HUẾ ƠI
Mình về chừ đã cố
nhân
Con đường ngày ấy
quen chân hôm nào
Sông Hương xuôi ngược
lao xao
Phố thương hồn cũ hôm
nao đâu rồi
Thông reo Núi Ngự mây trời
Trăng về cố quận pha
phôi dấu hài
Buồn tôi lặng lẽ đêm
dài
Lạc loài ngó bến mắt
ai dâng mờ
Sông ơi thuyền giạt về
mô
Cho ta lạc bến lạc bờ
ngày xuân
Còn nghe năm tháng lụa
vàng
Còn nghe hương cũ
trăng vàng bờ mây
Bao năm đôi ngã đông
tây
Bèo dâu trôi giạt lạnh
ngày cánh chim
Huế ơi tình nhớ mây
tìm
Nam Giao,Vọng Cảnh lặng
im bốn bề
Gm Nguyễn đình Diệm
Huế ngày về
HOÀI CẢM
Quê lòng chừ đã thành xưa
Bèo mây trôi dạt sau mùa bão dông
Tìm về cho thỏa nhớ mong
Người nay ngơ ngác càng đong thêm sầu
Thân thương thuở ấy còn đâu
Sương giăng núi Ngự bạc màu tương tư
Lụa là chiếc áo tiểu thư
Hương Giang trong đục biết chừ ai soi
Trường Tiền chân bước bồi hồi
Giữa quê răng lại xa xôi riêng lòng
Thời gian chừng đã rêu rong
Nửa khơi hoài cảm nửa phong kín nguồn...
Tìm về cho thỏa nhớ mong
Người nay ngơ ngác càng đong thêm sầu
Thân thương thuở ấy còn đâu
Sương giăng núi Ngự bạc màu tương tư
Lụa là chiếc áo tiểu thư
Hương Giang trong đục biết chừ ai soi
Trường Tiền chân bước bồi hồi
Giữa quê răng lại xa xôi riêng lòng
Thời gian chừng đã rêu rong
Nửa khơi hoài cảm nửa phong kín nguồn...
Lý Đức Quỳnh
******************************************************
Huế vẫn luôn đợi cố nhân... :)
Trả lờiXóaĐược tem vàng rồi :) Chúc bạn luôn vui.
http://www.topvietnam.vn/upload/2%20song%20huong_43413.jpg
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
XóaCảm ơn LH thăm và mở hàng cho bài thơ HUẾ ƠI
XóaChúc an vui.Thân mến
Hoa tặng cho mở háng nhé.
http://sieuthihoadalat.com/image/image/hoalanhodiep14.jpg
CÓ CHI KHÔNG VUI ĐỪNG GIẬN NHÉ,BỎ QUA CHO GM NGHE
XóaCHÚC CT VUI VẺ
TẶNG HOA NHÀY CN NHÉ.THÂN MẾN
http://wallarthd.com/wp-content/uploads/2014/09/Cool-Roses-Flowers-Wallpaper-HD-2761.jpg
Xuân Sơn thăm anh đọc thơ về Huế và cũng ước ao một lần ghé Huế thăm trong ngày gần...Chúc anh luôn vui khoẻ !
Trả lờiXóaCảm ơn PV nhé mong PV thực hiện được điều ưa thích nhé.Chúc an vui.Thân mến
Xóahttp://i963.photobucket.com/albums/ae113/ngocdung26769/iy9_zpsty2vdxja.gif
Trả lờiXóaBài thơ về Huế thật tha thiết hoài niệm
Mời anh cafe ạ!
Cảm ơn HA nhiều
XóaCảm ơn cốc cà phê ngon nhé.Thân mến
Nỗi lòng của người con về lại chốn quê nghe sao mà tha thiết, gần gũi quá. Em đặc biệt thích thể thơ lục bát anh ạ. đọc lên là thấy thương hà. Kỳ ghê vậy á.
Trả lờiXóaCuối tuần vui vẻ anh nhé.
Cảm ơn CKN thăm và rất đồng cảm cùng GM nhé
XóaThích lục bát là hay rồi,đây là dòng thơ của ca dao mà các bà mẹ dùng để ru con ngủ thật dịu dàng biết bao
Chúc an vui nhé.Thân mến
https://ynnguyen.files.wordpress.com/2014/08/010-hoa-hoa-lan-trang.jpg
Bài thơ tả huế mộng mơ
Trả lờiXóaĐọc song cúng thấy ngác ngơ nhớ rồi
Mong ngày về với Huế thôi
Sông hương núi ngự ta ngôi tâm tư
Người ơi thủa ấy dã từ
Về đây gặp lại tháng tư hạ về
Cảm ơn Anhnguyen thăm và chia sẻ thơ cùng GM nha.Chúc CT an vui.Thân mến
XóaGửi nhìn cách trở sơn khê
Trả lờiXóaGửi về chốn cũ bộn bề nhớ thương !
Cảm ơn LVG nhiều
XóaChúc luôn an lành.Thân mến
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
Trả lờiXóaCòn đây núi Ngự,sông Hương
XóaNhưng ngày tháng đã sầu vương tóc người
Huế thương thoáng một nụ cười
Tan theo sương khói một thời mắt xanh.
.
Ghé thăm anh trưa nay,đọc bài thơ nghe cũng chạnh lòng.
chúc anh chiều vui nhé.Thân mến
http://i.ytimg.com/vi/wkQdvpmis28/hqdefault.jpg
...Huế thương thoáng một nụ cười
XóaTan theo sương khói một thời mắt xanh.
Cảm ơn anh nhé.Chúc CT an vui
http://k14.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2011/09/20/110921cineOY18.jpg
Quê lòng chừ đã thành xưa
Trả lờiXóaBèo mây trôi dạt sau mùa bão dông
Tìm về cho thỏa nhớ mong
Người nay ngơ ngác càng đong thêm sầu
Thân thương thuở ấy còn đâu
Sương giăng núi Ngự bạc màu tương tư
Lụa là chiếc áo tiểu thư
Hương Giang trong đục biết chừ ai soi
Trường Tiền chân bước bồi hồi
Giữa quê răng lại xa xôi riêng lòng
Thời gian chừng đã rêu rong
Nửa khơi hoài cảm nửa phong kín nguồn...
Em cũng chỉ nương theo Anh mà họa cùng,chứ em xa Huế từ năm 1977 đế nay chưa trở lại thăm.
Chúc anh nhiều sức khỏe và niềm vui !
Cảm ơn LĐQ với bài họa thật hay
XóaChúc CT an vui nhé.Thân mến
Huế vẫn là cảm hứng bất tận với anh
Trả lờiXóaChúc anh trai chiều thứ bảy an lành nhé (~_~)
http://lifeplusimage.com/media/_good_morning_051_gif_50deee66439a3.gif
CẢM ƠN EM GÁI VIẾNG NHÀ.CHÚC CT AN VUI NHÉ.THÂN MẾN
XóaCÀ PHÊ NHÉ
https://ngocliennguyen.files.wordpress.com/2015/01/2c3c0-120111-steaming-cup-of-coffee-flowers.gif
Cháu sang thăm Bác !
Trả lờiXóaChúc Bác cuối tuần an lành ạ
CẢM ƠN MT NHÉ.CHÚC CT AN VUI
Xóahttp://joliscoeurs.j.o.pic.centerblog.net/2e32d496.jpg
Huế lâu tôi chưa đi về
Trả lờiXóaThăm vườn cây thế nhà vườn năm xưa
Bao đời dầu dãi nắng mưa
Níu chân du khách say xưa tâm hồn...
chúc bạn luôn vui khỏe an lành
CẢM ƠN TT NHA THĂM VÀ CHIA SẺ THƠ CÙNG GM
XóaCHÚC CT AN VUI.THÂN MẾN
http://a9.vietbao.vn/images/vn999/186/2015/03/20150310-hoa-dam-but-co-tac-dung-ky-dieu-ngan-ngua-benh-tim-1.jpg
Wow! Sao anh lại Cmt cho chị LH: Hoa tặng cho mở háng nhé.
Trả lờiXóaAnh sửa nhanh không chị giận đấy!
http://i629.photobucket.com/albums/uu11/troimay/Hinh%20Comment%202015/BIEN/Pha-Tam-Giang_zpsfab3ccf8.jpg
CẢM ƠN FATSA NHÉ.CHÚC NGÀY CN VUI VẺ.THÂN MẾN
Xóahttps://ngocliennguyen.files.wordpress.com/2015/01/2c3c0-120111-steaming-cup-of-coffee-flowers.gif
Sang thăm anh Thiện Minh đọc thơ hay. Chúc anh luôn có nhiều niềm vui, yên bình và hạnh phúc anh nhé. Thân mến
Trả lờiXóahttps://lh6.googleusercontent.com/-dghGj16nfQA/UyWsO4iZwKI/AAAAAAABDgU/CEAMUEmM9Kk/w320-h280-no/cafe.gif
Cảm ơn NLN nhiều.Chúc luôn an vui.Thân mến
XóaGhé thăm chủ nhà, chúc Chủ nhật vui nhiều nhé!
Trả lờiXóahttp://d4.violet.vn/uploads/blogs/1438/1daef74bd9fe96b7ff53064b3cfd9953_web_01.gif
Cảm ơn PĐ nhé.Chúc an lành.Thân mến
Xóađược đọc 2 bài thơ lục bát của 2 TG gốc Huế thật là hay ạ
Trả lờiXóaCảm ơn NM thăm và có lời khen động viên.Chúc sức khỏe nhé.Thân mến
Xóahttp://i963.photobucket.com/albums/ae113/cwandrey/Mother/312157_10150372019044977_331813910_n_zps542457cf.jpg
Trả lờiXóaCảm ơn Fatasa nhiều.Chúc cả tuần vui vẻ Thân mến
Xóahttps://hanoitrangan.files.wordpress.com/2012/05/md101.gif
Thật năng tình với Huế thương...
Trả lờiXóaCảm ơn VST nhé.Chúc luôn an vui.Thân mến
XóaBa lần đến Huế chơi rồi
Trả lờiXóaĐọc thơ lại thấy bồi hồi nhớ thương!
Trăm năm còn đó vấn vương
XóaHuế ơi còn đó muôn thương hẹn về...
Cảm ơn TM nhé.Chuc cả tuần an vui.Thân mến
Cháu mến chào chú TM .
Trả lờiXóaBài thơ lục bát rất hay
Sông Hương Núi Ngự nơi này mộng mơ ...
Cháu ghé thăm, chúc chú luôn vui khỏe an lành chú nhé.
Cảm ơn PV nhé.Chúc an vui.Thân mến
Xóa"Quê lòng chừ đã thành xưa"
Trả lờiXóaSao mà nghe nó xót chua thế nào
Dù cho thời thế đảo chao
Tình quê vẫn đượm như đào, như mai
Cứ thơ khỏa lấp ngày dài
Nhé anh.
Vâng
Xóa...Cứ thơ khỏa lấp ngày dài
Cảm ơn HT nhé.Chúc sức khỏe.Thân mến