MỘT
SÁNG QUÊ NHÀ
Lung linh trên lá
Lóng lánh huyền mơ
Giọt sương sáng sớm
Trong trẻo hồn thơ
Ngọn cau se sẻ
Gọi bạn phương trời
Nắng tràn khắp nơi
Trên giàn mướp hoa
Phơi nhụy chờ ong
Mang hương ươm trái
Nghe đời thư thái
Bướm vờn nắng mai
Mái lá còn thơm
Ân tình đôi lứa
Còn đó bên nhau
Mái tóc bạc màu
Nét cổ còn in
Môi cười mưa nắng
Chung trà cúc ngát
Thắm thiết ngày nào…
GM.Nguyễn Đình Diệm
Dạ lê thôn.Ngày về 2014.
*******************************
Tặng anh bông mai vàng
Trả lờiXóaChúc anh tuần mới rộn ràng đón xuân sang (~_~)
http://img2.blog.zdn.vn/43508159.jpg
GM cảm ơn BD với cành mai đẹp.Chúc an lành nhé.Cảm ơn mở hàng
XóaNào café
http://img1.123tagged.com/en/sunday/190.gif
http://1.bp.blogspot.com/-UTEJigvIh_k/UTmIWjMRBrI/AAAAAAAACPo/i10inrvw3k0/s1600/nhunghinhanhdep4.png
Trả lờiXóaHay và thật sâu lắng anh ạ!
Cảm ơn HP nhé.Chúc an vui.Thân mến
Xóahttp://3.bp.blogspot.com/-Nfi0TIuz97U/UhG7JzR4bRI/AAAAAAAAJw8/2SfXT0y-j1I/s1600/2808930-626178-black-cup-of-coffee-with-red-flowers-outdoor.jpg
GT ghé thăm anh
Trả lờiXóaQuê hương cả trời thương nhớ
Chúc anh vui vẻ!
Cảm ơn GT nhé
XóaChúc luôn an vui
Thân mến
Cháu ghé thăm bác và đọc Thơ 4 chữ hay thật . Chiều an vui nha Bác
Trả lờiXóaCảm ơn MT thăm và động viên nha chúc luôn an lành.Thân mến
XóaHàng cau gọi gió
Trả lờiXóaRíu rít chim về
Xanh mướt bờ đê
Con mương chao sóng
Ngoài xa đồng vọng
Bọn trẻ trâu vê
Tha thiết tình quê
Lời ru cánh võng
Bên hiên ai ngóng
Đợi bước ai về....
Trước 75,em cũng ở Hương Thủy.
Chúc anh nhiều vui khỏe !
Chào đồng hương nhé.Gm cũng HT và Đức ở làng nào nhỉ.Có học NTP không hoặc QH
XóaCảm ơn Đứ thăm và chia sẻ thơ cùng GM nha.Thân mến
Triền đê lộng gió
Trả lờiXóaCánh diều rộng mở
Tóc gió bay bay
Gợi lại những ngày
Đong đầy kỷ niệm.
Cảm ơn LHĐ nhé
XóaChúc an vui.Thân mến
http://www.phatgiaonguyenthuy.com/pictures/medium_aqa1406366420.jpg
hd thăm anh nè,
Trả lờiXóahttp://direct1.anhso.net/540/10/103305/1711201115475218.jpg
Cảm ơn HD thăm và tặng ảnh đẹp
XóaChúc ngày mới an lành.Thân mến
Sang thăm bạn và đọc thơ hay. Chúc bạn nhiều niềm vui và hạnh phúc bạn nhé. Thân mến
Trả lờiXóaChiều vàng tắt nắng
Ngơ ngẩn nhìn mây
Dạt dào thương mến
Xanh ngát hàng cây
Lắng nghe nước chảy
Khúc khuỷa đường xưa
Cây cầu bé tí
Còn đứng dưới mưa
https://ngocliennguyen.files.wordpress.com/2015/02/bonne-nuit.gif
Cảm ơn NLN thăm và chia sẻ thơ cùng GM
XóaChúc luôn an lành
Thân mến
Buổi sáng ở làng quê yên ả quá,bài thơ hay lắm.
Trả lờiXóaChúc bạn luôn vui.
http://4.bp.blogspot.com/-MQggmAZUZzY/UnHKloszfMI/AAAAAAAADGs/oU2HJlxAXDw/s400/109484550352318973918884362270n.jpg
GM cảm ơn LH nhé
XóaChúc luôn an lành.Thân mến
... ...
Trả lờiXóaGió lá lao xao
Vòng tay dang rộng
tưởng như trong mộng
Quê xưa đây rồi !
GM cảm ơn LVG thăm và có thơ lưu cho GM nhé
XóaChúc luôn an vui
Thân mến
Lớn lên dù có đi xa
Trả lờiXóaQuê hương yêu dấu thiết tha suôt đời.
Lớn lên dù có đi xa
XóaQuê hương yêu dấu thiết tha suôt đời.
-Đúng vây đó MG
Cảm ơn MG thăm và chia sẻ nhé.Thân mến
Ngắm gió chiều chao
Trả lờiXóaVườn cây trước ngõ
Như vẫy tay chào
Mừng ai trở lại
Ghé thăm TM nhé . Chúc luôn bình an
Cảm ơn BTG nhé thăm và chia sẻ cùng GM nhé
XóaChúc luôn an lành
Thân mến
Thả nhụy hương cau
Trả lờiXóaLan theo gió mới
Quê hương phơi phới
Tràn nụ hương tình
.
Ban mai rung rinh
Ngọc sương trên lá
Nắng rải đừng qua
Đón chân bè bạn
.
Đời thư thắm mãi
Với xuân lung linh
Trời đất thắm tình
Lòng người thơm mộng -
-
Thăm anh -an bằng anh nhé
GM cảm ơn ML nhé
Xóathăm và chia sẻ thơ cùng GM
Chúc ngày mới an vui.Thân mến
ca fé nhé
https://ngocliennguyen.files.wordpress.com/2015/01/ob_600920_bonjour-tasse-a-cafe.jpg
Ngày mùa thôn trang
Trả lờiXóaTrĩu bông lúa vàng
Cò bay thẳng cánh
Ruộng đồng mênh mang...
Cảm ơn TM thăm và lưu thơ cho GM nhé
XóaChúc luôn an lành.Thân mến
Cháu qua thăm bác ạ ! Hơ.. Nhà bác đổi màu. Chúc an vui ạ
Trả lờiXóaCảm ơn MT nhé
XóaCứ loay hoay tập thiết kế lại trang nên đổi màu chừng nào ưng ý thì thôi
Chúc an vui nhé
Thân mến
Theo chân anh, em vào nhà anh thăm nhà mình cho biết nè.
Trả lờiXóaBài thơ thật trong trẻo, nhẹ nhàng, lại đọc trong không khí những ngày cận tết nữa, nên thấy cũng âm ấm lòng.
Chúc anh cùng gia đình vui khỏe anh nhé !
Hân hạnh chào đón Có khi nào nhé
XóaCảm ơn em viếng nhà và có lời động viên
Chúc luôn an lành.Thân mến
Trà nhé
http://dungcuphatra.net/files/sanpham/41/1.jpg
sang đọc bài thơ QUÊ NHÀ
Trả lờiXóaMái lá còn thơm
Ân tình đôi lứa
Còn đó bên nhau
Mái tóc bạc màu...
Chúc luôn vui khỏe
Cảm ơn TT thăm và đồng cảm .Chúc an lành.Thân mến
XóaGhé thăm anh chiều nay,đọc bài thơ
Trả lờiXóathật là thâm trầm như gợi nhớ xa xưa.
Chúc anh nhiều niềm vui nhé.Thân mến
Cảm ơn DPV nhé,thăm và chia sẻ
XóaChúc an lành.Thân mến
Bài thơ hay và rất gần gũi anh ạ
Trả lờiXóaMái tranh,
sân đất
Vườn cây
Chú trâu
đủng đỉnh
cây cau
giàn trầu
cánh đồng mùa đã gặt rồi
Nhà nhà đầy thóc, rộn vui tiếng cười.
===
Chúc anh khỏe vui và HP ạ
http://www.mythuat360.com/admin/uploadpicture/Tranh%20lang%20que%20Viet%20Nam%20006.jpg
GM cảm ơn NT viếng nhà và lưu thơ cho GM nha
Trả lờiXóaChúc an lành.Thân mến