Danh sách Blog của Tôi

Thứ Hai, 18 tháng 5, 2015

DÒNG TÂM SỰ

MẸ …!

Mẹ Việt Nam bao dầu dãi
Nắng nắng mưa mưa khổ ải thiên đường
Lỗi lầm bao cuộc tang thương
Đường đi cơm áo não nường sử xanh



Xa rồi cửa ải Nam quan
Trường Sa giặc chiếm sao đành trơ ra
Vì đâu Tàu chiếm đất nhà
Dân đau nín lặng quỷ ma tung hoành

Phố phường mát mẻ cây xanh
Quy qua hoạch lại trơ cành chả yên
Vẻ vời mơ tưởng cảnh tiên
Lấp sông phá bãi huyên thuyên dài dài

“Khôn ngoan đá đáp người ngoài
Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau”
Ngó về con cháu lòng đau
Phân chia bao nẻo trước sau lạc loài


GM.Nguyễn Đình Diệm Sg tháng III/2015

LÝ ĐỨC QUỲNH

Quê hương giờ đã liền nhau
Dòng sông cắt,đã hết đau một thời
Vui cho thống nhất xây đời
Ngày qua cám cảnh những bời bời thêm

Trung bình thu nhập đứng im
Đói nghèo nần nợ vẫn kìm hãm sau
Cà Mau đất mũi,con tàu
Vươn khơi vời vợi về đâu bến bờ

Nam Quan cửa ải vào thơ
Chỉ còn hồi ức xa mờ hồng hoang
Biến thiên,dẫu biết thời gian...
Hòa âm,phối nhạc giờ đàn đứt dây

Nhìn xưa mà ngẫm chuyện nay
Bao nhiêu tồn tại vẫn loay hoay đời
Bao giờ trọn thỏa vui cười
Bao giờ ánh sử sáng ngời non thiêng....

Thăm và cảm họa cùng Anh mấy câu.

DUY PHAN VĂN
Mẹ Việt Nam
Bao nhiêu ngàn năm lam lũ
Bao nhiêu máu,xương chồng chất tới vô biên

Để đất nước trường tồn không nghiêng ngữa
Trước ngọn lửa của kẻ thù truyền kiếp từ thuở vô chung
Bao đời,kiếp rồi tròng lên cổ dân ta xiềng xích bão bùng
Ai không biết hay giả vờ không biết ?

Tiền nhân xưa đã cùng giống nòi khai sơn phá thạch
Máu chảy thành sông.xương cất cao như núi
Cho tên nước Việt Nam còn tồn tại trên trái đất nầy
Cho dòng giống Lạc hồng hiên ngang trên năm châu bốn biển
Xin cúi đầu mong được tạ ơn người
Mẹ Việt Nam ơi !

Và giờ đây
Tiếng khóc nào vang lên trong đêm vắng
Như nỗi nghẹn ngào xé nát mấy chục triệu trái tim
Thương quê hương mất từng phần thân thể
Từng ngày trôi qua trên mối nhục của chúng ta

Tôi muốn gào lên cho thấu trời xanh
Bởi vì đâu mà mặt trời mọc trên cành dâu bể
Để cho tai ương như sấm chớp lê thê
Đến bao giờ chúng ta thoát khỏi những u mê ?

****************************************************



28 nhận xét:

  1. Bông hồng tặng Mẹ Quê Hương...

    http://hinh-nen.org/images/14126hinh-anh-nhung-bong-hong-nhung-dep-nhu-thieu-nu.jpg

    DVD vào thăm bác, chúc bác tuần mới an lành!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn anh ĐVĐ mở hàng với hoa hồng đẹp quá
      http://www.chromaluna.com/content/comments/weekdays/tuesday/HappyTuesday.gif

      Xóa
  2. “Khôn ngoan đá đáp người ngoài
    Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau”
    .
    http://1.bp.blogspot.com/-VVLOHHgUdfw/VTCPrC-YunI/AAAAAAAAHj4/lcjbNqVKLSI/s1600/600343_171309949731934_701676335_n.jpg

    Trả lờiXóa
  3. Tổ quốc mãi trường tồn
    Mẹ Việt Nam vinh quang rạng ngời

    Chúc anh trai tuần mới tràn niềm vui (~_~)

    http://d4.violet.vn/uploads/blogs/747728/flower-35.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em gái viếng nhà với hoa hồng tím thật tuyệt
      Chúc an vui.Mến

      Xóa
  4. Đến thăm anh và chia sẻ nỗi niềm !

    Trả lờiXóa
  5. Quê hương giờ đã liền nhau
    Dòng sông cắt,đã hết đau một thời
    Vui cho thống nhất xây đời
    Ngày qua cám cảnh những bời bời thêm

    Trung bình thu nhập đứng im
    Đói nghèo nần nợ vẫn kìm hãm sau
    Cà Mau đất mũi,con tàu
    Vươn khơi vời vợi về đâu bến bờ

    Nam Quan cửa ải vào thơ
    Chỉ còn hồi ức xa mờ hồng hoang
    Biến thiên,dẫu biết thời gian...
    Hòa âm,phối nhạc giờ đàn đứt dây

    Nhìn xưa mà ngẫm chuyện nay
    Bao nhiêu tồn tại vẫn loay hoay đời
    Bao giờ trọn thỏa vui cười
    Bao giờ ánh sử sáng ngời non thiêng....

    Thăm và cảm họa cùng Anh mấy câu.
    Chúc anh thường an!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. CẢM ƠN QUỲNH NHIỀU,THĂM VÀ HỌA THƠ CHIA SẺ TÂM SỰ CÙNG GM NHÉ.XIN ĐƯA BÀI LÊN ENTRY NHÉ.THÂN MẾN

      Xóa
  6. Sang thăm anh đọc bài thơ hay quá ! Chúc anh luôn có nhiều niềm vui và hạnh phúc anh nhé. Thân mến
    http://auto.img.v4.skyrock.net/7873/81007873/pics/3131814742_1_6_G5qGgRcc.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Một bữa kem thật thịnh soạn.Cảm ơn nhé
      Thân chúc an vui.Mến

      http://www.chromaluna.com/content/comments/weekdays/tuesday/HappyTuesday.gif

      Xóa
  7. Thơ hay ạ :)
    Sang thăm khuya ! Chúc Bác ngon giấc

    Trả lờiXóa
  8. Xin chia sẻ nỗi bức xúc cùng chủ nhà!

    Trả lờiXóa
  9. NỔI NIỀM CANH CÁNH BÊN LÒNG
    BAO GIỜ CHO HẾT CẢNH TRONG CẢNH NGOÀI
    CÂU THƠ ĐỒ CHIỂU KHUYÊN HOÀI
    " THÀ ĐUI MÀ GIỬ ĐẠO NHÀ CÒN HƠN"
    Chúc TM an vui hp nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng Cảm ơn anh đã nhắc nhở lời khuyên của cụ Đồ Chiểu

      " THÀ ĐUI MÀ GIỬ ĐẠO NHÀ CÒN HƠN"
      Mời anh dùng trà nhé
      http://www.thegioisao.net/Uploads/lam-dep/cham-soc-da-toc/do-uong-cho-dan-van-phong-bao6.jpg

      Xóa
  10. Nhìn xưa ngẫm đến ngày nay
    Mà ngao ngán ước những ngày xa xưa.

    Có phải không anh nhỉ?
    Chúc anh vui, hạnh phúc,

    Trả lờiXóa
  11. Em thăm anh thưởng thức thơ hay ạ.

    Chúc anh an vui nhiều!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn HA nhé.Chúc vui.Mến
      http://giảmbéo.net/DATA/admintest/Images/Tin-tuc/giam_beo_tra_xanh.jpg

      Xóa
  12. Xăng lại tăng giá, biết bao nhiêu người phải điêu đứng.
    http://i629.photobucket.com/albums/uu11/troimay/Hinh%20Comment%202015/BIEN/Phu%20Quoc%20Ham%20NinhFatasa_zpsdgwnoexb.jpg

    Trả lờiXóa
  13. Việt Nam hai tiếng quê hương
    Hồn thiêng sông núi vấn vương lòng người

    Trả lờiXóa
  14. Mẹ Việt Nam
    Bao nhiêu ngàn năm lam lũ
    Bao nhiêu máu,xương chồng chất tới vô biên

    Để đất nước trường tồn không nghiêng ngữa
    Trước ngọn lửa của kẻ thù truyền kiếp từ thuở vô chung
    Bao đời,kiếp rồi tròng lên cổ dân ta xiềng xích bão bùng
    Ai không biết hay giả vờ không biết ?

    Tiền nhân xưa đã cùng giống nòi khai sơn phá thạch
    Máu chảy thành sông.xương cất cao như núi
    Cho tên nước Việt Nam còn tồn tại trên trái đất nầy
    Cho dòng giống Lạc hồng hiên ngang trên năm châu bốn biển
    Xin cúi đầu mong được tạ ơn người
    Mẹ Việt Nam ơi !

    Và giờ đây
    Tiếng khóc nào vang lên trong đêm vắng
    Như nỗi nghẹn ngào xé nát mấy chục triệu trái tim
    Thương quê hương mất từng phần thân thể
    Từng ngày trôi qua trên mối nhục của chúng ta

    Tôi muốn gào lên cho thấu trời xanh
    Bởi vì đâu mà mặt trời mọc trên cành dâu bể
    Để cho tai ương như sấm chớp lê thê
    Đến bao giờ chúng ta thoát khỏi những u mê ?

    Ghé thăm anh và thật sự xúc động vì đọc bài thơ của anh nơi đây.
    Chúc anh vui vẻ và hồn thơ thật lai láng nhé.Thân mến

    https://www.youtube.com/watch?v=fJcTkcTlBfY

    Trả lờiXóa
  15. Cảm ơn DPV với bài thơ lưu cho GM thật hay.Xin đưa lên entry nhé.Mến
    Chúc luôn an lành

    Trả lờiXóa


*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*