VUI CÙNG THƠ
LÝ ĐỨC QUỲNH -THU YẾN VŨ – LÊ CẢNH TIẾN - GM.NGUYỄN ĐÌNH DIỆM
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
TRIỀU ÂM
Ngày
xuân lãng đãng,khó yên nằm
Quanh
quẩn quê mình đi dạo thăm
Hết
bước hài xanh đời biếc cỏ
Còn
thân trần trụi tuổi khô mầm
Nụ
hương gió đụng trêu tình tỏa
Con
chữ câu đơm cợt ý ngâm
Lẩn
thẩn cùng đêm chờ ngõ hạnh
Cung
lòng giao hưởng với triều âm!
Lý Đức Quỳnh_ĐN-20/3/2015
NGHE LÒNG
Lãng
đãng quanh thềm nắng hỏi thăm
Bên
hiên mai rụng cánh yên nằm
Ong
vờn liếp cải lên ngồng mới
Bướm
lượn vườn cà trổ nụ mầm
Biển
nọ muôn trùng duyên hội tụ
Dâu
kia vạn khoảnh nợ đeo ngầm
Bao
lần tĩnh dạ hồn chưa sáng
Thức
mộng nghe lòng vọng diệu âm
GM.Nguyễn
đình Diệm . Sài gòn 27.03.2015
THƯỞNG NGOẠN
Nhàn
hạ chu du khắp nước Nam
Niềm
vui hạnh phúc mãi dâng tràn
Điệp
trùng rừng núi bao la quá
Thăm
thẳm sương giăng lạnh toả lan
Suối
chảy thông reo nghe réo rắt
Nắng
lên chim hót tiếng oanh vàng
Thong
dong thưởng ngoạn miền sơn cước
Tĩnh
lặng ngồi nghe thác đổ sang...
TYV-EMT
THĂM HUẾ
Kinh
đô một thuở đất phương Nam
Huế
đẹp bao thu thật tuyệt trần
Lấp
lánh sông xanh in bóng nguyệt
Lung
linh ánh bạc cuộn đêm tràn
Lặng
ngắm trời thu mây trãi mộng
Mơ
nhìn núi Ngự nắng chiều lan
Lắng
tiếng chuông ngân hồn lữ khách
Thong
dong tự tại giữa trăng vàng
GM.Nguyễn
Đình Diệm
LEO DỐC
Đã
bảy mươi ngoài vẫn muốn leo
Sức
ông trời phú lại ham trèo
Núi
cao chẳng quản luôn bền chí
Vực
thẳm không nề mãi bám theo
Tới
đỉnh phù vân nghe gió hát
Lui
về cõi mộng thấy mưa reo
Mơ
màng giữa chốn thần tiên ấy
Xin
tạ ơn đời hạt giống gieo ./.
Lê
Cảnh Tiến 30/03/2015 (BỤI THỜI GIAN )
AI HAY
Bảy
chục ngoài rồi chớ có leo
Đường
đời đã trãi đã từng trèo
Sông
dài biển rộng muôn chèo chống
Núi
thẳm non sâu vạn bước reo
Đến
bến huyền mơ ôm não lụy
Qua
thuyền mộng mị bám phiền theo
Ai
hay kiếp sống lang thang ấy
Nghiệp
chướng luân hồi hạt giống gieo
GM.Nguyễn
Đình Diệm – 30/03/2015
------------------------------------------------------------------------
Chúc mừng anh với bài vui cùng thơ
Trả lờiXóaChúc anh chiều cuối tuần an lành (~_~)
http://i.imgur.com/NVcua3O.gif
Cảm ơn em gái mở hàng
Trả lờiXóaChúc cuối tuần vui vẻ nhé.Thân mến
Hoa tặng mở hàng nhé
http://2.bp.blogspot.com/_oEh3ff7mT0o/TOnFO0l63yI/AAAAAAAAApI/2YNrQ5sb2t0/s1600/hoagao_08.jpg
Cảm ơn Anh đã họa thơ và chia sẻ cùng bạn bè blog
Trả lờiXóaChúc anh cuối tuần vui khỏe,an lành thảnh thơi !
Cảm ơn Quỳnh ghé thăm và đồng tình cùng GM nhé.Chúc an vui.Thân mến
XóaCháu sang thăm và đọc thơ hoạ của bậc tiền bối hay ạ :)
Trả lờiXóaChúc an vui . Kính mến
GM cảm ơn Cháu MT nhiều.Chúc an vui.Thân mến
XóaCám ơn BácTM đã hoạ thơ và giới thiệu cùng bạn hữu.
Trả lờiXóa(Vì khg biết tuổi nên TYV gọi là Bạn, nếu có gì sai sót xin gia chủ lượng thứ để Y xưng hô lại cho phải phép ạ).
Chúc Bác GM luôn vui nhé.
Cảm ơn TYV thăm và đồng tình nhé Chúc an vui.Thân mến
XóaTuổi thật của GM năm nay là 73 tuổi rùi (Quý Mùi)
http://s41.radikal.ru/i094/0903/a3/2b2a120be6a9.gif
Trả lờiXóaBài thơ thật thích anh ạ, mời trà đêm vui !
Cảm ơn HP nhé
Trả lờiXóaChúc vui.Thân mến
http://giacaphe.com/wp-content/uploads/2011/11/caphe-den6.jpg
Xin chúc các thi nhân xướng họa ngày càng đông vui !
Trả lờiXóaGM cảm ơ anh LVG thăm nhà Chúc an vui.Thân mến
XóaBA MƯƠI THÁNG TƯ
Trả lờiXóaTam thập tháng tư cả cõi Nam
Cờ bay phấp phới đẹp vô ngần
Sao vàng năm cánh như vẫy gọi
Cờ đỏ tung bay tựa sóng tràn
Cả nước mừng vui ngày giải phóng
Hai miền phấn khởi hết chiến tranh
Bao năm chiến đấu vì độc lập
Trang sử Việt Nam rực rỡ vàng
Họa thơ cùng TM nhé
Cảm ơn anh NDLH thăm nhà và lưu bài thơ họa cho GM thật hay.Chúc anh an vui
XóaMời dùng trà nhé
https://soithanbenhsoithan.files.wordpress.com/2011/10/uong-nuoc-tra-xanh-chong-soi-than-2.jpg
Có lẽ, blog hợp với những người thích sự yên bình, những trân quý thật sự. dù không ồn ào náo nhiệt như face, nhưng có lẽ, những bài họa chân tình chia sẻ như vầy, có tìm được nơi chốn xô bồ facebook.
Trả lờiXóaEm chung vui cùng niềm vui của anh cùng bạn bè nhé. Thú vui tao nhã, đáng iu quá.
Cuối tuần vui vẻ nha anh.
Cảm ơn CKN nhé.Chúc cuối tuần vui vẻ.Thân mến
Trả lờiXóa:) Thơ của các bạn hay quá.Chúc các bạn luôn có nhiều thơ hay :)
Trả lờiXóahttp://3.bp.blogspot.com/-DwzhqRWJVoE/VDvqfqREWrI/AAAAAAAAGXM/HiD9zyXOZyI/s1600/1390640_171309166398679_570977235_n.jpg
CẢM ƠN LH THĂM VÀ ĐỘNG VIÊN MỌI NGƯỜI.CHÚC CN AN VUI
XóaCAFE NHÉ
http://caphenguyenchat.vn/wp-content/uploads/2013/12/cafe-ban-me-thuot.jpg
Ánh trăng
Trả lờiXóaBóng nguyệt mơ màng vọng nhớ mong
Lơ thơ liễu rũ cạnh dòng sông
Gom làn gió thổi sầu quạnh quẽ
Nhặt ánh sao rơi chạnh nỗi lòng
Khoảnh khắc bao ngày còn ngóng đợi
Vài giây những tháng lại hoài mong
Trăng trôi thổn thức tình mãi vọng
Gời gió mây ngàn cuối hạ trông.
.
Sang thăm anh Thiện Minh..Xin bỏ lỗi cho mình, bấy lâu cũng gọi anh là bạn. Không ngờ đáng bậc đàn anh hi.hi. Chúc anh cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc anh nhé. Thân mến
http://1.bp.blogspot.com/-KU3EHu9AzM0/VRqxc7_pYBI/AAAAAAAAcJI/mqFuPRtTHhg/s1600/0429.gif
RẤT VUI VỚI BÀI THƠ ÁNH TRĂNG
XóaCẢM ƠN NLN THĂM VÀ CHIA SẺ CÙNG MỌI NGƯỜI NHÉ.THÂN MẾN
NLN GỌI BẠN VONG NIÊN CŨNG CHẢ HỀ GÌ VUI CÙNG NHAU LÀ CHÍNH
CHÚC CN VUI NHÉ
http://i287.photobucket.com/albums/ll150/nguyetque1/nuoccacao.jpg
HN sang thăm ,chúc anh ngày CN tươi hồng nhiều thương iêu và hp !
Trả lờiXóahttp://a1807.phobos.apple.com/us/r1000/112/Purple/53/46/b8/mzl.ubzxswez.320x480-75.jpg
Cảm ơn HN với cốc cà phê cuối tuần thật tuyệt
XóaChúc CN an vui.Thân mến
Đầu năm hội ngộ làm thơ
Trả lờiXóaMỗi người mỗi vẻ thật là vui ghê !
Cảm ơn MG thăm và có thơ động viên nhé.Thân mến
XóaGhé thăm anh đọc thơ anh và các bài hoạ thật hay.
Trả lờiXóaChúc anh chiều Chủ nhật vui vẻ nhé.Thân mến
http://www.desicomments.com/wp-content/uploads/Good-Afternoon-With-Beautiful-Roses.gif
Cảm ơn DPV nhiều.Chúc an lành.Thân mến
XóaCháu sang thăm Bác ! Chúc an vui ạ :)
Trả lờiXóaKính mến
Cảm ơn MT nhé .chúc tuần mới vui vẻ
XóaMình chỉ biết đọc. Họa ...thì botay...hi...hi...
Trả lờiXóaNguyên ghé thăm là GM vui lắm rồi
XóaChúc đầu tuần vui ẻ nhé.Thân mến
http://fantazia.f.a.pic.centerblog.net/14-1-29.gif
Một tối hôm nay chủ nhật hồng
Trả lờiXóaSay chùm thơ họa giữa mênh mông
Nghiêng nghiêng bóng nước mơ màng mãi
Cứ mải yêu rồi ai biết không…
Hihi,
Hoa tím tới thăm chúc bác tối CN hồng vui nhé !
Cảm ơn Ht thăm và có thơ đồng cảm chia sẻ cùng GM nhé.Chúc an vui.Thân mến
XóaCác bài thơ xướng họa đều hay!
Trả lờiXóaCảm ơn TM thăm và động viên nhé
XóaChúc an vui.Thân mến