Danh sách Blog của Tôi

Chủ Nhật, 14 tháng 12, 2014

THƠ GIÁC MINH

LÀNH LẠNH BUỒN HEO











Cánh phượng buồn rưng rưng trên lá cỏ
Công viên sầu lặng lẽ tiển hè đi
Ghế đá cũ còn ghi lời hẹn ước
Bóng chiều phai nghe đã lỡ xuân thì

Đêm sông Hương nghe lòng buồn rười rượi
Vọng âm sầu thương kỷ niệm xa xôi
Lòng bâng khuâng sắc se ngày niên thiếu
Giữa hai hàng long não lá xôn xao

Bao dâu bể Huế vẫn tình,muôn thưở
Ngắm sao trời lấp lánh ngậm dòng Hương
Nhớ ngày xưa  mắt em buồn lặng lẽ
Mặn ân tình thin thít giọt sương rơi

Bao lâu nữa còn ai và ai mất
Bước chân trần mang dấu ấn ngàn dâu
Người ở đó mà cách xa vạn dặm
Huế thu về gió lành lạnh buồn heo !!!
GM.Nguyễn Đình Diệm.Huế ngày về 2014
(Bên dòng Mộng)

















5 nhận xét:

  1. Đêm sông Hương nghe lòng buồn rười rượi
    Vọng âm sầu thương kỷ niệm xa xôi
    Lòng bâng khuâng sắc se ngày niên thiếu
    Giữa hai hàng long não lá xôn xao

    Những vần thơ thật hay, chúc anh chủ nhật thật an lành!

    Trả lờiXóa
  2. Mùa vẫn thế bốn mùa hoang xoay gió
    Thu đi rồi để đông đứng chơ vơ
    Se xua lạnh nhuốm trên từng lá cỏ
    Hương Giang ơi lờ lững tự bao giờ
    .
    Đêm Bến Ngự của trăng tình hẹn ước
    Lạnh gió lùa xao xác bờ mộng thương
    Còn gì đâu của nồng ấm vẳng vương
    Đời chiều rồi xuân thì còn lốm đốm
    .
    Huế vẫn thế trầm buồn thiên thu lắng
    Nhớ xa xưa một thủa dạ u hoài
    Mà bây giờ ai còn nhớ đến ai
    Cát bụi đời đưa xa ta ngàn dặm
    .
    Huế ơi Huế nhớ mắt ai sầu lắng
    Có nhớ không khi kẻ ở người đi
    Vạn nẻo đời mơ ước còn đọng gì
    Chiều Kim long dập dềnh con nước muộn

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rất vui TML ghé nhà và lưu lại cho GM bài thơ hay và rất đồng cảm.
      CHÚC GIÁNG SINH VUI VẺ
      Thân mến

      Xóa
  3. Bao lâu nữa còn ai và ai mất
    Bước chân trần mang dấu ấn ngàn dâu
    Người ở đó mà cách xa vạn dặm
    Huế thu về gió lành lạnh buồn heo !!!

    Trả lờiXóa


*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*