BÀI XƯỚNG
'''''''''''''''''''''''
BĂN KHOĂN
Tâm người khó đoán,vẫn xưa nay
Thật giả lập lờ,rõ tiếc thay
Đón kẻ cầu thân khôn lột lưỡi
Mời thằng cướp cạn khéo thò tay
Mê lầm bịt mắt bình sinh đọa
Dối trá bưng tai hậu sự đày
Cuộc thế bàn cờ giăng bẫy sập
Ai lòng trí sáng tỏ đường vây ?
Lý Đức Quỳnh
Đồng Nai,21/7/2015
BÀI HỌA
BÀI HỌA
'''''''''''''''''
DÒNG ĐỜI
Tấc dạ khôn lường trước tới nay
Lòng người thật giả khó dò thay
Cầu thân nịnh nọt lời cao thấp
Kiếm lợi xum xoe tiếng ngọt vây
Dối trá cong môi giành giật mặt
Gian tà uốn lưỡi cướp lò tay
Rằng hư ấy thực đời dâu bể
Một kiếp trần gian lắm đọa đày.
GM.Nguyễn Đình Diệm
DÒNG ĐỜI
Tấc dạ khôn lường trước tới nay
Lòng người thật giả khó dò thay
Cầu thân nịnh nọt lời cao thấp
Kiếm lợi xum xoe tiếng ngọt vây
Dối trá cong môi giành giật mặt
Gian tà uốn lưỡi cướp lò tay
Rằng hư ấy thực đời dâu bể
Một kiếp trần gian lắm đọa đày.
GM.Nguyễn Đình Diệm
TÌNH ĐỜI
Nghĩ đến tình đời ngán ngẩm thay
Lọc lừa giả dối vốn xưa nay
Miệng cười tỏ vẻ đầy thân thiện
Tay bắt chừng như lắm dựng xây
Nham hiểm mưu sâu lên sách lược
Gian tham kế độc trở bàn tay
Tình thân bỗng chốc thành thù hận
Cám cảnh trần gian lắm bủa vây!
Thu-Yen Vu
.........................................................................................................................
Lời thơ lời họa thật hay
Trả lờiXóaChúc anh trai chiều tuần mới thật vui (~_~)
http://i988.photobucket.com/albums/af10/phudungtim267/4_iykim20005B15D.gif
CẢM ƠN EM GÁI MỞ HÀNG.CHÚC NGON GIẤC NHÉ
Xóahttp://4.bp.blogspot.com/-YTld8PGHxjQ/VeFP9S8L3WI/AAAAAAAAETo/bc6tTG7ERhc/s1600/cam-chuong-do-tham.jpg
Sang thăm anh MINH đọc thơ xướng họa hay quá. Chúc anh ngày đầu tuần vui vẻ và hạnh phúc anh nhé. Thân mến
Trả lờiXóahttps://ngocliennguyen.files.wordpress.com/2015/03/binhhoa11.jpg
CẢM ƠN NLN NHÉ.CHÚC AN LÀNH,MẾN
Xóahttp://dn-l0-story.kakao.co.kr/dn/bUhn4/hyd1B5RF0a/VbSBvz3h4vZ8QirWoy1jSk/img.gif
Trả lờiXóaThăm anh đọc 2 bài thơ hay của anh và anh Lý Đ. Quỳnh,
Mời anh cafe ạ!
CẢM ƠN HA THĂM VÀ CHIA SẺ.CHÚC AN LÀNH.MẾN
XóaDVd sang thma8 bác, thưởng thức xướng họa...
Trả lờiXóaDVD xin chúc bác tuần mới an lành!
https://hannahlinhflower.files.wordpress.com/2013/05/hoa-de1baa1i-21.jpg
Cảm ơn DVD nhé.Chúc ngày mới an lành.mến
Xóahttp://i629.photobucket.com/albums/uu11/troimay/Hinh%20Comment%202015/11781624__n_zpsbcc9t5uu.jpg
Trả lờiXóaKính chúc anh một tối an lành.
Cảm ơn Fa nhé.Mến
XóaEm góp hoạ cùng anh nhé.
Trả lờiXóaTÌNH ĐỜI
Nghĩ đến tình đời ngán ngẩm thay
Lọc lừa giả dối vốn xưa nay
Miệng cười tỏ vẻ đầy thân thiện
Tay bắt chừng như lắm dựng xây
Nham hiểm mưu sâu lên sách lược
Gian tham kế độc trở bàn tay
Tình thân bỗng chốc thành thù hận
Cám cảnh trần gian lắm bủa vây!
Thu-Yen Vu
.
Chúc anh tối vui.
Bài họa hay
XóaXin đưa lên entry nhé.Chúc an ành.Mến
Đến thăm anh đọc xướng họa và suy ngẫm . Cảm ơn anh !
Trả lờiXóaCảm ơn anh thăm và đọc
XóaChúc anh an lành.Mến
Cảm ơn Anh đã họa thơ và giới thiệu cùng các bạn hữu.Kính chúc anh ngày mới an lành !
Trả lờiXóaCảm ơn Quỳnh ghé thăm nhé
XóaChúc an lành mến
https://lh3.googleusercontent.com/-y_FXlCXGqrY/VW_9GgKuqLI/AAAAAAAAfTE/_2uyaOM-ccQ/w400-h300/A30.gif
Trả lờiXóaGT ghé thăm anh mời cafe sáng anh ơi.
Mến
Cảm ơn GT nhé
XóaCafe nóng và bánh ngọt hấp dẫn quá.Chúc vui>mến
Thăm anh, được đọc thơ đường
Trả lờiXóaRa về lòng thấy vương vương thế nào
Đường thi vần đối thấp cao
Mình không họa được...đành chào về thôi
***Chúc anh niềm vui và sức khỏe nhé!
Cảm ơn NSG thăm đọc thơ và chia sẻ lưu thơ choGM nhé.Chúc an lành.Mến
Xóanhững bài thơ, những câu thơ thật hay anh ạ
Trả lờiXóathơ đường khó viết anh ơi
nên em thưởng thức thơ hay rồi về
Chúc anh đêm vui và HP ạ
http://greatinspire.com/wp-content/uploads/2012/06/Rose-by-Onur-G%C3%BCner-G%C3%BCray.jpg
Cảm ơn NT.Chúc luôn an lành.Mến
XóaCảm ơn hoa hồng đẹp
Biết mặt mà chẳng biết lòng
Trả lờiXóaUốn ba tấc lưỡi ,thẳng thành cong
Miệng cười ,bụng dạ đầy gian kế
Mật ngọt chết ruồi có nhớ không
Chợ trời thật giả đâu chân lý
Hàng hóa lương tâm có thiếu thừa.
Cảm ơn MG với bài lục bát thật tuyệt vời
XóaChúc luôn an lành nhé.Mến
:) Thơ hay lắm.Chúc bạn luôn vui
Trả lờiXóahttp://4.bp.blogspot.com/-CW1-bsh2swI/VYLj3GcJn_I/AAAAAAAAHz0/xUb9Lr0o4E0/s640/143464132322795.gif
Cảm ơn LH đã khen khuyến khích GM nha
XóaChúc CT nhiều niềm vui.Mến
Tối giờ ngủ Yến con chạy qua thăm Bác kính mến đọc Thơ ĐL rất hay ! Bác GM của con có buổi chiều ấm áp,an lành và nhiều vui ạ .
Trả lờiXóaĐi dạo trên con đường đẹp nì cho thiệt thanh thản nhen Bác nhiều qúy mến của con !
http://annacatharina.a.n.pic.centerblog.net/9e0ad083.gif
Cảm ơn YP luôn đồng hành cùng bác nhé
XóaCảm ơn tấm hình đẹp
Chúc CT nhiều niềm vui.Mến
Cháu sang thăm Bác đọc hoạ thơ đường hay ạ
Trả lờiXóaChúc bác an vui
Cảm ơn MT nha
XóaChúc cháu luôn vui.Mến
Ghé thăm chủ nhà. Thân chúc ngày cuối tuần cui tràn trề.
Trả lờiXóahttp://img1.123tagged.com/en/saturday/93.gif
Cảm ơn PĐ nha
XóaChúc CT nhiều niềm vui.mến
QX sang thăm Anh, đọc thơ và ngưỡng mộ tài làm thơ Đường của Anh quá đi thôi, không dám ghi lại vài câu họa vì QX vốn bí thể thơ này.Sẽ c ó ngày em cố gắng viết đôi câu và đem sang nhờ Anh hướng dẫn thêm Anh nhé.
Trả lờiXóaChúc Anh và gia quyến luôn hạnh phúc ,an lành.
Vui là chính QX à,cứ làm để giải sau sẽ quen dấn chả ó gì khó đâu,lúc đầu GM cũng vậy thôi chả hơn chả kém gì đâu cố gắng là được QX à
XóaCảm ơn đã viếng nhà và chia sẻ.Chúc CT nhiều niềm vui.Mến
http://cdn.quancafe.vn/z_680x310/album/2013/1/19/quancafe-5029b87343952d0eb422db31-7cda1b2b-f753-499f-9237-975ceac384c3.jpg
Anh Thiên Minh ơi HQ sang thăm anh và đọc thơ thôi .HQ chúc anh luôn thật vui và bình an anh nhé hihihi.
Trả lờiXóaCảm ơn HQ ghé thăm nha Chúc nhiều niềm vui.Mến
XóaĐọc... Và suy ngẫm ... Bác ạ!
Trả lờiXóaCẢM ƠN NGUYÊN GHÉ THĂM.CHÚC AN LÀNH.MẾN
Xóa