THƯƠNG ANH (NGUYỄN BÁ THANH)
Thương anh đã trút hết tàn hơi
Tuổi sáu mươi ba đã bỏ đời
Trí não vì dân chừ vắng bóng
Tim hồng giúp nước phải đành thơi
Còn đâu Đà nẳng hồn trong sáng
Mất cả tin yêu ánh mặt trời
Đất nước buồn đau thôi vĩnh biệt
Người con quí trọng của bao người
GM.Nguyễn Đình Diệm
Dân Đà nẳng bật khóc khid9en61 viếng ông Nguyễn Bá Thanh
Nguyễn Bá Thanh trong lòng dân
Thương tiếc tiễn biệt ông Nguyễn Bá Thanh
***************************************************************************************************
Sang thăm bác và xem ảnh cháu biết người nổi tiếng trong lòng dân ra đi . Cầu mong bác Thanh hương hồn siêu thoát nơi miền cực lạc . Kính mến
Trả lờiXóaChúc bác Minh ngày mới an vui nhé
Cảm ơn MT nhiều.Thân mến
Trả lờiXóahttps://ngocliennguyen.files.wordpress.com/2015/02/haiduong.gif
hd...Chúc Mừng Anh năm mới VẠN SỰ NHƯ Ý nhé.
Trả lờiXóahttp://i1090.photobucket.com/albums/i377/haduyennt/TM_zpsh0ulpag3.gif
CẢM ƠN HDP NHÉ.THÂN MẾN
Trả lờiXóaCHÚC LUÔN AN LÀNH
Chúc bạn Thiện Minh năm mới vạn sự như ý , dồi dào sức khỏe và hạnh phúc ban nhé. Thân mến
Trả lờiXóahttps://ngocliennguyen.files.wordpress.com/2015/02/hoa-xuc3a2n.gif
Sang thăm GM và chia sẻ mất mát to lớn của dân mình khi Bác Thanh đã ra di.Biết làm sao hơn !
XóaQX chúc Anh năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự cát tường !
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
XóaGM CẢM ƠN NLN THĂM NHÀ
XóaCHÚC NLN LUÔN AN LÀNH NHÉ
http://khoemoivui.com/wp-content/uploads/2014/03/anh-dep-hoa-loa-ken-thung-lung-Spider-Lily-1.jpg
GM CẢM ƠN QX NHÉ
XóaCHÚC QX VẠN SỰ NHƯ Ý
http://i817.photobucket.com/albums/zz95/tyeu05/cotoquoc_thu_zpsbda500a7.gif
Trả lờiXóaMột mình ôi giữa thế nhân
Bao nhiêu hy vọng lòng dân mong chờ
Ơ hay tai họa bất ngờ
Anh đi mà ngút bóng cờ lung linh…
Vâng một mất mác lớ cho người dân Đà Nẳng
Trả lờiXóaCảm ơn HT đống cảm chia sẻ cùng GM nhé.Thân mến
Nguyễn Bá Thanh ơi
Trả lờiXóaMột anh hùng như rứa hiếm quá thay…
Chí ngời phơi phới đổi thay
Ôi bao ngưỡng mộ lòng say ngậm ngùi
Phải chăng ý chí dập vùi
Phải chăng khí phách chôn rùi hôm nay…
Quên mình vì nước hăng say
Thương dân tha thiết sắn tay gây rừng
Trào dâng nhiệt huyết bừng bừng
Anh đi cho khắp ngõ cùng hẻm sâu…
Đâu nào than trách canh thâu
Đâu nào muôn nỗi bể dâu mịt mùng
Sóng cao chi mấy ngập ngừng
Trời kia thỏa chí anh hùng một phen…
Giận lòng ơi mãi đêm đen
Một tay chưa kịp làm nên cơ đồ
Than ôi số kiếp hững hờ
Anh đi để ngút bến bờ mênh mang…
Ơ trời Đà Nẵng còn vang
Tiếng anh xang xảng xốn xang muôn lòng
Xuân ơi lỡ ngát hương nồng
Nước non nghìn thuở phiêu bồng về đâu…