SÁU TÁM QUÊ NHÀ
1.Lũy tre che mát đường làng
Hàng cau nghiêng nắng mênh mang hạ
chiều
Chim sâu gọi bạn vườn tiêu
Thơm nồng hoa cỏ nghe chiều hương
bay
2.Về đây uống nắng vàng say
Ngắm trăng thềm cũ.nhớ mây về ngàn
Những bông hoa cúc nở vàng
Thương ta lận đân bên đàng chợ dâu
3.Tháng ngày lên sợi tóc sâu
Mang mây gánh mộng dãi dầu bóng sương
Xoa tay về với quê hương
Phủi lòng tro bụi dọc đường chiêm bao
4 Võng nghiêng nằm ngắm đêm sao
Uống vơi bầu rượu trăng vào hiên say
Não nường tiếng vạc lưng mây
Rưng rưng bóng mẹ dáng gầy áo nâu
GM.Nguyễn Đình Diệm
.Tháng ngày lên sợi tóc sâu
Trả lờiXóaMang mây gánh mộng dãi dầu bóng sương
Xoa tay về với quê hương
Phủi lòng tro bụi dọc đường chiêm bao
Hay sâu sắc anh ạ!
Cảm ơn HA có lời động viên GM nha.Thân mến
Xóabài thơ lục bát that dạt dào cảm xúc ạ
Trả lờiXóaCảm ơn NM thăm và chia sẻ cùng GM nha.Chúc an vui.Thân mến
Trả lờiXóa