ảnh GM
TỨ
TUYỆT THI
1.
Con
về dựng lại mái nhà xưa
Tưởng
nhớ ân cha nghĩa mẹ hiền
Dạ
thấm sinh thành lòng hiếu đạo
Gia
phong tiếp nối mãi tồn truyền
2.
Cúi
đầu quy ngưỡng tạ ân đời
Những
nẽo đường thơm tuyệt sắc trời
Vọng
tiếng chuông đưa lời thoát tục
Theo
về tiếng mõ nhịp nhàn rơi
3.
Ánh
dương thả nắng đẹp hương quan
Ruộng
lúa đình chùa gió lộng sang
Ngõ
trúc mơ màng bên lối mộng
Nghe
hồn quyến luyến những ngày xanh
4.
Bao
năm lãng bạc lạnh lùng trôi
Ngắm
bóng thời gian bạc tóc rồi
Một
thuở phù sinh bao lận đận
Chừ
ngồi ngẫm lại : - Bỏ về thôi.
GM.Nguyễn
Đình Diệm
Dạ
lê thôn .ngày về 24.3.2017.
Tháng
hai Đinh Dậu
Đang ở ngoài Huế hả anh ?
Trả lờiXóaLũng núi đường về tiếng suối reo
Cây hàng gió lộng lá rơi vèo
Tầng không cánh hạc vờn mây trắng
Tiếng hát ai đưa vọng cuối đèo...
Thăm anh,chúc anh vui khỏe !
VÂNG gm ĐANG Ở HUẾ VÀ XÂY LẠI NHÀ THỜ GIA ĐÌNH.cẢM ƠN QUỲNH GHÉ THĂM VÀ CÓ THƠ LƯU CHO GM .CHÚC AN LÀNH NHÉ
XóaThăm anh đọc thơ hay.
Trả lờiXóaChúc đêm ngủ ngon, mơ đẹp!
CẢM ƠN ANH ĐXĐ NHIỀU CHÚC ANH LUÔN AN LÀNH NHÉ.MẾN
XóaVề thăm chốn cũ, quê nhà
Trả lờiXóaNgẫm thời gian đã trôi qua đời người...
Nếp nhăn hằn nét khóc cười
Bỏ về thôi nhé, vô thường sợ chi.
Cháu sang thăm Chú, đọc thơ
Cháu kính chúc Chú thân tâm thường an lạc ạ!
https://homedy.com/store/img/2016/05/24/ngam-hue-dep-tram-mac-va-ky-bi-635996861337516605.jpg
ảm ơn HĐMX ghé thăm và lưu thơ cho GM
XóaChúc luôn an lành.Mến
Quê chiều ngọn gió lững lờ trôi
Trả lờiXóaBến Ngự hoàng hôn nhạt nắng rồi
Thiên Mụ chuông chiều đang nhẹ đổ
Trường Tiền áo trắng mảnh tình côi
Ghé thăm anh . Chúc anh trưa an vui nhiều sức khỏe anh nhé ! Kính mến
Ngàn mây gió cuốn nắng chiều trôi
XóaBóng cũ hình xưa đã vắng rồi
Bát ngát đồng xanh đùa sóng lúa
Nghe lòng thấm thía lạnh tình côi
Họa vui cùng anh.Cảm ơn anh thăm và lưu thơ nhé.Mến
Những câu thơ chấp nhận một biến cố sẽ đến. Sự tái sinh viên mãn.
Trả lờiXóaChúc anh Tâm thường An Lạc.
Cảm ơn Fa nhé.Chúc an lành.Mến
XóaND sang thăm đọc thơ nhiều cảm xúc,mến chúc sức khỏe và chúc đêm an yên anh GM nhé!
Trả lờiXóaCảm ơn em nhé .Luôn đồng hành.Mến
XóaBài thơ nhiều cảm xúc.
Trả lờiXóahttps://2.bp.blogspot.com/-DRYwKm7erKg/VWxrUJFil5I/AAAAAAAAHpg/hKd9GNSxoiI/s640/143316771947577%2B%25281%2529.gif
Cảm ơn LH nhiều.Chúc an lành.Mến
XóaBài thơ xúc cảm hay anh ạ!
Trả lờiXóaảm ơn HA nhé.Chúc luôn vui.Mến
XóaVậy đó, dòng đời cứ mãi trôi
Trả lờiXóaQuay đi, ngoảnh lại... đã già rồi!
Vui, buồn, tiếc, hận... tâm phiền não
Mõ điểm, chuông trầm... tĩnh lặng thôi!
---
DVD chúc bác thân tâm luôn an lạc!
Vâng
Xóa- Quay đi ngoảnh lại đã già rồi
Cảm ơn DVD nhiều.Mến
Sang thăm anh đọc bài thơ thật cảm xúc. Chúc anh có nhiều sức khoẻ và hạnh phúc anh nhé. Thân mến
Trả lờiXóaCảm ơn NLN nhé.Mến
Xóa