TA
LẠI BÂNG KHUÂNG
Ta
về phố vắng của ngày xưa
Ngắm
lá thu bay ngẫm tháng ngày
Kỷ
niệm tình ta còn lưu dấu
Nghe
buồn lặng lẽ gió thu đưa
Lặng
ngắm đường mơ tình thắm thiết
Của
ngày hai đứa bước song đôi
Lần
tay nhẫm tính bao thu nhỉ
Vắng
biệt mười năm lệ ráo rồi
Đã
bấy xuân qua giữa cuộc đời
Nghe
lòng thấm thía cuộc tình vơi
Nghe
đông lành lạnh về trong gió
Chợt
thấy mênh mông một thuở nào
Nắng
vỡ bên chiều lòng rã rượi
Vàng
hoa cúc nở ánh vàng rơi
Tình
nào giỡn gió đùa sương khói
Ta
lại bâng khuâng nhớ một người
GM.Nguyễn
Đình Diệm.Huế .
Em thăm anh đọc thơ hay
Trả lờiXóaChúc anh vui vẻ !
Cảm ơn HA nhé.Chúc n vui.Mến
Xóahttp://streaming1.danviet.vn/upload/1-2016/images/2016-03-28/1459132560-tra-2.jpg
Bài thơ dạt dào, da diết quá!
Trả lờiXóaDVD sang thăm, thưởng thức thơ hay...
Xin chúc bác an khang, tình yêu và tình thơ mãi tuôn trào!
:)
Cảm ơn DVD thăm và động viên GM nha Chúc an lành.Mến
Xóahttp://cdn.kul.vn/data/article/2016/08/11/Tra-xanh-tu-nhien-1_1470909539.jpg
Trở lại làng xưa tuổi ấu thời
Trả lờiXóaNghe lòng rộn rã tiếng đùa vui
Thời gian thấm thoát màu sương khói
Lặng lẽ trong tim khắc dấu đời
Thăm anh,chúc anh an vui và sức khỏe !
Cảm ơn Quỳnh thăm và lưu lài tứ tuyệt thật hay.Chúc an vui.Mến
XóaND sang thăm đọc thơ thơ hay nhiều cảm xúc,mến chúc sức khỏe và chúc đêm ngon giấc anh GM nhé!
Trả lờiXóaGM Cảm 07n ND nhé.Mến
Xóa"Ta lại bâng khuâng nhớ một người"
Trả lờiXóaNgười khác cũng nhớ theo...
Chúc anh ngày mới vui vẻ!
GM cảm ơn anh XĐ thăm và đồng cảm Mến
XóaBao giờ cho hết bâng khuâng
Trả lờiXóađể lòng thanh thản lâng lâng tháng ngày ?
Chúc anh an khang !
Cảm ơn bác Lý nhé.Chúc an vui.Mến
XóaThăm anh cảm đọc thơ hay có chút buồn của ngày xưa . Chúc anh luôn an mạnh . Kính mến
Trả lờiXóaVâng Một thoáng buồn cho năm tháng cũ Cảm ơn anh.Mến
XóaTình nào giỡn gió đùa sương khói
Trả lờiXóaTa lại bâng khuâng nhớ một người
GM.Nguyễn Đình Diệm.Huế .
Thơ quá hay!
Cảm ơn Fa đã chia se.Mến
Xóa