Danh sách Blog của Tôi

Thứ Sáu, 30 tháng 1, 2015

cùng trăng

TRĂNG…VÀ TRĂNG












1.
TRĂNG tới trăng lui lúc trẻ,già
TRĂNG nào loạn dục ấy hồn ma
TRĂNG qua giới hạnh trăng tròn đẹp
TRĂNG đến trời trong trọn tỏa xa
TRĂNG mộng muôn đời trăng vất vả
TRĂNG mơ vạn đại khổ ta bà
TRĂNG nằm đáy nước trăng huyễn hoặc
TRĂNG tỏ lời kinh thoát nghiệp tà
GM.Nguyễn Đình Diệm

2.
TRĂNG tròn vẹn dáng đẹp Hằng Nga       

TRĂNG xuống bờ tre lấp ló ngà                 
TRĂNG ở non cao trăng tỏa lộng
TRĂNG về biển rộng sóng ngời hoa
TRĂNG mang lối vọng lòng ma quỷ
TRĂNG đợi đường mơ dạ xót xa
TRĂNG tọa hiên lư tâm tĩnh lặng
TRĂNG thanh  chiếu diệu nghiệp hằng sa
GM.Nguyễn Đình Diệm









******************************************************************************
TRĂNG ...CÙNG TRĂNG VỚI CÁC THI HỮU

TRĂNG
Trăng chìm đáy nước,trăng in trời
Trăng rạng chiếu soi tận biển khơi
Trăng dẫu khuyết tròn theo vật đổi
Trăng hoài tồn tại mặc sao dời
Trăng nguyên bản thể vô hành trạng
Trăng chuyển bản lai diệu dụng đời
Trăng sẻ chia cùng nhân thế mộng
Trăng không vì khổ bỏ rong chơi ...

QUỲNH LÝ ĐỨC








___________________________________________________________


Trăng -
Trăng lúc vương tơ thật ngọc ngà 
Trăng hiền thả ánh đẹp Hằng Nga 
Trăng rơi bến nước thầm thầm tỏa 
Trăng hạ thương cầu ngát ngát hoa 
Trăng đỗ hồn ai hờn thẹn Nguyệt 
Trăng thả bên mành ước mơ ta 
Trăng mang đến những ân tình đọng 
Trăng đợi xuân mùa thắm sắc hoa 

trần minh lê










_____________________________________________________________


TRĂNG
Trăng đã về khuya bóng xế tà
Trăng từ vạn cổ vẫn tiên nga
Trăng vàng óng ánh che hình lại
Trăng bạc long lanh ló dạng ra
Trăng soi mặt hồ nhìn cá lặn
Trăng treo đỉnh núi ngắm chim sa
Trăng ơi chị hằng bao nhiêu tuổi
Trăng ngắm chị hằng dệt mộng hoa

Hạ  Duyên Phan










____________________________________________________________


TRĂNG
Đời người ngắn ngủi bởi phong trần
Trăng vẫn chung trời soi bến Ngân
Nhơ nhởn không màng danh với lợi
Chẳng cần cầu lụy, tiến vì thân.
Rảnh rang nô giỡn cùng mây gió
Vội vã không màng, nước tới chân
Đâu phải trang đài, sao quyến rũ ?
Khiến bao nhiêu kẻ thốt thi vần !
Hương Phù Sa









__________________________________________________________
 

TRĂNG
Trăng rằm vành vạnh rạng rỡ cười
Trăng lên đỉnh núi đứng chơi vơi
Trăng xuống đáy biển vờn sóng nước
Trăng dệt mộng mơ hớp hồn người
Trăng vén màn mây nhìn hạ giới
Trăng buồn cô quạnh giữa bầu trời
Trăng đi xa khuất đời mù mịt
Trăng về trái đất sáng ngời ngời!
Thanh Mai










________________________________________________________________________

42 nhận xét:

  1. http://images.hotdeals.vn/hinhanh/HCM/54284-0-slide1.jpg

    Thơ hay anh ạ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn HP thăm và có lời động viên GM
      Chúc luôn an lành.Thân mến
      http://sonnette.s.o.pic.centerblog.net/cafe-ptitdej-petitSonnetteCenterblog.gif

      Xóa
  2. chúc anh cuối tuần an vui
    Thơ hay muôn nẻo đường đời nhé anh ! (~_~)

    http://xspace.talaweb.com/tronniemvui/home/share/anhdongtronniemvui1/Tronniemvui.net-loaihoadongdep5.gif

    Trả lờiXóa
  3. TRĂNG
    Trăng chìm đáy nước,trăng in trời
    Trăng rạng chiếu soi tận biển khơi
    Trăng dẫu khuyết tròn theo vật đổi
    Trăng hoài tồn tại mặc sao dời
    Trăng nguyên bản thể vô hành trạng
    Trăng chuyển bản lai diệu dụng đời
    Trăng sẻ chia cùng nhân thế mộng
    Trăng không vì khổ bỏ rong chơi ...

    Họa cùng anh vài câu.Chúc anh cuối tuần an vui !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn anh QLĐ thăm và vui họa cùng GM nha
      Xin phép đưa lên trang chinh nhé
      Chúc anh an lành
      Mời anh chén trà
      http://www.trathainguyen.org/upload/images/article/tra-thai-nguyen-ngon(3).jpg

      Xóa
  4. Trăng -
    Trăng lúc vương tơ thật ngọc ngà
    Trăng hiền thả ánh đẹp Hằng Nga
    Trăng rơi bến nước thầm thầm tỏa
    Trăng hạ thương cầu ngát ngát hoa
    Trăng đỗ hồn ai hờn thẹn Nguyệt
    Trăng thả bên mành ước mơ ta
    Trăng mang đến những ân tình đọng
    Trăng đợi xuân mùa thắm sắc hoa

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. GM cảm ơn ML góp họa thơ cùng GM nhé
      Chúc luôn an lành
      Xin đưa bài lên trang chính chia sẻ cùng bạn bè
      Thân mến
      Café nhé
      http://xmedia.nguoiduatin.vn/2013/08/16/image-thumb1376637533.jpg

      Xóa
  5. Trăng in đáy nước
    Trăng dọi lòng ta
    Trăng sáng muôn nhà
    Trăng soi vạn nẻo....

    Trả lờiXóa
  6. Cháu qua thăm bác xem trăng hay quá. Cháu chúc ngày cuối tuần an vui nhé

    Trả lờiXóa
  7. Góp thêm với bạn trăng nữa nè:
    http://upanh.vn88.com/images/2013/03/16/trnho.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn LH góp thêm vầng trăng cho thêm đẹp
      Chúc ngày mới an lành
      Thân mến

      Xóa
  8. Sang thăm bạn đọc thơ xướng họa Trăng hay quá ...Chúc bạn buổi tối ấm áp và hạnh phúc bạn nhé. Thân mến
    Đêm khuya nhớ lại ánh trăng mờ
    Khéo vẽ khen ai lỗi mối tơ
    Ngõ vắng sương mờ tím chốn cũ
    Đường xưa lặng lẽ thuở bơ vơ...

    https://lh4.googleusercontent.com/-sHemvh9t6Ek/U5gEmiCJjCI/AAAAAAAACII/lor4sTgv6bM/w381-h508/Hinhnenso1.com-hinhdong-.002.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn NLN thăm và chia sẻ thơ cùng GM nhé
      Thân mến
      Chúc CT vui vẻ
      Trà nhé
      http://www.trathienson.com/wp-content/uploads/2014/03/uong-tra-300x214.jpg

      Xóa
  9. Trăng như nét mi em đầu tháng
    Trăng mười lăm vành vạnh ánh rằm
    Trăng hạ tuần, thượng tuần đều sáng
    Trăng là em trong anh tháng năm...

    Sang thăm anh THIÊN MINH đọc bài thơ TRĂNG thật giàu hình tượng và cảm xúc. Chúc anh luôn khỏe vui và có thêm nhiều thơ hay!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn QTT thăm và chia sẻ thơ cùng GM
      Chúc CT an vui.Thân mến
      Trà nhé
      http://tourconduongdisan.com/upload/images/12-2013/tra_viet.jpg

      Xóa
  10. Được ngợp trong một thế giới trăng và luận trăng !

    Trả lờiXóa
  11. sang đọc bài thơ TRĂNG... VÀ TRĂNG
    lời của bài hát rất hay
    - Thuyền ai đậu bến sông trăng đó,
    Có chở trăng về kịp tối nay?
    chúc luôn vui khỏe an khang

    Trả lờiXóa
  12. Trăng đã về khuya bóng xế tà
    Trăng từ vạn cổ vẫn tiên nga
    Trăng vàng óng ánh che hình lại
    Trăng bạc long lanh ló dạng ra
    Trăng soi mặt hồ nhìn cá lặn
    Trăng treo đỉnh núi ngắm chim sa
    Trăng ơi chị hằng bao nhiêu tuổi
    Trăng ngắm chị hằng dệt mộng hoa

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. CẢM ƠN HDP THĂM VÀ CÙNG TRĂNG VỚI CÁC THI HỮU
      XIN ĐƯA BÀI LÊN TRANG CHÍNH NHÉ
      CHÚC AN LÀNH.THÂN MẾN

      Xóa
  13. Trăng ló đầu non ấy trăng già
    Trăng vào giấc mộng hoá trăng sa
    Trăng theo con nước thuyền lướt sóng
    Trăng toả mặt hồ ánh lan xa
    .
    Góp vui cùng bạn vài câu.
    Chúc GM ngày nghỉ vui nhiều.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn TYV thăm và chia sẻ thơ cùng GM
      Chúc CN vui vẻ
      Thân mến
      http://sonnette.s.o.pic.centerblog.net/cafe-ptitdej-petitSonnetteCenterblog.gif

      Xóa
  14. MT sang thăm bác TM , cuối tuần vui vẻ , hp Bác nhé! hôm nay bác tả toàn là trăng ko hay quá ..

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. GM cảm ơn MT nhé
      Chúc CN happy nhé.Thân mến
      Café nhé
      http://xmedia.nguoiduatin.vn/2013/08/16/image-thumb1376637533.jpg

      Xóa
  15. Đọc thơ hoạ sao cháu nhớ thơ cố thi sĩ Hàn Mặc Tử quá! Mình thích trăng ông ấy thích trăng ngàn lần hơn mình
    Qua thăm bác cháu chúc bác ngon giấc ạ.

    Trả lờiXóa
  16. SC ghé thăm ,thấy bạn bè họa thơ vui vẻ quá.Chúc chú một đêm ngon giấc,mộng lành nhé

    http://i1068.photobucket.com/albums/u451/thytinhoa/Thiecircnminh4_zps0668ff63.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn SC thăm và cia sẻ
      Cảm SC đã ghép choGM tấm hình đẹp
      Chúc CN vu nhé.Thân mến

      Xóa
  17. Đời người ngắn ngủi bởi phong trần
    Trăng vẫn chung trời soi bến Ngân
    Nhơ nhởn không màng danh với lợi
    Chẳng cần cầu lụy, tiến vì thân.
    Rảnh rang nô giỡn cùng mây gió
    Vội vã không màng, nước tới chân
    Đâu phải trang đài, sao quyến rũ ?
    Khiến bao nhiêu kẻ thốt thi vần !

    Cháu sang thăm chú, đọc những bài thơ về Trăng rất hay nhưng không họa được nên đem một bài thơ cũ sang đây góp cho vui.
    Chúc chú ngày chủ nhật bình an và vui khỏe nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn HPS thăm và vui thơ về trăng cùng GM nhé
      Xin đưa bài lên trang chính Chia sẻ cùng bạn bè nhé
      Chúc CN an lành.Thân mến

      Xóa
  18. GT ghé thăm anh TM đọc thơ TRĂNG hay quá,chúc anh TM vui nguyên ngày chủ nhật nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn GT thăm nhà và có lời động viên nhé
      Chúc CN vui vẻ
      Thân mến

      Xóa
  19. Trăng rằm vành vạnh rạng rỡ cười
    Trăng lên đỉnh núi đứng chơi vơi
    Trăng xuống đáy biển vờn sóng nước
    Trăng dệt mộng mơ hớp hồn người
    Trăng vén màn mây nhìn hạ giới
    Trăng buồn cô quạnh giữa bầu trời
    Trăng đi xa khuất đời mù mịt
    Trăng về trái đất sáng ngời ngời!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn TM thăm nhà và có bài cùng trăng với GM nha
      Xin đưa bài lên trang chính chia sẻ nhé
      Chúc CN vui vẻ.Thân mến

      Xóa
  20. Trung thu vằng vặc một vầng trăng
    Chú Cuội lăng xăng bên chị Hằng
    Trần thế trẻ em vui ca hát
    Đánh trống rước đèn dưới ánh trăng.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. CẢM ƠN MG THĂM VÀ CHIA SẺ THƠ CÙNG GM NHÉ
      CHÚC TUẦN MỚI AN VUI.THÂN MẾN

      Xóa
  21. ND sang thăm và cảm tác những bài xướng họa"cùng trăng" thật hay của anh GM và các anh chị,chúc mừng và chúc sức khỏe,ngày mới an vui nha nha.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn ND thăm nhà và chia sẻ nhé
      Chúc tuần mới luôn an lành
      Thân mến

      Xóa


*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*