Danh sách Blog của Tôi

Thứ Bảy, 27 tháng 12, 2014

Mời họa

















GƯƠNG TIỀN NHÂN
Quê nhà mái rạ ngẫm suy chơi
Giữ nước Đinh Lê…thật tuyệt vời
Chẳng sợ xâm lăng quân cướp nước
Không nề giặc đến – lũ ma trơi
Oai hùng TRƯNG TRẮC… vang sông núi
Ngạo nghễ QUANG TRUNG… dậy đất trời
Sự nghiệp lưu danh giòng giống Lạc.
Non sông  cẩm tú mãi truyền đời!!!


GM.Nguyễn Đình Diệm

BÀI HỌA CỦA THI HỮU HUỲNH GIA


Thế mà nửa thật nửa như chơi

Cay đắng lắm thay chuyện đổi dời
Ngoài mặt trỏng trơ câu lễ nghĩa
Trong lòng phùn phụt ngọn ma trơi
Thẳng ngay trung trực chôn lòng đất
Xu nịnh a dua cất tận trời
Gương tốt tiền nhân ghi sử sách
Mấy ai tạc dạ ? ngẫm buồn đời ...

Huỳnh Gia

BÀI HỌA CỦA THI HỮU LÝ ĐỨC QUỲNH

 TRÁCH NHIỆM (Họa)
Đùn đưa trách nhiệm cứ như chơi
Để cái tương lai mãi vợi vời
Lợi dụng tình hình thằng bá đạo
Thừa cơ trạng huống bọn ma trơi
Máu xương giữ nước chan trong đất
Hồn vía gìn nguồn vọng tới trời
Đâu thể bo bo* vì lợi ngã
Giang sơn bỏ mặc nhiễm ô đời !
Lý Đức Quỳnh_ĐN-30/12/2014



26 nhận xét:

  1. Thơ này để bậc tiền bối họa ah ! Cháu đọc Thơ thôi . Cám ơn cho cháu thưởng thức chớ họa thì Bác a lô mấy Anh nhé. Mến

    Trả lờiXóa
  2. Em chỉ sang đọc không rành về đường luật anh ạ. bài thơ lịch sử thật hào hùng.

    Trả lờiXóa
  3. Cháu cảm ơn Bác qua nhà chia sẻ ạ! Mọi sự tốt đẹp nếu con bé không mắc Căn bệnh bại não. Đời mà Bác , con người có cái được và cái mất ! Còn cháu mất hoàn toàn ...mến

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hãy cố gắng lên nghe MT tất cả rồi cũng qua thôi và luôn hy vọng cho ngày mai tốt đẹp
      Happy new year nhé
      "Hãy cứ vui chơi cuộc đời...TCS".Thân mến

      Xóa
  4. Sân đình ngẫm ngợi chỉ rằng chơi
    Khí phách dân ta quá tuyệt vời
    Mấy bận làm uy danh sông núi
    Xua tan bọn giặc lũ ma trơi
    Còn đây máu nhuộm hồng Giang sóng
    Sử chép La Thành xương trắng trời
    Lũ cướp mon men thì phải chết
    Tình thần Lạc việt mãi truyền đời
    -
    Tối an bình anh nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn MT thăm và góp họa cùng GM.Thật vui
      Happy new year nhé.Chúc ngủ ngon.Thân mến

      Xóa
  5. HG sang thăm anh , hẹn sẽ họa sau ạ ! Thân kính

    Trả lờiXóa
  6. Cảm ơn HG thăm
    Cuối tuần vui vẻ nhé.Mong HG cùng vui họa nhé.Thân mến

    Trả lờiXóa
  7. Thăm anh GM,mời anh đến nhà Quỳnh : http://quynhlyduc.blogspot.com/
    Chúc anh sức khỏe và an thường !
    Nếu được Q sẽ họa sau.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn QLĐ nhé,GM đã ghé thăm bạn và mong bạn họa vui cùng GM nhé.Chúc vui vẻ.Thân mến

      Xóa
  8. Cháu qua thăm bác ! Chủ Nhật vui nhé! Mến

    Trả lờiXóa
  9. sang đọc bài thơ GƯƠNG TIỀN NHÂN
    ông cha ta bảo vệ bờ cõi giang sơn
    nhưng họa thì xin chịu để bài khác ..
    chúc bạn THIỆN MINH luôn vui khỏe hạnh phúc an lành

    Trả lờiXóa
  10. Ôi,
    Bài thơ thật oai hùng quá !
    Xin phép bác
    cho Hoa tím cùng họa đôi vần nhé…

    Tổ tiên đất Việt ngàn muôn thuở
    Con cháu Lạc Hồng trí dũng thay
    Đã mấy xông pha tràn thác lũ
    Dậy trời phơi phới mãi tung bay…

    Ơ hay say đắm lòng chi lạ
    Khí phách oai hùng chí tiến công
    Có khó khăn nào ngăn cản bước
    Ôi ngàn khao khát quá mênh mông…

    Huế ơi yêu dấu tràn thơ mộng
    Có kịp theo cùng bước anh không !!!

    Trả lờiXóa
  11. Ôi,Hoa tím bài họa tuyệt vời.Xin cảm ơn nhiều.Chúc an vui nhé.Thân mến

    Trả lờiXóa
  12. HG xin phép đc họa vần ,có gì không đc hay xin tiền bối góp ý cho ạ ! Kính chúc sức khỏe anh .

    Ngẫm chuyện đời

    Thế mà nửa thật nửa như chơi
    Cay đắng lắm thay chuyện đổi dời
    Ngoài mặt trỏng trơ câu nhân nghĩa
    Trong lòng phùn phụt ngọn ma trơi
    Thẳng ngay trung trực chôn lòng đất
    Xu nịnh a dua cất tận trời
    Gương tốt tiền nhân ghi sử sách
    Mấy ai tạc dạ ? ngẫm buồn đời ...

    Huỳnh Gia

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. HG xin phép chỉnh sửa vận luật một chút ạ !

      Ngẫm chuyện đời

      Thế mà nửa thật nửa như chơi
      Cay đắng lắm thay chuyện đổi dời
      Ngoài mặt trỏng trơ câu lễ nghĩa
      Trong lòng phùn phụt ngọn ma trơi
      Thẳng ngay trung trực chôn lòng đất
      Xu nịnh a dua cất tận trời
      Gương tốt tiền nhân ghi sử sách
      Mấy ai tạc dạ ? ngẫm buồn đời ...

      Huỳnh Gia

      Xóa
  13. Khoản họa thơ em gái chịu thôi
    Chúc anh tuần mới gặt hái nhiều thành công (~_~)

    Trả lờiXóa
  14. Cảm ơn HG vui họa cùng GM nhé
    Thẳng ngay trung trực chôn lòng đất
    Xu nịnh a dua cất tận trời
    Gương tốt tiền nhân ghi sử sách
    Mấy ai tạc dạ ? ngẫm buồn đời ...
    Hay.Thân mến

    Trả lờiXóa
  15. Thăm anh -chúc anh một tuần mới vui khỏe nhé
    Mà anh ơi ''Cái cân '' đâu rồi anh ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cái cân mình đã gửi ngày hôm qua rồi,qua face của bạn Quỳnh Lý Đức sao lại mất cà,GM xem lại nhé mình sẽ post lại bởi bản nháp vẫn còn.Cảm ơn ML nhiều .Thân mến

      Xóa


*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*