Danh sách Blog của Tôi

Thứ Hai, 25 tháng 12, 2023

THƠ ĐƯỜNG LUẬT - HƯƠNG THỀM MÂY

 

 



LƯNG CHIỀU CÁNH NHẠN

Cánh nhạn lưng chiều biết về đâu

Sân ga vắng vẻ những con tàu

Mây choàng bấc lạnh ngày yêu dấu

Gió lộng tình xa buồi khắc sâu

Vẫn đón xuân về nơi đất khách

Hoài chờ tết đến giữa nương dâu

Đường đời dặm thế muôn niềm nỗi

Mắt ngó trời xa lệ ứa sầu

HƯƠNG THỀM MÂY

(GM.NGUYỄN ĐÌNH DIỆM ) 25.12.2023

*

ĐÊM TRĂNG BUỒN

Nâng ly uống cạn ánh trăng gầy

Tiếng vạc trời khuya vọng nhớ đầy

Bóng nguyệt mơ màng tình đã nhạt

Duyên người thổn thức nghĩa đà phai

Nào mơ vàng đá bao thu đó

Những hẹn chung tình bấy hạ đây

Nghiêng ngả xuân tàn đời vắng quạnh

Nâng ly uống cạn ánh trăng gầy

HƯƠNG THỀM MÂY

*

DẠ TỊNH

Gối bóng bên chiều chiếc lá rơi

Lư hiên trầm mặc ánh trăng vời

Lòng quên cay đắng miền sương gửi

Dạ lãng sầu đau chốn tục mời

Đã thấu trần duyên hoài tụ tán

Đà hay sự thế lắm đầy vơi

Thiền môn cánh cửa vô ưu mở

Mộng gửi ngàn mây tịnh bến đời

HƯƠNG THỀM MÂY

(GM.NGUYỄN ĐÌNH DIỆM ) 25.12.2023

 

 

 

NHẸ CHUYỆN ĐỜI - THƠ HƯƠNG THỀM MÂY



 NHẸ CHUYỆN ĐỜI

Lặng lẽ thời gian lặng lẽ trôi

Mai chiều sớm tối vụt qua thôi

Thân già xác lụn cùng mưa nắng

Trăn trở bèo mây chạnh bóng đời

*

Vương vấn chi đây chút nắng tàn

Bên đường thiên lý thoáng ngày tan

Đường đời muôn dặm đà mê mệt

Tứ đại giai không tấm huyễn thân

*

Gối bóng chiều loang chiếc lá rơi

Bên hiên trầm mặc ánh trăng vời

Bỏ quên cay đắng miền sương khói

Giỡn gió  cười sương nhẹ chuyện đời

*

Mở nụ cười qua những chuyển thay

Dường như trăng khuyết lại sang đầy

Đà hay chẳng được nào chi mất

Chuyển tiếp luân hồi tựa ráng mây

Hương Thềm Mây



Chủ Nhật, 24 tháng 12, 2023

NỖI NIỀM XA XỨ - LỤC BÁT HƯƠNG THỀM MÂY

 



NỖI NIỀM XA XỨ

Rôi tôi theo bước mưu sinh

Còn đâu những buổi ta minh rong chơi

Chừ đây lặng lẽ riêng tôi

Cùng vầng trăng cũ nối lời thân yêu

Tâm tư vọng lại bao điều

Đường làng lối mận bao chiều quyện hương

Chừ mình làm khách tha phương

Cho thơ rụng tiếng vấn vương quê nhà

HƯƠNG THỀM MÂY – 6.12.2023


THƠ ĐƯỜNG LUẬT - HƯƠNG THỀM MÂY

 



TÂM TÌNH CÙNG HUẾ

Sụt sùi chi lắm những dòng ngâu

Thổn thức  bao đêm đọng giọt sầu

Gió thổi Hương Giang tình níu bóng

Mây qua Vỹ Dạ nghĩa về đâu

  xưa Núi Ngự vương trăng gió

Mộng cũ Nam Giao vọng vó câu

Nặng nợ yêu thương hoài luyến Huế

Bao thời mưa nắng mãi thâm sâu.

 HƯƠNG THỀM MÂY

*

CẢM GIÀ

Ngoài hiên rực rỡ đóa cúc vàng

Tám mốt xuân qua vẫn kiện khang

Hạc nội mây ngàn vui dạ đến

Lưng trời núi biếc thả tình sang

Thì thôi còn mất trong tâm thể

Chẳng có hơn thua giữa dặm trường

Đã biết nơi đây là cõi tạm

An nhiên lui tới nỏ chi vương

HƯƠNG THỀM MÂY – 10.12.2023

*

TUỔI LÃO SANG

Nhóm bếp cời lên ngọn lửa hồng

Đông lùa buốt lạnh những ngày đông

Bên nhau ấm áp trao tình biển

Cạnh bậu ân cần gửi nghĩa sông

Đắp mộng đà qua bao gió bão

Bồi mơ đã trải lắm cung trường

Cơ đồ vạn khoảnh tròn mưa nắng

Cạn chén duyên đời tuổi lão sang .

HƯƠNG THỀM MÂY

(GM.NGUYỄN ĐÌNH DIỆM ) 24.12.2023

 

 

THĂM HUẾ- THƠ HƯƠNG THỀM MÂY




 THĂM HUẾ

Hương Giang phẳng lặng bóng chiều rơi

Ngắm vọi trời xa nắng xế rồi

Thấp thoáng chuyện đời trăn trở gió

Mây lồng bến Ngự gởi tình khơi

*

Sầu vương Đại nội lạnh thềm hoang

Điện các cung vua bước ngỡ ngàn

Hổ phục voi chầu nằm chi rứa

Mơ màng tang hải nỗi niềm sang

*

Văn Lâu hoài cổ nắng vàng buông

Khúc hát người xưa lắm não nường

Trải bóng ngồi chờ đêm nguyệt mộng

Bùi ngùi thế sự dạ sầu vương

*

Trường Tiền đón nắng lại chào mưa

Lặng lẽ thâu canh ngắm sóng đùa

Nước vẫn đa tình về viễn xứ

Tìm người tri kỷ giữa ngàn dâu .

HƯƠNG THỀM MÂY 

(GM.NGUYỄN ĐÌNH DIỆM)



Thứ Bảy, 23 tháng 12, 2023

CHÙM THƠ GIÁNG SINH - HƯƠNG THỀM MÂY

 



GIÁNG SINH 2023

Chuông ngân ánh sáng tỏa ngàn nơi

Lấp lánh ngàn sao tỏa rạng ngời

Máng cỏ đèn hoa bày khắp lối

Giáo đường thánh nhạc trỗi vang lời

Xuống trần thánh Chúa ban nguồn sống

Giáng thế nhân gian cứu rỗi đời

Giữa chốn hồng trần bao khổ ải

Jesu Chúa chuộc lỗi cho người.

HƯƠNG THỀM MÂY – 22.12.2023

(GM.NGUYỄN ĐÌNH DIỆM)

*

MỪNG CHÚA GIÁNG SINH

CHÚA…

Chúa xuống trần gian tạo thái bình

Chúa trao hạnh phúc khắp hành tinh

Chúa dâng bác ái ngời rạng nghĩa  

Chúa tặng lòng lành tỏa ánh linh

Chúa cứu bao người lìa tội lỗi

Chúa đưa lắm kẻ đến bình minh

Chúa gieo thân thiết buông hiềm hận

Chúa hiến nhân hòa cuộc sống vinh

Hương Thềm Mây

*

ĐÊM GIÁNG SINH

Vang ngân rộn rã những hồi chuông

Rực rỡ hoa đăng những giáo đường

Nguyền ước bình an cho đất nước

Mong cầu phúc lạc đến gia hương

Triêm ân thánh Chúa ban tròn nguyện

Phép lạ Ngôi cao gửi trọn thương

Phước hạnh tròn đầy đêm thánh lễ

Nhân sinh thỏa mộng giữa đời thường

HƯƠNG THỀM MÂY - 

 

TẦM UNG TÔN SƯ ẨN CƯ - THƠ LÝ BẠCH - THỜI THỊNH ĐƯỜNG - CẢM DỊCH HƯƠNG THỀM MÂY



 THƠ LÝ BẠCH - THỜI THỊNH ĐƯỜNG

TẦM UNG TÔN SƯ ẨN CƯ

( Tìm nhà ẩn của thầy Ung )

PHIÊN ÂM : Quân tiểu bích ma thiên,

Tiêu dao bất kế niên.

Bát vân tầm cổ đạo,

Ỷ thụ thích lưu tuyền.

Hoa noãn thanh ngưu ngoạ,

Tùng cao bạch hạc miên.

Ngữ lai giang sắc mộ,

Độc tự há hàn yên

Dịch nghĩa :Núi lô nhô xanh biếc ngút trời

Rong chơi không cần kể năm

Vén mây tìm con đường cũ

Dựa cây nghe tiếng suối chảy

Trâu xanh nằm dưới bóng cây ấm áp

Hạc trắng ngủ trên cành thông cheo leo

Chuyện trò đến khi sông ngả bóng chiều

Ta lại một mình xuống nơi khói lanh.

Nguồn THI VIỆN

*

Cảm dịch : Hương Thềm Mây

TÌM NHÀ ẨN CỦA THẦY UNG

Ngàn non  núi biếc ngất tầng trời

Ruỗi tháng năm dài dạo bước chơi

Vẹt lối mây theo đường núi cũ

Dựa cây lắng tiếng nước khe rơi

Dưới tàn bóng phủ trâu xanh nghỉ

Trên nhánh thông vươn hạc trắng ngơi

Vãn chuyện chiều nghiêng buông bóng ác

Quay về lặng lẽ một mình thôi.

Hương Thềm Mây