Đường thi xướng
họa
Thủ vĩ ngâm
NHỚ CỐ ĐÔ
Đẹp đẽ bao đời cố đô ơi !
Xa xôi cách trở
nhớ đầy vơi
Sông Hương lấp
lánh ngày thu tuyệt
Núi Ngự xanh
um buổi dạo chơi
Bạch mã tìm
đâu nơi đất khách
Câu hò chẳng
có chốn quê người
Bao xuân quặn
nhớ tình non nước
Đẹp đẽ bao đời
cố đô ơi !
HUẾ ƠI!
Cũng đã muôn lần gọi Huế ơi
Bao mùa khát vọng
chẳng hề vơi
Mong vào Ngự
Uyển rong chân ngắm
Ước đến Hoàng
Thành thả gót chơi
Dặm thẳm sương
giăng đành thất hẹn
Đường xa khói
tỏa chịu sai lời
Nhiều đêm giấc
vợi nhìn gương nguyệt
Cũng đã muôn lần
gọi Huế ơi
Thanh Thanh
Khiết
13/2/2015
HUẾ THƯƠNG ƠI
Âm thầm gọi mãi Huế thương ơi
Cách mặt mà lòng có được vơi
Thỏa nhớ ghì đêm vào ủ mộng
Tròn mong đón gió để trao lời
Hiên tà vẫn thế bóng câu giục
Gác vắng đâu rồi cánh hạc chơi
Chẳng thể nào khuây đời trở giấc
Âm thầm gọi mãi Huế thương ơi !
Lý Đức Quỳnh
Chúc anh một mùa xuân an lạc!
HUẾ THƯƠNG
Lâu lắm chưa về thăm Huế ơi!
Cồn cào nỗi nhớ chẳng hề vơi
Sông Hương êm ả thuyền xuôi nước
Núi Ngự yên bình bách bộ chơi
Tia nắng ban mai xua giá lạnh
Sương chiều toả xuống đẫm hồn côi
Chia tay thuở ấy nào phai dấu
Lâu lắm chưa về thăm Huế ơi!
TYV-EMT
HUẾ THƯƠNG ƠI
Âm thầm gọi mãi Huế thương ơi
Cách mặt mà lòng có được vơi
Thỏa nhớ ghì đêm vào ủ mộng
Tròn mong đón gió để trao lời
Hiên tà vẫn thế bóng câu giục
Gác vắng đâu rồi cánh hạc chơi
Chẳng thể nào khuây đời trở giấc
Âm thầm gọi mãi Huế thương ơi !
Lý Đức Quỳnh
Chúc anh một mùa xuân an lạc!
HUẾ THƯƠNG
Lâu lắm chưa về thăm Huế ơi!
Cồn cào nỗi nhớ chẳng hề vơi
Sông Hương êm ả thuyền xuôi nước
Núi Ngự yên bình bách bộ chơi
Tia nắng ban mai xua giá lạnh
Sương chiều toả xuống đẫm hồn côi
Chia tay thuở ấy nào phai dấu
Lâu lắm chưa về thăm Huế ơi!
TYV-EMT
***************************************************************************************************
Khoản xướng họa em kém lắm
Trả lờiXóaChúc anh đón tết thật vui
Thật nhiều niềm tin xuân mới
Cho cuộc sống mãi an vui (~_~)
http://i.imgur.com/VchbgJu.gif
Cảm ơn BD mở hàng
XóaCHÚC VALANTINE HẠNH PHÚC
http://d.violet.vn/uploads/resources/blog/2113/ca_phe_hoa_hong_500.jpg
hd rất thích ,chúc Anh luôn vui khỏe nhé
Trả lờiXóaCẢM ƠN HDP NHÉ
XóaCHÚC VALANTINE HẠNH PHÚC
THÂN MẾN
Em sang thăm,góp họa cùng anh:
Trả lờiXóaHUẾ THƯƠNG ƠI
Âm thầm gọi mãi Huế thương ơi
Cách mặt mà lòng có được vơi
Thỏa nhớ ghì đêm vào ủ mộng
Tròn mong đón gió để trao lời
Hiên tà vẫn thế bóng câu giục
Gác vắng đâu rồi cánh hạc chơi
Chẳng thể nào khuây đời trở giấc
Âm thầm gọi mãi Huế thương ơi !
Lý Đức Quỳnh
Chúc anh một mùa xuân an lạc!
CẢM ƠN ANH LQĐ THĂM VÀ CÙNG HỌA VỚI GM
XóaXIN ĐƯA LÊN TRANG CHÍNH NHÉ
THÂN MẾN
Mai ta về thăm lại Huế thương
Trả lờiXóaSẽ hứa chia đều cho tất cả...
Vâng Huế là như vậy đó, nên thơ và quyến rũ
Cháu thấy 2 sư phụ hoạ thơ hạp quá vì hai người cùng quê
Chúc đêm Valentine ngọt ngào nhé Bác
Kính
Cảm ơn MT thăm nhà
XóaChúc ngày mới an vui nhé.Thân mến
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/236x/1d/21/94/1d21942024b8d2c2a601e8a4835d1c28.jpg
Các bài xướng hoạ của các bạn hay quá.
Trả lờiXóaChúc bạn luôn vui.
http://2.bp.blogspot.com/-MR5cIs-_KqE/VGepjKeQfHI/AAAAAAAAGio/-SclPnFVnbg/s1600/5.jpg
Cảm ơn LH thăm và gửi tặng thiệp chúc
XóaChúc bạn ngày mới an lành.Thân mến
Hi............anh,ND sang thăm anh sớm kẻo sợ(mạng quản lý), bài thơ xướng họa đều hay anh à,chúc valentine mỗi ngày bên anh GM hén,cofe ngà mới anh nha.
Trả lờiXóahttp://i963.photobucket.com/albums/ae113/ngocdung26769/b35B15D_zpsrxxocugd.gif
Cảm ơn ND thăm và mời café nhé.Chúc an lành.Thân mến
XóaHUẾ THƯƠNG
Trả lờiXóaLâu lắm chưa về thăm Huế ơi!
Cồn cào nỗi nhớ chẳng hề vơi
Sông Hương êm ả thuyền xuôi nước
Núi Ngự yên bình bách bộ chơi
Tia nắng ban mai xua giá lạnh
Sương chiều toả xuống đẫm hồn côi
Chia tay thuở ấy nào phai dấu
Da diết thương hoài ơi Huế ơi!
TYV-EMT
.
Góp hoạ HUẾ THƯƠNG cùng bạn.
Chúc GM cùng gia đình một mùa Xuân an vui và hạnh phúc.
Cảm ơn TYV thăm và có bài họa chung vui cùng bạn bè.Xin phép đưa bài lên trang chính nhé
XóaChúc luôn an lành.Thân mến
http://d4.violet.vn/uploads/blogs/730254/mmm.gif
Do sơ ý nên nhờ bạn GM sửa giúp TYV lại câu cuối cho đúng thể thơ THỦ VĨ NGÂM nhé. Cám ơn nhiều
Xóa.
HUẾ THƯƠNG
Lâu lắm chưa về thăm Huế ơi!
Cồn cào nỗi nhớ chẳng hề vơi
Sông Hương êm ả thuyền xuôi nước
Núi Ngự yên bình bách bộ chơi
Tia nắng ban mai xua giá lạnh
Sương chiều toả xuống đẫm hồn côi
Chia tay thuở ấy nào phai dấu
Lâu lắm chưa về thăm Huế ơi!
TYV-EMT
GM đã sửa xong rồi.Cảm ơn TYV nhé
XóaChúc HUẾ năm mới an khang phước lạc
Thân mến
https://lh5.googleusercontent.com/-yKJBgsd4GzQ/U5ThoWm4H3I/AAAAAAAAA-8/aJGj7PshND8/w506-h750/cafe.gif
Trả lờiXóaMời anh cafe ấm áp xuân ạ!
Sang thăm bạn và đọc thơ hay.Chúc bạn năm mới vui khỏe, an lành và hạnh phúc bạn nhé. Thân mến
Xóahttps://ngocliennguyen.files.wordpress.com/2015/02/chuctet.gif
Cảm ơn NLN thăm và ặng hoa mai đẹp
XóaChúc CN an vui thân mến
Cảm ơn HP nhé.Chúc CN an vui.Thân mến
Trả lờiXóaSang thăm anh đọc thơ xướng họa đều hay ạ
Trả lờiXóaChúc anh những ngày giáp tết vui và hP ạ
http://vejetstar.vn/uploads/ve-may-bay/2014_08/ve-may-bay-di-hue.jpg
Cảm ơn NT nhé
XóaChúc luôn an lành.Thân mến
Lâu rồi tôi chưa về HUẾ
Trả lờiXóaThăm lại nhà vườn cây thế măm xưa
Bao đời dầu giãi nắng mưa
Níu chân du khách say xưa tâm hồn
Nhớ em lòng dạ bồn chồn
Làm thơ câu chữ không hồn em ơi
Sông Hương núi Ngự mờ sương
Tiếng chuông Thiên Mụ khói hương nguyện cầu
.......................
Đầu xuân tăng bó hoa tươi
Chúc vui chúc khỏe yêu đời vui xuân
Cảm ơn TT thăm và có thơ cảm tác về Huế chia sẻ cùng GM
XóaChúc luôn an lành.Thân mến