Danh sách Blog của Tôi

Thứ Tư, 26 tháng 11, 2014

XIN CHÀO LẠI

XIN CHÀO LẠI HUẾ














Xin chào lại Huế của tôi xưa
Những lối đường qua thấm đẫm mưa
Những buổi lang thang vui bạn hữu
Trà Am, Vọng Cảnh…thuở vui đùa

Dạo bước Nam Giao cùng nắng xế
Thăm em gái nhỏ tuổi bùa mê
Đường thay lối đổi người xa vắng
Lặng đứng bâng khuâng giữa tịch chiều

Xin chào tất cả Huế thương ơi
Dạo ấy chia ly lỡ mộng rồi
Luyến tiếc bao điều còn ở lại
Thôi chào vĩnh biệt  thả mây trôi !

Xin chào lại Huế của tôi xưa
Phố nọ đường kia đã đổi rồi
Phải quấy chừ qua thôi xí xóa
Đời nghiêng xuôi bóng nắng qua đồi
GM.Nguyễn Đình Diệm huế ngày về.2014(Bên dòng mộng)


4 nhận xét:

  1. Xin chào tất cả Huế thương ơi
    Dạo ấy chia ly lỡ mộng rồi
    Luyến tiếc bao điều còn ở lại
    Thôi chào vĩnh biệt thả mây trôi !

    Sao vĩnh biệt anh hihi em bỏ bùa mê còn xinh mà. "Thôi đành giã biệt" thôi hihi!

    Anh vui ạ!

    Trả lờiXóa
  2. VẪN QUAY LUI QUAY LẠI ĐÓ CHỨ,BÙA MÊ MÃNH LIỆT LẮM KHÓ MÀ VĨNH BIỆT ha NHỈ,CHÚC VUI NHÉ.THÂN MẾN
    CẢM ƠN HA NHIỀU

    Trả lờiXóa
  3. BÀI THƠ HAY THẬT ĐÚNG NÉT HUẾ

    Trả lờiXóa


*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*