GIÁC MINH VÀ THI HỮU
*********************
CHẲNG THỂ
*********************
CHẲNG THỂ
Hoàng hôn ngã phía cánh rừng xa
Lặng ngắm ngày xanh đã nhạt nhòa
Tụ tán mây mưa về vạn lối
Hòa tan sương gió đến hằng sa
Thiên đường mộng tưởng nào đâu thấy
Địa ngục mơ màng dối trá ma
Bến hạ đông tàn xuân gõ cửa
Đôi bờ chẳng thể vượt đường qua !!
GM.Nguyễn Đình Diệm
NẮNG HÈ
Nắng nóng tràn về từ phía xa
Hầm hập đến tối chẳng nhạt nhòa
Người người ngắc ngoải trong lò lửa
Ngỡ tan thân xác đến hằng sa
Mong mưa gió mát mà chẳng thấy
Nắng mãi thế này sẽ ra ma
Mùa nóng vẫn còn năm tháng nữa
Thân già sức yếu khó vượt qua!
Thanh Mai
ĐƯA TIỄN
Mây chiều lững lững chậm trôi xa
Phố cũ, đường xưa muốn xóa nhòa
Khắc khoải riêng mình chân lạc lối
Bùi ngùi lẻ bạn lệ châu sa
Sương giăng tưởng tưởng hình còn thấy
Gió nhẹ ngờ ngờ bóng thoảng ma
Chậm chậm quay về chưa khép cửa
Khơi đèn nhớ nhớ những ngày qua
ĐỔ VĂN ĐẾN
CHẲNG THỂ
Chiều tiễn đời về dĩ vãng xa
Màu xưa ảo ảnh cũng phai nhòa
Quạnh mông chiếc lá sầu thu rụng
Mòn mỏi chim ngàn lẻ cánh sa
Đêm xuống mù khơi tình kết thạch
Ngày tràn nắng lóa mộng tiêu ma
Trùng dương gió sóng phương trời thẳm
Dẫu hẹn với lòng chẳng thể qua !
Lý Đức quỳnh-ĐN
Màu xưa ảo ảnh cũng phai nhòa
Quạnh mông chiếc lá sầu thu rụng
Mòn mỏi chim ngàn lẻ cánh sa
Đêm xuống mù khơi tình kết thạch
Ngày tràn nắng lóa mộng tiêu ma
Trùng dương gió sóng phương trời thẳm
Dẫu hẹn với lòng chẳng thể qua !
Lý Đức quỳnh-ĐN
PHÔI PHA
Nắng chiều nhàn nhạt phía trời xa
Phong cảnh hoàng hôn sắc nhạt nhoà
Mây xám về giăng trên đỉnh núi
Chim nhạn lạc bầy khiến lệ sa
Hằng mong gắn bó tình vĩnh cửu
Nào ngờ rệu rã nghĩa ra ma
Vạn nẻo đường đời muôn lối rẽ
Đoạn trường mấy nỗi cũng dần qua.
TYV
Nỗi niềm
Ngồi ôn kỷ niệm những ngày qua
Thấm thoát xa đưa chẳng xóa nhòa
Vụn vỡ ân tình còn lạc mất
Đành cam chỉ thắm lại chia xa
Cầu mong kẻ đợi tìm thuyền mộng
Nguyện với người trông thấy bến hoa
Quạnh quẽ cô phòng buồn lặng lẽ
Bên song rèm vắng giọt châu sa
Thấm thoát xa đưa chẳng xóa nhòa
Vụn vỡ ân tình còn lạc mất
Đành cam chỉ thắm lại chia xa
Cầu mong kẻ đợi tìm thuyền mộng
Nguyện với người trông thấy bến hoa
Quạnh quẽ cô phòng buồn lặng lẽ
Bên song rèm vắng giọt châu sa
Ngọc Liên Nguyễn
--------------------------------------------------------------------------
NẮNG HÈ
Trả lờiXóaNắng nóng tràn về từ phía xa
Hầm hập đến tối chẳng nhạt nhòa
Người người ngắc ngoải trong lò lửa
Ngỡ tan thân xác đến hằng sa
Mong mưa gió mát mà chẳng thấy
Nắng mãi thế này sẽ ra ma
Mùa nóng vẫn còn 5 tháng nữa
Thân già sức yếu khó vượt qua!
Cảm ơn TM thăm và họa thơ cùng GM.Xin đư lên entry chia sẻ với bạn bè nhé
Trả lờiXóaChúc an vui.Mến
http://d.f11.photo.zdn.vn/upload/original/2012/08/21/22/03/1345561384812175_574_574.jpg
http://i1315.photobucket.com/albums/t596/hongcucgl/f232b46b_zps89a25855.gif
Trả lờiXóaCafe chúc mừng thơ hay của anh và Thanh Mai.
Cảm ơn HA nhiều Chúc an lành.Mến
Xóahttp://eva-img.24hstatic.com/upload/1-2015/images/2015-03-18/1426658000-5.jpg
ĐƯA TIỄN
Trả lờiXóaMây chiều lững lững chậm trôi xa
Phố cũ, đường xưa muốn xóa nhòa
Khắc khoải riêng mình chân lạc lối
Bùi ngùi lẻ bạn lệ châu sa
Sương giăng tưởng tưởng hình còn thấy
Gió nhẹ ngờ ngờ bóng thoảng ma
Chậm chậm quay về chưa khép cửa
Khơi đèn nhớ lại những ngày qua
DVD sang thăm bác, xin họa đôi dòng tạm tạm góp vui, kính chúc bác an lành!
CẢM ƠN ANH DVD THĂM VÀ VUI HỌA NHÉ.XIN ĐƯA LÊN ENTRY CHIA SẺ CÙNG BẠN BÈ NHÉ
XóaCHÚC AN VUI.MẾN
Em sang thăm và góp họa cùng anh:
Trả lờiXóaCHẲNG THỂ
Chiều tiễn đời về dĩ vãng xa
Màu xưa ảo ảnh cũng phai nhòa
Quạnh mông chiếc lá sầu thu rụng
Mòn mỏi chim ngàn lẻ cánh sa
Đêm xuống mù khơi tình kết thạch
Ngày tràn nắng lóa mộng tiêu ma
Trùng dương gió sóng phương trời thẳm
Dẫu hẹn với lòng chẳng thể qua !
Lý Đức quỳnh-ĐN
Chúc anh ngày mới an vui !
Cảm ơn Quỳnh thăm và cùng họa với GM nhé.Xin đưa bài len6n entry chia sẻ cùng bạn bè nhé.Chúc an vui.Mến
XóaNắng hè phố khóc hàng cây xưa
Trả lờiXóaTặc lâm chặt phá sẻ cưa đi rồi
Đi đường nắng đốt phát rồ
Hơn căm một lũ hàm hồ quan tham
Cảm ơn anh nguyen thăm và lưu thơ cho GM nhé.Chúc an vui
Xóahttp://media.tinmoi.vn/2015/05/24/1-cach-giam-can-bang-tra-xanh-rat-hieu-qua-cho-phu-nu.jpg
PHÔI PHA
Trả lờiXóaNắng chiều nhàn nhạt phía trời xa
Phong cảnh hoàng hôn sắc nhạt nhoà
Mây xám về giăng trên đỉnh núi
Chim nhạn lạc bầy khiến lệ sa
Hằng mong gắn bó tình vĩnh cửu
Nào ngờ rệu rã nghĩa ra ma
Vạn nẻo đường đời muôn lối rẽ
Đoạn trường mấy nỗi cũng dần qua.
TYV
Chúc anh TM chiều vui.
XóaCảm ơn TYV thăm và cùng vui thơ với GM và bạn bè.Chúc an vui.Mến
XóaMời dùng trà
http://media.doisong.vn/js/tiny_mce/plugins/imagemanager/files/nghe-thuat-tra-dao3.jpg
Nỗi niềm
Trả lờiXóaNgồi ôn kỷ niệm những ngày qua
Thấm thoát xa đưa chẳng xóa nhòa
Vụn vỡ ân tình còn lạc mất
Đành cam chỉ thắm lại chia xa
Cầu mong kẻ đợi tìm thuyền mộng
Nguyện với người trông thấy bến hoa
Quạnh quẽ cô phòng buồn lặng lẽ
Bên song rèm vắng giọt châu sa
Sang thăm anh MINH đọc thơ xướng họa hay quá. Chúc anh luôn vui khỏe, an lành và hạnh phúc anh nhé.
https://ngocliennguyen.files.wordpress.com/2015/02/bien_va_em_01.jpg
Cảm ơn NLN thăm và vui thơ cùng GM và bạn bè .Chúc an vui.Mên
XóaXin đưa bài lên entry nhé
http://media.yeutretho.com/thumb/2012/12/05/129_144_1354702996_22_uong-tra-pha-de-lau-co-tot-khong_thumb_315x190.jpg
Sang thăm anh trai đọc thơ hay
Trả lờiXóaChúc anh khỏe, bình yên tháng ngày (~_~)
http://i1090.photobucket.com/albums/i377/haduyennt/bd_zpscc9d870d.gif
Cảm ơn em gái nhé.Chúc vui.Mến
Xóahttp://media.yeutretho.com/2013/10/15/1381815316-am-thuc-ngay-le-trung-thu-cua-cac-nuoc-chau-a-anh-5.jpg
MTL sang thăm đọc những bài thơ họa thật hay, chúc thầy GM buổi chiều an lành nhé :)
Trả lờiXóaCảm ơn MTL nhé,Chúc luôn an lành.Mến
XóaThơ anh làm ra, có rất nhiều bài họa theo thế này,em đọc mà cũng thấy vui cùng niềm vui của blog mà anh có đc nè.
Trả lờiXóaSang thăm anh chút. bình an, khỏe mạnh thiệt nhiều nghen anh !
Cảm ơn CKN nhiều.Mến
Xóahttp://img.news.zing.vn/img/193/t193962.jpg
Bài thơ hay lắm.
Trả lờiXóaChúc bạn luôn vui khoẻ.
http://1.bp.blogspot.com/-7ergOv5U4_c/UnDJXRkcA5I/AAAAAAAAC_U/CpJd6MqMUPQ/s400/tumblr_mlg8ndw20K1rgx9fvo4_1280_zps5fbf501d.jpg
Cảm ơn LH thăm và có lời khuyến khích.Chúc an vui Mến
XóaHTB sang thăm, được thưởng thức một vườn thơ ngạt ngào hương sắc.
Trả lờiXóaChúc bạn luôn dạt dào xúc cảm!
Cảm ơn HTB nhé
XóaChúc vui vẻ nhé.Mến
http://www.wn.com.vn/product_images/s/031/hoa-phuong-trang-22-5-4__75777_std.jpg
Bài thơ CHẲNG THỂ rất hay
Trả lờiXóaBao bài thơ họa say xưa họa vần
Mình xin nợ họa mấy vần
Nắng hè hầm hập ngòai sân vào nhà
chúc vui nhiều thân mến
Lúc nào mát mẻ hãy họa chơi
XóaBốn bể anh em cũng một trời
Thời gian đếm ngón chừ phai tóc
Gửi gắm chung tay vui họa mời
GM.
Cảm ơn TT thăm nhà nhé.Chúc vui.Mến
GT đọc thơ họa mà thích thú vô cùng anh ơi
Trả lờiXóaGT chúc anh cùng các bạn thật nhiều cảm hứng thơ ca nhé
Thân Mến...
CẢM ƠN GT NHÉ.CHÚC AN VUI.MẾN
Xóahttp://media.tinmoi.vn/2013/07/19/nguc-teo-lai-vi-3-ly-cafe-moi-ngay-1.jpg
Đến thăm anh đọc xướng họa vui quá !
Trả lờiXóaCảm ơn anh thăm và khuyến khích GM nhé.Chúc anh an vui.Mến
XóaSang thăm bác đọc thơ hoạ hay
Trả lờiXóaChúc bác vui khỏe
Cảm ơn cháu MT nhé.Chúc vạn sự bình an.Mến
XóaNắng hè đổ lửa nóng nung
Trả lờiXóaĐọc thơ anh, thấy trong lòng dịu thêm
Chúc anh vui khỏe bình yên
Thơ hay, bè bạn đông thêm mỗi ngày...
Cảm ơn TQT thăm và chia sẻ thơ cùng GM nh1.Chúc vạn bình an.Mến
Xóahttp://coffeetree.vn/upload/coffeetree/Cafetruyen/coffee-dang-trong-toi.jpg
Lạc vào vườn Thơ. Chúc anh có một ngày mát.
Trả lờiXóahttp://i629.photobucket.com/albums/uu11/troimay/Hinh%20Comment%202015/Kontum-Ho-nuoc-Fa_zpsdpi8g2k0.jpg