GỬI
NGƯỜI XA HUẾ
Huế vẫn chờ anh Huế chờ
Rượu ngon trà đậm vần thơ đợi người
Cầu ngang đò dọc nụ cươi
Sông hương, núi Ngự gọi mời tao
nhân
Mời về thăm lại người thân
Cây đa bến nước cố nhân học trò
Dưới hàng long não ngày mô
Tình yêu gói trọn hẹn hò giấc tiên
Bây chừ Huế vẫn đẹp hiền
Ngàn năm Huế vẫn là miền rất riêng
Ngày xuân mưa bụi tháng giêng
Mừng xuân cốc rượu thần tiên cung
đình
Kiếp người dù có linh đinh
Về đây với Huế nặng tình quê cha
Mắm nêm rau luộc cũng là
Trăm năm một thưở mặn mà Huế thương
GM.Nguyễn
đình Diệm ngày về thăm Huế Tháng giêng Nhâm thìn 2012
Huế ơi tình quá đậm đà
Trả lờiXóaGió đông se lạnh phương xa nhớ người
Đêm anh ngủ ngon ạ!
Cảm ơn HA viếng nhà nha,chúc an vui.Thân mến
Xóa-
Trả lờiXóaCà phê Xứ Huế giưã trời thu
Ngắm cảnh Sông Hương dưới sương mù
Huế đẹp say lòng người lữ khách
Câu hò ngọt lịm ấm tình ru
-
Em chào anh -chúc anh chủ nhật vui vui anh nhé
Cảm ơn TML thăm và lưu lại thơ cho GM nhé,chúc an vui.Thân mên
XóaĐoc thơ hay và nhìn ảnh HUẾ that đẹp ạ
Trả lờiXóaCảm ơn Nhã My nhé.Thân mến
Trả lờiXóaCho cháu hỏi nhé? Quê bác ở Huế sao cháu thấy Thơ viết về Huế không vậy? Phải chăng Huế có sức hút mạnh đến thế?
Trả lờiXóaVâng GM người Huế,cả quảng đời thơ âu ngoài ấy và khi tốt nghiệp SPQN thì mình lại phải xa quê và hiện tạm trú tại Sài gòn và nơi thường trú lại là Phú Yên-TP Tuy hòa
Trả lờiXóaHuế luôn là nơi mình hướng về.ở đó có quá nhiều thương yêu và kỷ niệm của một thời trai trẻ...đôi dòng cùng MT nhé.Thân mên.Mong là mình thường ghé thăm nhau và chia sẻ nhé.Thân mến