Danh sách Blog của Tôi

Thứ Sáu, 15 tháng 5, 2015

MỜI BẠN


MỜI BẠN
VUI CÙNG THƠ
*********************************
SƯƠNG GIEO TUẾ NGUYỆT
Giữa chốn trần gian nhớ nhớ quên
Trăm năm thế sự vấy ưu phiền
Năm canh tiếng cú nương bờ trúc
Sáu khắc lời khuyên gạ bến miền
Biển cả lao xao trời viễn mộng
Non ngàn rạo rực đất hồi miên
Thiên thu tạm trú tình nhân thế
Đối nguyệt sương gieo chạnh nổi niềm
GM.Nguyễn Đình Diệm




CHÀO NHAU
Tà dương thả bóng nắng vàng rơi
Giữa chốn nhân gian thấm giấc đời
Đá đứng chơ vơ im tiếng mộng
Đất nằm lặng lẽ lắng lời mơ
Lòng yên ngắm bóng trăng soi nước
Tịnh dạ nhìn mây gió hú lời
Kẻ ở người đi tâm vãn sự
Chào nhau suốt kiếp đáo luân hồi
GM.Nguyễn Đình Diệm

CHO NGÀY MỚI
Thanh lặng cùng chiều chiếc lá rơi
Xanh xưa đã vẹn với nguồn đời
Bình yên tìm cội xa miền mộng
Phúc lạc theo dòng cặp bến mơ
Khi núi trăng tà chênh chếch bóng
Là khơi sóng lãng vọng vang lời
Chim về vui hót yêu ngày mới
Hoa rụng cho cây quả chuyển hồi
Lý Đức Quỳnh_Đồng Nai

Ngân khúc

Khuê phòng lạnh lẽo gió buông lơi
Réo rắt đàn kêu dạ rối bời
Lãng tử thương khi còn sắc nước
Thi đàn nhớ lúc tại hương trời

Cô đơn ngõ vắng tuôn dòng lệ
Một bóng trời im giọt rã rời
Chữ hẹn quen đầu sao nỡ để
Nguyệt cầm phím lạnh cách đôi nơi..
Ngọc Liên Nguyễn

HOÀNG HÔN 

Nắng chiều nghiêng ngả một góc trời.
Mây chiều lẳng lặng bay muôn nơi .
Mây ơi mây bay về đâu hỡi ! 
Cho tôi gữi mây một đôi lời .

Một chút tình riêng mãi trong tôi .
Một chút tình ấp ủ muôn đời ...
Mây ơi nhớ nhé cho tôi gữi .
Gửi đến người thương chút tình tôi .
Hương Quê


-----------------------------------------------------------------------


46 nhận xét:

  1. Sang thăm anh ngày cuối tuần
    Chúc anh vui khỏe, vạn đường thơ hay (~_~)

    http://content.foto.mail.ru/mail/liolea/_animated/i-1634.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. CẢM ƠN EM GÁI MỞ HÀNG
      TẶNG HOA MỞ HÀNG NHÉ
      http://hinhdep.com.vn/wp-content/uploads/2014/01/hoa-dep-2.jpg
      CHÚC AN LÀNH NHÉ.THÂN MẾN

      Xóa
  2. Em sang thăm và góp họa cùng Anh:
    CHO NGÀY MỚI
    Thanh lặng cùng chiều chiếc lá rơi
    Xanh xưa đã vẹn với nguồn đời
    Bình yên tìm cội xa miền mộng
    Phúc lạc theo dòng cặp bến mơ
    Khi núi trăng tà chênh chếch bóng
    Là khơi sóng lãng vọng vang lời
    Chim về vui hót yêu ngày mới
    Hoa rụng cho cây quả chuyển hồi
    Lý Đức Quỳnh_Đồng Nai
    Chúc Anh cuối tuần an vui!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. CẢM ƠN QUỲNH NHÉ
      ...Khi núi trăng tà chênh chếch bóng
      Là khơi sóng lãng vọng vang lời...
      THẬT HAY
      XIN ĐƯA BÀI LÊN ENTRY NHÉ
      THÂN CHÚC LUÔN AN LÀNH.MẾN

      Xóa
  3. DVD sang thăm bác, thưởng thức thơ hay, kính chúc bác an lành!

    Trả lờiXóa
  4. Vui đọc thơ hay mà không biết họa...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. VST viếng thăm là tuyệt cho GM rồi
      Cảm ơn nhé
      Thân chúc luôn vui vẻ.Mến
      Café nhé
      http://images.alobacsi.vn/Images/Uploaded/Share/2012/07/24/cafemoi1.jpg

      Xóa
  5. Ngân khúc

    Khuê phòng lạnh lẽo gió buông lơi
    Réo rắt đàn kêu dạ rối bời
    Lãng tử thương khi còn sắc nước
    Thi đàn nhớ lúc tại hương trời

    Cô đơn ngõ vắng tuôn dòng lệ
    Một bóng trời im giọt rã rời
    Chữ hẹn quen đầu sao nỡ để
    Nguyệt cầm phím lạnh cách đôi nơi..

    Chúc anh cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc anh nhé. Thân mến
    https://ngocliennguyen.files.wordpress.com/2015/05/ho-bich-tram-9.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn NLN thăm và cùng vui với GM và bè bạn
      ...Chữ hẹn quen đầu sao nỡ để
      Nguyệt cầm phím lạnh cách đôi nơi..
      Xin post bài lên entry nhé
      Thân chúc luôn an lành.Mến

      Xóa
  6. Các bài xướng họa đều hay.
    Chúc chủ nhà cuối tuần vui vẻ!

    Trả lờiXóa
  7. Cứ thế mỗi ngày thêm khúc mới
    Giữa dòng cát lụy sống như tiên !

    Trả lờiXóa
  8. Sang thăm anh đọc thơ hay mà không biết họa, chúc cuối tuần an vui!

    Trả lờiXóa
  9. Con sang thăm thưởng thức Thơ xướng họa hay của Bác cùng bạn ạ ! Kính chúc Bác qúy mến của con cuối tuần đong đầy niềm vui và HP bên gia đình.
    Bánh ngọt ,trà ngon cuối tuần Yến con kính mời Bác ạ !
    http://i1004.photobucket.com/albums/af169/tieuyeu_nt/h12.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Jessica nhé
      Thân chúc cuối tuần vui vẻ
      Cafe nhé
      http://file.vforum.vn/hinh/2014/6/ly-cafe-31.jpg

      Xóa
  10. Em thăm anh thuởng thức thô hay anh ạ. Chúc anh luôn vui.

    Trả lờiXóa
  11. Cháu sang thăm thưởng thức thơ hay ạ
    Chúc Bác cuối tuần an vui

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn cháu nhiều nhé
      Chúc CN vui vẻ.Thân mến
      Nào café
      http://cafe.vi-link.com/wp-content/uploads/2012/05/uong-ca-phe-cafe-Trung-Nguyen-khoi-ngoi-day.jpg

      Xóa
  12. sang thăm đọc bài thơ hay MỜI BẠN
    VUI CÙNG THƠ
    thật tình thể loại thơ này mình còn hạn chế ...
    chỉ đọc tham khảo
    hạ về phương thắm hãy vui vui nhiều

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn TT nhé,anh sang thăm là vui lắm rồi.Thân chúc anh CN vui vẻ.Mến

      Xóa
  13. GT thăm anh chúc anh luôn vui anh nhé
    Thân Mến
    http://i1090.photobucket.com/albums/i377/haduyennt/y_zpstmmcx6uj.gif

    Trả lờiXóa
  14. Trong thơ anh có cả thiên nhiên và thế thái nhân tình.
    http://i629.photobucket.com/albums/uu11/troimay/Hinh%20Comment%202015/bsong_zpsutyvgmnv.jpg

    Trả lờiXóa
  15. :) Các bài thơ xướng-hoạ đều hay.
    Chúc bạn luôn vui khoẻ.
    https://ngocliennguyen.files.wordpress.com/2015/02/bonne-nuit3.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn LH nhé
      Tấm hình động với ánh trăng lung linh thơ mộng quá
      Thân chucq CN vui vẻ.Mến

      Xóa
  16. ND sang thăm anh TM cùng mấy bài xướng họa thật hay,hihihi.....thông cảm anh nha vì vốn thơ văn ND khiêm tốn quá,cảm ơn anh đã chia sẻ.
    http://www.goodlightscraps.com/content/good-morning/good-morning-20.gif

    Trả lờiXóa
  17. ...Thiên thu tạm trú tình nhân thế
    Đối nguyệt sương gieo chạnh nổi niềm.
    Ghé thăm bạn, đọc thơ. Chúc bạn chủ nhật an vui !

    Trả lờiXóa
  18. Giữa chốn trần gian nhớ nhớ quên
    Trăm năm thế sự vấy ưu phiền
    Năm canh tiếng cú nương bờ trúc
    Sáu khắc lời khuyên gạ bến miền
    Biển cả lao xao trời viễn mộng
    Non ngàn rạo rực đất hồi miên
    Thiên thu tạm trú tình nhân thế
    Đối nguyệt sương gieo chạnh nổi niềm
    Bài thơ nhiều tâm trạng vui buồn . HA sang thăm và chúc anh luôn vui khỏe

    Trả lờiXóa
  19. Cháu mến chào chú TM.
    Những bài thơ xướng họa rất hay chú, cháu kg biết làm thơ đường luật,
    Cháu ghé thăm, chúc chú luôn vui khỏe an lành hp chú nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn cháu PV thăm và đồng cảm cùng chú nhé.
      Thân chúc luôn vui vẻ.Mến

      Xóa
  20. Thiên thu tạm trú tình nhân thế
    Đối nguyệt sương gieo chạnh nổi niềm

    Trả lờiXóa
  21. HOÀNG HÔN

    Nắng chiều nghiêng ngả một góc trời.
    Mây chiều lẳng lặng bay muôn nơi .
    Mây ơi mây bay về đâu hỡi !
    Cho tôi gữi mây một đôi lời .

    Một chút tình riêng mãi trong tôi .
    Một chút tình ấp ủ muôn đời ...
    Mây ơi nhớ nhé cho tôi gữi .
    Gửi đến người thương chút tình tôi .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn HQ thăm và chia sẻ thơ cùng GM.Xin đưa bài lên entry nhé
      Thân chúc an vui.Mến

      Xóa
  22. Trăng sáng lung linh giữa biển trời
    Lòng buồn chi mấy cố nhân ơi
    Gió khuya hờ hững lay cành lá
    Khắc khoải trong tim dạ rối bời ....

    Chúc chú ngày mới tuần mới nhiều may mắn thật vui !

    http://img1.funscrape.com/en/monday/14.gif

    Trả lờiXóa
  23. Thơ hiện thực bây giờ của đa số người viết, em thấy đều... tuốt tuồn tuột ra, chẳng hạn muốn nói yêu, nói nhớ, nói htương... là cứ huỵch toẹt ra mà nói. Em thì thích cái kiểu mượn cảnh thay lời bày tỏ. Có thể nó không đủ mãnh liệt, hực hừng , nhưng nó đầm đầm mà âm ỉ , da diết.
    Như thơ của anh, của mốt số bạn em biết, cũng có cách tả cảnh mà thông qua cảnh vật, bày tỏ lòng mình. Em thích như vậy lắm anh ạ.
    Tuần mới qua thăm anh. Chúc anh 1 tuần đầy may mắn anh nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn CKN với nhận xét nhiều ý hay
      Thân chúc CKN luôn an vui Mến
      http://tho.com.vn/sites/www.tho.com.vn/files/pictures/picture-80541157313251.jpg

      Xóa


*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*