Danh sách Blog của Tôi

Thứ Hai, 5 tháng 1, 2015

TÌNH CHO THƠ

ĐÔNG SẦU MƠ



Gió thổi cành trơ lạnh cuối đông
Chân trời ảo tím ráng mây hồng
Núi ngự buồn chiều sương qua núi
Lặng lẻ se lòng dạo viễn vông

Còn có chi không giữa bóng người
Chân trời xa thẳm biệt mù sông
Làm sao em biết tôi về lại
Đứng giữa ngàn mây thấy chạnh lòng

Lối cũ buồn tênh ngày xa vắng
Gót hài áo mộng thuở tung tăng
Con đường long não tóc vương gió
Buổi ấy chiêm bao tuổi học trò

Những đám mây về ngày trôi vội
Hoàng thành lối mông rét lòng tôi
Hương xưa tình tứ  bờ môi nhớ
Bỗng thấy em về giữa bóng đêm

GM.Nguyễn Đình Diệm














*************************************************************************************

36 nhận xét:

  1. Cháu qua mở hàng nhé!
    Lối cũ buồn tênh ngày xa vắng
    Gót hài mộng thuở tung tăng.. Khổ này hay cho cháu chia sẻ nhé! Chúc Bác ngày mới vui nha . Mến

    Trả lờiXóa
  2. Sang thăm anh ngày đầu tuần
    Chúc anh vui khỏe thơ hay thật nhiều (~_~)

    Trả lờiXóa
  3. Câm ơn MT thăm nhà và mở hàng,chúc tuần mới an vui nhé.Thân mến

    Trả lờiXóa
  4. http://ttol.vietnamnetjsc.vn/2012/11/02/10/18/5-ly-do-ca-phe-tot-cho-suc-khoe_1.jpg

    Còn có chi không giữa bóng người
    Chân trời xa thẳm biệt mù sông
    Làm sao em biết tôi về lại
    Đứng giữa ngàn mây thấy chạnh lòng
    Bài thơ man mát buồn theo cách viết 7 chữ. Em rất thích thể thơ nầy anh ạ. Bài thơ hay.

    Trả lờiXóa
  5. Lối cũ bây giờ ai nhớ ai
    sương đêm thấm lạnh bóng hao gầy
    Ai tô má phấn dần phai nhạt
    Ai xóa nỗi buồn thuở hoang khai ...

    HG viết theo thể tự do đã quen - viết lại 7 chữ hơi ngắt ngứ một chút . Anh thông cảm nhé ! Thân kính


    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Về đây dấu cũ bước nhung hài
      Lặng lẽ ngày đông nhớ bóng ai
      Má phấn tình son ...còn đọng lại
      Môi hồng nụ mộng ...thuở mơ khai
      Vui họa chút cùng HG nhé
      Chúc ngày mới an lành
      Cảm viếng nhà và lưu lại thơ cho GM nha.Thân mến

      Xóa
  6. Đông vẫn trong lòng -
    Bắc gió nhạt theo muộn trời đông
    Chiều buông nhen lên vạt mây hồng
    Hương Giang lờ lững xoay uốn khúc
    Thả bước chân hoang thật viển vông
    .
    Tìm bới mùa xưa một bóng người
    Tím loang mấy độ tàn bến sông
    Áo tím nào ngỡ chân quay lại
    Núi Ngự nghiêng buồn se sắt lòng
    .
    Phố gầy guộc xưa buồn xa vắng
    Mắt nhớ đong đưa bước tung tăng
    Còn đâu hương cũ lan theo gió
    Đường Phượng Bay ơi thủa học trò
    .
    Bạch Mã trầm nhìn ngày trôi vội
    Văn Lâu buồn thả lạnh lòng tôi
    Nào còn đâu thấy người thương nhớ
    Chỉ mộng hình em phía vào đêm .
    ----------------------------------
    Thăm anh -chúc anh vui vẻ anh nhé
    Huế hết lạnh chưa anh ơi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rất vui được ML thăm và có thơ đồng cảm cùng GM nha
      ...Bạch Mã trầm nhìn ngày trôi vội
      Văn Lâu buồn thả lạnh lòng tôi
      Nào còn đâu thấy người thương nhớ
      Chỉ mộng hình em phía vào đêm .
      Chúc ngày mới an lành
      Huế qua thông tin bạn bè trời hơi ấm lại rồi ML à
      Thân mến

      Xóa
  7. Cháu qua thăm Bác ! Ngày thứ 3 vui nhé. Mến

    Trả lờiXóa
  8. MTL sang thăm và đọc thơ.. Chúc anh luôn có nhiều bài thơ hay nhe!

    Trả lờiXóa
  9. Cảm ơn MTL ghé nhà và đọc thơ
    Chúc đêm ngon giấc.Thân mên

    Trả lờiXóa

  10. Biết chẳng cùng ai xây lối mộng
    Rèm thưa gát vắng nhạt môi hồng
    Chiều nghiêng bóng nguyệt soi vòm lá
    Thổn thức buồn theo dõi mắt trông....

    Sang thăm bạn và đọc bài thơ hay. Chúc bạn buổi tối ấm áp và hạnh phúc bạn nhé. Thân mến

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lối mộng từ nay cách biệt nhau
      Đương xưa vắng bóng nắng phai màu
      Đông về mưa lạnh ngùi mong nhớ
      Lạnh bóng buồn heo mắt lệ sầu

      Xóa
  11. Gió ngàn hiu hắt nẻo cuối đông
    Hương vấn trong tim chuyện tình hồng
    Lung linh mắt biếc chiều đông nhớ
    Tạ từ trong nhung nhớ mênh mông ....

    HN sang thăm chia sẻ bài thơ hay với anh ...
    Chúc anh buổi sáng ấm áp thật vui !

    Trả lờiXóa
  12. Bấc về lạnh lẽo buổi chiều đông
    Vẫn nhớ bao thu nụ tình hồng
    Lặng lẽ đêm dài mơ cánh nhạn
    Phương trời xa ngái ngóng sầu trông
    Cảm ơn HN thăm và có thơ lưu cho GM nhé.Chúc luôn an vui.Thân mến

    Trả lờiXóa
  13. Lối cũ ta về dạo gót quanh
    Mà nghe hương ấy vẫn ngọt lành
    Cái thuở học trò trong trắng ấy
    Tóc sương mai rồi tình vẫn xanh...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn HĐ với bài tứ tuyệt lưu lại chia se cùng GM nhé
      Chúc HĐ luôn sức khỏe.Thân mến

      Xóa
  14. Lãng mạn quá!
    Chúc bạn luôn vui.

    Trả lờiXóa
  15. Vẩn vơ se lạnh giữa chiều đông
    Lối cũ đây rùi em biết không ?
    Cứ mãi mênh mang tràn nỗi nhớ
    Ôi chờ mong đợi quá mênh mông…

    Hihi,
    Hoa tím tới thăm,
    Chúc bác một mùa xuân mới
    tràn đầy niềm vui hạnh phúc nhé !

    Trả lờiXóa
  16. Nay trở lại thăm anh,nhà đã đổi mới
    Chúc anh thường an !

    Trả lờiXóa
  17. Cháu ghé nhà Bác đây ! Ngày mới happy nha. Mến

    Trả lờiXóa
  18. Cháu qua thăm Bác . Hu ... hu blog của cháu nay có sự cố đăng bài hổng được ! Làm sao bây giờ.... Có ai chỉ cách không xin Liên hệ lyminhly456@gmail.com. Cám ơn hic

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Việc này MT alo hỏi HP thử nhé,GM cũng nhờ HP nhiều việc lắm đó.Chúc an vui nhé,từ từ giải quyết.Thân mến

      Xóa
  19. Sang thăm chú, chúc chú năm mới an khang.

    Trả lờiXóa
  20. Cảm ơn lời chúc tốt lành nhé
    Thân mến.Chúc BYGT luôn an vui

    Trả lờiXóa
  21. Hi........anh THIEN MINH....
    ND sang thăm anh cùng bài thơ thật hay,chúc mừng và chúc ngày mới vui và may mắn anh nhé.

    Trả lờiXóa
  22. Một bài thơ mang hơi thở cổ phong . Buồn và nhớ !

    Vậy là đã tìm và vào được nhà bạn . Xem ảnh đoán rằng ta cũng lứa tuổi nhau ! ( tôi tuổi Kỷ Mão ! ) . Cúc bạn sống an nhiên !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn LVG nhé,thế là chúng ta là bạn cùng nhau rồi.Chúc ngày mới vui tươi
      GM tuổi Quý Mùi
      Thân mến

      Xóa


*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*