TRĂNG NHỚ NGƯỜI
Từ em mùa
trăng tròn lẻ
Tim mình rạo rực
lắng nghe
Hương trăng
thơm ngát đường làng
Hạnh phúc ấm
áp bờ tre
Từ em phượng
thắm ngày hè
Đường thôn tay
nhỏ nắng che
bên nhau vui vẻ
tiếng cười
Tay cầm chạm
bóng hàng me
Từ em thu sang
bờ mộng
Trăng về
nghiêng bóng ngàn thông
Góp gom hương
tỏa sắc nồng
Mời ta chung
rượu sang sông
Từ ta quê người
lận đận
Bao mùa ước vọng
xa dần
Còn đây ánh
trăng mơ mộng
Nhớ người tình
đã qua sông
GM.Nguyễn Đình Diệm Huế Những ngày còn xanh
------------------------------------------------------------------------------
Từ em lạc buổi đầu đông
Trả lờiXóaGió về lạnh thổi nhói lòng tâm can
Chia tay mi ướt lệ tràn
Bâng khuâng nỗi nhớ miên man giọt sầu
.
Vài dòng đồng cảm cùng thơ bạn.
Chúc TM luôn an vui.
Cảm ơn TYV thăm và chia sẻ thơ đồng cảm cùng GM nha
XóaHoa cho mở hàng nhé
http://www.art2all.net/tho/hochibuu/sunshine.jpg
Cảm ơn TYV đã chia sẻ nhé Chúc an lành.Mến
Xóacó chút hoài niệm lãng đãng đâu đây nè. Với thơ em chỉ đọc và cảm thui, em không họa được.
Trả lờiXóaNgày vui nghen anh !
Cảm ơn CKN thăm và đồng cảm
XóaVâng có chút hoài niệm lãng vãng đâu đây
Chúc an vui.Thân mến
http://www.phatgiaonguyenthuy.com/pictures/medium_apz1317610039.jpg
Cháy ruột gan cháu! Thơ hay và cảm xúc ạ ! Chúc bác an nhiên . Kính mến
Trả lờiXóaCảm ơn MT thăm chia sẻ và khuyến khích.Chúc an vui.Thân mến
XóaChia tay từ buổi qua sông
Trả lờiXóaĐến nay vẫn thấy lạnh lòng em ơi!
Cảm ơn LHĐ thăm và chia sẻ thơ cùng GM nhé.Chúc an lành.Thân mến
XóaTừ ngày tuổi vẫn còn xanh
Trả lờiXóaÊm đềm mơ mộng dưới trăng
Hàng cây nghiêng nghiêng ôm bóng
Giọt tình mãi mãi ngọt lành
Cảm ơn TN thăm và có thơ chia sẻ Chúc an vui.Thân mến
XóaNN chào anh
Trả lờiXóabài thơ hay anh ạ
====
Khi tuổi xanh
ngắm trăng anh thổn thức
Đến giờ này
Sao thổn thức tăng thêm
Mặc dù trăng
Hôm nay chỉ còn nửa
Thế vậy mà
Sao anh mãi đê mê.
====
Chúc anh tối vui và hP ạ
http://1.bp.blogspot.com/-MkrpvRdPfZs/UNsqaAuNknI/AAAAAAAAVxE/VXMvXfUfjDI/s1600/h%C3%ACnh+%E1%BA%A3nh+hoa+h%E1%BB%93ng+t%C3%ADm+%C4%91%E1%BA%B9p+nh%E1%BA%A5t+(16).jpg
Tình quê vẫn đẹp người ơi
XóaĐơn sơ mộc mạc nhẹ lời thủy chung
Trái duyên nên phải bùng nhùng
Tháng năm còn đó qua thung cuộc đời
Cảm ơn NT nhé.Thân mến
Nhớ người tình đã sang sông...Và hổng biết nhớ đến bao giờ...thì quên...
Trả lờiXóaCảm ơn Nguyên nhiều nhé
XóaNhớ nhớ quên quên cũng là tâm lý thường thôi mà
Chúc ngon giấc nhé
http://amouretvie.a.m.pic.centerblog.net/n5t35yoo.gif
http://d4.violet.vn/uploads/blogs/731138/502_faith0515_01.gif
Trả lờiXóaBài thơ trữ tình tha thiết. hay anh ạ.
Mời anh trà khuya thanh thản an lành!
Trà khuya thích quá.Cảm ơn HP nhé.Chúc an vui.Thân mến
XóaTừ em mùa trăng tròn lẻ
Trả lờiXóaTim mình rạo rực lắng nghe
.
Từ ta quê người lận đận
Bao mùa ước vọng xa dần
Còn đây ánh trăng mơ mộng
Nhớ người tình đã sang sông
LÃNG MẠN QUÁ.
CHÚC BẠN LUÔN VUI.
http://1.bp.blogspot.com/-UClTNhtdyOY/VQBjCdUEPzI/AAAAAAAAHfU/Ujps7zyByF8/s1600/sunshine.jpg
Cảm ơn LH nhé.Chúc an lành
Xóahttp://kinhdoanhcafe.com/wp-content/uploads/2013/07/thiet-ke-noi-that-quan-cafe1-.jpg
Bác kính mến của cháu nay nhớ người dưng nên bài thơ da diết quá !:)Thơ hay nè Bác ưi.Yến cháu kính chúc Bác TM luôn vui khỏe và có nhiều Thơ hay ạ !
Trả lờiXóahttp://zezete2.z.e.pic.centerblog.net/b386d57e.png
Bác ngủ ngon ,kính mến !
P/S: LINK MỚI vào blog của Cháu nè ,Bác add lại dùm cháu nhen.cảm ơn Bác nhiều nhiều !
http://ennhodethuong.blogspot.com/
Cảm ơn YP thăm và động viên GM nha.Chúc luôn an lành.Thân mến
XóaTặng anh trai ánh trăng thanh
Trả lờiXóaĐể anh tỏ tình với nàng Hằng Nga (~_~)
http://img2.blog.zdn.vn/48490476.jpg
Cảm ơn em gái với ánh trăng huyền diệu.Chúc an vui.Thân mến
XóaTừ em dòng sông thành biển
Trả lờiXóaCon đò úp đáy nắng phơi !
Từ em mây hóa thành lời
XóaTan theo bọt nước đầy vơi tháng ngày
Cảm ơn LVG thăm và chia sẻ nhé.Chúc an lành.Thân mến
http://2.bp.blogspot.com/-8qIWz1b138w/UTV9QGkvifI/AAAAAAAAAGc/TuvAvcsw1ik/s1600/anhdongthiennhien39.gif
Ôi,
Trả lờiXóaNhững vần thơ thật hay mà chứa chan tình anh ạ
Huế thật cảm động mà cám ơn anh vô cùng…
Tình anh với Huế đẹp sao
Cho bao ước mộng nao nao ngút ngời
Dòng Hương ngan ngát xanh vời
Trường Tiền em bước say đời ngẩn ngơ… ờ ơ…
Chúc anh ngày mới xinh tươi ạ…
Gửi đến anh những bông hồng lung linh nhất
của tình Huế biết mấy yêu thương…
http://i817.photobucket.com/albums/zz95/tyeu05/bb_zps8dfaa34d.jpg
Cảm ơn HT với những vần thơ về Huế tuyệt vời
Trả lờiXóaCảm ơn những bông hồng quý mến thương yêu
Chúc an lành nhé.Thân mến
Từ em dòng sông soi miền nhớ
Trả lờiXóaĐôi bờ đồng vọng tiếng thời gian
Cánh chim chao nghiêng trời viễn thẳm
Để gió quặn thắt lộng đại ngàn....
Chúc anh an vui!
Cảm ơn anh QLĐ thăm và chia sẻ thơ cùng GM nha
XóaChúc anh an lành.Thân mến
Quên sao một tối trăng rằm
Trả lờiXóaCùng em hẹn biển thề non trọn đời
Thế rôi trăng vở làm đôi
Tình ta lẽ bóng không ngồi bên nhau...
Chúc G Man vui hp nhé.
Thật không lắm phải không anh
Xóa...Thế rôi trăng vở làm đôi
Tình ta lẽ bóng không ngồi bên nhau...
Cảm ơn anh NDLH thăm và đồng cảm nhé.Chúc anh an vui.Thân mến
Ngày xuân nhìn sông dậy sóng
Trả lờiXóaChênh chao nghe đắng trong lòng
Ta quen em ngày bé bỏng
Bây giờ còn nhớ hay không
Vài câu vui thôi GM nhé . Chúc bình an
Cảm ơn BTG với những vần thơ đồng cảm nhé.Thân mến.Chúc anh an vui.Thân mến
XóaTừ em xa lìa quê cũ
Trả lờiXóaVầng trăng lẻ bóng đêm chờ
GM cảm ơn NM thăm và chia sẻ thơ cùng GM nha.Thân mến.Chúc an lành
Xóahttp://a9.vietbao.vn/images/vn999/229/2014/10/20141026-nhung-loai-hoa-tuyet-dep-duoi-muoi-cuc-dinh-nen-trong-trong-nha-8.jpg
Từ em mùa trăng tròn lẻ
Trả lờiXóaTim mình rạo rực lắng nghe
Từ em thu sang bờ mộng
Trăng về nghiêng bóng ngàn thông
Từ ta quê người lận đận
Nhớ người tình đã sang sông
Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ nói lên tình yêu nồng cháy & thiết tha anh nhỉ!...
Cảm ơn anh MRC thăm và chia sẻ nhé.Chúc an vui.Thân mến
Xóahttp://i963.photobucket.com/albums/ae113/ngocdung26769/12_zpsaof9fyic.gif
Trả lờiXóaMời anh một chén trà đêm
Chúc nguồn thi hứng ngày thêm mượt mà.
Cảm ơn ND thăm và mời trà.Thật tuyệt.Chúc an lành.Thân mến
XóaNgày xanh nay đã xa rồi !
Trả lờiXóaLòng vẫn vương vấn cái thời thanh xuân.
Cảm ơn MG thăm và có thơ đồng cảm.Chúc an lành.Thân mến
XóaNgười tình giờ đã sang sông
Trả lờiXóaSao còn nhớ nữa để chồng người ghen
Lòng người vốn dĩ nhỏ nhen
Xin đừng nhớ nữa hãy quen sự tình
Vâng
Xóa...Lòng người vốn dĩ nhỏ nhen
Xin đừng nhớ nữa hãy quen sự tình
**
Biết rồi lòng cứ lung linh
Khi lu khi tỏ cho tình dậy men...
Cảm ơn AN nhé.Chúc an vui.Thân mến
http://2.bp.blogspot.com/-6hgGvMcgkxo/UVV03oIu7lI/AAAAAAAAEEo/g2dLIw3kaoE/s200/%C3%A1o+tr%E1%BA%AFng+%C4%91i+m%C6%B0a.jpg
Trả lờiXóaTừ ta quê người lận đận
Bao mùa ước vọng xa dần
Còn đây ánh trăng mơ mộng
Nhớ người tình đã qua sông
Nguyễn Thu thích khổ thơ này của bác. Thấy nó trẻ trung và tình cảm lắm ạ.
Qua thăm, đọc thơ và thấy rất vui. Chúc bác luôn khỏe và trẻ.
Cảm ơn anh TN thăm và có lời động GM nhé.Chúc anh an lành.Thân mến
XóaMời anh chén trà
http://cinet.gov.vn/userfiles/image/2013/tra%20cung%20dinh%20hue.jpg
Em sang son em đi lấy chồng
Trả lờiXóatôi như ngọn cỏ giữa đồng bơ vơ
Sông chiều nước vẫn thẩn thơ
Mà để trong tôi bão lòng chưa tan
Đầu xuân chúc vui chúc khỏe yên vui yêu đời
Sông chiều mây nước thẩn thờ
XóaLòng ta hoang lạnh bên bờ hoàng hôn...
Cảm ơn TT thăm và chia sẻ thơ cùng GM nhé.Thân mến
Mời chén trà nhé
http://image.phunuonline.com.vn/news/2013/20131015/fckimage/u%E1%BB%91ng%20tr%C3%A0(1).jpg
http://d4.violet.vn/uploads/blogs/727590/cafe.gif
Trả lờiXóaCafe cuối tuần anh nhé!
Cảm ơn HP nhiều.Thân mến.Chúc CT vui nhé
XóaCháu sang thăm bác! Chúc cuối tuần đong đầy hạnh phúc nhé
Trả lờiXóahttp://media1.giphy.com/media/zbzZ9gdmODQQM/giphy.gif
Cảm ơn MT nhiều.Chúc CT vui vẻ.Thân mến
Xóa