Danh sách Blog của Tôi

Thứ Năm, 10 tháng 10, 2024

NHỚ VỀ - LỤC BÁT HƯƠNG THỀM MÂY

 



NHỚ VỀ

Nhớ nhung tiếng hát điệu đàn

Câu thơ chén rượu đã tàn người ơi

Thương về cố quận đầy vơi

Hương giang núi Ngự vợi vời dặm khơi

*

Bao thu đất khách quê người

Nghe chiều tâm sự biếc lời ngày xưa

Lắng trong những hạt thu mưa

Tiếng chuông thiên Mụ ngân đưa nguyệt tà

*

Bồi hồi nhớ mẹ ngàn xa

Phất phơ lối quạnh đi qua dặm đời

Thương đêm chiếc bóng lẻ loi

Thương mùa rét quạnh đất trời dầm mưa

*

Về đây nghe gió sang mùa

Hàng cau mái rạ chừ là cố nhân

Lặng yên trong nắng chiều tàn

Vẫy tay năm tháng thu ngàn khói sương

HƯƠNG THỀM MÂY  01,10.2024

XIN CHÀO THIÊN THU - LỤC BÁT HƯƠNG THỀM MÂY



XIN CHÀO THIÊN THU

Vui buồn rong ruỗi bóng câu

Lang thang bến mộng gánh sầu chia đau

Thời gian bụi cuốn qua mau

Soi gương đã thấy trắng đầu vào ra

Vị đời trổ lộc đơm hoa

Bên cầu duyên nợ tình ca mận đào

Còn nguyên thề thốt trăng sao

Năm tàn thêm tuổi xin chào thiên thu

HƯƠNG THỀM MÂY – 9.10.2023


ĐỒNG VỌNG - HỌA THƠ HƯƠNG THU


ĐÔNG VỌNG

Đông gửi mưa về lạnh bến tương

Đông mang rét buốt chạnh đêm trường

Đông geo lắm mộng vào tâm tưởng

Đông dệt bao mơ đến dạ vương

Đông trở trăn buồn qua vạn nẻo

Đông sùi sụt nhớ đến muôn đường

Đông sầu hiu hắt bờ hoang vắng

Đông cách xa người vọng nghĩa thương

HƯƠNG THỀM MÂY - 2024

*

XƯỚNG 

ĐÔNG THƯƠNG NHỚ

Đông chiều lặng lẽ bến bờ tương

Đông thuở cùng ai những dặm trường

Đông dệt niềm yêu hoài luyến tưởng

Đông gìn hạnh phúc mãi thầm vương

Đông xa quạnh quẽ tràn muôn hướng

Đông vắng trầm tư ngập cả đường

Đông nẻo ân tình tha thiết dưỡng

Đông ngày kỉ niệm nhớ mà thương

8/10/2024

Hương Thu

TÀN THU NHỚ - TIẾNG VẠC ĐÊM * THƠ ĐƯƠNG LUẬT HƯƠNG THỀM MÂY

 


TÀN THU NHỚ

Tàn thu tiết chuyển rỏ mười mươi

Nắng trải mơ màng sắc chẳng tươi

Cúc đã nhạt màu bày lúc mãn

Mây đà đậm sắc gợi đông khơi

Tình xưa bưởi mận sầu cô bóng

Nghĩa cũ trầu cau héo hắc cười

Một thoáng sương lồng đời chạng vạng

Thương mình gối mộng nhớ nhung người

HƯƠNG THỀM MÂY – 2024

*

TIẾNG VẠC ĐÊM

Cuối dãi sông dài gió cuộn mây

Cô liêu cánh vạc giữa đêm gầy

Nhen tình dĩ vãng tình mơ trải

Nhóm bóng thời gian bóng mộng lay

Quanh quẩn lòng trần phai tóc biếc

Lênh đênh bến tục bạc râu mày

Mai già thấm thía đời tang hải

Gửi gắm trang lòng cút rượu cay

HƯƠNG THỀM MÂY – 2024

VƯỢT MÊ TRẦN - THOÁT ƯU * THƠ ĐƯỜNG LUẬT HƯƠNG THỀM MÂY


 

VƯỢT MÊ TRẦN

Dòng đời theo những bước sầu lê

Lạc mất chân tâm khổ bộn bề

Rong ruỗi lòng ma đày tiếp nối

Lang thang dạ quỷ đọa liền kề

Quanh co kiếm lợi ôm thuyền mộng

Lặn hụp tìm danh góp giấc kê

Thoát cảnh trầm luân nương chánh đạo

Bồ đề tịnh lạc thoát trần mê

HƯƠNG THỀM MÂY – 2024

 

*

THOÁT ƯU

Ân đời cảm thấu hiểu rồi thương  

Có mặt nhân gian khổ khó lường

Vướng phải sân si lòng áo não

Lâm vào oán hận dạ phiền ương

Niềm tin giới hạnh gìn huệ mạng

Mối đạo tâm lành dưỡng kỷ cương

Sám hối nương về lời Phật dạy

Vén mây mê lộ thoát ưu vương

HƯƠNG THỀM MÂY 02.10.2024

Chủ Nhật, 6 tháng 10, 2024

HƯỚNG PHẬT - TỰ VẤN - ĐƯỜNG VỀ * THƠ ĐƯỜNG LUẬT HƯƠNG THỀM MÂY

 

 


HƯỚNG PHẬT

Lời vàng Phật dạy chẳng hư huyền

Quả trổ nhân gieo ấy tự nhiên

Chế dạ sân tham phòng ý mã

Điều thân giành giật giữ tâm viên

Nuôi lành dưỡng thiện đời thường lạc

Đoạn dục lìa si sống mãi yên

Ban rải từ bi gìn mối đạo

Lục căn thanh tịnh giữa muôn duyên

HƯƠNG THỀM MÂY – 05.10.2024

*

TỰ VẤN

Đường thôn trơn trợt bước chân

Ngày đông bấc thổi xa gần khổ vương

Đến đi mưa nắng chẳng thường

Hơn thua mất được nhừ tương bến sầu

Bao thu rong ruỗi bóng câu

Quanh co dặm thế tham cầu si sân

Chìm trong mê lộ thăng trầm

Mở tay ngó lại xa gần có chi ?

HƯƠNG THỀM MÂY

*

ĐƯỜNG VỀ

Theo dòng gió cuốn cánh bèo trôi

Một mối nhân duyên nặng nợ đời

Tuổi lão rày thêm phiền tật bệnh

Thân già ấy đã khổ thân tôi

Trên vai gánh cả thời mơ ấy

Dưới bóng mang bao thuở vọng rồi

Thức tĩnh nguồn chơn tâm tự tại

Đường về bến giác thảnh thơi khơi

Hương Thềm Mây

CHỪ LÃO RỒI- VƯỜN XƯA ĐÊM - TỰ NGẪM * TRANG THƠ ĐƯỜNG LUẬT HƯƠNG THỀM MÂY

 




CHỪ LÃO RỒI

Bụi cuốn thời gian nhuộm trắng đầu

Xuân đi xuân lại đã phờ râu

Bùi ngùi nắng nhạt loang bờ giậu

Lạnh lẽo canh khuya trải nguyệt lầu

Chén rượu bên song nhìn thế sự

Chung trà lối mận ngẫm ngàn dâu

Chừ lên chức lão lời người tặng

Lặng ngắm tà dương rụng xuống cầu

HƯƠNG THỀM MÂY 02.3.2024

*

VƯỜN XƯA ĐÊM

Lặng lẽ trăng về tỏa sáng vườn

Sen đầm ấp ủ mộng lồng gương

Xa người dặm liễu hoài lưu luyến

Vắng bạn tình nương mãi vấn vương

Thấp thoáng mây giăng sầu gõ cửa

Mơ màng nguyệt trải vạc kêu sương

Thềm xưa quạnh quẻ hồn cô lẻ

Bóng nhạn xa mờ biệt cô hương.

Hương thềm Mây

*

TỰ NGẪM

Thời gian vun vút cứ hoài trôi

Tám mốt niên quang chạm tới rồi

Quằn quại lòng dâu qua chóng vánh

Chờn vờn dặm thế cũng nhanh thôi

Trời cho tuổi thọ gìn tâm sáng

Tết gửi  xuân thêm dưỡng đức đời

Được mất thị phi lòng nỏ nệ

Cười  xòa thói tục nhẹ nhàn thơi

Hương Thềm Mây