THÁNG GIÊNG NHỚ
Tháng giêng
ngọt nắng nồng
hương mới
Ong bướm vờn
hoa gió reo mời
Người có chờ
tôi bên chiều vắng
Tha thiết cho
nhau một góc trời
Tháng giêng
ấm áp những nẻo
đường
Đi trong ký ức
những ngày thơ
Mùa xuân giao
hưởng hương và gió
Người đã cho
tôi những nụ hồng
Tháng giêng
của một thời
xuân thắm
Bên đồi
nghiêng cỏ ngát hương nồng
Áo lụa vàng
bay ngày nhạt nắng
Một thời hoa mộng
đẹp chung đôi
Tháng giêng
Mưa bụi nhẹ
nhàng rơi
Những cánh hoa
xuân đã rả rời
Người có về
đây chung cuộc lữ
Hay là người
đã lửng quên rồi
GM.Nguyễn Đình
Diệm Huế
(Dọc đời chiêm
bao)
---------------------------------------------------------------------------
Thơ tặng của Minh gương
Thơ tặng của Minh gương
Tặng Thiên Minh mấy vần thơ tháng giêng :
Tháng giêng về thăm chốn cũ
Giăng giăng những hạt mưa phùn
Chân trần giẫm lên lối nhỏ
Giẫm cả chiều buồn mênh mông
Tầm xuân Rụng vài ba cánh
Vàng hoe sợi nắng bên trời
Có tiếng mưa đi khe khẽ
Dịu dàng như hạt sương rơi.
Tháng giêng em về qua phố
Trời mù mây thấp như mưa.
Hoa vườn nhà ai đang nở
Hương thơm ngan ngát lối xưa.
Tháng giêng về thăm chốn cũ
Giăng giăng những hạt mưa phùn
Chân trần giẫm lên lối nhỏ
Giẫm cả chiều buồn mênh mông
Tầm xuân Rụng vài ba cánh
Vàng hoe sợi nắng bên trời
Có tiếng mưa đi khe khẽ
Dịu dàng như hạt sương rơi.
Tháng giêng em về qua phố
Trời mù mây thấp như mưa.
Hoa vườn nhà ai đang nở
Hương thơm ngan ngát lối xưa.
http://d4.violet.vn/uploads/blogs/730648/5_iykim2000_002.gif
Trả lờiXóaBài thơ tháng giêng thật trữ tình nên thơ.
Mời anh cafe thanh thản cuối tuần!
Cảm HP thăm và mở hàng
XóaChúc CT vui vẻ
Hoa cho mở hàng nhé
http://a8.vietbao.vn/images/vn875/xa-hoi/75167722-145415_5.jpg
Tháng giêng xuân thắm đã qua rồi
Trả lờiXóaNgười đi để lại cánh hoa rơi
Cuốn theo nắng ấm mùa xuân mới
Hẹn hò thề thốt cũng quên lời...!
Cảm ơn TM thăm và lưu thơ cho GM
XóaChúc CT an vui.Thân mến
Mời dùng trà nhé
http://img.v3.news.zdn.vn/w660/Uploaded/cqxrcajwp/2014_12_25/6.jpg
Tháng giêng nghiêng nắng bên trời
Trả lờiXóaLàm cho ta nhớ một thời chưa xa
Nàng cười như một đoá hoa
Mà năm tháng đã phôi pha muôn trùng.
Thăm anh trưa nay.Chúc anh vui nhiều nhé.Thân mến
http://img2.news.zing.vn/2013/02/19/6-3.jpg
Cảm ơn anh DPV thăm và chia sẻ thơ cùng GM nha.Chúc CT vui vẻ.Thân mến
XóaSang thăm và đọc thơ hay ạ ! Chúc cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc ạ :D
Trả lờiXóaCháu phải mò học cặp dê link hình mới được
GM cảm ơn cháu nhiều.Thân mến
XóaTháng giêng,ong bướm và hoa
Trả lờiXóaTrời hương sắc thắm đậm đà lòng nhau
Tháng giêng mây nắng đổi màu
Nghe chừng gió vít ngọn cau tự tình...
Chúc anh cuối tuần nhiều vui!
Cảm ơn QLĐ thăm và lưu thơ hay cho GM nhé
XóaChúc anh CT vui vẻ nhé.Thân mến
Tháng riêng đầy ưu tư nhung nhớ. Chúc bác an lành!
Trả lờiXóaCảm ơn VST thăm và chia sẻ nhé.Thân mến
XóaTháng giêng thật nhiều nỗi niềm
Trả lờiXóaChúc anh vui khỏe cuối tuần bình an (~_~)
http://content.foto.mail.ru/mail/liolea/_animated/i-1634.gif
Cảm ơn em gái nhé
XóaChúc Ct vui vẻ.Thân mến
Bài thơ hay và dạt dào cảm xúc. Ngày mới an vui nha GM.Nguyễn Đình Diệm Huế.
Trả lờiXóahttp://www.marry.vn/wp-content/uploads/2014/04/03/1365938900_du-lich-trang-mat-jeju_3.jpg
Rừng sim tím tuyệt vời quá.Xin cảm ơn BLT nhé,chúc đêm CN vui vẻ.Thân mến
XóaTháng Giêng êm ái trong lành
Trả lờiXóaXôn xang muôn nẻo âm thanh vọng về
Tiếng chim ấm khoảng trời quê
Trúc xinh hò hẹn, người đi đợi người
Tháng Giêng em dẫu xa rồi
Trong tôi mãi giữ một thời yêu thương...
Sang thăm họa thơ góp vui cùng anh. Chúc anh luôn khỏe vui, hạnh phúc nhé anh!
Cảm ơn QTT thăm và có thơ chia sẻ cùng GM nhé.Chúc an vui.Thân mến
XóaTháng giêng
Trả lờiXóaXuân tàn
Mênh mang
Nỗi nhớ.....
Cảm ơn LHĐ nhiều,Thăm và chia sẻ thơ cùng GM
XóaChúc an vui.Thân mến
bài thơ trữ tình và hay lắm anh ạ
Trả lờiXóa===
Tháng giêng về
Hoa xuân chen đua nở
Thi sỹ buồn
Viết nhiều khúc thơ xua
===
Chúc anh cn vui và bình an ạ
Cảm ơn NT thăm chia sẻ thơ và có lời động viên giác minh nhé
XóaChúc luôn an lành.Thân mến
Tặng Thiên Minh mấy vần thơ tháng giêng :
Trả lờiXóaTháng giêng về thăm chốn cũ
Giăng giăng những hạt mưa phùn
Chân trần giẫm lên lối nhỏ
Giẫm cả chiều buồn mênh mông
Tầm xuân Rụng vài ba cánh
Vàng hoe sợi nắng bên trời
Có tiếng mưa đi khe khẽ
Dịu dàng như hạt sương rơi.
Tháng giêng em về qua phố
Trời mù mây thấp như mưa.
Hoa vườn nhà ai đang nở
Hương thơm ngan ngát lối xưa.
Cảm ơn MG tặng cho GM bài thơ thật hay
XóaGM đưa lên entry nhé
Hhttp://image2.tin247.com/pictures/2013/06/07/nka1370603714.jpgoa cho bài thơ hay nẻ
Tháng giêng mưa bụi ướt
Trả lờiXóaXe lướt trên đường trơn
Gió mưa bụi cứ vờn
Dòng người thì hối hả
Lặng lẽ hết một ngày
Tối về ... rồi vào mạng
Đọc THÌ THẦM THÁNG GIÊNG
Bởi Tháng giêng biết NHỚ...
Thơ anh thật tình!
Chúc buổi tối an lành ngủ ngon anh nhé!
Cảm ơn PH thăm và chia sẻ thơ cùng động viên GM nha
XóaChúc an vui.Thân mến
hd ghé thăm Anh và chúc Anh luôn vui khỏe nè
Trả lờiXóahttp://taihinhnendoc.com/wp-content/uploads/2015/03/hinh-nen-dong-canh-buom-ron-ra.gif
GM cảm ơn HDP nhé.Thân mến
Xóatháng giêng đã qua rồi. Đọc thơ anh, cả bài thơ tặng , chợt nghe xuân vẫn còn vương đâu đó...
Trả lờiXóaNgày vui anh nhé !
Cảm ơn CKN thăm và chia sẻ nhé.Thân mến
XóaSC ghé thăm chú,đọc hai bài thơ THÁNG GIÊNG đều rất hay,đầy cảm xúc...chúc chú buổi chiều an vui,ngọt ngào nhé
Trả lờiXóahttp://i1068.photobucket.com/albums/u451/thytinhoa/SC-chuacutec%203_zpsoklrvm5x.gif
Cảm ơn SC có lời khen và tặng tấm hình đẹp
XóaChúc an vui.Thân mến
Cháu sang thăm bác! Chúc chiều an vui ạ
Trả lờiXóahttp://d4.violet.vn/uploads/blogs/747728/01-23.gif
Cảm ơn cháu MT với ảnh hoa đẹp.Thân mến
XóaThăm nhau kẻo hết tháng giêng
Trả lờiXóaXuân sang hè đến biết nghiêng bên nào
Chuc TM an vui nhé
Vâng
XóaThăm nhau kẻo hết tháng giêng...
GM cảm ơn anh nha.Chúc an lành.Thân mến