GIÁC MINH& THI HỮU
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
VU LAN NHỚ MẸ
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
VU LAN NHỚ MẸ
Thu về nhớ lắm Mẹ hiền ơi!
Dẫu tuổi con nay bảy chục rồi !*
Cách biệt muôn trùng lòng xót quạnh
Xa xôi vạn lối dạ bồi hồi
Đôi bờ ngóng Mẹ tình xa ngái
Mấy bến mong Người ý tả tơi
Bóng ngã đường chiều mùa báo hiếu
Thu về nhớ lắm Mẹ hiền ơi!
GM.Nguyễn Đình Diệm
*thơ HM1
XÓT LÒNG
Lặng nhớ đêm thầm gọi Mẹ ơi
Âm dương cách biệt dẫu lâu rồi
Miền xưa buổi hạ còn nao nức
Chốn cũ ngày đông vẫn bổi hồi
Nắng dãi,con nhường vui được nón
Mưa dầm,riêng chịu lạnh không tơi
Vu Lan báo hếu lòng nghe xót
Lặng nhớ đêm thầm gọi Mẹ ơi !
Lý Đức Quỳnh
Thơ họa của Hai lúa & Đỗ Ngân.
***
Mai này lễ vu lan
Anh sẻ cùng Huỳnh nương
Đi lễ chùa lạy phật
Sẻ đeo lên trái ngực
Tới những... HAI... BÔNG HỒNG
Bởi khi mẹ theo chồng (tái giá)
Một người khác thay mẹ
Nuôi HAi được lớn khôn
Vì bố đã không còn
Giờ đã tám mươi hơn
Lưng cong, tóc màu sương
Vẫn cùng chung mái ấm
Hai mẹ nay già lắm
Những bước chân chầm chậm
Ôi... thấy thương vô cùng !
Anh chỉ ước trời đừng...
Xoay nhanh dòng thời gian
Để hai mẹ... an khang
Bên cháu con báo hiếu
Và... mỗi năm ngực áo
Anh được đeo cánh hồng..
HL & ĐN
Lặng nhớ đêm thầm gọi Mẹ ơi
Âm dương cách biệt dẫu lâu rồi
Miền xưa buổi hạ còn nao nức
Chốn cũ ngày đông vẫn bổi hồi
Nắng dãi,con nhường vui được nón
Mưa dầm,riêng chịu lạnh không tơi
Vu Lan báo hếu lòng nghe xót
Lặng nhớ đêm thầm gọi Mẹ ơi !
Lý Đức Quỳnh
Thơ họa của Hai lúa & Đỗ Ngân.
***
Mai này lễ vu lan
Anh sẻ cùng Huỳnh nương
Đi lễ chùa lạy phật
Sẻ đeo lên trái ngực
Tới những... HAI... BÔNG HỒNG
Bởi khi mẹ theo chồng (tái giá)
Một người khác thay mẹ
Nuôi HAi được lớn khôn
Vì bố đã không còn
Giờ đã tám mươi hơn
Lưng cong, tóc màu sương
Vẫn cùng chung mái ấm
Hai mẹ nay già lắm
Những bước chân chầm chậm
Ôi... thấy thương vô cùng !
Anh chỉ ước trời đừng...
Xoay nhanh dòng thời gian
Để hai mẹ... an khang
Bên cháu con báo hiếu
Và... mỗi năm ngực áo
Anh được đeo cánh hồng..
HL & ĐN
VU LAN TẶNG MẸ
Mùa Vu Lan đã đến rồi
Nhớ thương về mẹ bồi hồi tim con.
Bao năm sao vẫn chẳng mòn
Niềm tin Hình bóng mẹ còn đâu đây .
Chở che con những tháng ngày
Đau thương - cưỡi Hạc,vén mây mẹ về.
Nấm mồ lạnh lẽo nơi quê
Tấm thân mẹ gửi não nề lòng con.
Cớ sao phận số chưa tròn
Mẹ ra đi để đàn con lạc bầy.
Nhớ nhung -thân xác hao gầy
Xót xa nhỏ lệ những ngày cô đơn.
Mẹ ơi ! mười sáu tuổi tròn*
Mẹ không còn nữa mình con khốn cùng.
Thương em mắt lệ rưng rưng
Thương Cha cô quạnh trong từng chiều buông.
Đường đời con chịu tủi buồn
Những khi cay đắng biết còn dựa ai ?
Tháng 7,hoa trắng con cài
Tiếc thương gửi mẹ Tuyền Đài mấy câu :
Chúc mẹ Chín Suối dài lâu
Bình yên,thoát kiếp,ngõ hầu được vui.
Giờ Mẹ ở cuối chân Trời
Chúng con ở lại một đời không quên.
SC,thứ 6 ( 21/08/2015 -8.7 Ất Mùi )
Sonca
Mùa Vu Lan đã đến rồi
Nhớ thương về mẹ bồi hồi tim con.
Bao năm sao vẫn chẳng mòn
Niềm tin Hình bóng mẹ còn đâu đây .
Chở che con những tháng ngày
Đau thương - cưỡi Hạc,vén mây mẹ về.
Nấm mồ lạnh lẽo nơi quê
Tấm thân mẹ gửi não nề lòng con.
Cớ sao phận số chưa tròn
Mẹ ra đi để đàn con lạc bầy.
Nhớ nhung -thân xác hao gầy
Xót xa nhỏ lệ những ngày cô đơn.
Mẹ ơi ! mười sáu tuổi tròn*
Mẹ không còn nữa mình con khốn cùng.
Thương em mắt lệ rưng rưng
Thương Cha cô quạnh trong từng chiều buông.
Đường đời con chịu tủi buồn
Những khi cay đắng biết còn dựa ai ?
Tháng 7,hoa trắng con cài
Tiếc thương gửi mẹ Tuyền Đài mấy câu :
Chúc mẹ Chín Suối dài lâu
Bình yên,thoát kiếp,ngõ hầu được vui.
Giờ Mẹ ở cuối chân Trời
Chúng con ở lại một đời không quên.
SC,thứ 6 ( 21/08/2015 -8.7 Ất Mùi )
Sonca
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
DVD sang thăm và đồng cảm với bác nỗi buồn nhớ MẸ...
Trả lờiXóahttp://phatgiao.org.vn/Images/Contents/anhminh/20130810/me-va-vu-lan.jpg
Cảm ơn anh DVD nhé thăm và chia sẻ cùng GM nha.Chúc anh an vui.Mến
XóaTặng hoa mở hàng nha
http://hinhanhdep.pro/content/uploads/2014/09/hoa-hong-tinh-yeu-dep-035-5.jpg
http://thumbs.dreamstime.com/z/feuilles-d-automne-et-tasse-de-caf%C3%A9-fond-de-petit-d%C3%A9jeuner-34046544.jpg
Trả lờiXóaHình bóng người mẹ luôn luôn theo suốt cuộc đời của con.
Thăm anh chia sẻ cùng bài thơ hay ạ!
Cảm ơn HA viếng thăm và chia sẻ.Mến
Xóahttp://hinhanhdep.pro/content/uploads/2014/09/xem-anh-hoa-hong-vang-dep-nhat-027-14.jpg
MT sang thăm bác TM , đọc bài thơ nhớ mẹ thật buồn . Tuần mới mọi việc như ý bác nhé !
Trả lờiXóahttp://linhsonphatgiao.com/static/2013/08/vulan.jpg
Cảm ơn MT nhé thăm và tặng quà Vu lan cho GM.Chúc an lành.Mến
XóaThu về con nhớ mẹ ơi
Trả lờiXóaDáng mẹ măm xưa xa khuất rồi
Còn ở nơi nào có mẹ tôi
Ứơc sao một lần con gặp mặt
Cảm ơn AN thăm và chia sẻ thơ cùng GM nha.Chúc an lành.Mến
XóaVu Lan nhớ mẹ xót lòng ai
Trả lờiXóaDẫu đã xa xăm vẫn thương hoài
Thu về biền biệt niềm cô quạnh
Lòng này con biết ngỏ cùng ai?..
Sang thăm anh, đọc bài thơ sâu nặng tình mẫu tử! chúc anh luôn an vui!
Cảm ơn CN thăm và chia sẻ thơ cùng GM.Chúc CN an vui.Mến
XóaThăm anh cùng bài thơ hay và nhiều cảm xúc của anh nè!
Trả lờiXóahttps://2.bp.blogspot.com/-jYgFSKWDR1U/Vd0GjSQwW4I/AAAAAAAAFRU/JdREV7M3kEo/s320/1%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C.jpg
Khi phải cài lên ngực áo một bông hồng màu trắng. Màu hoa trắng ôi nhớ thương nhiều bóng dáng mẹ thương yêu. Bạn hãy nhìn lên trời cao về nơi vô thường ấy mẹ vẫn đang mỉm cười hài lòng vì con của mình đang có một cuộc sống vui tươi, bạn hãy tự hào và sống một cuộc sống thật ý nghĩa để không làm "Mẹ" phải phiền lòng. Một bông hồng trắng, tuy buồn thật nhưng xin bạn hãy nhớ cho rằng dù ở nơi đâu mẹ cũng dõi mắt theo bạn, niềm vui của bạn là niềm vui của mẹ. Hãy vui lên bạn nhé! cho dù bạn có nhận đươc cánh hoa màu đỏ thắm tươi hay cánh hoa màu trắng vĩnh cửu nhưng bất kỳ lúc nào
"Mẹ" luôn hiện hữu trong trái tim của bạn mà...
Đúng vậy
Xóa"...bất kỳ lúc nào
"Mẹ" luôn hiện hữu trong trái tim của bạn mà..."
cảm ơn BLT nhé.Chúc vui Mến
Sang thăm anh trai chia sẻ với anh trai mọi nỗi niềm
Trả lờiXóaChúc anh trai khỏe bình an tháng ngày
http://i1190.photobucket.com/albums/z443/bulgaria1976/Le%20hoi/Vulan.png
Cảm ơn em gái với quà tặng.Chúc ngon giấc.Mến
Xóahay wa! xin cho share...các bông hồng!
XóaVới mẹ bao giờ con cũng nhỏ
Trả lờiXóaTình mẹ ôm con suốt cuộc đời !
CẢM ƠN ANH THĂM VÀ CHIA SẺ THƠ CÙNG GM NHÉ.MẾN
XóaMÙa Vu Lan chúng ta cùng nhớ về cha mẹ. chia sẻ cùng nhé
Trả lờiXóaVÂNG VU LAN VỀ CHÚNG TA CÙNG NHỚ VỀ MẸ.THÂN CHÚC LUÔN AN LÀNH.MẾN
Xóahttp://hinhanhdep.pro/content/uploads/2014/09/xem-anh-hoa-hong-vang-dep-nhat-027-13.jpg
Yến con thăm Bác TMinh đọc bài Thơ VU LAN NHỚ MẸ thậtt là xúc cảm !Con xin chia sẻ cùng Bác qúy mến ạ. Kính chúc Bác Thiên Minh của con luôn bình an sức khỏe ! Trọng kính !
Trả lờiXóahttp://giacngo.vn/UserImages/2012/08/28/11/vu_lan_nghethuatphatgiao-com_1_jpg.jpg
Cảm ơn Jessica thăm và có quà tặng với lời dạy của bậc thiện trí thức
XóaChúc vạn sự lành.Mến
HQ thăm anh TM cùng chia sẻ nỗi niềm của người mẹ đã khuất bóng .
Trả lờiXóaChúc anh luôn nhiều may mắn anh nhé .
===========
http://media.tinmoitruong.vn/public/media/media/picture/08/sen9.jpg
Cảm ơn HQ thăm và chia sẻ Vu lan cùng GM nhé.Chúc an lành.Mến
XóaEm sang thăm và góp họa cùng anh.
Trả lờiXóaXÓT LÒNG
Lặng nhớ đêm thầm gọi Mẹ ơi
Âm dương cách biệt dẫu lâu rồi
Miền xưa buổi hạ còn nao nức
Chốn cũ ngày đông vẫn bổi hồi
Nắng dãi,con nhường vui được nón
Mưa dầm,riêng chịu lạnh không tơi
Vu Lan báo hếu lòng nghe xót
Lặng nhớ đêm thầm gọi Mẹ ơi !
Lý Đức Quỳnh
Cảm ơn Quỳnh với bài họa hay.Xin đưa lên entry nhé
XóaMến
Mẹ đã đi xa lâu lắm rồi
Trả lờiXóaLòng con mãi vẫn bồi hồi nhớ thương...
Cảm ơn TM thăm và chia sẻ thơ cùng GM
XóaChúc an lành.Mến
Bài thơ hay, đầy xúc động anh ơi
Trả lờiXóaMẹ đã xa con quá lâu rôi
Mà sao con thấy như còn mẹ
Mãi mãi bên con nhé mẹ ơi
===
Em chúc anh luôn bình an và Hạnh phúc ạ
http://4.bp.blogspot.com/-JE5WT6OL5U4/UNxnEFEyb5I/AAAAAAAAV4c/01AfwflHhxE/s1600/%E1%BA%A3nh+hoa+h%E1%BB%93ng+tr%E1%BA%AFng+(13).gif
Cảm ơn NT thăm và động viên nhé
XóaChúc an vui.Mến
Em đọc và chia sẻ cùng chú bài thơ rất tình cảm này. Chẳng biết nói gì hơn, mong sao những ai còn người thân, trân trọng hơn những thương yêu quanh mình chú hén.
Trả lờiXóaChúc chú một mùa Vu lan an lành, đầm ấm bên gia đình mình
vâng,mong rằng những ai còn mẹ,cha bên mình hãy thương yêu kính mến lo tròn phận làm con để một mai khỏi ăn năn hối hận
XóaCảm ơn CKN nhiều.Chúc an lành .mến
Muôn lần...muôn lần con xin lỗi mẹ
Trả lờiXóaLưng mẹ còng mà con cứ vô tư...
Chia sẻ cùng bác TM ...
Cảm ơn VST nhé.Chúc vu lan an lạc.Mến
XóaSang thăm anh Minh đọc thơ xướng họa về Mẹ hay và càm động quá. Chúc anh ngày lễ Vu Lan thật nhiều hạnh phúc anh nhé. Thân mến
Trả lờiXóahttp://nhatkybe.vn/sites/default/files/bai-viet/day_con_chu_hieu_mua_vu_lan2.jpg
Cảm ơn NLN ghé thăm và lời chúc tốt đẹp.Mến
XóaThơ họa của Hai lúa & Đỗ Ngân.
Trả lờiXóa***
Mai này lễ vu lan
Anh sẻ cùng Huỳnh nương
Đi lễ chùa lạy phật
Sẻ đeo lên trái ngực
Tới những... HAI... BÔNG HỒNG
Bởi khi mẹ theo chồng (tái giá)
Một người khác thay mẹ
Nuôi HAi được lớn khôn
Vì bố đã không còn
Giờ đã tám mươi hơn
Lưng cong, tóc màu sương
Vẫn cùng chung mái ấm
Hai mẹ nay già lắm
Những bước chân chầm chậm
Ôi... thấy thương vô cùng !
Anh chỉ ước trời đừng...
Xoay nhanh dòng thời gian
Để hai mẹ... an khang
Bên cháu con báo hiếu
Và... mỗi năm ngực áo
Anh được đeo cánh hồng..
Cảm ơn HL và Đ N nhé Chúc hai bạn Vu Lan an lành
XóaXin đưa bài lên entry nhé.Mến
SC ghé thăm chú,chia sẻ cùng chú nhân mùa lễ Vu Lan.Bài thơ thật hay,cảm xúc về mẹ luôn tràn ngập yêu thương,nhớ nhung và ấm áp tình mẹ.Chúc chú một ngày mới nhiều may mắn,niềm vui và vạn sự như ý .Cháu góp cùng chú một bài thơ tặng mẹ nhân mùa lễ Vu Lan
Trả lờiXóaVU LAN TẶNG MẸ
Mùa Vu Lan đã đến rồi
Nhớ thương về mẹ bồi hồi tim con.
Bao năm sao vẫn chẳng mòn
Niềm tin Hình bóng mẹ còn đâu đây .
Chở che con những tháng ngày
Đau thương - cưỡi Hạc,vén mây mẹ về.
Nấm mồ lạnh lẽo nơi quê
Tấm thân mẹ gửi não nề lòng con.
Cớ sao phận số chưa tròn
Mẹ ra đi để đàn con lạc bầy.
Nhớ nhung -thân xác hao gầy
Xót xa nhỏ lệ những ngày cô đơn.
Mẹ ơi ! mười sáu tuổi tròn*
Mẹ không còn nữa mình con khốn cùng.
Thương em mắt lệ rưng rưng
Thương Cha cô quạnh trong từng chiều buông.
Đường đời con chịu tủi buồn
Những khi cay đắng biết còn dựa ai ?
Tháng 7,hoa trắng con cài
Tiếc thương gửi mẹ Tuyền Đài mấy câu :
Chúc mẹ Chín Suối dài lâu
Bình yên,thoát kiếp,ngõ hầu được vui.
Giờ Mẹ ở cuối chân Trời
Chúng con ở lại một đời không quên.
SC,thứ 6 ( 21/08/2015 -8.7 Ất Mùi )
Sonca
Kính tặng hương hồn Mẹ nhân ngày giỗ 14.07 và nhân mùa lễ Vu Lan
.......
*Son Ca 16 tuổi thì Mẹ mất
thơ tuyển lưu thư viện vnthidan.ezazy
Cảm ơn SC với bài thơ Vu Lan tặng Mẹ
XóaXin đưa bài len6n entry nhé.Mến
GT ghé thăm anh đọc thơ xúc động
Trả lờiXóaGT chúc anh luôn có những bài thơ hay
Thân Mến
http://i1090.photobucket.com/albums/i377/haduyennt/hg_zpsfdxxpbi9.gif
Cảm ơn GT viếng nhà chia sẻ VL và quà tặng thật tuyệt
Trả lờiXóaChúc VL hạnh phúc.Mến
Hạnh phúc cho những ai còn Mẹ và được cài lên ngực áo bông hồng đỏ.
Trả lờiXóaNgậm ngùi khi mỗi mùa Vu Lan trên áo cài bông hồng màu trắng.
Chúc anh GM cùng gia đình một mùa Vu Lan an lạc và ấm áp.
Cảm ơn TYV nhé
XóaChúc Vu lan hạnh phúc.Mến
http://4.bp.blogspot.com/-NRJIASwgm54/VeAhBZh0GgI/AAAAAAAAB7g/vhQQlfaV4J4/s320/munglevulan2012_iMG1.jpg
Cháu sang thăm đọc bài viết về mẹ cảm động ạ
Trả lờiXóaChúc bác an nhiên
Cảm ơn cháu MTMT nhé
XóaChúc Vu lan hạnh phúc
http://i629.photobucket.com/albums/uu11/troimay/TINH%20YEU/Vulan1_zps4v8u9nkl.png
Trả lờiXóaĐồng cảm cùng anh.
Cảm ơn Fa thăm và chia sẻ.Chúc Vu lan hạnh phúc.Mến
XóaND sang chia sẻ những bài xướng họa về mẹ thật hay của các anh chị,chúc hạnh phúc trọn vẹn mùa Vu Lan anh GM hén.
Trả lờiXóahttp://i842.photobucket.com/albums/zz343/tieuthu_nt/f_9774097_1.gif
Cảm ơn ND thăm và chia sẻ cùng GM và bầu bạn.Chúc ngày mới an lành.Mến
XóaCháu mến chào chú TM.
Trả lờiXóaNhững bài thơ xướng họa về mẹ thật hay chú. ...cháu ghé thăm chúc chú một mùa Vu Lan ấm áp
an lành chú nhé.
Cảm ơn PV nhé
XóaChúc ngày mới an vui.Mến