Danh sách Blog của Tôi

Thứ Ba, 28 tháng 11, 2023

THONG DONG ĐỜI - THƠ ĐƯỜNG LUẬT HƯƠNG THỀM MÂY

 


THONG DONG ĐỜI

 Trong đời cay đắng chẳng ai mong

Tự biết sâu nông ấy tại lòng

Đạo nghĩa khơi nguồn nuôi ý đức

Nhân hiền khởi mạch dưỡng tâm trong

 Tranh giành cuộc sống phiền đau gánh

Ganh ghét đường trần khổ lụy đong

Nhẫn nhịn cho mình an lạc bước

Bên triền dâu biển dạ thong dong

HƯƠNG THỀM MÂY 28.11.2023


Ừ THÌ “THÔI KỆ “ - ĐƯỜNG LUẬT HƯƠNG THỀM MÂY



 Ừ THÌ “THÔI KỆ “

( Thủ vỹ ngâm )

Ừthì “thôi kệ “ thế là xong

Một thoáng nhân sinh chớ bận lòng

Nỏ nghĩ toan chi trò huyễn đợi

Nào suy tính đó chuyện hư mong

Giàu sang phú quý vô thường trụ

Chức phận quyền uy cỏi tạm không

Mận ngọt ổi chua… đâu có sá

Ừthì “thôi kệ “ thế là xong.

HƯƠNG THỀM MÂY


VỀ HƯU - LỤC BÁT HƯƠNG THỀM MÂY


VỀ HƯU

Về hưu ấy chuyện bình thường

Dẫu còn lưu luyến ta mình vậy thôi

Về hưu ấy chỉ qua thời

Chừ vui sông núi nhìn trời mây bay

Qua sông ánh nguyệt tràn đầy

Câu thơ nậm rượu cùng ngày tiêu dao

Có chi mà phải lao xao

Nước non còn đó lại chào thêm xuân

HƯƠNG THỀM MÂY


NGÀY ĐÔNG NHỚ - THƠ ĐƯỜNG LUẬT HƯƠNG THỀM MÂY

 


NGÀY ĐÔNG NHỚ

Tàn đông bấc thổi buốt chiều tà

Những áng mây buồn trải núi hoa

Buổi đợi người đi bờ mộng úa

Ngày mong kẻ ở lối mơ nhòa

Vân vương nghĩa bạn lòng hiu quạnh

Thổn thức tình người dạ xót xa

Cánh hạc trầm tư bên liếp cõ

Cho thơ rụng xuống nhớ quê nhà

*

Cho thơ rụng xuống nhớ quê nhà

Vắng vẻ ngày tàn buốt dạ ta

Lặng lẽ niềm mơ qua núi mộng

Âm thầm nỗi nhớ xuống nương trà

Thân ngòai viễn xứ mơ màng trải

Mắt ngoành non ngàn thổn thức sa

Xám xịt ngàn non màu tím sẫm

Lòng nghe thấm thía vọng quê cha

HƯƠNG THỀM MÂY 28.11.2023


Thứ Hai, 27 tháng 11, 2023

VÃN QUÁ HẢI VÂN QUAN - THƠ TRẦN QUÝ CÁP

 



Vãn quá Hải Vân quan 晚過海雲關 • Chiều qua đèo Hải Vân

Thơ » Việt Nam » Cận đại » Trần Quý Cáp

*

VÃN QUÁ HẢI VÂN QUAN

Bản phiên âm

Thôi ngôi vạn nhận cổ hùng quan,

Kỷ độ đăng lâm phủ ngưỡng gian.

Sầu nhãn vọng cùng thương hải ngoại,

Nộ quyền huy phá bạch vân đoan.

Cô chu phân điệu hoang thôn mộ,

Quyện điểu đầu lâm cổ mộc hàn.

Thất lý oanh hồi xuyên quá hậu,

Uất thông giai khí Ngũ Hành sơn.

*

HTM CẢM DỊCH  

Muôn trùng vạn trượng ngút đèo vân

Ngó xuống nhìn lên núi trải ngàn

Sầu mắt vọng cùng nơi biển thẳm

Hờn tay đấm toạc đám mây tan

Thuyền đơn gác mái nơi thôn vắng

Mỏi cánh chim về buổi ác tàn

Bảy dặm vòng veo xuyên suốt ải

Hành sơn cảm được khí hùng quan

HƯƠNG THỀM MÂY 23.11.2023

*

VÃN QUÁ HẢI VÂN QUAN(Chiều qua ải Hải Vân)

Thơ: Chí sĩ TRẦN QUÝ CÁP

Cảm tác theo ý thơ của tác giả

**

Ải cũ oai hùng vạn trượng Lên

Bao lần ngó dưới lại trông trên

Mắt sầu nhìn biển xanh xa tít

Tay giận đấm mây trắng vỡ liền

Mái rẽ thuyền côi chiều xóm vắng

Chim về cánh mỏi lạnh rừng đêm

Vòng vo bảy dặm vừa qua hết

Tươi tốt Ngũ Hành Sơn kế bên

21/11/2023 Nguyễn Quê

 

 

 

 

 


KÍNH VỌNG THẦY THÍCH TUỆ SỸ

Tà dương đã khuất bóng người

Trần gian còn vọng những lời diệu âm

Đời qua những chặng phù vân

Vẫn an nhiên giữa thế nhân ta bà

Đất trời vạn dặm bao la

Mây đan núi thẳm sương sa dấu hài

Bóng câu cô độc trải dài

Gối vầng nguyệt nhật ru ngày bóng mây.

HƯƠNG THỀM MÂY 27.11.2023




HOÀI CẢM - TỨ TUYỆT TRƯỜNG THIÊN HƯƠNG THỀM MÂY

 


HOÀI CẢM

Mới đó thanh xuân bạc tóc rồi

Thời gian bụi cuốn nhạt nhòa tôi

Tới lui dặm thế bao thu rụng

Qua lại đường đời cũng vậy thôi

*

Cứ mãi bon chen giữa bến đời

Tìm danh kiếm lợi cái thằng tôi

Bao thời ngang trái lòng cay đắng

Thấy tội cho mình lão giáo ơi !

*

Phấn trắng vừa buông lại chợ rồi

Theo dòng mua bán lắm đầy vơi

Lao đao vất vưỡng chầy năm tháng

Vẫn thiếu cơm no giữa bến đời

*

Một thoáng chừ đây bạc tóc rồi

Công thành con cái dạ yên tôi

Khó khăn mấy độ chừ yên phận

Một lão già qua mấy đoạn đời.

HƯƠNG THỀM MÂY – 26.11.2023