Danh sách Blog của Tôi

Thứ Tư, 29 tháng 4, 2015

Có một thời

QUA SÔNG ĐÀ RẰNG
(một thời khốn khó.tuy hòa 1977)



Đà Rằng sông Đà Rằng sông
Gió về biển cả trăng lồng bánh xe
Cà rem theo bước chân về
Phố khuya nhếch nhác ủ ê bóng người

Thứ Ba, 21 tháng 4, 2015

HẠC CHIỀU


Cuối chiều mây lãng đãng bay
Nhân sinh một thuở lưu đày bể dâu
Nguyệt hoa hoa nguyệt gieo cầu
Mở tay trắng tóc nghiệp dày u mê

Thứ Bảy, 18 tháng 4, 2015

MỜI BẠN

MỜI BẠN
CÙNG VUI THƠ
---------------------------------------

1 ÁNH TRĂNG
Bóng nguyệt mơ màng vọng nhớ mong
Lơ thơ liễu rũ cạnh dòng sông
Gom làn gió thổi sầu quạnh quẽ
Nhặt ánh sao rơi chạnh nỗi lòng

Khoảnh khắc bao ngày còn ngóng đợi
Vài giây những tháng lại hoài mong
Trăng trôi thổn thức tình mãi vọng
Gởi chốn mây ngàn cuối hạ trông


Ngọc Liên Nguyễn


2 THỔN THỨC TÌNH
Sương bay lãng đãng bóng chờ mong
Liễu rủ mơ màng ngóng bến sông
Kẻ đã ra đi về chốn thẳm
Người còn ở lại lệ gieo song

Thứ Tư, 15 tháng 4, 2015

Một chút tâm

MỘT CHÚT THÔI



một chút thôi
mở lòng từ
đời đẹp tươi

một chút thôi
mở tâm bi
hạnh phúc ngời

Chủ Nhật, 12 tháng 4, 2015

bên dòng mộng

NỖI NIỀM TÌNH HUẾ


Huế chừ thay chủ đổi ngôi
Nước Hương Giang cứ  lặng lờ sắc mây
Qua cầu ngắm bóng trăng gầy
Nhớ tình xưa mộng nơi nầy bên em

Thứ Năm, 9 tháng 4, 2015

tâm sự

GỬI BẠN

Dẫu có hương tàn nhụy đã  phai
Còn tình mặn nhạt của bao ngày
Mong chờ ngóng mãi nơi xa thẳm
Ước đợi  mong hoài cõi dặm mây

Thứ Hai, 6 tháng 4, 2015

TRÊN DÒNG NGÀY

Mỗi ngày qua đi
Nếp nhăn
hằn khóe mắt
mang dấu ấn
Thời gian

Mỗi ngày
Gom nhặt hạnh phúc
Vất vả
Theo ngày
bóng xuống
Đêm xuôi

Thứ Sáu, 3 tháng 4, 2015

cùng vui thơ

VUI CÙNG THƠ
LÝ ĐỨC QUỲNH -THU YẾN VŨ – LÊ CẢNH TIẾN - GM.NGUYỄN ĐÌNH DIỆM
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------








TRIỀU ÂM
Ngày xuân lãng đãng,khó yên nằm
Quanh quẩn quê mình đi dạo thăm
Hết bước hài xanh đời biếc cỏ
Còn thân trần trụi tuổi khô mầm
Nụ hương gió đụng trêu tình tỏa
Con chữ câu đơm cợt ý ngâm
Lẩn thẩn cùng đêm chờ ngõ hạnh
Cung lòng giao hưởng với triều âm!
            Lý Đức Quỳnh_ĐN-20/3/2015