Danh sách Blog của Tôi

Thứ Sáu, 31 tháng 7, 2015

ĐI VỀ…BẾN MỘNG


 Đi về theo nắng cùng mưa
Buồn vui trong đục mỏng thưa chuyện đời
Ngẩng lên nhìn áng mây trôi
Lang thang vô định ngẫm đời phù du

Chủ Nhật, 26 tháng 7, 2015

nhàn du

GIÁC MINH VÀ THI HỮU
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''


CHỚ TRÁCH TA
Trời cao nắng nhẹ thả qua đồng
Cánh nhạn mờ xa giữa quãng không
Suối biếc thông ru triền lá mộng
Rừng xanh đá dựng ráng mây hồng

Thứ Hai, 20 tháng 7, 2015

hương trầm




AN BẦN CUỘI
Mùa xuân bay qua rồi
Tuổi già chừ lên ngôi
Lặng yên nghe lòng nói
Ký ức thời xa xôi

Xuân đời cơn mơ ngủ
Gió đông về  u ơ
Bờ lau trắng sương mờ
Tiếng cú lời vu vơ

Thứ Bảy, 11 tháng 7, 2015

HƯƠNG TRẦM



NƠI BẠN Ở
Ở đó màu vàng sợi nắng soi
Tươi non sắc lá  trãi lòng phơi
Lều tranh gió thổi an nhiên bóng
Mái cỏ giông mưa tự tại ngồi
Đêm lộng thông ngàn vi vút hát
Sương gieo suối nguyệt lặng lờ trôi
Thăng trầm thế sự thôi màng đến
Thắp nén hương tâm ngẫm chuyện đời

GM.Nguyễn Đình Diệm


Thứ Năm, 9 tháng 7, 2015

thơ ngắn


TRÀ SỚM
Nhắp ngụm trà thơm sáng sớm sương
Hương cau, bưởi ngát thỏang qua vườn
Ong vờn dậu cúc vô tư giỡn
Một chút thần tiên lạc trú yên

GM.Nguyễn Đình Diệm

Thứ Hai, 6 tháng 7, 2015

Dài thân nằm ngó



1.
THẤY
Một đời thủ đắc hợp tan
Một đời phiền muộn đông sang giăng mù
Lần tay đếm ngón bao thu
Thời gian tiết điệu phù du thân chiều

Hiên tranh chiều xuống cô liêu
Thấy ta như thị dập dìu tro bay
Thấy em hương khói phơi bày
Theo nhau về chốn lạnh ngày chân mây
Giác Minh Sài gòn 2008

Thứ Năm, 2 tháng 7, 2015

TỰ SỰ


LỜI TỰ AN
Mai kia mốt nọ làm sao biết
Những đổi thay đời lắm bể dâu
Được mất,lợi danh thôi cứ vậy
Đời người chốc thoáng một nồi kê
GM.Nguyễn Đình Diệm


ĐẸP TÌNH
Sáu tám mươi rồi vẫn mãi xinh
Bên nhau đằm thắm đẹp ta mình
Còn tươi tuổi lão cười duyên dáng
Trọn gói yêu thương thắm thiết tình

GM.Nguyễn đình Diệm (tặng Nguyễn Thị Lan Anh)

Ảnh chụp tại Long Hải Vũng Tàu.2013
**********************************************************************