Danh sách Blog của Tôi

Thứ Bảy, 25 tháng 3, 2023

BẠCH MAI THƠ LÊ ĐĂNG MÀNH & THƠ HỌA

 




BẠCH MAI

Muôn cành chực nứt kéo mùa sang

Hàm tiếu tinh khôi sánh tía vàng

Thanh nhã hồn lay thềm nguyệt điện

Nhún nhường bóng cợt cửa nhân gian

Khiêm cung cốt cách - dù viên mãn

Vô úy phong tư - dẫu lỡ làng

Đi giữa vô thường tâm sắc tĩnh

Thì còn rực mãi ánh thường quang…!

Lê Đăng Mành

*****

HỌA : LẠC BƯỚC

(Họa thơ Lê Đăng Mành)

Đào mai hé nụ báo xuân sang

Hồng thắm nôn nao gợi sắc vàng

Cánh mỏng choàng bay vườn thượng giới

Gót son nhẹ lướt lối trần gian

Bảy lần nghiệp đế trơ lều cỏ

Mấy thuở hồn quê rợp cổng làng

Lạc bước khi mô hồn chợt tỉnh

Mây chiều pha loãng ánh thiều quang.

PHAN TỰ TRÍ

*****

HỌA : CÁNH MAI XUÂN

 

Mở cánh mai ngàn đón tết sang

Tinh khôi rạng rỡ dưới dương quang

An nhiên tặng bạn trong trần thế

Thanh thản dâng người giữa thế gian

Cốt cách gió sương tùng núi thẳm

Phong tao trăng nước trúc sông làng

Nắng mưa dầu dãi nào chi sá

Vẫn đóa xuân tâm rực ánh vàng

HƯƠNG THỀM MÂY

*****

HỌA  ĐÔNG TẬN

Đông tận trên cành xuân sắp sang

Trăm hoa khoe sắc cúc chen vàng

Trên cây chim hót mừng mùa mới

Gió thổi mây trôi cảnh thế gian

Nỗi khổ vương mang phàm thế tục

Cứu nhân tạo nghiệp đẹp thôn làng

Tình thương gởi trọn cho ai đó

Chung hưởng âm dương sanh khí quang …

                     Yên Hà - 24/3/2023

*****

KÍNH HỌA: BẠCH MAI NỞ RỘ.

Bạch Mai nở rộ chuyển mùa sang,

Ánh Nguyệt vầng soi lấp lánh vàng.

Nhơn loại đang hồi cơn thống khổ,

Sanh Linh mỗi phút khổ Trần gian.

Đời người một kiếp phù du ngắn,

Cõi tạm ước mong hưởng cảnh nhàn.

Danh Lợi không màng chi phú quí,

Sống nhờ Lộc cả Phước Trời ban,

Mỹ Nga, 24/03/2023 ÂL, 04/03/Quý Mão. 

*****

TỪ BIỆT MAI

Mai đào từ biệt , gió nồng sang

Cây cỏ hân hoan đón nắng vàng

Lãng đãng rong chơi miền vĩnh cửu

Mơ hồ vang vọng tiếng trần gian

Trà thơm tao nhã ngoài sân Lãm

Trăng lạnh lững lờ dưới Nguyệt quang

Bóng dáng người xưa còn thấp thoáng

Về đây xướng hoạ với thi làng !

NSCANADA

*****

CÀNH MAI TRẮNG

Chi chít trên cành  đoá thấm sang,

Tinh anh màu trắng sánh mai vàng.

Lung linh gió thổi chào nhân loại,

Thư thả nhuỵ khai tặng thế nhân.

Phong cách đâu e sương gió chướng,

Thanh tao nào nhượng ngọn tre làng.

Mưa tuôn hứng lấy trong tâm tĩnh,

Giữ tựa cho đời dõi ánh quang.

Song Linh

25-03-2023

*****

MÃI ĐĂNG QUANG ,

Thiên đường rực rỡ,tiết xuân sang

Bông nụ đua chen toả óng vàng

Mơ ánh hào quang nơi cõi thế

Mộng miền hạnh phúc chốn dương gian

Màu xanh bát ngát,tình mây nước

Hương thắm bao la ,nghĩa xóm làng

Không sắc mơ hồ nhoà nhạt nét

Nhưng hồn đất mẹ mãi đăng quang .

PHƯỢNG HỒNG

*****

VƯỜN RỘNG BẠCH MAI

                (Hoạ 4 vần)

Muôn cánh mai màu trắng đẹp sang,

Mang hồn xuân thắm với tơ vàng.

Mộng mơ tình bướm nồng hương sắc,

Mến mộ trời hoa rực thế gian.

Mưa chẳng phôi phai phù cội rễ,

Mây càng phản ánh toả hào quang.

Mênh mông vườn rộng hiu hiu gió,

Mát mẻ ngàn cây bóng dịu dàng !

     Liêu Xuyên

******

  Kính hoạ : " Bạch Mai -Thơ LÊ ĐĂNG MÀNH "

         CÀNH MAI NHƯ THỊ .            

Như Thị Xuân tinh khiết chuyển sang

Còn đâu Nguyệt Lãm thủa son vàng

Phải mơ cố hữu về dương quán

Hay mộng tân trào đến thế gian

Từ lúc huyễn hư trang bất tuyệt

Tới khi rực rỡ áng vô vàn

Tứ thời bạch tuyết mai u uẩn

Khiến cả thân bằng gọi phục quang...

     Los Angeles  25 - 3 - 2023

             CAO MỴ NHÂN

 

 

 

 

 

 


Thứ Sáu, 24 tháng 3, 2023

ĐƯỜNG THI HƯƠNG THỀM MÂY



DÂU KIA BIỂN NỌ

Nương dâu bãi biển mãi thay dời

Đất mẹ bây chừ lắm đẫy vơi

Chuyển ghế vần ngôi tuồng gió nổi

Thay thầy đổi tớ tựa mây trôi

Ve ngân mấy hạ đau lòng cuốc

Lá rụng bao thu khổ dạ rồi

Lặng lẽ nhìn trời sương khói phủ

Trăng khuya vắng vẻ lạnh biên đời !

Hương Thềm Mây 17.3.2023

 (G.M Nguyễn Đình Diệm )

****8

VỌNG TIẾNG TIÊU SẦU

Lặng đứng ngoài hiên gió lộng thềm

Vườn sương ánh nguyệt cảnh êm đềm   

Lòng mơ màng đến đường thương cũ

Dạ vấn vương về lối mộng quen

Sự thế quanh co mang phận hẩm

Sông đời ngang trái chịu phần hèn

Sao dời vật đổi cam đành vậy

Vọng tiếng tiêu sầu chạnh bóng đềm

HƯƠNG THỀM MÂY – 23.3.2023

GM.Nguyễn Đình Diệm

*****

BÀI THƠ CẢM TẠ

Cảm tạ thi huynh gửi tặng thơ

Mừng cho khúc dệt đẹp duyên tơ

Nâng niu vườn hạnh từ buổi ấy

Xoắn xuýt đài trang đến tận giờ

Lặng ngắm hương xuân qua bến mộng

Thinh nhìn sắc hạ trải dòng mơ

Già thêm ấm áp niềm ân nghĩa

Gói trọn đời nhau bóng xế chờ.

HƯƠNG THỀM MÂY 22.3.2023

Gm.Nguyễn Đình Diệm

 

 

  

Thứ Năm, 23 tháng 3, 2023

THƠ CẢM DỊCH HƯƠNG THỀM MÂY

 


THƠ CHU VĂN AN

BÀI THƠ :

Vọng Thái Lăng 望泰陵 • Trông về Thái Lăng

Thơ » Việt Nam » Trần » Chu Văn An

Phiên âm

Vọng Thái Lăng

Tùng thu thâm toả nhật tương tịch,

Yên thảo như đài mê loạn thạch.

Ảm đảm thiên sơn phong cánh sầu,

Tiêu trầm vạn cổ vân vô tích.

Khê hoa dục lạc vũ ti ti,

Dã điểu bất đề sơn tịch tịch.

Kỷ độ trù trừ hành phục hành,

Bình vu vô tận xuân sinh bích.

Dịch nghĩa

Cây tùng cây thu khoá kín trời sắp về chiều,

Cỏ non xanh rợn, như rêu che lấp những hòn đá ngả nghiêng.

Ngàn non ảm đạm, gió thổi càng thêm buồn,

Muôn thuở tiêu tan, mây không để lại dấu vết.

Hoa bên suối sắp rụng, mưa lất phất,

Chim ngoài đồng nội im tiếng, núi quạnh hiu.

Mấy lần dùng dằng, đi rồi lại đi,

Cỏ rậm bát ngát, sắc xuân xanh biếc.

Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập III), NXB Khoa học xã hội, 1978

Trích :thivien.net

CẢM DỊCH THẤT NGÔN BÁT CÚ 

HƯƠNG THỀM MÂY

Tùng thu phủ bóng rợp ngày tàn

Cỏ tựa rêu màu bám đá lan

Ảm đạm rừng chiều sầu gió thổi

Tiêu điều lối đá ủ mây tan

Mưa bay lá rụng cô non lạnh

Tiếng hót chim ngưng quạnh núi ngàn

Do dự bao lần lui lại tới

Mênh mông cảnh sắc biếc tươi  xuân.

Hương thềm Mây tháng hai Tân Sửu -23.3.2021

LỤC BÁT

Rừng thu phủ kín thông ngàn

Cỏ đan đá tựa rêu lan biếc màu

Non chiều ảm đạm gió sầu

Mây bay tan tụ còn đâu dấu đời

Mưa buồn khe rụng lá rơi

Chim không tiếng hót non đồi tịch u

Trù trừ bước tới bước lui

Bâng khuâng tấc dạ bùi ngùi sắc xuân.

Hương Thềm Mây tháng 2 Tân Sửu – 23.3.2021

Thứ Tư, 22 tháng 3, 2023

LỤC BÁT HƯƠNG THỀM MÂY

 


CUỐI MÙA HOANG VU.

Đa tình dan díu bóng câu

Trăm năm cuộc lữ bên cầu tử sinh

Tháng năm còn đó quanh mình

Còn trong vạn sự ân tình ngàn dâu

Dòng sông duyên nợ muôn màu

Cài lên tóc biếc lửa sầu thiên thu

Trôi theo mưa nắng phù du

Giọt đồng thánh thót hoang vu cuối mùa

HƯƠNG THỀM MÂY 22.3.2023

Gm.Nguyễn Đình Diệm

Thứ Ba, 21 tháng 3, 2023

TỨ TUYỆT TRƯỜNG THIÊN THƠ HƯƠNG THỀM MÂY

 




TRÊN BIỂN CHIỀU

Vị mặn hương nồng cát trắng trong

Rì rào sóng vỗ giữa mênh mông

Mờ xa cánh nhạn về đâu đó

Để lại ân tình mãi ngóng trông

 

Gửi mộng chiều phai dĩ vãng sầu

Nhìn mây bốn bể lạnh trời ngâu

Mà nghe khắc khoải tình xa xứ

Đễ dạ mơ màng giữa bóng dâu

 

Lặng ngước nhìn trăng của một thời

Cùng đêm lặng bước dưới sương rơi

Trên bờ cát mịn ngày thu ấy

Ủ mộng bên nhau ấm nụ cười

 

Biển vắng chiều nay lại nhớ về

Con thuyền bỏ bến lạc tình quê

Chân trời ráng nhuộm màu hoang tím

Luống tiếc thời xanh khát nắng hè.

Hương Thềm Mây tháng

GM.Nguyễn Đình Diệm

 

Thứ Hai, 20 tháng 3, 2023

ĐƯỜNG THI XƯỚNG HỌA HƯƠNG THỀM MÂY & THI HỮU

 



TỨ HẢI GIA HUYNH

Gia huynh tứ hải nối bờ cầu

Cứ vậy nề chi biết ở đâu

Dặm thế cùng đây vui mấy khúc

Sông đời chung đó vẫy đôi câu

Giao hòa dệt tứ khơi nguồn hứng

Xướng họa đan vần gợi mạch sâu

Bốn biển tao nhân vầy nghĩa thắm

Sẻ chia tâm sự bớt cô sầu

Hương Thềm Mây 17.3.2023

 (G.M Nguyễn Đình Diệm )

****

HỌA: TÌNH THI HỮU

Thi hữu muôn nơi kết nhịp cầu,

Thơ nồng thắm đượm có xa đâu.

Chia vui vần vận chan hòa khúc,

Sẻ ngọt trắc bằng quyến luyến câu.

Cảm xúc ý trao ân nghĩa đậm,

Thâm tình tâm gởi dấu lưu sâu.

Cách miền vạn dậm như kề cận,

Ngày tháng bên nhau giải bớt sầu.

HỒ NGUYỄN (17-3-2023)

****

Xin góp họa:

 

             ĐỆ HUYNH

Đệ huynh tứ hướng nối chung cầu

Tiếng nói màu da dù sống đâu

Chia xẻ nỗi lòng qua cuộc sống

Đói no ấm lạnh thấm từng câu

Thiên nhiên gia hộ dầu trên núi

Tạo hoá phù sinh tận biển sâu

Cùng máu con tim theo nhịp thở

Hồng Ân Phụ Mẫu giải cơn sầu …

                 Yên Hà

                17/3/2023

KÍNH HỌA:  HUYNH ĐỆ THI NHÂN.

Huynh Đệ Thi Nhân khắp địa cầu,

Đường trần hạnh phúc có gì đâu?

Nhơn tình thấy rõ đời gian dối,

Nỗi khổ riêng mình tõ mấy câu.

Tri kỷ tìm ai chia sớt thãm...

Thăng trầm chìm nỗi cũng thâm sâu...

Tù đày,cải tạo thân lao lý,

Nhưng chẳng màng chi cảnh thãm sầu...

 

        xxxxxx

Đã đến Trường thi Tu khổ hạnh,

CHÍ TÔN dạy Pháp giải đau sầu....

 

Mỹ Nga, 17/03/2023 ÂL, 26/02/Quý Mão.

****

Xin Hoạ với Hương Thềm Mây :

TỨ HẢI GIAI HUYNH ĐỆ

             (Hoạ 4 vần)

Bốn biển cùng nhau quyết bắt cầu,

Bạn bè văn nghệ dẫu nơi đâu.

Bên nhau thơ nhạc thanh cao hoạ,

Bản sắc văn chương đẹp đẻ câu.

Bèo nước khôn phân tình vẹn vẽ,

Bần nông chẳng ngại với cao sâu.

Bể đời giữ mãi tao nhân nghĩa…

Bốn biển cùng nhau quyết bắt cầu !

    Liêu Xuyên

Kính hoạ : " Tứ Hải Gia Huynh "

của Nhà Thơ HƯƠNG THỀM MÂY.

****

      ĐÒ ĐẦY NƯỚC LỚN.                       ( CẬP NHẬT )

Sang sông thì phải vượt qua cầu

Để rõ đường đi cuối tới đâu

Nước lớn làm sao chuyên chở khách

Đò đầy chẳng lẽ thả buông câu

Người về ngó sóng buồn tăm nổi

Chiều ngập thương mây lặn đáy sâu

Cửa biển lùi xa bờ thấp thoáng

Gởi ai tri kỷ sẻ cơn sầu ...

    Los Angeles  17 - 3 - 2023

            CAO MỴ NHÂN

****

TỨ HÁI ĐỆ HUYNH

Tứ hải đệ huynh nối nhịp cầu,

Chẳng bàn thi hữu ở nơi đâu.

Núi sông phân cách chia trăm khúc,

Đất biển chia xa viết mấy câu.

Xướng họa đôi lời bày cảm hứng,

Gieo duyên mấy đoạn giải tình sâu.

Hải hồ tao khách tri âm nhớ,

Mượn bút đề thơ giải nổi sâu.

Nam Le (17-03-2023)

*****

TỨ HẢI ĐỒNG HÀNH

Tứ hải đồng tâm dẫn nhịp cầu

Cho dù cuộc sống ẩn tàng đâu

Tìm nhau mặn sớt bè chung cảnh

Chọn ngẫu bùi chia kết ngẩn đầu

Những mảnh thời gian đều có hạn

Muôn vàn ấn tượng mãi chìm sâu

Đời ta dệt bước đường an dưỡng

Để nối vòng tay gạn chuỗi sầu.

Mai Thắng

230317

*****

Kính hoạ: TỨ HẢI GIA HUYNH ĐỆ thơ HƯƠNG THỀM MÂY

CHUNG MỘT MÀU DA

Đồng chung sắc tộc kết vòng cầu,

Nét chữ i tờ chẳng khác đâu.

Đất khách tạm dừng nương đoạn tháng,

Quê nhà hoài xót viết ly câu.

Giao lưu chia sẻ thơ nhàn nhã,

Để xoá muộn phiền thuở đậm sâu.

Bốn biển xây nền gìn gốc ngọn,

Nỗi lòng gởi gió kéo theo sầu.

Song Linh

18-03-2023

***

Xin góp họa với Hương Thềm Mây

    BỠ NGỠ QUÊ XƯA

Chiều  buông thơ thẩn đứng trên cầu

Đôi mắt u huyền bến cũ đâu ?

Uể oải lưng trời đôi cánh nhạn

Im lìm lau lách một thuyền câu.

Nhô đầu khóm trúc vầng trăng khuyết

In bóng con sào đáy nước sâu.

Phố thị đổi thay lòng bỡ ngỡ

Hồn quê đâu tá ? Khách thêm sầu!

    Mailoc

  03-18-23

*****

Sông Thu xin góp họa

TÌNH BẠN VĂN THƠ

Xướng họa văn thơ đã bắc cầu

Bạn bè bất cứ ở nơi đâu

Đổi trao tâm sự qua vần điệu

Gởi gấm ân tình với chữ câu

Mới biết, cảm thông đà khắc đậm

Dần quen, luyến mến mãi hằn sâu

Tri âm dù chỉ trên trang giấy

Cũng giúp lòng riêng bớt não sầu.

Sông Thu

( 18/03/2023 )

*****

Bài Họa:

CÙNG CHUNG… NHƯNG KHÁC!

Sinh chung một bọc trong vòng cầu

Tiếng nói như nhau, viết khác đâu!

Chính sách cầm quyền không giống ý

Chủ trương lãnh đạo chẳng cùng câu

Tam vô độc đảng chê bài bác

Nhân bản đa nguyên khuyến khích sâu

Giả dối lên ngôi gây ác tặc

Mị lừa cai trị tạo oan sầu!!!

THA NHÂN

Camthành Mar 16th, 2023

*****

TỨ HẢI GIAI HUYNH

Họa

Huynh đệ xưa nay nọ phải cầu

Tránh điều bá láp chuyện đâu đâu

Trong khi lên mạng trao dăm vận

Giữa lúc đăng đàn họa mấy câu

Tỏ sự mến thương chi rất tuyệt

Khơi nguồn cảm hứng thật thâm sâu

Nói lên đức ái trong giao tiếp

Hò hẹn cùng nhau xóa cổ sầu.

Thái Huy Mar/19/23

****

SÂN CHƠI XƯỚNG HỌA

Bạn kết thi văn vẫn ước cầu

Thân tình quý trọng dẫu nơi đâu

Hòa vui hạ mãn truyền trao ý

Nhã hứng thu về chuyển gởi câu

Học hỏi ghìm niêm bày nghĩa đậm

Tìm tòi xét luật diễn điều sâu

Sân chơi lịch lãm tràn thương mến

Xướng họa ngày qua giải não sầu

         Minh Thúy Thành Nội

           Tháng 3/22/2023