(Bài CN của TML qua bài Lành Lạnh Buồn Heo của GM.Xin chia sẻ cùng bạn bè của tôi)
Mùa vẫn thế bốn mùa hoang xoay gió
Thu đi rồi để đông đứng chơ vơ
Se xua lạnh nhuốm trên từng lá cỏ
Hương Giang ơi lờ lững tự bao giờ
.
Đêm Bến Ngự của trăng tình hẹn ước
Lạnh gió lùa xao xác bờ mộng thương
Còn gì đâu của nồng ấm vẳng vương
Đời chiều rồi xuân thì còn lốm đốm
.
Huế vẫn thế trầm buồn thiên thu lắng
Nhớ xa xưa một thủa dạ u hoài
Mà bây giờ ai còn nhớ đến ai
Cát bụi đời đưa xa ta ngàn dặm
.
Huế ơi Huế nhớ mắt ai sầu lắng
Có nhớ không khi kẻ ở người đi
Vạn nẻo đời mơ ước còn đọng gì
Chiều Kim long dập dềnh con nước muộn
Trần Minh Lê
Hì ! Hóa ra anh cũng có blog spot ? Thế là anh em mình lại được giao lưu thêm 1 nhà nữa rồi, chúc anh vui khỏe tuần mới anh nhé ! (~_~)
Trả lờiXóaRất vui phải không BD
Trả lờiXóaMột hội ngô tuyệt vời
CHÚC GIÁNG SING VUI VẺ
Thân mến.Cảm ơn đã viếng nhà
Hihi thăm anh đọc thơ anh MT, Anh GM biết chị BD thì vui nhỉ!
Trả lờiXóaCảm ơn HP nhé.Thân mến
Trả lờiXóaBài Thơ viết về Huế hay quá Bác Minh nhỉ? MT có ghé nhà Bác đôi lần rồi ! Nhà Bác đẹp và Thơ hay nữa! Mến chào. MT
Trả lờiXóaCảm ơn MTMT viếng nhà và có lời động viêng GM nha,
Trả lờiXóaGIÁNG SINH VUI VẺ NHÉ.
Thân mến
Thăm anh -chúc anh buổi tối vui vẻ nhé -
Trả lờiXóaCảm ơn anh rất nhiều khi đã đăng bài thơ của em giới thiệu với bạn bè -
-
-Ừ! phải chi ngày nớ đừng ái ngại
Sợ mạ em nên anh chẳng dám mô
Giữa sông Hương thuyền đưa đẩy nhấp nhô
Ngự Bình đó trăng treo nằm sóng xoải
…
Là thế đó anh ạ -30 năm trước của em đó cho lên em không bao giờ quên xứ Huế là vì thế
Vâng,chúng mình cùng tâm cảm với Huế
Trả lờiXóaCảm ơn ML đã vui vẻ đồng tình cùng GM.Chúc ngủ ngon.Thân mến
Rất vui được bạn sang thăm
Trả lờiXóahom nay sang thăm bạn đọc thơ
tôi chỉ thích làm thơ lục bát...
cũng mới làm và viết văn xuôi
mong được qua lại giao lưu tham khảo
cùng nhau trao đỏi...
chúc bạn luôn vui khỏe
Cảm ơn Tiến Trúc đã đến thăm
Trả lờiXóavà giao hảo cho đời thêm trang mới
Chúc an vui.Thân mến