Danh sách Blog của Tôi

Thứ Ba, 6 tháng 2, 2024

TRANG THƠ ĐƯỜNG LUẬT - HƯƠNG THỀM MÂY

 

 


NGÀY TẾT

Đào lan đất dậy tiết khai hoa

Tết đến mang niềm hứng khởi ta!

Phượng múa muôn nơi cầu hưng quốc

Rồng bay vạn chốn nguyện an nhà

Vườn xuân lộc trổ ong say đắm

Lối mộng mầm khai bướm đượm đà

Lặng lẽ già mai an phần đó

Bày hương trổ sắc một cành hoa.

HƯƠNG THỀM MÂY – 06.02.2024

*

CÙNG XUÂN

Xuân về khắp chốn rộn ràng qua

Xuân đến tươi vui khắp mọi nhà

Xuân trải đất trời tươi vạn lối

Xuân bày sông núi đẹp ngàn hoa

Xuân trao nghĩa bạn hoài tha thiết

Xuân gửi tình bầu mãi đượm đà

Xuân thắm tô đời tươi vạn cảnh

Xuân nồng ấm áp cỏi lòng ta

HƯƠNG THỀM MÂY – 6.02.2024

 

XUÂN NHỚ -- TỨ TUYỆT TRƯỜNG THIÊN HƯƠNG THỀM MÂY

 

 


XUÂN NHỚ

Tết về vạn nẻo trổ tươi hoa

Mưa bụi lay phay trải lối xa

Ánh mắt mơ màng vương bến mộng

Thương về xứ Huế nỗi niềm ca

*

Thương về xứ Huế nỗi niềm ca

Đất mẹ xuân tươi trải vạn nhà

Bến liễu đường mai vui tết đến

Tao nhân mặc khách rộn ràng qua

*

Tao nhân mặc khách rộn ràng qua

Phường phố làng quê cảnh thái hòa

Nắng mới theo làn hương gió quyện

Trang đài trải mộng gửi tình ta

*

Trang đài trải mộng gửi tình ta

Quyến luyến bao xuân dạ cứ là

Vương vấn tình quê lòng mãi quyện

Bùi ngùi cánh én vọng quê xa

HƯƠNG THỀM MÂY 5.02.2024

 

Thứ Hai, 5 tháng 2, 2024

Xuân nhật tuyệt cú thập thủ kỳ 01- Thơ Cao Bá Quát - Cảm dịch Hương Thềm Mây

 



Xuân nhật tuyệt cú thập thủ kỳ 01 春日句十首其一 • Mười bài tuyệt cú ngày xuân kỳ 01

Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Cao Bá Quát » Thơ chữ Hán

*

Xuân nhật tuyệt cú thập thủ kỳ 01

Ngũ Môn lâu thượng tán nghiêm canh,

Huyền Vũ thành đầu yên khí minh.

Xích nhật tự thông nam khuyết tự,

Xuân phong tiên độ bắc giang tình.

*

Dịch nghĩa

Trên lầu Ngũ Môn đã tan những canh gác nghiêm cẩn,

Nóc thành Huyền Vũ sương khói dã tan.

Mặt trời đỏ rạng sáng thông suốt khắp của khuyết phía nam,

Gió Xuân vượt qua dòng sông phía bắc trời tạnh ráo.

CẢM DỊCH THẤT NGÔN BÁT CÚ

Phiên gác Ngũ Môn cũng đã tàn

Bắc thành Huyền Vũ khói sương tan

Bình minh tỏa sáng thông cùng khắp

Đất tạnh trời xuân gió ngập tràn

*

CẢM DỊCH LỤC BÁT

Ngũ Môn phiên gác đã tàn

Nóc thành Huyền Vũ sương tan sáng trời

Bình minh tỏa rạng muôn nơi

Qua sông phía bắc ngời ngời gió xuân

HƯƠNG THỀM MÂY  05.02.2024

 

XUÂN VẪN XUÂN - HƯƠNG THỀM MÂY

 



 


XUÂN VẪN XUÂN

(Thủ vỹ ngâm)

Tám mốt xuân còn xuân vẫn xuân

Thời gian lặng lẽ cứ xoay vần

Non sông nặng nghĩa nào dơ dáng

Bút mực chung tình chẳng dở dang

Áo bạc đà phai màu thế tục

Mái đầu đã trắng nợ nhân gian

Nguồn xưa cát bụi xuôi phần đến

Tám mốt xuân còn xuân vẫn xuân

HƯƠNG THỀM MÂY 05.02.2024

 

 


HIU HẮT - THƠ LIÊN NGUYỄN & THI HỮU

 

 


HIU HẮT

Sao người vứt bỏ tấm lòng son

Dáng liễu giờ đây phải héo mòn

Mấy lúc tìm quên dòng nhạc cũ

Đôi lần lỡ hẹn ánh trăng non

Ngày kia cách biệt ân không nghĩ

Buổi nọ rời xa nghĩa chẳng còn

Giũ mảnh hồn đau sầu nức nở

Cay quầng mắt lệ khóc tình con..

LienNguyen- 31/01/2024

*

BÀI HỌA

MỎI MÒN

Héo hắt chờ ai dạ nát mòn

Nơi đây thiếp vẹn tấm lòng son

Mà duyên số kiếp sao ngang trái

Để phận tơ hồng lắm nỉ non

Nghĩa nặng trao nhau đành chối bỏ

Tình phai cách biệt dứt không còn

Bao năm ngóng đợi sầu đơn lẻ

Giữ đạo thuyền quyên ước nguyện tròn....

Ngọc Điệp ( 01 / 02 / 2024 )

*

DỐI LỪA!

Người hỡi lòng em vẫn mãi son,

Cho dù suối cạn đá rêu mòn,

Qua bao mưa gió nào phai nhạt

Sao một đôi lần phải nỉ non!

Cứ tưởng trăm năm bền chặt mãi

Đâu ngờ một thoáng đã không còn,

Người ơi thề thốt làm chi vậy,

Làm nát con tim đau khổ con!

HT 2/2/24

*

LỐI XƯA NHỚ

Chiều qua lặng lẽ giữa lối mòn

Dạ nhớ bao thời thuở còn son

Ngõ mộng đường mơ xây tựa núi

Lời nguyền tiếng hẹn dựng dường non

Bụi cuốn thời gian ân chẳng nghĩ

Mây bay dĩ vãng nghĩa đâu còn

Xuân đi mấy độ sầu đau đáu

Mãi giữ trong lòng nguyện ước con

HƯƠNG THỀM MÂY – 03.02,2024

 

 

CHẠNH DẠ ĐÊM - HƯƠNG THỀM MÂY

 

 


CHẠNH DẠ ĐÊM

Lấp lánh Hương giang sóng vỗ bờ

Mây bay lãng đãng thả hồn mơ

Lòng ta như nắng chiều phiêu lãng

Cuộn ánh vàng lên dệt khúc thơ

*

Lặng đứng nghe chiều tiếng lá rơi

Thương sao cánh nhạn đã xa vời

Hàng cau lối cỏ về đâu nhĩ

Bụi cuốn ngày xanh nhạt nắng rồi

*

Núi Ngự ta về chiều tẻ bóng

Nghe mùa tàn lạnh chút dư vang

Người theo bóng mộng xa xưa ấy

Đễ bóng hoàng hôn lạc cuối ngàn

*

Mây kéo chiều buông ánh nắng tà

Nghe lòng thổn thức nhớ người xưa

Anh em bầu bạn đà xa ngái

Quạnh bóng đêm dài chạnh dạ ta.

Hương Thềm Mây – 2.2.2023

(GM.Nguyễn Đình Diệm

 

 

Chủ Nhật, 4 tháng 2, 2024

NỐI LỜI TRĂM NĂM - LỤC BÁT HƯƠNG THỀM MÂY

 

 


NỐI LỜI TRĂM NĂM

Đến đi chung với cuộc người

Lòng từ ban rải muôn nơi hộ trì

Nắng mưa nào có hề chi

Tâm luôn hoan hỷ gửi đi nghĩa tình

Yêu thương gắn bó ta mình

Cầm duyên một thuở cộng sinh bến đời

Cho nhau năm tháng tuyệt vời

Chung tay chia sẻ nối lời trăm năm

HƯƠNG THỀM MÂY - 03.02.2024