NHẸ
BƯỚC NHÂN GIAN
Gửi
lại cho đời những vấn vương
Quên
đi quá khứ khổ muôn đường
Vùi
mong ước mộng vào mây gió
Bỏ
hết cho lòng nhẹ bớt vương
Tạm
biệt từ nay những ước mơ
Xa
rời vọng tưởng lắm mong chờ
Xa
bay một thuở vui vầy ấy
Não
loạn trăm đường thả bóng tơ
Mặn
nhạt qua rồi lệ khúc ca
Nghiêng
soi trời đất nhẹ phong ba
Ngồi
bên suối vắng nghe thông hát
Biển
rộng ngàn khơi ngắm bãi xa
Thả
bóng ta về bến cũ xưa
Nhìn
trăng cổ độ thỏa lòng chưa
Ngó
mây tan tụ bên dòng mộng
Vui
bước nhân gian đẹp nắng chiều
Gm.Nguyễn
Đình Diệm.huế Chiều bên sông Hương.2014
------------------------------------------------------------------------------------------------------
http://dl5.glitter-graphics.net/pub/1857/1857125fnvi3dyrwz.gif
Trả lờiXóaBài thơ tha thiết trữ tình. Chúc anh vạn sự như ý!
Cảm ơn HA thăm và cùng nhau uống nhé.Thân mến
XóaBao nhiêu vương vấn mãi một thời
Trả lờiXóaBỏ buông cho nhẹ bước rong chơi
Con tim phiền muộn thôi ngấn lệ
Mở lòng chia sẻ với khổ người....
Chúc anh cuối tuần an vui !
Buồn vui vương vấn một thời
XóaBỏ ra cho nhẹ cái đời phù vân...
Cảm ơ anh QLD( thăm và lưu thơ cho GM nhé.Thân mến
Lời thơ sao mà da diết Câu từ đơn giản đọc lên hay quá ! Cháu ngưỡng mộ vô cùng ! Thăm bác chúc ngủ ngon ạ! Kính mến
Trả lờiXóaCảm ơn MT thăm và chia sẻ động viên GM nha.Thân mến
XóaSang thăm bạn đọc thơ với nỗi buồn trầm lặng. Chúc bạn chủ nhật vui khỏe, an lành và hạnh phúc bạn nhé. Thân mến
Trả lờiXóahttp://www.tumblr18.com/t18/2013/12/Charming-sunday-greetings.jpg
Cảm ơn NLN thăm và chia sẻ nhé.Chúc an lành.Thân mến
Xóa"Thả bóng ta về bến cũ xưa"
Trả lờiXóaKý ức đã lâu chợt vỡ òa
Đưa ta về với ngày xưa ấy
Cái thời mơ mộng cũng đã qua....
Cảm ơn LHĐ thăm và có thơ đồng cảm chia sẻ cùng GM nhé
XóaChúc an lành.Thân mến
Mời dùng trà
http://www.phunu.info.vn/upload/news/pn-4f7f201492ba0.jpg
Chắc từ nay nhà thơ "Buông" , "Xả" rồi đây !
Trả lờiXóaCảm ơn anh thăm và đồng cảm cùng GM nha.Thân mến
XóaChúc anh chiều chủ nhật vui
Trả lờiXóaẤm áp nụ cười, hạnh phúc cùng xuân (~_~)
http://d4.violet.vn/uploads/blogs/747728/01-23.gif
Vâng ấm áp nụ cười,hạnh phúc cùng xuân nhé
XóaChúc em gái an vui.Thân mến
Chiều Xuân ấm áp bên gia đình Gia Minh nhé !
Trả lờiXóaGM cảm ơn BTG thăm .Chúc vui nhé.Thân mến
Xóahttp://d4.violet.vn/uploads/blogs/730254/mmm.gif
MT sang thăm bác TM để được đọc bài thơ thật hay của bác .. Tối chủ nhật vui vẻ bác nhé !
Trả lờiXóaGM cảm ơn MT nha.Chúc luôn an lành
XóaThơ hay thả mộng bóng dòng trôi
Trả lờiXóaMột thuyền gối chiếc dòng sông chảy
Sao đành gói lại bến xa xôi
Mong người cứ mộng đẹp như đôi...
... Thơ TM thật hay cứ mộng cho thơ đẹp cùng nhân gian tác giả à!
Cảm ơn PHN thăm và lưu thơ cho GM nha .Chúc luôn an vui.Thân mến
XóaBài thơ hay quá
Trả lờiXóaĐã xa rồi những ngày thương yêu
Không ngóng chờ ai mỗi buổi chiều
Thôi từ nay nguyện ,một mình mãi
Một mình, một bóng đời cô liêu
Đời vần xoay biến đổi thôi mặc
Xin quên đi thế thái nhân tình
Rũ bỏ bụi trần ,không tính toán
Ta cùng ta tĩnh lặng thanh bình
Một mai, một cuốc, một cần câu.
Thơ thẩn dẫu ai vui thú nào
Ta dại ta về nơi vắng vẻ
Người khôn người đến chốn lao xao
Thu ăn măng trúc ,đông ăn giá
Xuân tắm hồ xen ,hạ tắm ao.
Trà đêm, rượu sáng ta thường uống
Phú quý, nhân tình, thôi khát khao
Cảm ơn Anh Nguyễn thăm và có thơ cho GM thật tuyệt và rất đồng cảm cùng GM nhé.Thân mến.Chúc an vui
Xóahttp://www.greeningoffice.com.vn/sites/default/files/truc-nhat-vang-cay-de-ban-3.jpg
Vùi mong ước mộng vào mây gió
Trả lờiXóaBỏ hết cho lòng nhẹ bớt vương
Hay lắm.Chúc bạn luôn vui.
http://4.bp.blogspot.com/-B7ysgVKLeWw/UnDELxynXJI/AAAAAAAAC4c/0yRPZ22WNkk/s400/944289_574293509282804_525966786_n_zps57e6ab3a.jpg
GM cảm ơn LH nhé.Than mến
XóaThơ hay quá,trong lòng Teresa cũng luôn mang những điều ấy.
Trả lờiXóaCảm ơn MG đồng cảm nhé,chúc an lành .Thân mến
Trả lờiXóaÔi chao tha thướt dáng ai kìa
Trả lờiXóaBên dòng Hương mộng vắng ai kia
Yêu thương, say đắm thôi từ tạ
Kệ nhớ ngân lòng nắng vút tia…
http://i817.photobucket.com/albums/zz95/tyeu05/q25_zpsd8d47472.jpg
Hihi,
Nhẹ bước nhân gian đẹp quá !
Chúc bác một chiều vui nhé…
Cảm ơn HT thăm và có thơ chia sẻ cùng GM
XóaChúc MT luôn an vui.Thân mến
"...Thả bóng ta về bến cũ xưa
Trả lờiXóaNhìn trăng cổ độ thỏa lòng chưa
Ngó mây tan tụ bên dòng mộng
Vui bước nhân gian đẹp nắng chiều"
-----
Chúc bạn luôn bình an.
GM cảm ơn HTB thăm và đồng cảm cùng GM nhé.Chúc vui.Thân mến
XóaDòng sông quê Mẹ mãi còn thương
Trả lờiXóaDù cách xa nhau vạn dặm đường
Dòng chảy êm đềm thơ mộng quá
Hương Giang muôn thuở vẫn còn thương.
.
Chúc bạn luôn an vui.
Sông quê đất Mẹ mãi còn vương
XóaViễn xứ tình luôn hướng vọng thương
Hẹn nhé một ngày về thăm Mẹ
Cùng sông hội ngộ đẹp đôi đường...
Cảm ơn TYV nhé,thăm và chia sẻ thơ cùng GM.Thân mến
lời thơ gần gũi anh ơi
Trả lờiXóađọc hay, dễ thẫm, học người khó ghê
"Buồn vui vương vấn một thời
Bỏ ra cho nhẹ cái đời phù vân..."
Muốn bỏ thì bỏ sao đây
hỏi trời trời bảo bỏ sao được mà....
====\
chúc anh ngày mới vui khỏe ạ
Vâng
Xóahỏi trời trời bảo bỏ sao được mà....
Thôi thì bỏ bớt tham sân
Bỏ gian bỏ dối bỏ lần rồi xong
Phận người lắm việc long đong
Tu tâm sửa ánh cho lòng nhẹ tênh...
Cảm ơ NT nhé chúc an lành.Thân mến
Tuy có thoáng tiêng tiếc những ngày đã xa, nhưng cả bài thơ, em cảm thấy sự an nhiên tự tại tận hưởng cuộc sống quanh mình anh ạ.
Trả lờiXóaChcú anh cùng gia đình một năm mới như ý anh nhé.
Cảm ơn CKN thăm và đồng cảm cùng GM nhé.Thân mến.Chúc an vui
XóaNgó mây tan tụ bên dòng mộng
Trả lờiXóaVui bước nhân gian đẹp nắng chiều
GM cảm ơn NM thăm và chia sẻ cùng GM nhé.Chúc an vui.Thân mến
XóaThả hồn theo gió theo mây
Trả lờiXóaCho lòng nhẹ nhõm bấy nay bần thần
Thiên Minh trời sáng bình an
Từ nay thanh thản ấm thân xế chiều
Thả hồn theo gió theo mây
Trả lờiXóaCho lòng nhẹ nhõm bấy nay bần thần
Thiên Minh trời sáng bình an
Từ nay thanh thản ấm thân xế chiều
Cảm ơn anh NDLH thăm GM và lưu lại thơ cho GM nha.Chúc anh luôn an vui nhé.Thân mến
XóaCháu sang thăm bác! Chúc an nhiên. Kính mến
Trả lờiXóaGM cảm ơn cháu luôn đồng hành cùng trang viết.Chúc an lành.Thân mến
XóaBuông xả từ đây hết mộng đời
Trả lờiXóaĐời người ngắn lắm chỉ thế thôi
Chiều tà lặng yên soi bóng nước
Nước kia soi bóng, một con người
Chúc bác an vui!
Cảm ơn VST thăm và có thơ chia sẻ đồng cảm cùng GM nha.Chúc luôn an lành.Thân mến
Xóahttp://amouretvie.a.m.pic.centerblog.net/n5t35yoo.gif
Rồi ta gặp lại ta miền vô lượng
Trả lờiXóaGiọt sương rơi cuối đỉnh những mùa qua
Chút ấm,lạnh trên đường hoa mộng cũ
Có lời ru gọi nắng rắc chiêm bao.
...
Chúc anh đêm nhiều mộng đẹp nhé.Thân mến
http://dailysmspk.net/wp-content/uploads/Good-night-lovely-lights.jpg
Cảm ơn anh DPV thăm và chia sẻ thơ cùng GM
XóaChúc ngày mới vui vẻ.Thân mến
http://d4.violet.vn/uploads/blogs/730254/mmm.gif
Con sang thăm Bác đọc Thơ ạ ! Bài thơ thật ha à da diết quá luôn Bác ưi ! Yến con kính chúc Bác Thiên Minh của con một ngà thứ 4 vui khỏe dạt dào thi tứ ạ !
Trả lờiXóahttp://www.scrapsplanet.com/content/wednesday/wednesday-4.gif
Trả lờiXóaCon sang thăm Bác đọc Thơ ạ ! Bài thơ thật ha à da diết quá luôn Bác ưi ! Yến con kính chúc Bác Thiên Minh của con một ngà thứ 4 vui khỏe dạt dào thi tứ ạ !
http://www.scrapsplanet.com/content/wednesday/wednesday-4.gif
P/S: Bác ưi ! Dùm óa cái cmt trên cho cháu nha ì má bị lỗi gõ thiếu từ nhiều quá !
Con sang thăm Bác đọc Thơ ạ ! Bài thơ thật hay và da diết quá luôn Bác ưi ! Yến con kính chúc Bác Thiên Minh của con một ngày thứ 4 vui khỏe dạt dào thi tứ ạ !
http://www.scrapsplanet.com/content/wednesday/wednesday-4.gif
P/S: Bác ưi ! Dùm xóa cái cmt trên cho cháu nha vì máy bị lỗi gõ thiếu từ nhiều quá !
GM cảm ơn Jessica YP thăm và chia sẻ động viên GM nha.Chúc ngày mới vui nhé.Thân mên
XóaCmt không xóa được,đành vậy nhé,chả sao đâu mà.Vui nhé
http://www.french.xinhuanet.com/french/2007-08/21/xin_4df450d59fd943fd8f4fa2adbf6389df.gif