Danh sách Blog của Tôi

Thứ Hai, 22 tháng 12, 2014

THƠ BẠN BÈ QUANH TÔI




















Thơ NGUYỄN AN BÌNH

NHỚ ÁO LỤA VÀNG

Còn chút mưa rơi trên bàn tay ấm
Thuở yêu người nào biết chuyện gian nan
Em đã quên trong đời tôi hiu quạnh
Áo lụa vàng khóc một mảnh trăng tan.
Còn chút hương cho môi người thơm mãi
Dẫu muộn màng xin đừng nhạt môi son
Tôi và em chưa bao giờ gặp lại
Áo lụa vàng trôi vào cỏi mênh mông.
Còn chút sương thấm trên thềm rêu lạnh
Bên hiên người còn lại giấc mơ xưa
Tôi tìm em giữa mùa hoa lau trắng
Áo lụa vàng chìm theo những cơn mưa.
Còn chút gió theo chân người đi mất
Có chờ nhau khi năm tháng phai tàn.
Chùm thiên lý sân nhà ai thuở nọ
Áo lụa vàng em còn nhớ tôi chăng?
Còn chút nắng gọi bình minh thức giấc
Đợi chim về chờ nhả hạt tương tư
Chiếc lá úa bay theo mùa lưu lạc
Nhớ áo lụa vàng màu mắt tiểu thư.


 14/12/2014

19 nhận xét:

  1. Tôi tìm em nhưng nào đâu có thấy
    Chỉ thấy ngàn lau dập dềnh song nước
    Cuộc tình này đến sau hay là trước
    Cũng một thôi một gói hồn tuowng tư
    .
    Em đi rồi đi thật rồi đó ư
    Chiều biển đêm mênh mông con sóng nước
    Em nơi nao làm sao em biết được
    Vắng em rồi cỏ lá khóc mồ côi ..............
    ............
    Chúc anh ngày mới an bình nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn TML thăm và chia sẻ thơ cùng GM nhé.
      CHÚC GIÁNG SINH HẠNH PHÚC
      Thân mến

      Xóa
  2. Sang thăm anh đọc thơ hay
    Chúc anh tuần mới tràn đầy niềm vui (~_~)

    Trả lờiXóa
  3. Cám ơn anh Giacminh đã giới thiện thơ NAB trên blog để giao lưu. Chúc anh một mùa Giáng Sinh an lành

    Trả lờiXóa
  4. Ghé thăm chủ nhà, thân chúc mùa Giáng sinh vui vẻ và năm mới 2015 hạnh phúc!

    http://i1120.photobucket.com/albums/l495/huandrums2/NOEL/7370681260014738.gif

    Trả lờiXóa
  5. Woa.... Thơ chú Bình ! Người quen đó Bác Minh ơi! Thơ chú Bình có lời nhạc đấy! Cháu qua thăm đọc Thơ đây! Mến chào

    Trả lờiXóa
  6. Em chúc anh giáng sinh an lành, sáng mai em mail anh, mời ở SG về em bận quá!

    Trả lờiXóa
  7. Chúc Bạn mùa Giáng sinh an lành và hạnh phúc.

    Trả lờiXóa
  8. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ghé thăm TM đọc bài thơ rất hay
      Chúc bạn đêm an lành và một Giáng Sinh
      vui vẻ cùng dịp tết Dương lịch 2015 thật
      nhiều hạnh phúc nhé.Thân mến

      Xóa
  9. Lần đầu sang thăm anh, đọc bài thơ hay! chúc chủ nhà vui vẻ an lành, một năm mới may mắn, an khang!

    Trả lờiXóa
  10. GM cảm ơn Chu Ngọc viếng nhà và đồng cảm Happy new year nhé.Thân mến

    Trả lờiXóa


*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*