LỜI TỰ AN
Mai kia mốt nọ làm sao biết
Những đổi thay đời lắm bể dâu
Được mất,lợi danh thôi cứ vậy
Đời người chốc thoáng một nồi kê
GM.Nguyễn Đình Diệm
ĐẸP TÌNH
Sáu tám mươi rồi vẫn mãi xinh
Bên nhau đằm thắm đẹp ta mình
Còn tươi tuổi lão cười duyên dáng
Trọn gói yêu thương thắm thiết tình
GM.Nguyễn đình Diệm (tặng Nguyễn Thị Lan Anh)
Ảnh chụp tại Long Hải Vũng Tàu.2013
**********************************************************************
Chúc mừng anh chùm thơ hay
Trả lờiXóaChúc anh tự tại tháng ngày bình yên (~_~)
http://d4.violet.vn/uploads/blogs/727590/cafe.gif
Cảm ơn em gái mở hàng
XóaCảm ơn cốc ca phê nhé.Chúc an vui.Mến
http://l.f32.img.vnexpress.net/2013/06/07/hoadai18-992544-1370574809_500x0.jpg
Tình mãi đẹp tươi mãi không già
Trả lờiXóaCho dẫu thời gian đã phôi pha
Đầu xanh hai mái nay bạc trắng
Tình vẫn thăng hoa vẫn mân mà ....
HN sang thăm chia sẻ entry với chú .
Chúc chú ngày mới tốt lành thật vui !
http://i1093.photobucket.com/albums/i431/hienluong2/Chuc-mung/1367882766_goodmorning142_zps461a953d.gif
Dẫu cho mưa nắng phôi pha
XóaHai ta vẫn đẹp mặn mà lứa đôi...
Cảm ơn HN nhé.Thăm và chia sẻ thơ cùng GM nhé.Chúc an lành.Mến
http://l.f29.img.vnexpress.net/2013/06/07/hoadai-314629-1370574793_500x0.jpg
Sang thăm anh MINH đọc thơ hay. Chúc anh luôn vui khỏe và đong đầy hạnh phúc anh nhé. Thân mến
Trả lờiXóahttps://ngocliennguyen.files.wordpress.com/2015/07/binhhoa4.jpg
Cảm ơn NLN nhé.Chúc an vui.Mến
XóaYến con thăm Bác GM đọc thơ hay ! Ngấm ảnh qúa đúng là ĐẸP TÌNH ,đẹp hơn chữ đẹp lun ạ ! :) Yến con thân kính chúc 2 Bác luôn sk ngày ngày thêm yêu !:xhttp://img1.123tagged.com/en/TrueLove/82.gif
Trả lờiXóahttp//peanutonthetable.com/wp-content/uploads/2013/02/a-valentine-tree.jpg
Xóahttp://img1.123tagged.com/en/TrueLove/82.gif
Cảm ơn YP thăm và có lời chúc cho GĐ GM tốt đẹp và TRUE LOVE IS A MOMENT IN TIME THAT LAST FOREVER !
XóaĐúng vậy YP ạ
Chúc YP luôn an lành.Mến
http://phunutoday.vn/dataimages/201303/original/images1195500_hoa_xau_ho___phunutoday._vn__5_.jpg
Được thế,tròn vui với nghĩa tình
Trả lờiXóaCuộc đời đã rụng bả phù vinh
Lợi danh như mộng tan thành khói
Cất tiếng hòa reo buổi thái bình !
Thăm Anh đi về quê mới vào,chúc anh và gia đình luôn an vui hạnh phúc !
Cảm ơn Qunh2 thăm và hia sẻ thơ cùng GM nhé.Chúc CT an vui.Mến
XóaChúc anh chị
Trả lờiXóaTươi vui khỏe mãi
Luôn tràn trề
Nhựa sống bình yên
Hạnh phúc đẹp
Luôn dâng trào cùng tuổi tác
Luôn đậm đà.
yêu thương mãi bên nhau..
===
Một lần nữa kính chúc anh chị bình an và tràn đầy hạnh phúc ạ
http://2.bp.blogspot.com/-B7K_PpDzDn4/UpYjhpomG8I/AAAAAAAADyc/hb4UPmIrLt8/s400/Hoa-sinh-nhat-HSN1390900z.jpg
XóaChúc mừng anh chị ạ
bài thơ hay ạnh ạ
Trăm năm thương mãi thương hoài
XóaCùng chung hạnh phúc nối dài tình yêu
Cảm ơn NT nhé.Chúc cuối tuần an vui.Mến
Cảm ơn NT với hoa hồng tuyệt đẹp.Chúc vui.Mến
XóaGT chúc anh cùng gia đình luôn vui khỏe và hạnh phúc an nhiên anh nhé!
Trả lờiXóaThân Mến
Cảm ơn GT với lời chúc tốt lành.Mến.CT vui vẻ nhé
Xóahttp://www.hoasaigon.com.vn/kcfinder/upload/images/hoa-pang-xe-11.jpg
Hai khổ thơ thật hay, thắm thiết tình yêu thương và an bình!
Trả lờiXóaDVD sang thăm bác, chúc bác và người thân yêu an khang!
http://lh3.googleusercontent.com/-9u1tI8OCOuk/VVHfkrcw9bI/AAAAAAAAKoc/sw5YuBuC5XM/s1024/truyenhaymoingay.net-tha-hon-vao-bo-anh-hoa-sen-dep-nhat-4.jpg
Cảm ơn DVD thăm và chia sẻ
XóaCT vui vẻ nhé.Mến
http://i247.photobucket.com/albums/gg145/sundakib31/color_c02.gif
Trả lờiXóaThơ hay quá anh ạ, mời anh cafe an nhiên!
Cảm ơn HA
XóaChúc an lành.Mến
:) Thơ hay quá.Chúc bạn hạnh phúc mãi mãi bên gia đình.
Trả lờiXóahttp://2.bp.blogspot.com/-OSST4ibDT8o/VWx6olDTPxI/AAAAAAAAHq0/x1JTXuRyzb0/s640/143316771947577.gif
Cảm ơn LH đã khen động viên
XóaChúc CT an lành.Mến
Thăm anh đọc những dòng tâm sự , những niềm nỗi xa xăm ! Xin cảm ơn !
Trả lờiXóaCảm ơn Anh LVG thăm và rất đồng cảm cùng GM nha.Mến
XóaChúc CT an vui
Đọc thơ chú, nhìn ảnh nhà mình, em thấy hạnh phúc êm đềm quá chú ới Ngưỡng mộ vô cùng. Em chỉ ước nữa già có tri kỷ bên cạnh trà nước mỗi sáng thế này thì còn gì bằng.
Trả lờiXóaChúc gia đình mình hạnh phúc thiệt nhiều chú nhé.
Vâng
XóaMột đời gìn giữ cho nhau
Trăm năm gắn bó đẹp màu nhân gian
Cảm ơn CKN thăm và chia sẻ cùng GM nhé.Mến
http://image2.tin247.com/pictures/2013/10/04/syy1380820564.jpg
Bên ghế đá hai ta ngắm cảnh
Trả lờiXóaĐã bên đời được 60 năm
Còn mãi hai ta duyên trời đặt
Sao không hai người một ghế tựa vai?
hiii PH đuà thôi, thật tuyệt vời hạnh phúc đó bạn. Chúc tình yêu yeu mãi ngàn năm!
Hai người một ghế tựa vai
XóaCùng chia ấm áp đời này thêm vui
Sẻ học tập với gợi ý của bạn
Cảm ơn đã chia sẻ
Chúc CT an vui.Mến
Cháu chúc cô chú luôn sống vui, sống khỏe, sống có ích.
Trả lờiXóaCẢM ƠN MÈO CON NHÉ
XóaCHÚC CT VUI VẺ MẾN
Cháu mến chào chú TM.
Trả lờiXóaCháu ghé thăm, được đọc hai khổ thơ rất hay chú.
Chúc chú luôn vui khỏe, an lành và đong đầy hp chú nhé.
CẢM ƠN pv THĂM VÀ CHIA SẺ NHÉ
XóaCHÚC CT VUI VẺ.MẾN
http://d3.violet.vn/uploads/previews/blog/747728/090812040130274461_02.gif
Tuổi già tình vẫn thắm nồng
Trả lờiXóaSáu mươi tám tuổi má hồng vẫn duyên!
TRĂM NĂM TRỌN VẸN ƯỚC NGUYỀN
XóaCHIA NHAU MƯA NẮNG CHUNG CHIÊNG ẤM NỒNG
CẢM ƠN TM NHÉ.MẾN
CHÚC CT VUI VẺ
Cháu sang thăm bác :)
Trả lờiXóaChúc Bác vui khoẻ
Thơ hay ạ
Cảm ơn cháu nhiều.Chúc CT an vui.Mến
XóaLời thơ chan chứa nghĩa tình
Trả lờiXóaChúc anh hạnh phúc an bình khoẻ vui.
Cảm ơn TYV nhiều.Mến
XóaChúc anh sống vui sống khỏe mỗi ngày, và có nhiều cảm hứng sáng tác Thơ hay.
Trả lờiXóahttp://i629.photobucket.com/albums/uu11/troimay/HOA/unnamed5_zpsyz27vsf1.jpg
Cảm ơn Fatasa nhé.Chúc luôn an lành.Mến
Xóahttp://i1004.photobucket.com/albums/af169/tieuyeu_nt/coffeelove_faith0515.gif