MƯA NGÂU ĐỌNG HẠT
Chiều nay bỗng thấy
tóc sương bay
Bóng nắng vàng thu buổi
xế tàn
Khắc khỏi vai gầy ru
bóng nhỏ
Mơ màng môi thắm đượm
tình ai
Bến mộng xa xôi tình
phượng đỏ
Em cười nủng nịu dáng
huyền thơ
Hương đồng thưở ấy
ngây ngô hẹn
Cỏ nội bao thời gió
lộng mơ
Cánh nhạn trời xa mờ mấy cỏi
Ve sầu xác phượng lặng
chiều mây
Tình qua sông cũ bâng
khuâng nhớ
Đọng hạt mưa ngâu nghẹn
tháng ngày
GM.Nguyễn Đình Diệm
-----------------------------------------------------------------
"Bến mộng xa xôi tình phượng đỏ
Trả lờiXóaEm cười nủng nịu dáng huyền thơ
Hương đồng thưở ấy ngây ngô hẹn
Cỏ nội bao thời gió lộng mơ".
HTB tem vàng cho bài thơ hay. Chúc bạn ngày mới an vui !
Cảm ơn HTB nhé
XóaChúc an vui vui
Hoa tặn mở hàng nhé
https://yeusoaicat91.files.wordpress.com/2013/04/00101.gif
Chiều nay bỗng thấy tóc sương bay
Trả lờiXóaNhớ bên người xưa chiều tháng 7
Mong ta lại cùng được sánh vai
Trong chiều thu nắng sắp tàn.
Cảm ơn MG nhé thăm và chia sẻ thơ cùng GM Chúc vạn sự lành.Mến
XóaCũng đã xa rồi thoảng bóng mây
Trả lờiXóaSương pha bóng nguyệt lạnh vai gầy
Mơ hồ tựa giấc chiêm bao vậy
Chợt tỉnh... Ra mình đứng mãi đây...
---
DVD sang thăm bác, chúc bác ngày mới an lành!
http://dantri4.vcmedia.vn/CnWngohd7OmCXXrgAyMG/Image/2013/05/trang-que-30513-c48d3.jpg
Mơ hồ tựa giấc chiêm bao vậy
XóaChợt tỉnh... Ra mình đứng mãi đây
Cảm ơn DVD nhé.Chúc luôn an lành.Mến
Trước giờ ngủ con chạy sang thăm Bác đọc thơ .Bài ni hay và tha thiết quá Bác ưi !
Trả lờiXóa" Tình qua sông cũ bâng khuâng nhớ
Đọng hạt mưa ngâu nghẹn tháng ngây " Yến con chia sẻ cùng Bác nhen ! kính chúc Bác GM qúy mến của con những ngày cuối tuần đong đầy niềm vui bên gia đình ạ.
http://image.blingee.com/images19/content/output/000/000/000/7d9/816560653_1923231.gif
P/S: "Đọng hạt mưa ngâu nghẹn tháng ngây " ngây " hay " ngày ' vậy Bác !? :)
Chắc là đánh máy nhầm đúng là "ngày" cảm ơn nhé
XóaChúc luôn bình an.Mến
Sang thăm anh bất chợt mưa ngâu
Trả lờiXóaChúc anh sức khỏe bền lâu mãi hoài (~_~)
http://i1090.photobucket.com/albums/i377/haduyennt/floaties_zpsaqeseyhl.gif
Cảm ơn Em gái luôn đồng hành Chúc an vui.Mến
Xóahttps://ngocliennguyen.files.wordpress.com/2015/06/hoa-me1bb99c-lan.gif
Tháng bảy mưa ngâu chạnh nỗi niềm
Trả lờiXóaTình xưa trắc ẩn nghẹn ngào tim
Sông ngân lỡ hẹn cầu ô thước
Ai đợi chờ ai,lóng ngóng tìm....
Thăm anh,chúc anh luôn vui khỏe!
Cảm ơn Quỳnh thăm và chia sẻ thơ cùng GM nhé.Chúc vạn sự an lành.Mến
Xóa"Chiều nay bỗng thấy tóc sương bay
Trả lờiXóaBóng nắng vàng thu buổi xế tàn..."
Tự dưng thấy lòng mình chùng xuống Thiên Minh à!
Có những lúc khi chiều về tâm tư hay chùng xuống.Buồn! nhưng chả biết vì đâu Nguyên à
XóaCảm ơn Nguyên nhé.Chúc an vui.Mến
http://4.bp.blogspot.com/-cyE8z0ketzE/VWh5ypEygZI/AAAAAAAADsk/1LykopIc6nw/s320/bohong%2Bgif.gif
Đã gặp nhau chi tự kiếp nào
Trả lờiXóaSao tình dang dở mãi lao đao
Tương phùng mỏi cánh còn mờ lối
Lệ ứa thâu đêm vướng má đào..
Sang thăm anh Minh đọc thơ hay. Chúc anh buổi tối ấm áp và đong đầy yêu thương anh nhé. Thân mến
https://ngocliennguyen.files.wordpress.com/2015/06/niemvui.jpg
Trăm năm duyên nợ lao đao
XóaTrả vay vay trả chiêm bao đời người!
Cảm ơn NLN nhé.Chúc an lành.Mến
http://i.myniceprofile.com/1369/136971.gif
Mưa ngâu đọng hạt kiếp nào
Trả lờiXóaMà nay chỉ thấy mưa rào tháng năm
Ơi người một cõi xa xăm
Còn đây vẫn đọng tháng năm tìm nguồn...
Mưa ngâu đọng lệ bên cầu
XóaMong người một thuở biếc màu xuân xưa...
Cảm ơn PH nhé.Chúc an vui.Mến
Cháu mến chào chú TM.
Trả lờiXóaCháu ghé thăm,được đọc bài thơ Mưa Ngâu Đọng Hạt rất hay chú.
Chúc chú luôn luôn vui khỏe mỗi ngày chú nhé.
Cảm ơn PV thăm và có lời động viên GM nhé.Chúc luôn an vui.Mến
Xóahttp://i963.photobucket.com/albums/ae113/ngocdung26769/iy9_zpsty2vdxja.gif
http://i654.photobucket.com/albums/uu268/ngoc_korea/bb.gif
Trả lờiXóaThăm khuya anh đọc thơ hay ạ, anh ngủ ngon!
Cảm ơn HA nhé.Chúc luôn an vui.Mến
XóaNỗi niềm đã cất trong năm tháng
Trả lờiXóaBỗng cứ tràn dâng cứ ngập đầy !
Bỗng cứ tràn dâng cứ ngập đầy !
XóaCẢM ƠN ANH ĐÃ ĐỒNG CẢM
CHÚC ANH AN VUI.MẾN
http://photostock.vn/watermark.php?i=19644
Mối tình hoa phượng nở
Trả lờiXóaTràn về mùa hoa nở
Tim thổn thức ngẩn ngơ
EM... mãi chẳng phai mờ!
VÂNG
Xóa...EM... mãi chẳng phai mờ!
Thạt kỳ lạ TM nhỉ
Cảm ơn nhé.Mến
http://vi.beautiful-flowers-pictures.worldshot.net/H%C3%ACnh-%E1%BA%A3nh-hoa/Hoa-H%C3%ACnh-%E1%BA%A3nh-C%C3%A2y-m%C3%B4%CC%A3c-lan-%C4%90%E1%BA%B9p-hoa-H%C3%ACnh-%E1%BA%A3nh-hh_Ni714746.jpg
Tóc gió đã thôi bay
Trả lờiXóaGiờ trong buổi chiều này
Tóc sương lại bay bay
Để tình lại ngất ngây
NHư những ngày tóc bay..
An vui nhiều nhé bạn già ơi
Cảm ơn LHĐ thăm và lưu thơ hay cho GM nhé
XóaChúc an lành.Mến
http://i236.photobucket.com/albums/ff178/diemhang09032806/Magnolia_Bloom-HoaMocLan.jpg
Cuối tuần MT thích nhất là được đọc thơ , nên sang thăm bác TM để đọc những vần thơ hay ... Cuối tuần vui vẻ , nhiều cảm xúc trong thơ văn bác nhé !
Trả lờiXóahttp://120405.1.2.pic.centerblog.net/60846c93.jpg
Cảm ơn MT thăm và chia sẻ động viên GM nhe
XóaLy ca phê thật tuyệt
http://cothommagazine.com/nghe_nhac/CaSiMocLan/HoaMocLan2.jpg
:) Chưa đến tháng ngâu ...
Trả lờiXóaTình qua sông cũ bâng khuâng nhớ
Đọng hạt mưa ngâu nghẹn tháng ngày
http://3.bp.blogspot.com/-dMtvykoQqBs/VWIKrTQu7VI/AAAAAAAAHmc/SVVmifXoXDI/s400/143248461474142%2B%25281%2529.gif
Cảm ơn LH nhé.Chúc CT an vui.Mến
Xóahttp://xmedia-nguoiduatin.cdn.vccloud.vn/2014/03/08/image-thumb1394259074.jpg
Nhớ chiều tháng 7 mưa ngâu
Trả lờiXóaGợi bao kỷ niệm ngày đầu tơ vương.
CẢM ƠN MG NHÉ.MẾN
XóaCHÚC AN VUI
Chủ nhật MT sang thăm bác , tối vui và nhiều cảm xúc trong thơ bác nhé !
Trả lờiXóahttp://skinnygarfield.s.k.pic.centerblog.net/65f398c6.jpg
CẢM ƠN MT NHÉ
XóaCHÚC TUẦN MỚI VUI VÈ.MẾN
http://www.dilsecomments.com/graphics/Have-A-Good-Day-4945.jpg