Danh sách Blog của Tôi

Thứ Năm, 4 tháng 12, 2014

EM RA VỚI BIỂN
(Viết thay tâm sự một người)


Em ra với biển sáng nay
Muôn nghìn con sóng hợp tan bọt bèo
Trời cao gió lộng hút heo
Người đi khuất nẻo muôn trùng biển khơi

Em ra ngắm biển đầy vơi
Cánh chim bạc gió ru hời tình thu
Ươm tình ướp mộng phù du
Sóng xô bờ cát mịt mù tình ơi!

Em ra với biển ngẫm đời
Biển bao nhiêu sóng thả lời rong ca
Tình bao nhiêu nghĩa mới là
Cho cay gừng muối thật thà trăm năm

Em ra ngó biển hỏi thăm
Chờ bao lâu nửa cho tròn ước ao
Nằm nghe biển sóng lao xao
Ôm đêm cát nhớ nao nao dạ sầu
GM.nguyễnđình Diệm.Biển Thuận an.Huế ngày về





4 nhận xét:

  1. Em ra với biển ngẫm đời
    Biển bao nhiêu sóng thả lời rong ca
    Tình bao nhiêu nghĩa mới là
    Cho cay gừng muối thật thà trăm năm

    Những lời thơ thật mượt mà và sâu lắng trong từng câu chữ!

    Trả lờiXóa
  2. Cảm ơn HA đã viếng nhà và chia sẻ chúc an vui.Thân mến

    Trả lờiXóa
  3. Em ra ngắm biển đầy vơi
    Cánh chim bạc gió ru hời tình thu
    Ươm tình ướp mộng phù du
    Sóng xô bờ cát mịt mù tình ơi!

    Trả lờiXóa
  4. RẤT VUI ĐƯỢC NM VIẾNG NHÀ VÀ CHIA SẺ.CHÚC SỨC KHỎE.THÂN MÊN

    Trả lờiXóa


*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*