Danh sách Blog của Tôi

Thứ Tư, 11 tháng 1, 2017



ĐÊM SÔNG HƯƠNG
1.
Vạn lý bèo xuôi sóng vỗ trôi
Trời thanh bến lặng thả thuyền ngồi
Bờ yên gió lộng ngàn mây thản
Ngắm cảnh sông dài cạn chén thôi.

2.
Non sông gấm vóc ngàn năm mộng
Đất nước thanh bình vạn thuở xuân
Núi biếc sông thơm hòa bốn bể
Bên trời lão hạc cạn chung nhàn

3.
Chân mây nguyệt lộ lòng thanh thản
Sướng khổ buồn vui… bỏ xuống rồi
Thấp thoáng sương giăng bờ huyễn mộng
Ngó lại bèo xa bỏ bến rồi

4.
Dìu dặt đường mây dặm gió ngàn
Thuyên xuôi sóng vỗ vọng chuông xa
Canh gà giục giã chừng đêm tận
Bến cũ tình ta một lão già.
Gm.Nguyễn Đình Diệm .
Sông Hương ngày về.
Bài Họa

CHẾT NỬA HỒN THƠ

Lửng lờ sóng cả đám bèo trôi
Bến lạnh sương giăng bãi cỏ ngồi
Nắng nhạt mây lùa khi gió trở
Ta rời góc phố một mình thôi
Gác cũ mênh mang sầu tuổi mộng
Con đường lá đổ đợi ngày xuân
Vườn ai ngõ trúc chiều mây nhạt
Vắng bòng giai nhân bước ngại ngần
Con đường phố chật vắng người thản
Cố kẻ nâng niu gót bụi trần
Đã biết bao mùa đem gởi phận
Tơ lòng quặn thắt bởi lòng nhân
Rã mối tơ duyên giữa gió ngàn
Cho ngày tháng lịm nỗi niềm mang
Hương quen thấm giữa lòng chăn gối
Để mấy trang thơ chết phủ phàng ./.


BỤI THỜI GIAN 11/01/17

20 nhận xét:

  1. Ghé thăm anh đọc bài thơ hay lắm anh . Chúc anh những ngày cuối năm an vui nhé Kính mến

    Trả lờiXóa
  2. CHẾT NỬA HỒN THƠ

    Lửng lờ sóng cả đám bèo trôi
    Bến lạnh sương giăng bãi cỏ ngồi
    Nắng nhạt mây lùa khi gió trở
    Ta rời góc phố một mình thôi
    Gác cũ mênh mang sầu tuổi mộng
    Con đường lá đổ đợi ngày xuân
    Vườn ai ngõ trúc chiều mây nhạt
    Vắng bòng giai nhân bước ngại ngần
    Con đường phố chật vắng người thản
    Cố kẻ nâng niu gót bụi trần
    Đã biết bao mùa đem gởi phận
    Tơ lòng quặn thắt bởi lòng nhân
    Rã mối tơ duyên giữa gió ngàn
    Cho ngày tháng lịm nỗi niềm mang
    Hương quen thấm giữa lòng chăn gối
    Để mấy trang thơ chết phủ phàng ./.

    BỤI THỜI GIAN 11/01/17
    Họa cùng anh . Chúc anh luôn an vui . Kình

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn BTG đã có bài họa thật hay cùng GM
      Xin đư bài lên trang chính nhé
      Chúc an vui.Mến

      Xóa
  3. Sang thăm anh đọc thơ hay lắm. Chúc anh luôn vui khỏe và hạnh phúc anh nhé. Thân mến

    Trả lờiXóa
  4. Yến con chiều tối sang thăm Bác kính qúy đọc bài thơ ni của Bác thật là hay ạ ! Kính chúc Bác GM của con thật là thanh thản để
    " Ngắm cảnh sông dài cạn chén " cùng Thi Hữu xa gần !
    Trọng kính !

    Trả lờiXóa
  5. Vỗ mạn thuyền ca đón nguyệt xuân
    Chén trà thấm đượm vị hương lân
    Đêm lên lồng lộng trăng huyền diệu
    Thanh thoát chuông chùa tiếng vọng ngân...

    Thăm anh,chúc anh vui khỏe !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. GM cảm ơn Quỳnh ghé thăm và chia sẻ thơ cùng GM
      Chúc luôn an lành.Mến

      Xóa
  6. ND sang thăm đọc thơ xướng họa hay,mến chúc sức khỏe và chúc đêm an giấc anh GM nhé!

    Trả lờiXóa
  7. http://i629.photobucket.com/albums/uu11/troimay/Duong%20Hoa%20Nguyen%20Hue%2012/hoanghue12re05.jpg
    Ôi, Thơ nhiều ý tứ quá! Hay!

    Trả lờiXóa
  8. Cháu sang thăm chú, đọc thơ nhớ về Huế....
    Cháu chúc chú luôn an vui ạ!

    Trả lờiXóa
  9. LD không kịp chúc Giáng sinh cùng anh Thiện Minh. Vậy cho em chúc cho anh TM 1 năm mới luôn nhiều niềm vui và may mắn nhé.

    Trả lờiXóa


*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*