Danh sách Blog của Tôi

Thứ Năm, 14 tháng 4, 2016


GMSAU KHI KHỎI BỆNH

TÂM TÌNH TUỔI BẢY TƯ
Năm nay khỉ đến bảy tư rồi
Đã trải buồn vui - vạn ngươc xuôi
Cát bụi nhân gian -  hòa kiếp sống
Tơ tằm thế sự-  hóa duyên đời
Lo chi gió cuốn trăng tròn khuyết
Chả ngại sông qua bến lỡ bồi
Thấp thoáng bờ sương niềm mái cũ
Mưa chiều nắng sớm một thời thôi.


Mưa chiều nắng sớm một thời thôi
Nếp áo phong sương mái hạc rồi
Vinh nhục trăm năm – cơn gió thoảng
Sang hèn vạn thuở -- đám mây trôi
Vui cùng sự thế -- hòa nhân thế
Mến với người đời – hợp nghĩa đời
Nhịp chuyển luân trầm về bất tận
Vô thường  dâu bể tháng ngày rơi
GM.Nguyễn Đình Diệm

 BÀI HỌA

HÃY NHẸ LÒNG

Mấy cuộc trầm luân nếm trải rồi
Dù cho sóng cả, mái chèo xuôi
Dòng trong đã gội bao thân phận
Bến đục còn vương những sự đời
Bể rộng ân thâm tròn dưỡng dục
Vườn xinh mộng thắm thỏa tài bồi
Nhân tình mặn nhạt bao dâu bể
Danh lợi như là gió thoảng thôi

Danh lợi như là gió thoảng thôi
Một mai cát bụi hóa thân rồi
Dù cho cuộc thế mưa vùi dập
Chớ để ân tình sóng cuốn trôi
Nắng ấm hong thêm vườn ấm nắng
Đời yêu dệt mãi mộng yêu đời
Tử sinh lão bệnh ai nào chẳng
Hãy nhẹ lòng dường chiếc lá rơi…
Nguyễn Gia Khanh

Và GM xin tiếp tục vui cùng anh

MỘT CUỘC ĐỜI QUA

Hãy nhẹ lòng dường chiếc lá rơi…
Tham sân  hỷ nộ ... cũng qua rồi
Bao lần chuyển đổi thân vùi dập
Mấy bận xoay vần dạ thả trôi
Mộng chả chờ mong thêm vướng mộng
Đời đâu ngóng đợi thấm sâu đời
Thua thua được được thôi chi bấy
Mất mất còn còn cũng thế thôi.

Mất mất còn còn cũng thế thôi
Năm nay tuổi lão bảy tư  rồi
Vầng dương xế bóng chiều hoang quạnh
Tiếng nhạc phai nồng tối vắng trôi
Lặng ngó thân ta bao đắp đổi
Im nhìn ý ấy mấy tài bồi
Đời qua một cuộc mây bay mãi
Sông cạn non mòn nước chảy xuôi


GM.Nguyễn Đình Diệm

Ngoc Lien Nguyen12:22 Ngày 16 tháng 04 năm 2016
NIỀM THƯƠNG NỖI NHỚ
Lặng ngắm vầng trăng đã khuyết rồi
Bây giờ rẽ hướng muốn buông xuôi
Đầu xanh khổ lụy thương tròn kiếp
Tóc bạc cùng nhau sống trọn đời
Bến nọ hoài trôi nhiều khúc lỡ
Sông kia mãi chảy một bên bồi
Sầu mang nỗi nhớ thêm huyền ảo
Món nợ ân tình trĩu nặng thôi

Món nợ ân tình trĩu nặng thôi
Niềm thương vụn vỡ mất tan rồi
Thời gian thuở ấy hằng mong đợi
Phận số bây giờ lại trả trôi
Dạ đắm âu sầu mơ lối mộng
Lòng vương khắc khoải gửi bên đời
Thề non hẹn biển còn in dấu
Giữa lúc đau buồn giọt lệ rơi..

LienNguyen









CHÚC ANH
(Nhị khúc - Thủ vĩ ngâm)
Bảy bốn xuân qua quý lắm rồi
Chúc mừng cuộc sống mãi êm xuôi
Chiều tan dạo bước quanh vườn mộng
Tối đến kê chân kể chuyện đời
Cháu chục con bầy đêm tụ họp
Thằng đàn đứa hát buổi ly bôi
Niềm vui cứ thế ngày qua tháng
Mong muốn ân tình chỉ thế thôi ...
Mong muốn ân tình chỉ thế thôi ...
Đường trần ước cạn chén giao bôi
Tình xa có bạn trên miền ảo
Nghĩa cận anh em giữa cuộc đời
Sáng bát chè xanh lòng phố thị
Chiều ly rượu nhạt ỡ quê xuôi
Thềm khuya có vợ già hôm sớm
Bảy bốn xuân qua quý lắm rồi ...
LCT
16/4/2016


Bảy tư nào đã ...phải là già,
Chỉ là ghát kiếm để bước ra
Giao cho thế hệ còn son trẻ
Tiếp bước cha anh mới gọi là

Bảy tư cũng đã mãn kiếp người,
Cuộc đời còn lại hãy rong chơi
Vui thú tiêu giao cùng bạn hữu
Cầm kỳ thi phú tựu niềm vui...

70 nhận xét:

  1. Sang thăm anh Minh đọc bài thơ hay với nỗi niềm trăn trở. Ai rồi cũng phải bước qua cái tuổi già . Anh vẫn còn làm thơ và giao lưu với bè bạn là vui rồi. Chúc anh luôn dồi dào sức khỏe và hạnh phúc với con cháu. Em sẽ họa thơ sau anh nhé. Thân mến
    https://ngocliennguyen.files.wordpress.com/2016/04/59-1-1.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. RẤT VUI ĐƯỢC NLN MỞ HÀNG HOA TẶNG MỞ HÀNG NHÉ.MẾN
      http://2.bp.blogspot.com/-pK6vMBcCe40/Vp4070ndM3I/AAAAAAAAi9M/DXjbcQ0Sw7c/s640/14532095523350%2B%25281%2529.gif

      Xóa
    2. NIỀM THƯƠNG NỖI NHỚ
      Lặng ngắm vầng trăng đã khuyết rồi
      Bây giờ rẽ hướng muốn buông xuôi
      Đầu xanh khổ lụy thương tròn kiếp
      Tóc bạc cùng nhau sống trọn đời
      Bến nọ hoài trôi nhiều khúc lỡ
      Sông kia mãi chảy một bên bồi
      Sầu mang nỗi nhớ thêm huyền ảo
      Món nợ ân tình trĩu nặng thôi

      Món nợ ân tình trĩu nặng thôi
      Niềm thương vụn vỡ mất tan rồi
      Thời gian thuở ấy hằng mong đợi
      Phận số bây giờ lại trả trôi
      Dạ đắm âu sầu mơ lối mộng
      Lòng vương khắc khoải gửi bên đời
      Thề non hẹn biển còn in dấu
      Giữa lúc đau buồn giọt lệ rơi..

      LienNguyen

      Xóa
    3. Cảm ơn NLN đã có bài họa hay cùng GM Xin đưa bài lên entry nhé.CN vui .Mến
      http://huongdanphattu.vn/uploads/news/2012_06/a_374.jpg

      Xóa
  2. Cháu chào chú ! Cháu vào blog của chú nhiều lần, được đọc nhiều bài thơ hay, thích lắm ạ! Biết chú đã khỏe, cháu chúc mừng chú ạ!
    Cháu chúc chú thân tâm thường lạc ạ!

    https://3.bp.blogspot.com/-5JmzniuPoHI/VujkN_HEDUI/AAAAAAAAAsg/_tIjre8vvgYBDlZGyRNuK6HPU-VnYRq7A/s320/600814_644413335574239_2014744351_n.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. GM cảm ơn HĐMX nhé có lời chia sẻ động viên GM nhiều.Chúc HĐMX thân tâm thường lạc Mến
      http://topanhdep.net/wp-content/uploads/2015/08/anh-hoa-sen-vang-dep.jpg

      Xóa
    2. Yến con thăm Bác qúy mến đọc bài thơ hay nhưng cũng rất nỗi niềm...! Con rất vui và kính mừng bác đã khỏe trở lại blog ạ ! Mong Bác GM của con luôn có SK dồi dào và nhiều thật nhiều cảm xúc cho Thơ hay con đọc nhen hihi.
      https://dantri4.vcmedia.vn/k:2015/h-nh-7-1446049073960/8-vat-pham-duoc-tin-la-ruoc-tai-loc-vao-nha.jpg
      PS: KO BÍT SAO TẤM HÌNH PHÍA DƯỚI CỦA BÁC TO QUÁ ,LÀM CHE MẤT KHUNG CMT RÙI...NÊN YẾN CON XIN PHÉP CMT Ở ĐÂY Ạ !

      Xóa
    3. Cảm ơn YP nhiều.Chúc luôn an lành.Mến
      https://ngocliennguyen.files.wordpress.com/2016/04/59-1-5.gif

      Xóa
  3. Mừng anh trở lại làng blog.
    Chúc anh sức khoẻ dồi dào
    Vui cùng bè bạn tuôn trào ý thơ.

    http://2.bp.blogspot.com/-mHlqHxvijOU/U73YWteWJYI/AAAAAAAACAg/89m1T61Q0xQ/s1600/sung+gif2.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cam3 ơn lời chúc thật lòng
      Cảm ơn tình cảm theo dòng tháng năm
      ...Rất vui.Chúc TYV an lành.Mến
      https://i.ytimg.com/vi/RvoRXqgl-7o/maxresdefault.jpg

      Xóa
  4. Mừng bác đã khỏe!
    https://lh4.googleusercontent.com/-ZdYTagghpqw/VCCqADUGoyI/AAAAAAAAAXs/yzDBeqRR9As/s346-no/Hinh-dong-dep-16.gif
    Thơ viết rất hay, em sẽ họa sau nhé!
    Chúc bác luôn luôn mạnh khỏe, vui vẻ và hạnh phúc!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn anh XĐ nhé.Chúc anh luôn an lành.Mến
      http://anhdep.pro/wp-content/uploads/2015/06/anh-bia-hoa-sen-9-351x185.jpg

      Xóa
  5. http://i963.photobucket.com/albums/ae113/ngocdung26769/hi_zpsyoxlhljj.gif

    Hay lắm anh, em vui nhiều ạ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn HA thăm và động viên GM nhé.Mến
      http://1.bp.blogspot.com/-6Y4b7H8rQRY/VqHapCd5KtI/AAAAAAAADVc/xrqOZcOF1K8/s400/images568485_Hoa_bang_vuong_tren_dao_TS.jpg

      Xóa
  6. Hôm nay mới biết bác GM bệnh...Chúc mừng bác đã khỏi và trở lại với làng blog.

    Xuân qua hè lại chớ ươn người
    Luyện rèn tâm trí cho thảnh thơi
    Non xanh nước biếc, ta du ngoạn
    Thơ phú hòa chung đạt lẽ đời!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. GM cảm ơn VST thăm và chia sẻ thơ cùng GM nhé.Chúc luôn an lành.Mến

      Xóa
  7. Nếm trải buồn vui ở trên đời
    Tuổi hạc nay ta thấy thảnh thơi
    Thơ ca vui vẻ cùng bằng hữu
    Con cháu quây quần vạn niềm vui

    Lâu không vào blog không biết bạn già bị ốm, chúc khỏe nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. GM cảm ơn LHĐ thăm và chia sẻ thơ cùng GM.Chúc LHĐ luôn an lành.Mến

      Xóa
  8. Chúc mừng anh trai đã khỏe
    Chúc anh cuối tuần an vui (~_~)

    http://i842.photobucket.com/albums/zz343/tieuthu_nt/16_1.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em gái nhé.Mến
      https://2.bp.blogspot.com/-6fZLTXek-bk/Vw-O3457RbI/AAAAAAAAA0g/J_ua_iTHUNktspqh00xVg4NRloHdi0bqgCLcB/s72-c/0043pjg.PNG

      Xóa
  9. Chúc mừng huynh đã qua cơn bạo bệnh, lại càng vui vì huynh đã trở lại với thi đàn, sang đọc bài thơ đầy tâm sự về nhân tình thế thái rất hay của huynh, GK xin góp họa cùng:

    HÃY NHẸ LÒNG

    Mấy cuộc trầm luân nếm trải rồi
    Dù cho sóng cả, mái chèo xuôi
    Dòng trong đã gội bao thân phận
    Bến đục còn vương những sự đời
    Bể rộng ân thâm tròn dưỡng dục
    Vườn xinh mộng thắm thỏa tài bồi
    Nhân tình mặn nhạt bao dâu bể
    Danh lợi như là gió thoảng thôi

    Danh lợi như là gió thoảng thôi
    Một mai cát bụi hóa thân rồi
    Dù cho cuộc thế mưa vùi dập
    Chớ để ân tình sóng cuốn trôi
    Nắng ấm hong thêm vườn ấm nắng
    Đời yêu dệt mãi mộng yêu đời
    Tử sinh lão bệnh ai nào chẳng
    Hãy nhẹ lòng dường chiếc lá rơi…

    Nguyễn Gia Khanh







    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn anh nhiều với bài họa hay quá GM xin đưa lên entry nhé

      HÃY NHẸ LÒNG

      Mấy cuộc trầm luân nếm trải rồi
      Dù cho sóng cả, mái chèo xuôi
      Dòng trong đã gội bao thân phận
      Bến đục còn vương những sự đời
      Bể rộng ân thâm tròn dưỡng dục
      Vườn xinh mộng thắm thỏa tài bồi
      Nhân tình mặn nhạt bao dâu bể
      Danh lợi như là gió thoảng thôi

      Danh lợi như là gió thoảng thôi
      Một mai cát bụi hóa thân rồi
      Dù cho cuộc thế mưa vùi dập
      Chớ để ân tình sóng cuốn trôi
      Nắng ấm hong thêm vườn ấm nắng
      Đời yêu dệt mãi mộng yêu đời
      Tử sinh lão bệnh ai nào chẳng
      Hãy nhẹ lòng dường chiếc lá rơi…
      Nguyễn Gia Khanh

      Và GM xin tiếp tục vui cùng anh

      MỘT CUỘC ĐỜI QUA

      Hãy nhẹ lòng dường chiếc lá rơi…
      Tham sân hỷ nộ ... cũng qua rồi
      Bao lần chuyển đổi thân vùi dập
      Mấy bận xoay vần dạ thả trôi
      Mộng chả chờ mong thêm vướng mộng
      Đời đâu ngóng đợi thấm sâu đời
      Thua thua được được thôi chi bấy
      Mất mất còn còn cũng thế thôi.

      Mất mất còn còn cũng thế thôi
      Năm nay tuổi lão bảy tư rồi
      Vầng dương xế bóng chiều hoang quạnh
      Tiếng nhạc phai nồng tổi vắng trôi
      Lặng ngó thân ta bao đắp đổi
      Im nhìn ý ấy mấy tài bồi
      Đời qua một cuộc mây bay mãi
      Sông cạn non mòn nước chảy xuôi
      GM.Nguyễn Đình Diệm

      Xóa
  10. MT sang thăm bác TM . Cuối tuần nhiều niềm vui , sk bác nhé !

    Trả lờiXóa
  11. http://i1004.photobucket.com/albums/af169/tieuyeu_nt/img%2014.gif

    ND sang thăm,chúc mừng anh GM đã khỏe và chúc mừng những bài xướng họa thật hay,đêm ngon giấc anh nhé!

    Trả lờiXóa
  12. DVD chúc mừng bác đã khỏe, cầu mong bác luôn an lành!

    Trả lờiXóa
  13. Chúc mừng A.đã khoẻ.
    https://2.bp.blogspot.com/-0x49XVYDpj0/VxDyqymthkI/AAAAAAAAI6U/R_agwCBbDKwVfYWKwpt3ayhiqGHfe4hNgCLcB/s1600/146072834280471.gif

    Trả lờiXóa
  14. http://i629.photobucket.com/albums/uu11/troimay/To-Hung-Vuong.jpg
    Chúc mừng anh khỏe và trở lại với mọi người trên Blogspot. Như thơ anh nói thì thấy tâm hồn anh an bình rồi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn FA nhé
      Chúc CN vui nha.Mến
      https://ngocliennguyen.files.wordpress.com/2015/12/15-1-1.gif

      Xóa
  15. Ngẫm xem bùi ngọt cơn dâu bể
    Mượn sợi tơ mành thả khúc nhôi !

    Mừng anh trở lại !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bảy bốn xuân qua bao chìm nổi
      Tơ lòng dệt khúc gửi phương trời
      Cảm o8n bác LÝ nhé.Chúc CN vu vẻ.Mến

      Xóa
  16. Cháu sang thăm ,mừng chú đã khỏe và trở về với ngôi nhà blog thân thương cùng bạn bè...
    Chúc chú những ngày cuối tuần và lễ giỗ tổ HV vui khỏe hp tràn đầy ạ !

    http://i988.photobucket.com/albums/af10/phudungtim267/567025124.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cà phê nóng ngon tuyệt.Cảm ơn cháu nhé.CN vui nha.Mến
      http://4.bp.blogspot.com/-pCXIWQFaTls/VmakzYE-e1I/AAAAAAAAEk0/ajR7a98QNik/s72-c/2596043710219898137.jpg

      Xóa
  17. chúc anh nhiều sức khỏe sáng tác hay cùng vui xướng họa với bạn bè

    Trả lờiXóa
  18. CHÚC ANH
    (Nhị khúc - Thủ vĩ ngâm)
    Bảy bốn xuân qua quý lắm rồi
    Chúc mừng cuộc sống mãi êm xuôi
    Chiều tan dạo bước quanh vườn mộng
    Tối đến kê chân kể chuyện đời
    Cháu chục con bầy đêm tụ họp
    Thằng đàn đứa hát buổi ly bôi
    Niềm vui cứ thế ngày qua tháng
    Mong muốn ân tình chỉ thế thôi ...
    Mong muốn ân tình chỉ thế thôi ...
    Đường trần ước cạn chén giao bôi
    Tình xa có bạn trên miền ảo
    Nghĩa cận anh em giữa cuộc đời
    Sáng bát chè xanh lòng phố thị
    Chiều ly rượu nhạt ỡ quê xuôi
    Thềm khuya có vợ già hôm sớm
    Bảy bốn xuân qua quý lắm rồi ...
    LCT
    16/4/2016
    Họa cùng anh . Chúc anh luôn bình an vui khỏe nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rất vui với bài CHÚC ANH THẬT TUYỆT
      Xđưa bài lên entry nhé
      Chúc BTG chủ nhật vui vẻ nhé.Mến
      http://bloganhdep.net/wp-content/uploads/2014/08/ngam-bo-hinh-anh-hoa-sen-dep-mong-mo-11.jpg

      Xóa
    2. Em sang thăm,không tìm thấy ô đăng nhận xét,phải ghi vào đây.
      Rất vui được gặp anh trở lại.Chúc anh đã qua cơn bạo bệnh,sớm phục hồi lại sức khỏe.
      Em đã chuyển blog đến địa chỉ mới,đường link:

      http://lylang.blogspot.com/

      Xóa
  19. "Đời qua một cuộc mây bay mãi
    Sông cạn non mòn nước chảy xuôi"
    THĂM ANH
    ĐƯỢC LẮNG NGHE TÂM SỰ CỦA ANH
    MẤY HÔM RÀY THẤY VẮNG
    KHÔNG BIẾT VÌ ĐIỀU GÌ
    NHƯNG EM VẪN NHỚ CẦU NGUYỆN CHO ANH VÀ GĐ HỒN AN XÁC MẠNH.
    ĐƯỢC THẤY ANH TRỞ LẠI LÀ VUI RỒI
    CHÚC ANH KHỎE VÀ VUI NHÉ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. CẢM ƠN TH
      GHÉ THĂM ĐỒNG CHIA SẺ VỚI GM
      GM LÂM TRỌNG BỆNH KHÁ LÂU,BÂY GIỜ TẠM ỔN RỒI.CHÚC TH AN LÀNH.MẾN
      http://www.linhsonvien.com/wp-content/uploads/2014/06/July-15-2014-19a-.jpg

      Xóa
  20. Cháu sang thăm ,kính chúc chúc tuần mới vui khỏe nhiều thương yêu & hp !

    http://jesus83marie.j.e.pic.centerblog.net/6be42e23.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn HN nhiều Chúc luôn an lành.Mến
      http://verocoffee.vn/uploads/news/2014_09/ly-ca-phe-1.jpg

      Xóa
  21. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Xin lỗi niềm tin nhé vì lý do KT nên vô tình bị xóa mất NX
      Thông cảm nhé.Chúc vui.Mến
      https://ngocliennguyen.files.wordpress.com/2016/04/59-1-5.gif

      Xóa
  22. GT em ghé thăm anh đọc thơ họa thật hay,vui nhất là anh đã khỏe và trở lại cùng bạn bè. Chúc anh luôn mạnh an. Mến
    https://i0.wp.com/1.bp.blogspot.com/-IP1OJjA_-i4/Vi20SjkwRxI/AAAAAAAAB18/rhxv_X_MKEY/s320/114741884.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn GT nhé.Chúc an vui.Mến
      http://hinhanhdep.biz/wp-content/uploads/2014/08/hinh-anh-nen-ly-cafe-dep-4.jpg

      Xóa
  23. Đường link mới đến blog của Yến con nè Bác !
    http://ennho1993.blogspot.com
    PS: Nay con nhìn thấy khung cmt rồi ạ ! Hihi

    Trả lờiXóa
  24. Chúc chú luôn mạnh khỏe, vui vẻ hạnh phúc bên gia đình thân yêu!
    http://thanglong.cinet.vn/UserFiles/Image/VHNT/thang%201_2010/2570328127_a6b436beba_o.jpg

    Trả lờiXóa
  25. Chúc chú những ngày cuối tuần vui khỏe hp tràn đầy ạ !

    http://img11.hostingpics.net/pics/86567120151.gif

    Trả lờiXóa
  26. Thơ LIÊN HOÀN xướng họa hay quá chú ơi ,cháu ghé thăm,đọc thơ,chúc chú những ngày cuối tuần an vui,hp,ấm áp bên gia đình ạ.Tặng chú (Chú vừa mới qua một trận ốm nặng sao ạ ? Cháu thật xin lỗi vì ít vào blog ,nên ko biết,cháu chúc chú mau hồi phục sức khỏe để tiếp tục sự nghiệp thơ ca,cho bọn cháu vào thưởng thức ạ).Mong chú bảo trọng,vì nay tuổi cao,sức đã yếu,chú vui thơ cũng nên giữ gìn sk cho mình nữa ạ.Cháu tặng chú :

    https://4.bp.blogspot.com/-Wn_eaYGCxe0/Vxr25hoqY9I/AAAAAAAAMBQ/5CwtIDufjds3lOknVwpepP5ogwLfsMH0gCLcB/s400/Thi%25C3%25AAn%2BMinh%2B-gh%2B1.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn SC ghé thăm và tặng hình ghép thật đẹp.Chúc an lành nhé.Mến
      http://hoa.quatang.com/wp-content/uploads/2014/05/cach-lam-hoa-cam-tu-cau-tu-dat-nan5.jpg

      Xóa
  27. Bảy tư nào đã ...phải là già,
    Chỉ là ghát kiếm để bước ra
    Giao cho thế hệ còn son trẻ
    Tiếp bước cha anh mới gọi là

    Bảy tư cũng đã mãn kiếp người,
    Cuộc đời còn lại hãy rong chơi
    Vui thú tiêu giao cùng bạn hữu
    Cầm kỳ thi phú tựu niềm vui...

    Trả lờiXóa
  28. Cảm ơn HL nhé thăm và lưu thơ cho GM thật vui.Xin đưa bài lên entry nhé.Mến
    http://hinhanhdep.pro/content/uploads/2015/01/hinh-anh-hoa-cam-tu-cau-dep-681-11.jpg

    Trả lờiXóa
  29. Cháu sang thăm ,chúc chú cuối tuần an lành và những ngày lễ thật vui ạ !

    http://i963.photobucket.com/albums/ae113/ngocdung26769/3_zpsqv5xqwpx.gif

    Trả lờiXóa
  30. Cháu thăm chú, chúc chú luôn dồi dào sức khỏe, vui vẻ cùng thi hữu. Những ngày nghỉ lễ thật an vui bên gia đình thân yêu chú nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn CN mây hôm nay lại bị rầy rà bboi73 con bệnh.Chúc an lành.Mến

      Xóa
  31. https://lh3.googleusercontent.com/-iDw10g829EQ/Vmk3NnnGNVI/AAAAAAAAB4Q/OPNM89m0IdI/w346-h616/15%2B-%2B1%2B%25281%2529.gif

    Tuệ em ghé thăm anh, Tuệ chúc anh luôn vui khỏe ạ.

    Trả lờiXóa
  32. ND sang thăm anh,chúc những ngày cuối tuần vui,khỏe và may mắn anh GM nhé!

    Trả lờiXóa
  33. HN sang thăm chú ,chúc chú những ngày cuối tuần vui khỏe hp tàn đầy ạ !

    http://img15.hostingpics.net/pics/448881f46447a7386708a02a1ca87f5e753ff8.gif

    Trả lờiXóa
  34. Cháu mến chào chú Thiên Minh.
    Cháu ghé thăm, được đọc nhiều bài thơ rất hay,
    chúc chú luôn vui khỏe an lành chú nhé.http://lh4.googleusercontent.com/-UvQVUxnCd3k/UvbmJKjNnoI/AAAAAAAACYQ/G0SRxoWGaag/s1600/Hinh-anh-dong-dep-ve-hoa-hong-ruc-ro-sac-mau-+(22).gif

    Trả lờiXóa
  35. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa


*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*