Danh sách Blog của Tôi

Thứ Năm, 29 tháng 10, 2015

THƠ XƯỚNG HỌA


MỘ LẠC
(Dĩ Lục Vi Thủ Hạ Cú)
Đường xa nhoàng tối, khách nao nao
Nao núng thân này biết lạc đâu?
Lạc lõng sao mờ loe lẻ ánh
Lẻ loi trăng khuyết ngậm cô sầu
Cô  liêu chân bước lòng hiu hắt
Hiu quạnh hồn  nghe dế nghẹn ngào
Nghẹn nấc trời cao đôi tiếng quác …
Tiếng chim thảng thốt não dường bao!
CAO BỒI GIÀ
20-10-2015



 BÀI HỌA
CHIỀU VIỄN XỨ
(Dĩ Lục Vi Thủ Hạ Cú)
Đường chiều một bóng dạ nôn nao
Nôn nóng biết về ở chốn đâu
Chốn cũ mờ xa mây cố lý
Cố hương ngàn dặm gió đong sầu
Đong đầy ánh mắt  nhiều thuơng cảm
Thương mến lời yêu quá  ngọt ngào
Ngọt  maĩ  trong  tim lời ước hẹn
Ước mong mà có  được  chừng bao…!
NHÃ MY

 NÔN NAO GẶP
(Dĩ Lục Vi Thủ Hạ Cú)
Hoàng hôn sẫm tối dạ nôn nao
Nôn bước mau chân gặp gỡ nào
Gỡ dạ bao ngày mong nối lại
Nối lòng một thuở đợi chờ sầu
Chờ trao kỷ niệm  luôn thân thiết
Thân  tặng yêu thương mãi ngọt ngào
Ngọt lịm tình xưa lời ước nguyện
Ước ao được trọn mối duyên đầu
GM.NGUYỄN ĐÌNH DIỆM

MỘ LẠC
(Dĩ Lục Vi Thủ Hạ Cú - điệp xoay)
Tự hỏi nơi này thuộc chốn nao
Chốn lưu kỷ niệm biết tìm đâu?
Tìm người năm ấy mà thăm thú
Thăm bạn khi xưa để bớt sầu
Bớt chút thời gian cô đọng ngọt
Đọng bao ngày tháng thoảng bay ngào
Bay vào sâu thẳm mông nung ấy
Nung nấu con tim đã tự bao!
2/11/2015
Đỗ Xuân Đào


36 nhận xét:

  1. DVD sang thăm bác, được thưởng thức và học hỏi thêm về dạng thơ "Dĩ Lục Vi Thủ Hạ Cú" rất hay!
    DVD xin chúc bác an lành! :)
    http://media6.tiin.vn/media01/533b724892ade/2014/11/27/fe79c682-6c4b-4b5f-bca1-edee59fb5f72.jpg

    Trả lờiXóa
  2. Chú Thiên Minh ơi, " Dĩ Lục Vi Thủ Hạ Củ " nghĩa là gì vậy chú ơi ? Chú giảng nghĩa giúp em với.
    Em đọc thơ còn hiểu và cảm đc chút tình trong đó, nhưng k hiểu câu này, nên ... Hì hì

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. " Dĩ Lục Vi Thủ Hạ Củ " là lấy từ thứ 6 của câu làm từ đầu cho mỗi câu và cừ thế cho đến hết bài
      Cảm ơn CKN ghé thăm và chia sẻ nhé.Mến

      Xóa
  3. Chữ áp cuối là chữ đầu của câu kế tiêp ,GT ghé thăm anh đọc thơ họa thật tuyệt.
    GT chúc anh luôn có những niềm vui trong thi ca anh nhé.
    Mên

    http://d4.violet.vn/uploads/blogs/3317/chaongaymoi.gif

    Trả lờiXóa
  4. Bóng chiều xuống núi sương buông lặng
    Buông tiếng tơ lòng gửi tới nhau !

    Trả lờiXóa
  5. Sang thăm anh đọc thơ hay
    Chúc anh ngày cuối tuần này thật vui (~_~)

    http://i1004.photobucket.com/albums/af169/tieuyeu_nt/ui.gif

    Trả lờiXóa
  6. Bài này em có đọc bên nhà chị Nhã My rồi.Một thể loại em mới biết.
    Xin khất nợ anh vậy.Chúc anh thường lạc !

    Trả lờiXóa
  7. Sang thăm anh đọc thơ ...hihi..
    Chúc anh luôn có nhiều thơ hay anh GM nhé .

    Trả lờiXóa
  8. thơ tình muôn thuở lãng mạn
    http://4.bp.blogspot.com/-KOSO5yPZlpY/VDvqgyb2NlI/AAAAAAAAGXY/6ldejyQBWbM/s400/1392852_171309809731948_232317529_n.jpg

    Trả lờiXóa
  9. Sang thăm anh Minh đọc thơ xướng họa hay quá. Chúc anh cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc anh nhé. Thân mến

    https://ngocliennguyen.files.wordpress.com/2015/10/tulip1.jpg

    Trả lờiXóa
  10. ND sang anh cùng những bài xướng họa thật hay,chúc sức khỏe và chúc chủ nhật an nhàn anh GM nhé.

    Trả lờiXóa
  11. Em thăm anh thưởng thức thơ hay.

    Chúc anh vui nhiều ạ.

    Trả lờiXóa
  12. Cháu sang thăm chúc bác ngủ ngon
    http://hoacuoi.info/wp-content/uploads/2015/04/cung-goi-y-cho-co-dau-nhung-bo-hoa-cuoi-dep-nhat-2015-8.jpg

    Trả lờiXóa
  13. Thăm bác hẹn sẽ có bài họa gửi bác sau.
    Chúc bác vui, khỏe!

    Trả lờiXóa
  14. http://i629.photobucket.com/albums/uu11/troimay/TINH%20YEU/anh%20em%203_n_zpspxxntqqh.jpg
    Bài thơ thất ngôn bát cú thể loại (Dĩ Lục Vi Thủ Hạ Cú) hay.
    Chúc anh tuần mới an nhàn, sáng tác thêm nhiều bài thơ hay.

    Trả lờiXóa
  15. Gởi bác bài họa:
    MỘ LẠC
    (Dĩ Lục Vi Thủ Hạ Cú - điệp xoay)
    Tự hỏi nơi này thuộc chốn nao
    Chốn lưu kỷ niệm biết tìm đâu?
    Tìm người năm ấy mà thăm thú
    Thăm bạn khi xưa để bớt sầu
    Bớt chút thời gian cô đọng ngọt
    Đọng bao ngày tháng thoảng bay ngào
    Bay vào sâu thẳm mông nung ấy
    Nung nấu con tim đã tự bao!
    2/11/2015
    Đỗ Xuân Đào
    Bài xướng:
    MỘ LẠC
    (Dĩ Lục Vi Thủ Hạ Cú)
    Đường xa nhoàng tối, khách nao nao
    Nao núng thân này biết lạc đâu?
    Lạc lõng sao mờ loe lẻ ánh
    Lẻ loi trăng khuyết ngậm cô sầu
    Cô liêu chân bước lòng hiu hắt
    Hiu quạnh hồn nghe dế nghẹn ngào
    Nghẹn nấc trời cao đôi tiếng quác …
    Tiếng chim thảng thốt não dường bao!
    CAO BỒI GIÀ
    20-10-2015
    Chúc bác vui vẻ

    Trả lờiXóa
  16. THĂM ANH
    KHÔNG BIẾT KHEN CÓ THỪA KHÔNG
    CHỨ ANH GIỎI THIỆT...
    CẢM ĐỘNG VỀ BÀI VIẾT
    VÀ NGẨN NGƠ VÌ LỐI VIẾT...

    CHÚC ANH AN LÀNH NHÉ.

    Trả lờiXóa
  17. HT sang thăm, lâu quá rồi vì HT bận việc, nay mới sang được đọc cả một vườn thơ Đường xướng họa đều hay. HT chúc bạn TM cảm xúc luôn dạt dào !

    Trả lờiXóa


*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*