MÙA ĐÔNG YÊU DẤU
Mùa đông về cho mây trắng lang
thang
Em còn đó những dấu chân huyền thoại
Như chiếc lá giữa dòng đời gió xoáy
Bay về đâu cho hạnh phúc lên ngôi
Phú chạnh lòng ngọn bấc thổi xa xôi
Vườn chim hót cây đời thay lá mới
Em nhìn tôi ánh mắt như chờ đợi
Hơi ấm truyền từng sợi tóc vu vơ
Nụ cười em duyên dáng đến không ngờ
Hương trời đất len vào trong hơi thở
Ta bay bổng giữa mùa xuân chan chứa
Phải lòng nhau nên tặng trái tim hồng
Năm tháng dài nói sao hết nhớ mong
Yêu để thấy thời gian đi chậm lại
Yêu để biết vị đời vương vấn mãi
Cho không gian còn lại chỉ đôi ta .
TRÚC THANH TÂM
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
Trả lờiXóaSang thăm bạn và đọc bài thơ hay. Chúc bạn cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc bạn nhé. Thân mến
Trả lờiXóaCảm ơn Ngoc Lin6 Nguyễn viếng nhà và gửi lời chúc phúc.
XóaCuối tuần chúc bạn thảnh thơi.Thân mến
Cháu chào Bác ! Nói đúng ra Bác Tâm là cây bút dồi dào bút lực ! Nay ghé nhà Bác gặp người quen! Thơ hay nữa! Mến chào
Trả lờiXóaĐúng vậy đó MT ạ TTT có nhiều bài bài thơ tuyệt vời
XóaChúc cuối tuần vui nhé.Thân mến
Anh trai Giac Minh đang mùa yêu đây mà
Trả lờiXóaChúc anh cuối tuần bình yên nhé anh trai (~_~)
Hổng dám đâu em gái nhưng nói vậy chứ không phải há,hihi...
XóaCT vui nhé.Thân mến
Vẫn xoay gió bốn mùa vờn vũ ta
Trả lờiXóaVới mây trời và lang thang mưa nắng
Khi lòng yêu chào đất trời phẳng lặng
Cả bốn mùa mê mải một mùa hoa ..............
...........
Thăm anh -chúc anh cuối tuần vui vẻ -hạnh phúc anh nhé -
Cảm ơn ML thăm và lưu thơ cho GM nhé.CT vui nhé.Thân mến
XóaEm thăm anh, chiều thứ 7 an vui anh ạ!
Trả lờiXóaCảm ơn HP thăm nhé.Thân mến
Xóaăm tháng dài nói sao hết nhớ mong
Trả lờiXóaYêu để thấy thời gian đi chậm lại
Yêu để biết vị đời vương vấn mãi
Cho không gian còn lại chỉ đôi ta .
Cảm ơn NM thăm và chia sẻ cùng GM nhé.Chúc CN vui vẻ.Thân mến
XóaCHÚC ANH VÀ GIA ĐÌNH MỘT MÙA GIÁNG SINH VUI VẺ AN LÀNH HẠNH PHÚC
Trả lờiXóaCảm ơn NM nhiều.Thân mến
XóaChâu qua thăm Bác ! Chúc ngày chủ Nhật vui Bác nhé! Mến
Trả lờiXóaCảm ơn lời chúc.Thân mến
Trả lờiXóaChiều đông lành lạnh gió heo may .
Trả lờiXóaChiếc lá cuối thu rơi rơi hoài .
Đông lại về lòng thêm hoang hoải .
Bước chân xưa đã xa mãi rồi .
===========
HQ thăm bạn .
Chúc bạn luôn thật vui và thật hạnh phúc .
===========.
CẢM ƠN HQ THĂM VÀ CHIA SẺ THƠ CÙNG gm.
XóaCHÚC GIÁNG SINH VUI VẺ.
THÂN MẾN
Sang thăm bạn ngày mới đầu tuần . Chúc bạn lễ GIáng Sinh và Tết Dương Lịch 2015 sức khỏe dồi dào, tràn đầy hạnh phúc, ước mơ được toại nguyện bạn nhé. Thân mến
Trả lờiXóahttps://ngocliennguyen.files.wordpress.com/2014/12/noel.gif
GM CẢM ƠN NLN NHÉ VIẾNG NHÀ VÀ CÓ LỜI CHÚC PHÚC
XóaTHÂN MẾN.
NGÀY MỚI AN LÀNH