HẰNG LẠC
Danh sách Blog của Tôi
Thứ Hai, 2 tháng 6, 2025
HẰNG LẠC - THƠ HƯƠNG THỀM MÂY
Cổ biệt ly 古別離 • Biệt ly xưa Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Vương Tấn
Cổ biệt ly 古別離 • Biệt ly xưa
Thơ » Trung
Quốc » Thịnh Đường » Vương Tấn
PHIÊN ÂM
Cổ biệt ly
Hạ giai dục
ly biệt,
Tương đối ánh
lan tùng.
Hàm từ vị cập
thổ,
Lệ lạc lan
tùng trung.
Cao đường
tĩnh thu nhật,
La y phiêu mộ
phong.
Thuỳ năng đãi
minh nguyệt?
Hồi thủ kiến
sàng không.
*
Cảm tác theo
ý thơ
**
Dưới thềm bịn
rịn chia tay
Nhìn nhau trước
bụi lan dày sáng tươi
Nghẹn ngào chẳng
thốt nên lời
Khóm lan đã ướt
lệ rơi khi nào
Nắng thu lẳng
lặng nhà cao
Chiều tàn gió
thổi lao xao lụa mềm
Đâu ai! cùng
ánh trăng đêm
Quay đầu chỉ
thấy chiếu mềnh tịch liêu
20/5/2025
Nguyễn Quê
*
CẢM DỊCH
Xuống thềm tạm
biệt bạn hiền đây
Buổi sáng mờ
sương lớp bụi dày
Mắt nghẹn
lòng thương chứa lệ
Lan sầu lệ cảm
chia tay
Cao đường
tĩnh lặng cầm thu lộng
Áo lụa phất
phơ thả gió bay
Chẳng được
cùng ai chờ nguyệt tỏa
Quay nhìn chăn chiếu chỉ mình đây
HƯƠNG THỀM
MÂY 01.6.2025
CÙNG VỚI HUY VỤ - CHẲNG THÀ
CHẲNG THÀ
( Triệt hạ)
Con tim bỗng
lại nhớ nhung và...
Một bóng hồng
nhan hiện khiến ta...
Lẩy bẩy bút
nghiên dường thấy đã...
Chênh chao
câu chữ có khi mà...
Nghe mình
niên tuế đang thì quá...
Ngẫm bậu xuân
thì giữa độ hoa...
Lý trí vì đâu
hay bị hạ...
Nửa đêm tỉnh
mộng tất nhiên là...
HV 02/06/2025
*
HỌA
TÂM SỰ
( Triệt hạ)
Tâm sự ngày
qua lắm chuyện và…
Ngày tàn
tháng lụn khiến lòng ta…
Suy mình chớp
mắt đà hóa lão…
Ngẫm đó quay
lòng đã rã hoa…
Sau trước ăn
năn bao thuở đã…
Chua cay hối
hận bấy thời mà…
Thương sao áo
bạc mùa xuân cũ…
Trắng giấc
chiêm bao ấy cũng là…
THƠ ĐƯỜNG LUẬT - HƯƠNG THỀM MÂY
TỰA PHÁP LÀNH
Nhà đà bỏ trống
giống nơi hoang
Tựa pháp lìa
tham đãi lọc vàng
Đoạn ác ly si
rèn trí rạng
Sanh lành trưởng
thiện dưỡng tâm quang
Tư duy chánh
đạo lòng an sáng
Quán chiếu
Như Lai dạ thái hoàng
Giải thoát lầm
mê tham luyến chuyển
Bi từ rộng mở vượt càn ngang
HƯƠNG THỀM
MÂY – 01.6.2025
*
VÔ TƯ HẠT BỤI
Suy đời biết
đủ đó cùng đây
Chẳng nói mần
chi đủ với đầy
Sáng dậy đôi
ly trà ngắm nắng
Chiều về mấy
chén tửu nhìn mây
Nhàn cư tùy
thuận tâm lành trải
An tại bằng
lòng huệ sáng khai
Cuối bãi đầu
sông hòa bến tục
Vô tư hạt bụi
nhẹ chân ngày
HƯƠNG THỀM
MÂY
CÙNG VỚI LÊ MINH - VỠ MỘNG
VỠ MỘNG
Mộng đã chìm
theo buổi gió vầy
Em buồn lại
ngóng cảnh trời mây
Dòng xưa nhạn
đảo chiều thu úa
Bến cũ mù
chao mảnh nguyệt gầy
Bởi nắng
không chờ trên ngõ hẹn
Cho tình mãi
đợi dưới mùa vây
Ngày lên vội
nhớ làng quê nhỏ
Vẫn tiếc đời
trong nẻo lội lầy
LM
*
HỌA
NGÀY ĐÔNG
Trời đông gửi
lạnh buốt da vầy
Lặng ngắm chiều
về bảng lảng mây
Bóng mẹ còn
vương trên cỏ úa
Tình cha mãi
đọng dưới trăng gầy
Người xa mái
lá miền thương trở
Chiều xuống vườn
nhà gió nhớ vây
Dạ lắng ngày
xưa bờ khói tỏa
Ngày phai bấc
lộng lối thôn lầy
HƯƠNG THỀM MÂY
– 01.6.2025
*
LỤC BÁT HƯƠNG THỀM MÂY
VỀ NON
CÙNG VỚI HUY VỤ - CỎI TẠM
CÕI TẠM
Cõi tạm thôi
mà oán thán chi
Ngẫm mình
cũng thuộc đấng nam nhi
Vua Ngô vàng
lắm nào hơn mấy
Chúa Chổm nợ
chan có kém gì
Tiền đó khôn
xài nơi địa phủ
Rượu kia sao
uống dưới âm ty
Vậy thôi đừng
có lăn tăn nữa
Cứ zứt cho
say lại ngủ khì.
HV 29/05/2025
*
HỌA
QUÁN TRỌ
Nơi nầy quán
trọ oán trách chi
Thế mộng
duyên bày vướng nữ nhi
Túng bấn bần
hàn âu cũng vậy
Quyền uy chức
trọng ấy thua gì
Nam kha trọn
giấc về âm phủ
Nhịp sống qua
vần viếng địa ty
Dục ngấm sông
đời trong tục lộ
Biết rồi cõi
tạm cứ cười khì
HƯƠNG THỀM
MÂY – 29.5.2024