Chùm thơ mùa thu
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
CŨNG
VỪA
Heo
may muôn dặm chập chùng
Tơ
duyên lắng đọng ngập ngừng phím xưa
Đời
qua mưa nắng phai mùa
Buồn
trong kỷ niệm cũng vừa rêu phong
LỠ
RỒI
Cúc
vàng khoe áo mơ tình bướm
Hồn
thu thoảng mộng chút xa xôi
Bóng
xưa tình ấy về đâu nhỉ !
Giấc
mộng hoàng hoa đã lở rồi
TÌNH
THU
Chiều
thu lặng lẽ nhớ thương ai
Chút
nắng vàng rơi luống ngậm ngùi
Gợi
bóng tương tư người viễn xứ
Tình
thu tím mộng lá sầu bay
THU
SẦU
Thu
vàng lặng lẽ lá rơi
Mưa
ngâu ướt át hiên đời lạnh mơ
Người
đi từ ấy trăng chờ
Soi
lòng bến cũ vu vơ dạ sầu
THU
ĐỢI NGƯỜI
Hiên
thu cúc đã khoe vàng
Mong
người ngày ấy xa ngàn dâu thưa
Cầu
ô đã nối ngâu mưa
Tình
xưa vẫn nhớ dây dưa đợi người
GM.Nguyễn Đình Diệm
Mưa thu
Mưa rơi trĩu nặng thấm bờ môi
Ướt đẫm làn mi vỡ nghẹn rồi
Hứng hạt mưa buồn vài chiếc lá
Đường dài bước nhỏ vẫn xa xôi
Mưa thu phố vắng sao buồn quá
Ngấn lệ còn vương giọt ngắn thôi
Ướt mảnh vai gầy mưa vẫn đổ
Ai từng đếm lá thuở đơn côi..
Mưa rơi trĩu nặng thấm bờ môi
Ướt đẫm làn mi vỡ nghẹn rồi
Hứng hạt mưa buồn vài chiếc lá
Đường dài bước nhỏ vẫn xa xôi
Mưa thu phố vắng sao buồn quá
Ngấn lệ còn vương giọt ngắn thôi
Ướt mảnh vai gầy mưa vẫn đổ
Ai từng đếm lá thuở đơn côi..
Ngọc Liên Nguyễn
Mùa thu không em
Bao mùa thu không em
Em ơi, em có nhớ
Đường phố xưa còn đó
Gốc Sấu già đứng im
Bởi mùa thu không em
Một nỗi buồn man mác
Cứ mỗi mùa thu về
Lá vàng rơi đầy phố
Anh lại thương lại nhớ
Bởi mùa thu không em..
Em ơi, em có nhớ
Đường phố xưa còn đó
Gốc Sấu già đứng im
Bởi mùa thu không em
Một nỗi buồn man mác
Cứ mỗi mùa thu về
Lá vàng rơi đầy phố
Anh lại thương lại nhớ
Bởi mùa thu không em..
Lưu Hồng Đoan
THU NHỚ
Em trải lòng theo tiếng nhạc buồn
Ôm đàn loạn phím lệ trào tuôn
Lối yêu nồng thắm vàng thu đổ
Tình rớt theo mưa buốt lạnh hồn
******
Tự dạo anh đi lá vàng tuôn
Gói sầu em giấu dưới chiều buông
Huyệt lạnh chôn tình vào cõi chết
Cành nhớ ngàn thu cách lìa nguồn.
Em trải lòng theo tiếng nhạc buồn
Ôm đàn loạn phím lệ trào tuôn
Lối yêu nồng thắm vàng thu đổ
Tình rớt theo mưa buốt lạnh hồn
******
Tự dạo anh đi lá vàng tuôn
Gói sầu em giấu dưới chiều buông
Huyệt lạnh chôn tình vào cõi chết
Cành nhớ ngàn thu cách lìa nguồn.
Gia Tuệ
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
Thăm anh được đọc "Chùm thơ mùa thu" thật hay.
Trả lờiXóaChúc anh cuối tuần vui vẻ và hp nhé.
Cảm ơn TYV thăm và có lời khuyến khích.Chúc CN vui nhé.Mến
XóaHoa tặng mở hàng nhé
http://lucbat.com/admin/upload/file/am-thuc-mia-uop-hoa-buoi_(1)__23476_zoom(1).jpg
MT sang thăm bác TM , đọc những bài thơ về Thu thật hay , sâu sắc trong từng lời văn được bác viết . Cuối tuần nhieu sk , niềm vui .. bác nhé !
Trả lờiXóaCảm ơn MT viếng nhà và có lời khen động viến.Chúc vui.Mến
XóaCháu mến chào chú TM .
Trả lờiXóaNhững khổ thơ mùa thu rất hay chú..
Chiều buông nắng nhạt cuối trời
Gió lao xao thổi mây trôi bồng bềnh
Thu buồn lá đổ triền miên
Gợi lên nỗi nhớ bên thềm sầu thương...
cháu viết theo góp vui chút .....hihi
chúc chú luôn vui khỏe và hp chú nhé .
Cảm ơn PV thăm và chia sẻ thơ cùng GM nhé
XóaChúc CN vui.Mến
Thu lại đến rồi đó . Lòng người lại bộn bề kỷ niệm đầy nhung nhớ . Chúc anh vui cùng mùa thu !
Trả lờiXóaCảm ơn anh nhiều.Chúc vui nhé.Mến
XóaThu sang ngập lá vàng rơi
Trả lờiXóaCho ta thương nhớ đầy vơi chuyện tình
Thu về tô thắm môi xinh
Tô lên mắt biếc hữu tình người thương ....
Cháu sang thăm chia sẻ với chùm thơ thu thật hay cùng chú .
Chúc chú ngày CN thật vui trong tình thu vời vợi !
http://bullies.b.u.pic.centerblog.net/3e0f257a.gif
Thu về tô thắm môi xinh
XóaTô lên mắt biếc hữu tình người thương ....
**
Tình thu cứ mãi tơ vương
Hương thu thắm đượm bên đường lá bay
Cảm ơn HN nhé Chúc an lành.Mến
Chiều thu chiếc lá vàng rơi
Trả lờiXóaMà như đánh thức cả trời hoang xưa !
Thăm anh,chúc anh luôn vui khỏe !
Chiều thu chiếc lá vàng rơi
XóaMà như đánh thức cả trời hoang xưa !
**
Heo may thả gió đong đưa
Vàng thu mấy độ nắng mưa lạnh chiều
Càm ơn Quyng2 nhé.Mến
THU SẦU
Trả lờiXóaThu vàng lặng lẽ lá rơi
Mưa ngâu ướt át hiên đời lạnh mơ
Người đi từ ấy trăng chờ
Soi lòng bến cũ vu vơ dạ sầu
----
HTB ghé thăm, đọc chùm thơ thu hay. Chúc bạn chủ nhật an vui !
Cảm ơn HTB thăm đọc và chia sẻ thơ cùng GM nhé.Chúc CN vui nhé.Mến
Xóahttp://4.bp.blogspot.com/-YTld8PGHxjQ/VeFP9S8L3WI/AAAAAAAAETo/bc6tTG7ERhc/s1600/cam-chuong-do-tham.jpg
Chùm thơ thật là thu...
Trả lờiXóaDVD chúc bác tuần mới an lành!
https://qilipa.files.wordpress.com/2014/10/23.gif
Cảm ơn DVD nhiều.Chúc an vui.Mến
Xóahttp://i629.photobucket.com/albums/uu11/troimay/Phong%20Canh%20VietNam/HOANGHONres_zps8zkup9gj.jpg
Trả lờiXóaChiều thu lặng lẽ nhớ thương ai
Chút nắng vàng rơi luống ngậm ngùi
Cảm ơn FA nhiều.Chúc an vui.Mến
XóaND sang thăm cùng chia sẻ chùm thơ MÙA THU thật hay anh GM nè,chúc mừng và chúc sức khỏe anh nhé.
Trả lờiXóahttp://i842.photobucket.com/albums/zz343/tieuthu_nt/f_9774097_1.gif
Cảm ơn ND nhiều.Mến
XóaChúc vui
Thu vàng lặng lẽ lá rơi
Trả lờiXóaMưa ngâu ướt át hiên đời lạnh mơ
Người đi từ ấy trăng chờ
Soi lòng bến cũ vu vơ dạ sầu
LÃNG MẠN QUÁ
http://media.giphy.com/media/rwoIPa0mKZDd6/giphy.gif
Cảm ơn LH nhé.Chúc vui.Mến
XóaMưa thu
Mưa rơi trĩu nặng thấm bờ môi
Ướt đẫm làn mi vỡ nghẹn rồi
Hứng hạt mưa buồn vài chiếc lá
Đường dài bước nhỏ vẫn xa xôi
Mưa thu phố vắng sao buồn quá
Ngấn lệ còn vương giọt ngắn thôi
Ướt mảnh vai gầy mưa vẫn đổ
Ai từng đếm lá thuở đơn côi..
Sang thăm anh Minh đọc Chùm thơ mùa thu thật hay . Chúc anh ngày mới vui vẻ và hạnh phúc anh nhé. Thân mến
http://3.bp.blogspot.com/-DwDQV5SRBCs/VeBQQbYEYBI/AAAAAAAAgF4/WND3TRA6y7E/s640/m%25C6%25B0a%2Bthu.gif
Cảm ơn NL với bài thơ hay
XóaXin đưa lên entry nhé.Chúc vui,Mến
Thu đến cho lòng người dịu mát
Trả lờiXóaChúc mừng anh trai chùm thơ hay
Tuần mới tràn niềm vui anh trai nhé (~_~)
https://lh3.googleusercontent.com/-EsitNNYE0Bc/VPpoERKmKDI/AAAAAAAACBI/1qBS2yCjAEU/w506-h380/00ar0532bnv.gif
Cảm ơn em gái nhé.Chúc vui.Mến
XóaYến con tối chú nhật thăm Bác đọc nguyên chùm thơ Mùa Thu bài nào cũng hay hết ạ ! Túm lại thơ của bác GM lúc nào cũng hay từ nội dung đến ngôn từ ...đọc con rất thích ạ ! :x
Trả lờiXóaKính mời Bác ly cafe thơm ngon ngày đầu của tuần mớii.Bác nhâm nhi rùi mần thơ hay cho Yến con cùng mọi người đọc cùng chia sẻ nhen hihi !
http://skinnygarfield.s.k.pic.centerblog.net/d873b604.gif
Cảm ơn cháu với lời động viên thật nhiều khích lệ
XóaCảm ơn cafe ngon nhé.Mến
Sài Gòn k có thu rõ ràng, cứ mưa suốt thôi chú ui. Sang chú đọc chùm thơ thu, cảm nhận chút phong vị thu dịu dàng cho ngày mới. Mà... hơi buồn chú ui !
Trả lờiXóaTuần mới an nhiên, vui khỏe nghen chú ơi !
Cảm ơn CKN thăm và chia sẻ nhé.Chúc ngày mới an vui.Mến
XóaCháu sang thăm đọc tác phẩm thu hay ạ
Trả lờiXóaChúc Bác vui khoẻ
Cảm ơn MT nhiều
XóaChúc cháu luôn vui.Mến
https://ci3.googleusercontent.com/proxy/m8RqRF1cSY3f6Xn7crKsFt3Z8VbNKCmNfMYF8akrgmbtF6yP2qArksAjcGXT2mxTYTv-myJ5B1oERj6W8ifql2Q48amFOcesfCgCFvz1COuNy9PudtGqcmM=s0-d-e1-ft#http://c1.f35.img.vnecdn.net/2015/07/04/Anh-11-1435971203_660x0.jpg
Bao mùa thu không em
Trả lờiXóaEm ơi, em có nhớ
Đường phố xưa còn đó
Gốc Sấu già đứng im
Bởi mùa thu không em
Một nỗi buồn man mác
Cứ mỗi mùa thu về
Lá vàng rơi đầy phố
Anh lại thương lại nhớ
Bởi mùa thu không em..
Mùa thu bao giờ cũng đẹp , nhưng buồn GM nhỉ?
Cảm ơn LHĐ thăm và chia sẻ cùng GM với bài thơ hay Xin đưa lên entry nhé.Chúc sức khỏe.Mến
Xóahttp://i1113.photobucket.com/albums/k508/phamlieu47/BINH%20GIO%20HOA/GIO%20HOA/iwxpsoqj_zpsef0ba917.gif
Em sang thâm em . đọc những bài thơ về thu của anh thật nhiều tâm trạng . e chúc anh luôn an lành hạnh phúc
Trả lờiXóaCảm ơn AN nhiều Chúc luôn an vui.Mến
Xóahttp://img12.dreamies.de/img/54/b/3desm3dsxj8.gif
Trả lờiXóaGT ghé thăm anh góp vui
Mến
THU NHỚ
Em trải lòng theo tiếng nhạc buồn
Ôm đàn loạn phím lệ trào tuôn
Lối yêu nồng thắm vàng thu đổ
Tình rớt theo mưa buốt lạnh hồn
******
Tự dạo anh đi lá vàng tuôn
Gói sầu em giấu dưới chiều buông
Huyệt lạnh chôn tình vào cõi chết
Cành nhớ ngàn thu cách lìa nguồn.
Cảm ơn GT nhé
XóaXin đưa bài lên entry nhé
Chúc an vui.Mến
Sang thăm bác Thiên Minh được đọc chùm thơ mùa thu thật hay.
Trả lờiXóaEM CHÚC BÁC LUÔN VUI, KHỎE NHÉ!....
GM cảm ơn MRC ghé thăm và có lời động viên
XóaChúc luôn an vui.Mến
Em chép lại đây,nếu có thể nhờ anh sửa lại câu kết bài họa của anh.Do bài của em vừa mới sửa lại câu kết.Kính mong anh thông cảm!
Trả lờiXóaTỊ NẠN
Lan truyền dư luận khắp trời Âu
Vượt biển bé thơ chết thảm sầu
Xót kẻ quê hương tình khánh kiệt
Thương người đất nước oán thâm sâu
U mê lúc trí chìm trong hận
Thức tỉnh khi lòng chạm tới đau
Cứu vớt linh hồn đang khổ lụy
Đời còn chỗ tựa sống vì nhau ! *
Lý Đức Quỳnh
Đồng Nai,14/9/2015
Bài họa:
Y ĐỀ
Nhìn hình bé chết bụng thương sâu
Dư luận vang lừng khắp Á Âu
Hỷ nộ u minh vùi dạ hận
Tham lam thức tỉnh mở lòng đau
Yêu người đất mẹ không nơi náu
Xót kẻ quê hương lắm chốn sầu
Lợi lợi danh danh hồn quỷ quái
Dân lành vất vả tựa lừa trâu
GM.Nguyễn Đình Diệm
*Xin lỗi quý anh chị đã họa thơ!Do Quỳnh đã sửa lại câu kết theo hướng mở,nên bài họa của quý anh chị đã bị thất vận.Rất lấy làm tiếc,mong được lượng thứ !Kính!
http://3.bp.blogspot.com/-ujYZDGks4dU/VfN3CP8HY8I/AAAAAAAAG60/CDrqwMmi1q4/s320/12003402_1460730534257840_7660198683383822980_n.jpg
Xóahttp://img1.liveinternet.ru/images/attach/c/0//44/129/44129295_chayy.gif
Trả lờiXóaEm thăm anh thưởng thức thơ hay ạ!
Chúc anh luôn an lành.
Trà và bánh ngọt tuyệt vời, Cảm ơn HA nha.Mến
XóaDường như mùa thu, heo may gió khiến cây thơ nảy thêm nhành mới...Thât là hay bác TM ạ!
Trả lờiXóaST sẽ góp thơ vào dịp khác nhé!
Cảm ơn ST thăm và động viên nha.Chúc an vui.Mến
Xóahttp://3.bp.blogspot.com/-dvwm6nKSMOM/Vfptrs4C2BI/AAAAAAAAGpc/n3Sv6dSzpOk/s640/SC-gh.ng%2B607.jpg
Trả lờiXóaTHU ĐẾN
Gió lay lá rụng ngoài hè
Không gian tĩnh lặng-tiếng Ve tắt rồi.
Hạ đi,Thu đến bồi hồi
Mưa Ngâu thấm ướt hồn tôi những chiều.
SC,chiều Thu ,thứ 5 (17/09/2015- 5/08 Ất Mùi)
Sonca
Cháu ghé thăm chú,cảm nhận Thu cùng chú và góp một bài tặng cho mùa Thu yêu thương.(Thu đã về,cảm xúc của các thi nhân thật đẹp,bài thơ nào cũng thật hay,mượt mà,man mác,sâu lắng tâm tư..)..Chúc chú một đêm ngon giấc,mơ đẹp ạ