng nở nụ sắc đượm màu

Thi nhân chẳng thấy biết tìm đâu

 khách đường xa..hởi ai còn nhớ

Vần ươm mộng dệt há mông cầu

Thời gian phủ tuyết khói sương lộng

Lâu lắm mây che khuất Nguyệt sầu

 Mãn nguyện tình thơ với Đất Trời

Cùng nhau hiệp ý nghiệm xuân đầu. 

*

XUÂN DI LẶC

Tết nhứt tâm linh rõ sắc màu

Đong đưa vẽ đẹp ý hồi đầu

Nơi nơi nhộn nhịp duyên yêu dấu

Xứ xứ năng nhân tại sở cầu

Với giáp thìn cho lòng phấn đấu

Cùng thêm tuổi mới dạ bình bầu

Vô thường pháp ấn tình hư cấu

Hữu lậu xuân hoan hỷ xả sầu.

Thích như hiền

*

Đình Diệm

XUÂN VUI

Nụ hé vàng ươm điểm nét màu

Thi đàn cất tiếng gọi từ lâu

Thênh thang vạn lối tình thi mở

ấm áp muôn nơi nghĩa tứ cầu

Chúc phúc anh em chào hội mới

Nguyện lành thiện hữu đón xuân đầu

Cùng nhau xướng họa vui trời đất

Chén rượu ân cần xóa nỗi sầu

HƯƠNG THỀM MÂY 03.02.2024

 

Thứ Bảy, 3 tháng 2, 2024

BƯỚC THA PHƯƠNG - HƯƠNG THỀM MÂY

 

 


BƯỚC THA PHƯƠNG

Chiều nay lặng đứng giừa trời không

Núi thẳm chân mây lóe ráng hồng

Dạ nhớ quê nhà ngày áp tết

Chắc chừ đất mẹ mỏi lòng trông

*

Lòng buồn lặng ngắm nắng chiều rơi

Cánh nhạn lưng mây khuất nẻo đồi

Đất khách thân già nơi cô xứ

Bùi ngùi bóng ngựa nước huê trôi

*

Chiều loang gầy gọ bước vong cơ

Trăn trở chiều đông dạ thẩn thờ

Nhừng cánh mai vàng khoe nụ mới

Bẽ bàng lắm nẻo chạnh hồn thơ

*

Lòng vương mưa nắng chốn gia hương

Dồn dập tin xuân cảm vạn đường

Biết gửi về đâu dòng tâm sự

Xuân này tiếp tục bước tha phương .

HƯƠNG THỀM MÂY – 02.02.2024

 

 

SƠN VIÊN TIỂU MAI THƠ LÂM BÔ - CẢM DỊCH HƯƠNG THỀM MÂY

 

 


SƠN VIÊN TIỂU MAI 山園小梅Cành mai nhỏ trong khu vườn núi

Thơ » Trung Quốc » Bắc Tống, Liêu » Lâm Bô

Phiên âm :

Sơn viên tiểu mai

Chúng phương dao lạc độc huyên nghiên,

Chiếm tận phong tình hướng tiểu viên.

Sơ ảnh hoành tà thuỷ thanh thiển,

Ám hương phù động nguyệt hoàng hôn.

Sương cầm dục há tiên thâu nhãn,

Phấn điệp như tri hợp đoạn hồn.

Hạnh hữu vi ngâm khả tương hiệp,

Bất tu đàn bản cộng kim tôn.

Dịch nghĩa :

Khi tất cả các loài hoa thơm khác đều rụng cả thì riêng hoa mai vẫn còn xinh đẹp lộng lẫy,

Trong khu vườn nhỏ, hoa mai độc chiếm tất cả vẻ xinh tươi của cảnh vật.

Bóng cành mai thưa đâm nghiêng nghiêng trên dòng nước trong và cạn,

Mùi hương thoang thoảng lan toả trong bóng hoàng hôn.

Cánh chim bay trong sương chiều muốn hạ cánh nhưng còn e ngại,

Cánh bướm như hay biết, làm hồn người thêm say đắm ngẩn ngơ.

Thật may sao, ta cứ khẽ ngâm thơ để tự vui,

Đâu cần đến tiếng đàn ca cùng chén rượu nồng.

Bài này tuyển từ Lâm Hoà Tĩnh tiên sinh thi tập quyển 2, bản khắc Khang Hy đời Thanh. Tô Thức nói về Lâm Bô: “Tiên sinh là người tuyệt luân, thần trong sáng, cốt cách lạnh lùng, không trần tục”. Hai câu: “Sơ ảnh hoành tà thuỷ thanh thiển, Ám hương phù động nguyệt hoàng hôn” được Tư Mã Quang, Âu Dương Tu, Hứa Ngạn Chu thưởng thức ca ngợi. Nguồn thivien.net

Hiểu yên 曉煙 • Khói sớm

Thơ » Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn » Thái Thuận » Lữ Đường di cảo thi tập

*

HƯƠNG THỀM MÂY CẢM DỊCH

Muôn hoa rã cánh chỉ mai còn

Diễm lệ riêng mình mảnh đất con

Lặng lẽ cành soi dòng nước cạn

Âm thầm hương thoảng buổi chiều hôm

Chim sương muốn đậu lòng e ngại

Cánh bướm ưa vờn dạ cứ dờn

Tức cảnh thơ ngâm thêm hứng thú

Cần chi nhịp phách với chung nồng.

Hương Thềm Mây

 

TỨ TUYỆT HƯƠNG THỀM MÂY

 


CÚC TRÚC VẦY

Cảnh tịnh thu về thả lá bay

Lều tranh cô tịch mái sương cài

Chung trà đạm bạc vời trăng nước

Cỏi tạm vân vi cúc trúc vầy

Hương Thềm Mây. GM Nguyễn Đình Diệm

*

VẬT NGOẠI TÂM

Cứ vậy yên vui sống với đời

Gìn lòng thanh bạch giữa ma trơi

Tham sân dạ biết ngừng sanh khởi

Vật ngoại tâm thanh  thản bước đời.

Hương Thềm Mây . GM Nguyễn Đình Diệm