Danh sách Blog của Tôi

Thứ Hai, 29 tháng 12, 2014

THƠ BẠN BÈ QUANH TÔI
















TỰ CẢM CUỐI NĂM

 Dặm trường rong ruổi ngựa phi|
 Thời gian vút cánh xuân thì hụt hao                       
 Chồn chân dừng bước bên cầu             
 Lặng nhìn nước chảy nuối màu tóc xưa                      
 Cánh buồm lộng gió ước mơ              
 Băng qua sông biển cập bờ nơi nao ?                        
 Vọng âm sóng vỗ dạt dào               
 Bên chiều đông tận nắng đào dần phai                        
 Hoa tóc sương muối đang cài                 
 Tàn niên tự cảm thoảng bay tiếng lòng

                                             La Thuỵ
GM. Họa

Thời gian như bóng ngựa phi
Dặm trường vun vút xuân thì gầy hao
Chân mòn gối mỏi qua cầu
Tử sinh ly biệt bạc màu bóng xưa
Thuyền xuôi bến mộng ru mơ
Vượt muông trùng sóng qua bờ phương nao
Phong ba gió cuốn dạt dào
Tàn đông buốt lạnh sắc đào hương phai
Lạnh lùng tóc muối sương cài
Tàn niên tự cảm thoảng bay tiếng lòng(*)
GM.Nguyễn đình Diệm
(*)Thơ La Thụy

CUỐI NĂM

 Năm tàn tháng tận buốt chiều đông
 Bấc biển trêu ngươi bợt má hồng
 Sóng vỗ đầu ghềnh tung mỏm đá
 Mây đùn cuối bãi phủ tầng không
 Đào mai e ấp xuân dần đến!
 Thơ nhạc dặt dìu tết chắc mong?
 Đếm tuổi thì ra gần sáu chục
 Ừ, nghe cháu gọi... đã thành ông
LA THỤY

GM.Họa
Tháng tận năm tàn chút ráng hồng
Trêu ngươi bấc thổi rét ngày đông
Mây giăng cuối bến se bờ mộng
Gió thổi đầu sông lạnh bến không
Lấp ló đào mai khoe sắc nụ
Lò thò Cúc huệ  gợi xuân mong
Đêm nay chén rượu chờ thêm tuổi
Ngắm cảnh mơ về…cháu gọi ông
GM.Nguyễn Đình Diệm    
*****************************************************************************                              

46 nhận xét:

  1. Em gái sang chúc mừng anh
    Chúc anh tuần mới rộn ràng thơ hay (~_~)

    Trả lờiXóa
  2. Rất hay, đúng là tâm hồn thi sỹ hả anh.

    Chúc anh vui ạ!

    Trả lờiXóa
  3. Cháu sang hơi trễ , cháu có nghe nói Anh La Thụy làm Thơ hay vừa là BQT Văn nghệ Quảng Trị đó Bác ! Người nổi tiếng đấy! Chúc Bác ngày mới vui nhé. Mến

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. MẤY BÀI NÀY LT GỬI CHO BÁC QUA MAIL VÀ POST VÀO MỤC THƠ BẠN BÈ QUANH TÔI CỦA GM
      CẢM ƠN MT GHÉ THĂM.CHÚC AN VUI.THÂN MẾN

      Xóa
  4. Thời giờ vùn vụt qua đi
    Dặm trường chìm nổi xuân thì hư hao
    Dừng chân soi bóng bên cầu
    Lững lờ nước chảy ngàn dâu mịt mù
    Còn đâu ước mộng ngày xưa
    Tóc mây nay đã hóa ra bạc màu
    Đường đời qua tựa bóng câu
    Thoắt thôi đã thấy hư hao bóng mình
    Ngày tàn rồi lại bình minh
    Đời tàn đâu nữa hồi sinh lại đời....

    Thăm bạn mới góp vài câu gọi là làm quen, mong gặp luôn

    Trả lờiXóa
  5. Cảm ơn LHD thăm và lưu lại cho GM bài thơ thật hay
    Chúc luôn sức khỏe nhé.Thân mến

    Trả lờiXóa
  6. Ho tím tới thăm
    Chúc bác một tối ấm áp và nhiều niềm vui ạ…

    Trả lờiXóa
  7. Những vần thơ thiệt hay, BM qua thăm và cám ơn Anh Thien MInh đa xghes thăm và để lại dòng thơ hay.
    Kính chúc Anh cùng Gia đình năm mới đoàn viên, hạnh phúc

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. GM rất vui đón BM viếng nhà.Chúc an lành.Thân mến

      Xóa
    2. Em gửi lại 2 khổ thơ bên blog BM nhe Anh Thien Minh. Thơ Anh hay, sâu săc, em chỉ theo học hỏi thôi anh ạ.
      .
      Thien MInh
      Lửng thững đêm khuya ngắm ánh sao
      Buồn vui theo bước với trời cao
      Ân tình xưa đã phai màu biếc
      Nghĩa cũ qua rồi mộng nghiêng chao

      gió lộng tàn thu sầu lá rụng
      Trăng treo lối cũ bóng gầy hao
      Đâu đó hình như còn vương vấn
      Kỷ niệm đôi ta buổi dạo đầu

      Bạch Mai
      Đôi khi ta chẳng hỏi vì sao
      Mộng ước giản đơn chẳng quá cao
      Ân tình lạc trôi theo sóng biểc
      Cho lòng tê giá chút chênh chao

      Đêm qua bên thềm nghe sương rụng
      Từng hạt, từng hạt rơi mênh mang
      Rơi vào cõi nhớ thời xa vắng
      Nỗi niềm đã cất bỗng lênh đênh...

      Xóa
    3. Rất vui được BM ghé thăm và đồng điệu thơ cùng GM
      Chúng ta cùng học hỏi lẫn nhau thôi mà
      Chúc năm 2015 tràn niềm vui nhé.Thân mến

      Xóa
  8. Hoa tím rất vui
    Muốn tham gia với bác
    Một đôi vần thơ
    chào mừng xuân mới ạ…

    Tôi viết tặng em
    vần thơ phơi phới
    Chói nắng hồng
    chào xuân mới xinh tươi…

    Rộn lòng ơ mấy em ơi
    Tình yêu vẫy gọi muôn nơi dạt dào…

    Đã say say mấy ngọt ngào
    Đã vui vui mấy sóng trào mộng mơ
    Xuân về vút cánh vần thơ
    Lòng ta rộn rã ước mơ bên người…
    _____

    Hoa tím gửi đến bác thật nhiều tình cảm kích
    Chúc bác một năm mới muôn điều tốt đẹp, biết mấy niềm vui…

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. GM rất vui được HT thăm và lưu lại bài thơ thật hay cho GM nha.Cảm ơn nhiều.Chúc năm mới an lành.Thân mến

      Xóa
  9. Châu qua thăm Bác ! Còn ngày mai là ngày cuối cùng năm mới Bác nhỉ! Năm mới vui vẻ

    Trả lờiXóa
  10. Chúc bácGiác Minh cùng thân quyến năm mới 2015 an khang hạnh phúc!

    http://2.bp.blogspot.com/-ux5qzMo-bwc/VH1SMMfGHcI/AAAAAAAAGj4/0qdTatbofdw/s1600/2zxD0-BXFB-1.gif

    Trả lờiXóa
  11. CHÚC BẠN VÀ GIA ĐÌNH NĂM MỚI 2015 NHIỀU HẠNH PHÚC THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP

    Trả lờiXóa
  12. Chiều tà thấy cháu gọi ơi ông
    Cuộc sống vui sao với nắng hồng
    Thế đấy qua rồi thời đá sỏi
    Bây giờ tận thú có sướng không
    Ngày xưa cuộc sống trần ai bước
    Đã nghĩ không về với đợi mong
    Kỷ niệm ngay nao không thể nhạt
    Cho dù đã ấm những chiều đông !

    Trả lờiXóa
  13. Cảm ơn ML với bài họa hay nhé.Thân mến
    Chúc 2015 nhiều niềm vui

    Trả lờiXóa
  14. Thật là thất lễ,khi mời anh sang thăm nhà mà không mở ô nhận xét để anh ghi lời lưu dấu.Mong anh thông cảm,do thời gian hạn chế,có thể ra Tết rộng rãi hơn em sẽ mở lại liên kết để giao lưu với quý anh chị và bè bạn.
    Hôm nay em có thời gian lên mạng và làm bài họa như lời hứa lúc mới vào nhà anh.Hơi vội và không có phương án nào cho "ma trơi",nên em cũng chỉ mang đến anh :
    TRÁCH NHIỆM
    Đùn đưa trách nhiệm cứ như chơi
    Để cái tương lai mãi vợi vời
    Lợi dụng tình hình thằng bá đạo
    Thừa cơ trạng huống bọn ma trơi
    Máu xương giữ nước chan trong đất
    Hồn vía gìn nguồn vọng tới trời
    Đâu thể bo bo vì lợi ngã
    Giang sơn bỏ mặc nhiễm ô đời !
    Lý Đức Quỳnh_ĐN-30/12/2014
    Chúc anh và gia quyến an vui !

    Trả lờiXóa
  15. KHÔNG SAO ĐÂU ANH,BÀI CÁI CÂN GM HỌA ĐÃ GỬI QUA FACE CỦA ANH RỒI VÀ CẢM ƠN QLĐ GÓP HỌA CÙN G GM QUA BÀI GƯƠNG TIỀN NHÂN NHÉ VÀ GM XIN HỌA LẠI BÀI TRÁCH NHIỆM CỦA ANH NHA.THÂN MÊN.CHÚC 2015 NHIỀU NIỀM VUI

    TRÁCH NHIỆM
    Đùn đưa trách nhiệm cứ như chơi
    Để cái tương lai mãi vợi vời
    Lợi dụng tình hình thằng bá đạo
    Thừa cơ trạng huống bọn ma trơi
    Máu xương giữ nước chan trong đất
    Hồn vía gìn nguồn vọng tới trời
    Đâu thể bo bo vì lợi ngã
    Giang sơn bỏ mặc nhiễm ô đời !
    Lý Đức Quỳnh_ĐN-30/12/2014
    Chúc anh và gia quyến an vui !

    GM Họa lại cùng anh
    NON SÔNG ĐÂU THỂ
    Trách nhiệm đùn đưa cứ tựa chơi
    Tương lai nhếch nhác tưởng như hời
    Thừa cơ nhũng lạm thằng lừa dối
    Lợi dụng tham ô bọn quỷ trơi
    Máu thịt gìn non còn thấm đất
    Xương da giữ nước mãi tươi đời
    Non sông đâu thể vì riêng lợi
    Bỏ mặt giang sơn sống uế đời !
    GM.Nguyễn Đình Diêm

    Trả lờiXóa
  16. Sang thăm anh, được đọc những bài thơ thật hay! Chúc anh luôn vui vẻ an lành, dồi dào thi hứng!

    Trả lờiXóa
  17. THÂN CHÚC ANH CÙNG GIA QUYẾN NĂM MỚI AN KHANG THỊNH VƯỢNG.
    http://4.bp.blogspot.com/-MPj4qjyBZXc/VKHevmcckSI/AAAAAAAAC5s/dvqk5sGxeVk/s1600/Happy_New_Year.gif

    Trả lờiXóa
  18. Dạ Yến con nay sang thăm bác Thiên Minh ạ !
    Đến nhà Bác con cảm nhận đc sự ấm cúng trong tình nghĩa của bạn bè nơi Bác rất tâm hồn Thi Sĩ . Thiệt là quý quá luôn !
    Con kính chúc bác TM đón một năm mới DL 2015 trọn vẹn niềm vui,ý nghĩa và sức khỏe-thành công ạ !Kính Bác !
    http://photo.elsoar.com/wp-content/images/Happy-New-Year-2015-balloons-Heart-shape.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Jessica thăm nhà và có lời tốt đẹp cho GM nhé.
      Chúc năm 2015 nhiều niềm vui.Thân mến

      Xóa
  19. sang đọc những bài thơ THƠ BẠN BÈ QUANH TÔI
    sướng họa rất hay... họa thì xin khất làn sau hihi
    chúc bạn luôn vui khỏe hạnh phúc an lành

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn TT thăm và chia sẻ cùng GM nhé
      Mong TT cùng vui họa thơ với GMnha.Chúc an lành.Thân mến

      Xóa
  20. Cháu sang thăm Bác ! Có bé Yến về Việt Nam rồi ! Nhân dịp năm mới 2015 cháu xin chúc gia đình Bác một năm mới an khang Thịnh vượng và may mắn nhé. Mến

    Trả lờiXóa
  21. Rất vui đó MT à được MT thăm và chúc xuân 2015
    Thân mến

    Trả lờiXóa
  22. Năm hết rồi năm, mặc thời gian
    Ta nghe trong gió có tiếng đàn
    Đời vui hoa tóc lâm râm bạc
    con cháu xum vầy đẹp trần gian.....
    Em sang thăm bác & Dù thơ không hay cũng góp vui mấy câu.. hiiiii...
    CHÚC BÁC CÙNG GIA ĐÌNH 1 NĂM MỚI TRÀN ĐẦY NIỀM VUI & HẠNH PHÚC!....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hôm nay là xuân rồi
      Gặp nhau là vui thôi
      Chúc nhau đẹp bao lời
      Hạnh phúc ngày xuân mới...
      Cảm ơn MRC thăm và lưu thơ cho GM nhé
      Chúc an lành ngày mới.Thân mến

      Xóa
  23. Lần đầu sang thăm anh vào sáng ngày đầu năm mới. Đọc thơ anh và bạn bè thấy ấm áp yêu thương. Em chúc anh và gia đình năm mới sức khỏe và tràn ngập niềm vui!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rất vui,xin chào đón Phương hoa Nguyễn viếng nhà xuân mới
      Chúc PHN nhiều niềm vui .Thân mến

      Xóa
  24. NĂM MỚI dương lịch CHÚC MỪNG BẠN NIỀM VUI HẠNH PHÚC
    Phong lan, trà bạch, đóa hồng
    Vườn thơ đua nở tưng bừng đón xuân

    Trả lờiXóa
  25. PDT sang thăm anh GM,chúc anh cùng gia quyến năm mới 2015 AN LÀNH - MAY MẮN - HẠNH PHÚC anh nhé.

    Trả lờiXóa
  26. Cảm ơn ND thăm và có lời chúc tốt lành.Thân mến

    Trả lờiXóa
  27. Theo chân bác TM , MT sang thăm .. Chúc Bác một năm mới tràn ngập ,niềm vui , sk và có những sáng tác hay trong thơ văn bác nhé ! MT rất vui vì được biết bác , mong rằng sẽ được đọc thơ và học hỏi thêm chút thơ văn..

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ngày mới năm mới được MT viếng nhà và có lời chúc tốt lành cảm ơn MT nha.Mong là mình thường thăm nhau và cùng động viên nhau trong cuộc đời.
      Thân mến

      Xóa


*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*