GIÁC MINH VÀ THI HỮU
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
HỒI TƯỞNG MẸ
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
HỒI TƯỞNG MẸ
Giặc về
làng xóm vắng teo
Chiến
tranh bùng nổ chó mèo cũng đi
Một
mình Mẹ chẳng có chi
Tay bồng
con nhỏ tay ghì con theo
Bao năm
lặn lội gieo neo
Quê người
lận đận đời theo bóng chiều
Lặng buồn
trong cảnh cô liêu
Niềm
riêng Mẹ gửi theo chiều phôi pha
Xa quê
mất mát tình cha
Một
mình Mẹ đứng vững tay với đời
Nắng
mưa bao quản xứ người
Mẹ thơm
tiết hạnh rạng ngời sắc hương
Mẹ ơi,
đời đó vô thường
Cam
đành cát bụi vấn vương tất lòng
Nhớ
thương con viết đôi dòng
Thắp
lên sợi nhớ buốt lòng,Mẹ ơi!
G,Minh. huế,Những ngày còn xanh
KÝ ỨC MẸ
Kí ức cũ một thời xa xưa lắm
Làng của tôi hầu hết mái tranh nghèo
Ruộng cò bay thẳng cánh, đất phì nhiêu
Người làm ruộng lại không là chủ ruộng.
***
Mẹ cùng tôi ở nhờ ngôi tạm mượn
Nương mái tranh rách trước trống sau
Cha không còn mẹ gánh nặng bể dâu
Thân cò vạt dải dầu hai sương nắng
***
Rồi chiến tranh lan tràn
Rồi bom bay đạn lạc
Mái lá xiêu cháy rụi giữa trận càn.
Hai mẹ con dắt díu sang ngang
Đành ly hương bỏ lại xóm làng
Nơi đất mới ngỡ ngàng thương cố quận...
***
Nửa thế kỷ tha hương lận đận
Đất quê người tạm mượn quê ta
Nhớ lắm ai ơi! miền kí ức xôi xa
Và có cả quê hương trong nỗi nhớ...!
***
Mái lá đơn sơ một thời che chở
Khói lam chiều quyện ấm không gian
Cây rạ sau nhà thơm lựng rơm vàng
Bụi dừa nước đâm quày chùm trái mới
***
Trên dòng kênh có ai hò đáp đối
Kẻo kẹt võng đưa mẹ ru bé ầu ơ.
Quê tôi đó là bức tranh thơ...
Có bóng dừa bụi tre đầu xóm
***
Dáng hình mẹ ngày xưa đẹp lắm
Dưới mái tranh nghèo thấm đẫm tình quê...
Làng của tôi hầu hết mái tranh nghèo
Ruộng cò bay thẳng cánh, đất phì nhiêu
Người làm ruộng lại không là chủ ruộng.
***
Mẹ cùng tôi ở nhờ ngôi tạm mượn
Nương mái tranh rách trước trống sau
Cha không còn mẹ gánh nặng bể dâu
Thân cò vạt dải dầu hai sương nắng
***
Rồi chiến tranh lan tràn
Rồi bom bay đạn lạc
Mái lá xiêu cháy rụi giữa trận càn.
Hai mẹ con dắt díu sang ngang
Đành ly hương bỏ lại xóm làng
Nơi đất mới ngỡ ngàng thương cố quận...
***
Nửa thế kỷ tha hương lận đận
Đất quê người tạm mượn quê ta
Nhớ lắm ai ơi! miền kí ức xôi xa
Và có cả quê hương trong nỗi nhớ...!
***
Mái lá đơn sơ một thời che chở
Khói lam chiều quyện ấm không gian
Cây rạ sau nhà thơm lựng rơm vàng
Bụi dừa nước đâm quày chùm trái mới
***
Trên dòng kênh có ai hò đáp đối
Kẻo kẹt võng đưa mẹ ru bé ầu ơ.
Quê tôi đó là bức tranh thơ...
Có bóng dừa bụi tre đầu xóm
***
Dáng hình mẹ ngày xưa đẹp lắm
Dưới mái tranh nghèo thấm đẫm tình quê...
HAI LÚA
BẢN TÌNH CA DÀNH CHO MẸ
Tôi có 3 người mẹ
1 là mẹ đẻ
2 … mẹ nuôi
3 là ...người mẹ chồng…
Cả ba người mẹ, tôi yêu kính vô cùng,
hai người bát thập ,tóc bạc lưng cong
Vẫn minh mẫn cùng chung mái ấm.
Mẹ đẻ thì quy tiên sớm lắm,
Chưa kịp nhìn cháu cố mẹ chào đời.
Mấy ngày nửa thôi, tới giỗ mẹ tôi,
Bồi hồi,ray rức, nhớ thương người quá cố
Những lời dạy lúc lấy chồng còn quá ngố(*)
Những dặn dò cho tới khi làm mẹ.
Rồi làm sui gả con gái theo chồng
Những căn vặn tôi vẫn nhớ ghi lòng
Mà bóng mẹ đã không còn bên tôi nửa.
Người mẹ nuôi chăm lo gá nghĩa
Cùng mẹ chồng giúp đỡ sớm hôm
Mái ấm kia hạnh phúc vẹn tròn
bốn thế hệ quay quần trong thanh đạm.
Có thể nói tôi người phước lớn
Được 3 người luôn đứng cạnh bên
hai mẹ nay chân yếu tay mềm
Thương con dâu, đỡ đần như con gái.
Thương mẹ quá ! để nhiều khi ái ngại
Không cho làm mẹ lại buồn hơn.
ừ thì thôi! mẹ hãy cứ mần (*)
nhưng xin nhớ giữ gìn sức khỏe.
Thương con dâu tảo tần vất vả
mẹ dành phần cơm nước sân sau...
cơm canh mẹ nấu ngọt ngào
mặn mòi ân nghĩa sơn hào có hơn?
Mẹ ơi…! Con mãi ghi ơn
đời này có mẹ đáp đền…sao đây?
HOÀNG DUNG_Huỳnh Mai Nương
MẸ TÔI
(Kính tặng Mẹ yêu, mừng "Ngày Của Mẹ", con chúc Mẹ mạnh khỏe, an lành)
Mẹ của tôi
Từ bé đã mồ côi
Từng ngày, từng ngày trôi
Trong nhọc nhằn, cô đơn, tủi cực...
Mẹ của tôi
Một đời, cả một đời
Dành trọn hết cho chồng, cho con...
Trải qua bao thăng trầm, mưa nắng
Chồng khuất bóng...
Còn đàn con .
Đứa gần, đứa xa
Đứa còn, đứa mất
Mỗi phương, mỗi cảnh...
Tóc Mẹ giờ bạc trắng
Dáng Mẹ giờ hao gầy
Cô độc trong ánh chiều
Nhớ chồng
Thương con
Rồi lo cháu...
Dù biển cạn, non mòn
Nước mắt của Mẹ
Vẫn mãi chảy xuôi, chảy xuôi...
Tình yêu của Mẹ
Vẫn mãi tuôn tràn, tuôn tràn...
Nồng ấm...
Bao la...
Ôi, Mẹ của tôi!
dovaden2010
(Kính tặng Mẹ yêu, mừng "Ngày Của Mẹ", con chúc Mẹ mạnh khỏe, an lành)
Mẹ của tôi
Từ bé đã mồ côi
Từng ngày, từng ngày trôi
Trong nhọc nhằn, cô đơn, tủi cực...
Mẹ của tôi
Một đời, cả một đời
Dành trọn hết cho chồng, cho con...
Trải qua bao thăng trầm, mưa nắng
Chồng khuất bóng...
Còn đàn con .
Đứa gần, đứa xa
Đứa còn, đứa mất
Mỗi phương, mỗi cảnh...
Tóc Mẹ giờ bạc trắng
Dáng Mẹ giờ hao gầy
Cô độc trong ánh chiều
Nhớ chồng
Thương con
Rồi lo cháu...
Dù biển cạn, non mòn
Nước mắt của Mẹ
Vẫn mãi chảy xuôi, chảy xuôi...
Tình yêu của Mẹ
Vẫn mãi tuôn tràn, tuôn tràn...
Nồng ấm...
Bao la...
Ôi, Mẹ của tôi!
dovaden2010
PHẬN CÁT
Mẹ tôi phận cát sinh ra
Lũ lam cố kiếp đến già nào ngơi
Tro than dần phủ mắt Người
Đến khi mắt nhắm ánh cười lặng tăm !
*
Mẹ tôi phận cát giam cầm
Tối trăng chẳng hẹn trăng rằm sáng ra
Xương rồng có thiết chi hoa
Miếng cơm cặm cụi trồng cà , trồng rau !
*
Mẹ tôi phận cát dãi dầu
Bán lưng bán mặt , không sầu không vui
Quần xăn , áo xổ thủi thui
Chân trần khuya sớm ngược xuôi mòng mòng !
*
Mẹ tôi phận cát long đong
Hai bờ chẳng bến , một dòng bơ vơ
Có chồng thêm gánh dại khờ
Nuôi con từ buổi mịt mờ hồng hoang !
*
Mẹ tôi phận cát nắng chang
Liền tay gặt vụ trễ tràng , chắt chiu
Cảnh đời tựa chiếc bóng neo
Phải chăm , phải nhẫn , phải theo cực cùng ....!
*
Ngày về cát trắng , bụi hồng
Truyền lưu giống hạt trong lòng địa sinh
Thầm mong cây trái hữu tình
Dày công thuở mẹ nín thinh gieo mùa !
Lý Đức Quỳnh
Mẹ tôi phận cát sinh ra
Lũ lam cố kiếp đến già nào ngơi
Tro than dần phủ mắt Người
Đến khi mắt nhắm ánh cười lặng tăm !
*
Mẹ tôi phận cát giam cầm
Tối trăng chẳng hẹn trăng rằm sáng ra
Xương rồng có thiết chi hoa
Miếng cơm cặm cụi trồng cà , trồng rau !
*
Mẹ tôi phận cát dãi dầu
Bán lưng bán mặt , không sầu không vui
Quần xăn , áo xổ thủi thui
Chân trần khuya sớm ngược xuôi mòng mòng !
*
Mẹ tôi phận cát long đong
Hai bờ chẳng bến , một dòng bơ vơ
Có chồng thêm gánh dại khờ
Nuôi con từ buổi mịt mờ hồng hoang !
*
Mẹ tôi phận cát nắng chang
Liền tay gặt vụ trễ tràng , chắt chiu
Cảnh đời tựa chiếc bóng neo
Phải chăm , phải nhẫn , phải theo cực cùng ....!
*
Ngày về cát trắng , bụi hồng
Truyền lưu giống hạt trong lòng địa sinh
Thầm mong cây trái hữu tình
Dày công thuở mẹ nín thinh gieo mùa !
Lý Đức Quỳnh
TẶNG CHO NHỮNG AI CÒN MẸ
Bài thơ tôi viết tặng cho những ai
Đang còn mẹ cài hoa hồng đỏ thắm
Những nổi niềm đôi dòng gửi gắm
Đạo làm con hãy giữ cho tròn
Vu Lan về ướt cả trái tim tôi
Đêm thao thức nhớ về quá khứ
Bóng hình mẹ chợt hiện về trong giấc ngủ
Một vòng tay ấm có những lời ru
Nhớ mẹ hiền chín tháng cưu mang
Bầu sữa ngọt ánh nhìn trìu mến
Tập con đi , tập nói vài tiếng
Quá đổi thân quen bóng dáng mẹ hiền
Mồ hôi trên lưng thấm cả áo sờn vai
Mẹ cầu mong gia đình đủ ngày hai bữa
Lo cho con từng chén cơm , ly sữa
Lời mẹ dặn dò : ráng học nghe con
Vu Lan về vọng những tiếng chuông
Kinh cầu nguyện nghe não lòng con trẻ
Từ đây ngàn năm vẫn thế
Giấc mồ côi không còn mẹ trên đời
Nhắn nhủ những người bạn mến yêu của tôi
Mẹ là bài hát , bài thơ muôn thuở
Phận làm con giữ tròn đạo hiếu
Đừng phụ tình mẹ sinh ra ta
MINH TÂM
22/08/2015
Bài thơ tôi viết tặng cho những ai
Đang còn mẹ cài hoa hồng đỏ thắm
Những nổi niềm đôi dòng gửi gắm
Đạo làm con hãy giữ cho tròn
Vu Lan về ướt cả trái tim tôi
Đêm thao thức nhớ về quá khứ
Bóng hình mẹ chợt hiện về trong giấc ngủ
Một vòng tay ấm có những lời ru
Nhớ mẹ hiền chín tháng cưu mang
Bầu sữa ngọt ánh nhìn trìu mến
Tập con đi , tập nói vài tiếng
Quá đổi thân quen bóng dáng mẹ hiền
Mồ hôi trên lưng thấm cả áo sờn vai
Mẹ cầu mong gia đình đủ ngày hai bữa
Lo cho con từng chén cơm , ly sữa
Lời mẹ dặn dò : ráng học nghe con
Vu Lan về vọng những tiếng chuông
Kinh cầu nguyện nghe não lòng con trẻ
Từ đây ngàn năm vẫn thế
Giấc mồ côi không còn mẹ trên đời
Nhắn nhủ những người bạn mến yêu của tôi
Mẹ là bài hát , bài thơ muôn thuở
Phận làm con giữ tròn đạo hiếu
Đừng phụ tình mẹ sinh ra ta
MINH TÂM
22/08/2015
MẸ TÔI
Tuổi thơ Mẹ đã lênh đênh
Chào đời Ngoại đã 1 mình buôi con
Chiến tranh Ông mất, Bà còn
Nuôi 3 con nhỏ Ngoại son sắc lòng
Mẹ_cô con gái Ngoại mong
Cặp kê Ngoại đã gã chồng hiền thương
Thơ ngây chưa biết vấn vương
Trâm cài lược giắt soi gương chưa từng
Lấy chồng chưa biết bâng khuâng
Ôm con làm mẹ mùa xuân mất rồi
Dòng đời con lớn Mẹ vui
Âm thầm Mẹ sống ngậm ngùi ai hay
Tình yêu chưa dịp tỏ bày
"Chồng yêu nhưng chẳng chung tay với mình"
Đàn con 6 đứa Mẹ sinh
Vui buồn lẫn lộn Một mình Mẹ mang
Nhìn dòng cuộc sống thênh thang
Ước gì Mẹ gửi đôi hàng với con
Bóng chiều sắp khuất đầu non
Nụ cười của Mẹ héo hon gợn buồn
BichNgoc
Tuổi thơ Mẹ đã lênh đênh
Chào đời Ngoại đã 1 mình buôi con
Chiến tranh Ông mất, Bà còn
Nuôi 3 con nhỏ Ngoại son sắc lòng
Mẹ_cô con gái Ngoại mong
Cặp kê Ngoại đã gã chồng hiền thương
Thơ ngây chưa biết vấn vương
Trâm cài lược giắt soi gương chưa từng
Lấy chồng chưa biết bâng khuâng
Ôm con làm mẹ mùa xuân mất rồi
Dòng đời con lớn Mẹ vui
Âm thầm Mẹ sống ngậm ngùi ai hay
Tình yêu chưa dịp tỏ bày
"Chồng yêu nhưng chẳng chung tay với mình"
Đàn con 6 đứa Mẹ sinh
Vui buồn lẫn lộn Một mình Mẹ mang
Nhìn dòng cuộc sống thênh thang
Ước gì Mẹ gửi đôi hàng với con
Bóng chiều sắp khuất đầu non
Nụ cười của Mẹ héo hon gợn buồn
BichNgoc
Vu Lan nhớ Mẹ
Thân cút côi giữa dòng đời nghiệt ngã
Mẹ thân yêu đã rời bỏ chốn này
Có những lúc xuôi ngược với đắng cay
Bỗng thương nhớ bóng hình người yêu dấu
Những kỷ niệm xa xưa còn lưu dấu
Thương mẹ hiền tình sầu nặng tái tê
Dáng thân mẫu hiền hòa con rơi lệ
Trong giấc điệp con thấy mẹ về âu yếm
Nấc nghẹn lòng chẳng hiểu nỗi niềm riêng
Vu Lan đến con cài hoa hồng trắng
Mất mẹ rồi lòng con đà trống vắng
Nghẹn ngào tay thắp nén hương thơm
Đây lòng thành con dâng mẹ bát cơm
Giữa đêm lạnh gió từng cơn thổi rít
Hướng mắt tìm mẹ chân trời xa tít
Mỏi mòn nhớ mẹ.. mà đau suốt đời !
Thân cút côi giữa dòng đời nghiệt ngã
Mẹ thân yêu đã rời bỏ chốn này
Có những lúc xuôi ngược với đắng cay
Bỗng thương nhớ bóng hình người yêu dấu
Những kỷ niệm xa xưa còn lưu dấu
Thương mẹ hiền tình sầu nặng tái tê
Dáng thân mẫu hiền hòa con rơi lệ
Trong giấc điệp con thấy mẹ về âu yếm
Nấc nghẹn lòng chẳng hiểu nỗi niềm riêng
Vu Lan đến con cài hoa hồng trắng
Mất mẹ rồi lòng con đà trống vắng
Nghẹn ngào tay thắp nén hương thơm
Đây lòng thành con dâng mẹ bát cơm
Giữa đêm lạnh gió từng cơn thổi rít
Hướng mắt tìm mẹ chân trời xa tít
Mỏi mòn nhớ mẹ.. mà đau suốt đời !
NGỌC LIÊN NGUYỄN
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
Những năm tháng Báchy sinh cho gia đình con cái, thật là khâm phục. Đọc bài thơ của anh Fa thấy hết sự Hy sinh cực khổ của Bác gái, và tình cảm yêu thương nhớ đến Người Mẹ sống mãi trong tâm hồn của anh.
Trả lờiXóahttp://i629.photobucket.com/albums/uu11/troimay/HOA/11822331_n_zpsmjleg4jd.jpg
CẢM ƠN FA NHIỀU THĂM VÀ ĐỒNG CẢM VỀ MẸ CÙNG GM
XóaTẶNG HOA MỞ HÀNG NHÉ.MẾN
http://www.trongraulamvuon.com/wp-content/uploads/2012/06/sen-19.jpg
Cũng sắp đên ngày lể Vu Lan báo hiếu, ngày để chúng ta nhớ đến công ơn sinh thành, nhất là người mẹ, đồng cảm chia sẻ cùng bài thơ của chú, HL xin góp 1 bài thơ củ để giao lưu..Thật trùng hợp là chú cháu ta có cùng chủ đề viết về hình tượng mẹ đi qua chiến tranh...
Trả lờiXóaKí ức cũ một thời xa xưa lắm
Làng của tôi hầu hết mái tranh nghèo
Ruộng cò bay thẳng cánh, đất phì nhiêu
Người làm ruộng lại không là chủ ruộng.
***
Mẹ cùng tôi ở nhờ ngôi tạm mượn
Nương mái tranh rách trước trống sau
Cha không còn mẹ gánh nặng bể dâu
Thân cò vạt dải dầu hai sương nắng
***
Rồi chiến tranh lan tràn
Rồi bom bay đạn lạc
Mái lá xiêu cháy rụi giữa trận càn.
Hai mẹ con dắt díu sang ngang
Đành ly hương bỏ lại xóm làng
Nơi đất mới ngỡ ngàng thương cố quận...
***
Nửa thế kỷ tha hương lận đận
Đất quê người tạm mượn quê ta
Nhớ lắm ai ơi! miền kí ức xôi xa
Và có cả quê hương trong nỗi nhớ...!
***
Mái lá đơn sơ một thời che chở
Khói lam chiều quyện ấm không gian
Cây rạ sau nhà thơm lựng rơm vàng
Bụi dừa nước đâm quày chùm trái mới
***
Trên dòng kênh có ai hò đáp đối
Kẻo kẹt võng đưa mẹ ru bé ầu ơ.
Quê tôi đó là bức tranh thơ...
Có bóng dừa bụi tre đầu xóm
***
Dáng hình mẹ ngày xưa đẹp lắm
Dưới mái tranh nghèo thấm đẫm tình quê...
THẬT TUYỆT VỜI
Trả lờiXóaGM CẢM ƠN HL NHÉ CHÚC AN LÀNH MẾN
GM XIN ĐƯA BÀI LÊN ENTRY NHÉ
http://chua-phuoc-binh.com/phathocvatintuc/upload/56_sentrang.jpg
Kính mến chú Huỳnh Mai Nương ( em xã của Hai Lúa,) chỉ chơi Face nên mượn nick của Hai Lúa xin góp 1 bài viết về mẹ để giao lưu
Trả lờiXóaBẢN TÌNH CA DÀNH CHO MẸ
Tôi có 3 người mẹ
1 là mẹ đẻ
2 … mẹ nuôi
3 là ...người mẹ chồng…
Cả ba người mẹ, tôi yêu kính vô cùng,
hai người bát thập ,tóc bạc lưng cong
Vẫn minh mẫn cùng chung mái ấm.
Mẹ đẻ thì quy tiên sớm lắm,
Chưa kịp nhìn cháu cố mẹ chào đời.
Mấy ngày nửa thôi, tới giỗ mẹ tôi,
Bồi hồi,ray rức, nhớ thương người quá cố
Những lời dạy lúc lấy chồng còn quá ngố(*)
Những dặn dò cho tới khi làm mẹ.
Rồi làm sui gả con gái theo chồng
Những căn vặn tôi vẫn nhớ ghi lòng
Mà bóng mẹ đã không còn bên tôi nửa.
Người mẹ nuôi chăm lo gá nghĩa
Cùng mẹ chồng giúp đỡ sớm hôm
Mái ấm kia hạnh phúc vẹn tròn
bốn thế hệ quay quần trong thanh đạm.
Có thể nói tôi người phước lớn
Được 3 người luôn đứng cạnh bên
hai mẹ nay chân yếu tay mềm
Thương con dâu, đỡ đần như con gái.
Thương mẹ quá ! để nhiều khi ái ngại
Không cho làm mẹ lại buồn hơn.
ừ thì thôi! mẹ hãy cứ mần (*)
nhưng xin nhớ giữ gìn sức khỏe.
Thương con dâu tảo tần vất vả
mẹ dành phần cơm nước sân sau...
cơm canh mẹ nấu ngọt ngào
mặn mòi ân nghĩa sơn hào có hơn?
Mẹ ơi…! Con mãi ghi ơn
đời này có mẹ đáp đền…sao đây?
HOÀNG DUNG_Huỳnh Mai Nương
Cảm ơn HDHMN thăm và có thơ về MẸ góp chung cùng GM nhé
XóaXin đưa lên entry nhé.Chúc an lành.Mến
http://4.bp.blogspot.com/-7mqyCQ4Exhs/UwHUkNCfnHI/AAAAAAAABZ8/N6m2g5yOGRI/s1600/44720597_7389272_a35e4c5db791.gif
Trả lờiXóaBài thơ nhiều xúc cảm và hay anh ạ! Cafe khuya anh ngủ ngon!
Chúc ngày mới an lành
XóaCafé nhé
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/236x/03/af/ab/03afab29ae051c33d8dcf9e70add1b8b.jpg
DVD xin được góp một bài thơ cũ viết về Mẹ của DVD, để đồng cảm với bác...
Trả lờiXóaMẸ TÔI
(Kính tặng Mẹ yêu, mừng "Ngày Của Mẹ", con chúc Mẹ mạnh khỏe, an lành)
Mẹ của tôi
Từ bé đã mồ côi
Từng ngày, từng ngày trôi
Trong nhọc nhằn, cô đơn, tủi cực...
Mẹ của tôi
Một đời, cả một đời
Dành trọn hết cho chồng, cho con...
Trải qua bao thăng trầm, mưa nắng
Chồng khuất bóng...
Còn đàn con .
Đứa gần, đứa xa
Đứa còn, đứa mất
Mỗi phương, mỗi cảnh...
Tóc Mẹ giờ bạc trắng
Dáng Mẹ giờ hao gầy
Cô độc trong ánh chiều
Nhớ chồng
Thương con
Rồi lo cháu...
Dù biển cạn, non mòn
Nước mắt của Mẹ
Vẫn mãi chảy xuôi, chảy xuôi...
Tình yêu của Mẹ
Vẫn mãi tuôn tràn, tuôn tràn...
Nồng ấm...
Bao la...
Ôi, Mẹ của tôi!
dovaden2010
Cảm ơn DVD thăm và cùng chia sẻ thơ về Mẹ cùng GM.Xin đưa bài lên entry nhé.Chúc vui.Mến
XóaMùa Vu lan về , Mẹ vẫn là hình tượng sâu đậm nhất trong lòng những người con . Xin chia sẻ cùng anh !
Trả lờiXóaCẢM ƠN ANH LVG THĂM VÀ CHIA SẺ NHÉ.CHÚC AN LÀNH.MẾN
XóaNhân ngày giỗ lần thứ mười,em cũng có viết bài thơ về mẹ.Em chép lên đây để chan hòa cùng anh trong ngày hiếu kính,anh nhé !
Trả lờiXóaPHẬN CÁT
Mẹ tôi phận cát sinh ra
Lũ lam cố kiếp đến già nào ngơi
Tro than dần phủ mắt Người
Đến khi mắt nhắm ánh cười lặng tăm !
*
Mẹ tôi phận cát giam cầm
Tối trăng chẳng hẹn trăng rằm sáng ra
Xương rồng có thiết chi hoa
Miếng cơm cặm cụi trồng cà , trồng rau !
*
Mẹ tôi phận cát dãi dầu
Bán lưng bán mặt , không sầu không vui
Quần xăn , áo xổ thủi thui
Chân trần khuya sớm ngược xuôi mòng mòng !
*
Mẹ tôi phận cát long đong
Hai bờ chẳng bến , một dòng bơ vơ
Có chồng thêm gánh dại khờ
Nuôi con từ buổi mịt mờ hồng hoang !
*
Mẹ tôi phận cát nắng chang
Liền tay gặt vụ trễ tràng , chắt chiu
Cảnh đời tựa chiếc bóng neo
Phải chăm , phải nhẫn , phải theo cực cùng ....!
*
Ngày về cát trắng , bụi hồng
Truyền lưu giống hạt trong lòng địa sinh
Thầm mong cây trái hữu tình
Dày công thuở mẹ nín thinh gieo mùa !
Lý Đức Quỳnh
Cảm ơn Quỳnh thăm và chia sẻ thơ về Mẹ cùng GM nha.Chúc Vu Lan an lạc.Xin đưa bài lên entry nhé.Mến
XóaMẹ ta vất vả suốt đời
Trả lờiXóaChiến tranh mẹ lại bời bời gian truân.
Cảm ơn MG thăm và chia sẻ nhé.Mến
XóaAnh trai làm em gái nhớ mẹ
Trả lờiXóaChúc anh mùa Vu lan đầy ắp tình yêu thương với mẹ
http://i988.photobucket.com/albums/af10/phudungtim267/4_iykim20005B15D.gif
Nhớ nhà thì hay rồi
Trả lờiXóaChúc em gái CT vui nha.Mến
Cháu sang thăm đọc bài viết về mẹ hay quá :)
Trả lờiXóaChúc Bác vui khỏe ạ
TẶNG CHO NHỮNG AI CÒN MẸ
XóaBài thơ tôi viết tặng cho những ai
Đang còn mẹ cài hoa hồng đỏ thắm
Những nổi niềm đôi dòng gửi gắm
Đạo làm con hãy giữ cho tròn
Vu Lan về ướt cả trái tim tôi
Đêm thao thức nhớ về quá khứ
Bóng hình mẹ chợt hiện về trong giấc ngủ
Một vòng tay ấm có những lời ru
Nhớ mẹ hiền chín tháng cưu mang
Bầu sữa ngọt ánh nhìn trìu mến
Tập con đi , tập nói vài tiếng
Quá đổi thân quen bóng dáng mẹ hiền
Mồ hôi trên lưng thấm cả áo sờn vai
Mẹ cầu mong gia đình đủ ngày hai bữa
Lo cho con từng chén cơm , ly sữa
Lời mẹ dặn dò : ráng học nghe con
Vu Lan về vọng những tiếng chuông
Kinh cầu nguyện nghe não lòng con trẻ
Từ đây ngàn năm vẫn thế
Giấc mồ côi không còn mẹ trên đời
Nhắn nhủ những người bạn mến yêu của tôi
Mẹ là bài hát , bài thơ muôn thuở
Phận làm con giữ tròn đạo hiếu
Đừng phụ tình mẹ sinh ra ta
MINH TÂM
22/08/2015
Cảm ơn cháu nhé
XóaXinn đưa bài lên entry nhé.Mến
Thật tuyệt những bài thơ Mẹ,GT trân trọng!
Trả lờiXóaChúc anh luôn vui khỏe nhé
Thân Mến
Cảm ơn GT nhé.Chúc tuần mới nhiều niềm vui.Mến
XóaND mang hoa sang chúc mừng các anh chị với những bài thơ về mẹ hay,nhân ngày Vu Lan sắp đến,mến chúc anh cùng gia đình vui,khỏe,may mắn và hạnh phúc anh GM nhé.
Trả lờiXóahttp://i1004.photobucket.com/albums/af169/tieuyeu_nt/2740440373272306493.gif
Cảm ơn ND thăm và chia sẻ tình Mẹ cùng GM và thi hữu
XóaCảm ơn hoa sen hồng thật đẹp
Chúc tuần mới an lành.Mến
Tình Cha như ánh Thái Dương
Trả lờiXóaMẹ vầng trăng sáng soi đường con đi
Công Cha nghĩa Mẹ khắc ghi
Nuôi con khôn lớn quản gì sớm hôm ...
Cháu sang thăm chia sẻ entry về Mẹ thật hay với chú .
Chúc chú chiều CN an lành thật vui ạ !
http://img1.sendscraps.com/se/041/005.gif
Cảm ơn HN thăm và chia sẻ về Mẹ cùng GM nha.Chúc vạn sự lành.Mên
XóaCháu mến chào chú TM.
Trả lờiXóaCháu ghé thăm chú được đọc những bài thơ viết về mẹ rất hay .
chúc chú luôn vui khỏe ấm áp một mùa Vu Lan chú nhé.
Cảm ơn PV nhé.Chúc nhiều niềm vui.Mến
XóaGhé thăm anh được thưởng thức những bài thơ về Mẹ rất hay, em cũng có một bài thơ về Mẹ của em, anh xem cho vui nha! chúc anh luôn vui khỏe nhé
Trả lờiXóaMẸ TÔI
Tuổi thơ Mẹ đã lênh đênh
Chào đời Ngoại đã 1 mình buôi con
Chiến tranh Ông mất, Bà còn
Nuôi 3 con nhỏ Ngoại son sắc lòng
Mẹ_cô con gái Ngoại mong
Cặp kê Ngoại đã gã chồng hiền thương
Thơ ngây chưa biết vấn vương
Trâm cài lược giắt soi gương chưa từng
Lấy chồng chưa biết bâng khuâng
Ôm con làm mẹ mùa xuân mất rồi
Dòng đời con lớn Mẹ vui
Âm thầm Mẹ sống ngậm ngùi ai hay
Tình yêu chưa dịp tỏ bày
"Chồng yêu nhưng chẳng chung tay với mình"
Đàn con 6 đứa Mẹ sinh
Vui buồn lẫn lộn Một mình Mẹ mang
Nhìn dòng cuộc sống thênh thang
Ước gì Mẹ gửi đôi hàng với con
Bóng chiều sắp khuất đầu non
Nụ cười của Mẹ héo hon gợn buồn
BichNgoc
Chào BN cảm ơn cháu ghé nhà và cùng viết về Mẹ với chú và các thi hữu.Xin đưa bài ln6 entry nhé.Mến
XóaNhững bài viết về mẹ bao giờ cũng chứa chan tình cảm. Chúc bạn vui đầu tuần
Trả lờiXóaCảm ơn LHĐ nhiều
XóaChúc luôn sức khỏe.Mến
Sang thăm anh Minh đọc những bài thơ về Mẹ thật tuyệt vời. Em có bài thơ viết về Mẹ xin gởi đến anh Chúc anh luôn vui khỏe và hạnh phúc anh nhé. Thân mến
Trả lờiXóaVu Lan nhớ Mẹ
Thân cút côi giữa dòng đời nghiệt ngã
Mẹ thân yêu đã rời bỏ chốn này
Có những lúc xuôi ngược với đắng cay
Bỗng thương nhớ bóng hình người yêu dấu
Những kỷ niệm xa xưa còn lưu dấu
Thương mẹ hiền tình sầu nặng tái tê
Dáng thân mẫu hiền hòa con rơi lệ
Trong giấc điệp con thấy mẹ về âu yếm
Nấc nghẹn lòng chẳng hiểu nỗi niềm riêng
Vu Lan đến con cài hoa hồng trắng
Mất mẹ rồi lòng con đà trống vắng
Nghẹn ngào tay thắp nén hương thơm
Đây lòng thành con dâng mẹ bát cơm
Giữa đêm lạnh gió từng cơn thổi rít
Hướng mắt tìm mẹ chân trời xa tít
Mỏi mòn nhớ mẹ.. mà đau suốt đời !
https://lh3.googleusercontent.com/--jmGsTLZUpU/U9sN7an-MNI/AAAAAAAACgE/jZSGYCyzLb0/w346-h530/richard2.jpg
Cảm ơn NLN với bài thơ về Mẹ thật hay
Trả lờiXóaXin đưa lên entry nhé
Chúc vạn sự lành.Mến
MẸ là một hình ảnh thiêng liêng và cao quý cũng là một đề tài lớn trong thi ca và âm nhạc những sáng tác về MẸ lúc nào cũng làm rung động lòng người
Trả lờiXóaCảm ơn NM nhiều.Chúc vu lan thân tâm thường lạc
Trả lờiXóahttp://thegioihinhanh.com/uploads/images/Hinh%20anh%20hoa%20hong%20dep%20nhat%20the%20gioi_8.jpg