MỜI BẠN
VUI CÙNG THƠ
---------------------------------------------
VĨNH
BIỆT MÙA HÈ
Ve
sầu lạc giọng giữa trưa ngân
Cánh
phượng chao lơi lả nắng ngần
Ghế
đá trơ vơ màu hạ cuối
Vòng
tay thân ái buông lơi xiết
Nắm
bắt yêu thương cứ tuột dần
Bận
bịu mùi hương làn tóc rối
Nghe
buồn trĩu nặng níu đôi chân ./.
NHT
Lê
Cảnh Tiến
02/04/2015
GM
HỌA
ĐÂU
NGỜ
Phượng
thắm ve sầu giữa nắng ngân
Lòng
chao tiếng gió nhẹ trong ngần
Vu
vơ lặng ngắm trời mây trắng
Ngớ
ngẫn mơ nhìn bóng hạ phân
Nón
nhớ che nghiêng lòng ấp ủ
Môi
chờ mở nụ dạ ươm dần
Đâu
ngờ đã mấy mùa thu mộng
Lặng
lẽ riêng mình lạnh bước chân
GM.Nguyễn
Đình Diệm
02/4/2015
LĐQ HỌA
CHIA TAY HẠ
Ra rả ve sầu trổi điệu ngân
Lìm im phượng vĩ nắng khơi ngần
Bướm hoa lưu bút trang tình biệt
Thơ nhạc níu lòng nỗi nhớ phân
Ngọc góp mật yêu ngời giọt cạn
Ngà rơi trăng quạnh tối mây dần
Đường chia ân oán đời hai mặt
Bước lẻ mơ thầm một dấu chân !
Lý Đức Quỳnh
LĐQ HỌA
CHIA TAY HẠ
Ra rả ve sầu trổi điệu ngân
Lìm im phượng vĩ nắng khơi ngần
Bướm hoa lưu bút trang tình biệt
Thơ nhạc níu lòng nỗi nhớ phân
Ngọc góp mật yêu ngời giọt cạn
Ngà rơi trăng quạnh tối mây dần
Đường chia ân oán đời hai mặt
Bước lẻ mơ thầm một dấu chân !
Lý Đức Quỳnh
******************************************************
http://i629.photobucket.com/albums/uu11/troimay/phuongDo.jpg
Trả lờiXóaMùa hè đến sớm.
http://i629.photobucket.com/albums/uu11/troimay/Hinh%20Comment%202015/Phu%20Quoc%20At%20Mui%201129_zpsrlldaf6e.jpg
Vâng hè đến hơi bị sớm
XóaCảm ơn nhé.Chúc an vui
http://visatoancau.vn/uploads/products/3-2014/17/DPNET-09-41-55.jpg
hè vừa chạm ngõ mà thơ nhà anh Thiên minh đã rưng rưng thế này rùi. Hì hì
Trả lờiXóaCả 2 bài xướng họa đều hay, riêng em thích câu
" Nón nhớ che nghiêng lòng ấp ủ
Môi chờ mở nụ dạ ươm dần "
tuần mới thiệt vui nha anh !
Cảm ơn CKN thăm nhà và có lời động viên nhé.Chúc luôn an vui.Thân mến
Xóahttp://dantri4.vcmedia.vn/tI0YUx18mEaF5kMsGHJ/Image/2013/05/Summer-time-6-f1265.jpg
Cả 2 bài xướng họa đều hay.Chúc bạn luôn vui.
Trả lờiXóahttp://3.bp.blogspot.com/-HTu-tFj3cOU/UnDE8LeTySI/AAAAAAAAC5E/nC9O3fH7rNs/s400/anhso-231208ap20111117010057156_copy.jpg
Cảm ơn LH nhé.Chúc luôn an lành.Thân mến
Xóahttp://4.bp.blogspot.com/-yb8a2jhdJU0/UhHzVj8dC6I/AAAAAAAABK8/pdaL5k79p-M/s1600/hinh-nen-may-tinh-dep+16.jpg
http://img4.hostingpics.net/pics/677118cafe.gif
Trả lờiXóaEm chỉ sang thăm anh đọc thơ và mời cafe ạ! Chúc anh tối an lành!
Cảm ơn HA nhé.nào cùng café nhé
Xóahttp://nld.vcmedia.vn/bL921oCalpC7h9nXh2tzKrRIg4oh5F/Image/2013/08/mug1_d276e.jpg
Sang thâm anh trai đọc thơ hay
Trả lờiXóaChúc anh ngày mới tràn đầy niềm vui (~_~)
http://d4.violet.vn/uploads/blogs/730254/mmm.gif
Cảm ơn em gái nhé.Thân mến Chúc an vui
Xóahttp://giadinh.vcmedia.vn/2015/12-1427438633-kem-bo-mat-lanh-4-1427771081103.jpg
Trả lờiXóaTrời nóng quá, mời chủ nhà giải nhiệt!
Cảm ơn TM với ly kem mát mẻ quá.Chúc an vui.Thân mến
XóaXướng họa đều hay chúc GM những ngày hè vui vẻ và sáng tác hay nhé
Trả lờiXóaCảm ơn NM nhiều.Chúc luôn vui nhé.Thân mến
XóaEm thăm và góp họa cùng Anh:
Trả lờiXóaCHIA TAY HẠ
Ra rả ve sầu trổi điệu ngân
Lìm im phượng vĩ nắng khơi ngần
Bướm hoa lưu bút trang tình biệt
Thơ nhạc níu lòng nỗi nhớ phân
Ngọc góp mật yêu mật yêu ngời giọt cạn
Ngà rơi trăng quạnh tối mây dần
Đường chia ân oán đời hai mặt
Bước lẻ mơ thầm một dấu chân !
Lý Đức Quỳnh
Kính chúc Anh thường an !
Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.
XóaCảm ơn Quỳnh góp họa vui cùng bạn bè nhé.Chúc an vui
XóaXin đưa bài lên entry nhé.Thân mến
http://gocchiase360.com/wp-content/uploads/2014/06/hinh-nen-anh-bia-facebook-fb-ve-mua-he-3.jpg
Sang thăm anh đọc thơ xướng họa đều hay. Chúc anh luôn có nhiều niềm vui và hạnh phúc anh nhé. Thân mến
Trả lờiXóahttps://ngocliennguyen.files.wordpress.com/2015/05/15-5-5-1.gif
Cảm ơn NLN nhé
XóaLy café nóng thật ngon
Chúc an vui.Thân mến
Mùa hè vừa mới chớm mà anh
Trả lờiXóaLời chia tay sớm nỡ sao đành
Bằng lăng đang khoe màu áo tím
Phượng hồng sắc đỏ đón nắng chanh...
Cảm ơn VST thăm và chia sẻ thơ cùng GM nha.Chúc an vui.Thân mến
XóaGT qua thăm anh và đọc thơ hay
Trả lờiXóaGT chúc an lành anh nhé
Mến
Cảm ơn GT nhiều.Chúc luôn an lành.Thân mến
XóaCháu sang thăm đọc thơ
Trả lờiXóaChúc bác an vui ạ
Cảm ơn MT nhé.Chúc luôn vui.Thân mến
Xóa