Danh sách Blog của Tôi

Thứ Năm, 18 tháng 5, 2017

lục bát vô đề hai




LỤC BÁT VÔ ĐỀ HAI
1.
Ảo hư duyên nợ cuộc đời
Bỏ qua, quên cả những lời nhân gian
Bước chân trời đất mênh mang
Thong dong ta bước qua đàng sắc không
2.
Núi cao mây níu trăng sầu
Tháng năm đăng đẳng bên cầu buồn vui
Nghe đêm sương rụng ngậm ngùi
Đôi vai nặng trĩu ngọt bùi đắng cay
3.
Lòng ta đã  nhạt bờ say
Tình em cũng đã đêm ngày cạn vơi
Sạc na xâu chuổi huyệt đời
Trăm năm lầm lụi trầm bồi hư duyên
4.
Đông tàn lãng đãng qua hiên
Ru mây sợi bạc bên miền thụy du
Chiều rơi cuối nẽo sa mù
Còn chăng sỏi đá lưu tù sắc danh
GM.Nguyễn Đình Diệm
Bình Minh (ảnh GM. ghi từ KS Victory đường LĐT .Huế)

16 nhận xét:

  1. ND sang thăm đọc thơ hay,nghe mam mác,mến chúc anh luôn nở nụ cười hạnh phúc anh GM hén! http://99px.ru/sstorage/86/2016/03/image_862603160909232002001.gif

    Trả lờiXóa
  2. Thăm anh,
    ảnh chụp đẹp quá...
    thơ anh cứ nghe man mác...

    Cuộc đời cứ trôi nhẹ nhàng như thế,
    luôn đủ niềm vui và an lành cho ai biết buông theo...

    Chúc anh luôn an lành nhé.

    Trả lờiXóa
  3. Thăm anh thưởng thức thơ như trà hương sen vậy.
    Chúc anh luôn mạnh khỏe và an vui!

    Trả lờiXóa
  4. Sang thăm huynh, đọc chùm lục bát thật êm đềm và chút bùi ngùi với dòng tâm sự...Kính chúc huynh thường an!

    Trả lờiXóa
  5. Nhân tình còn mãi ghét ganh
    Niềm đau thế sự mãi dành riêng ta
    Mặt người dạ thú điêu ngoa
    Thôi về nhìn nắng nhạt nhòa giữa sân

    Đời như vết bụi phong trần
    Tình như giọt nước trong ngần không hương
    Sự đòi lắm chuyện nhiều nhương
    Đêm ngồi ngẫm cõi vô thường đắng cay

    Dốc lòng cạn chén đời say
    Nếm mùi vị đắng tháng ngày cho ta
    Buông tay về cõ ta bà
    Có không một kiếp làm ma quên đời ...

    Vài dòng vui thơ cùng anh . Chúc anh luôn an mạnh . Kính mến

    Trả lờiXóa
  6. Đường xa thì mặc đường xa
    Thỏa vui tuế nguyệt ngân nga với lòng...

    Thăm anh,chúc anh an lạc !

    Trả lờiXóa
  7. Lục bát hay, ý nghĩa...
    DVD chúc bác cuối tuần an khang!

    http://4.bp.blogspot.com/-bd_MPpgmvao/VOjIJHxWqrI/AAAAAAAACjo/VDTGWHXNh4g/s1600/chuc-buoi-sang.jpg

    Trả lờiXóa
  8. Dạ. Bài thơ lục bát thật hay ạ!

    Cháu kính chúc Chú luôn an lạc ạ!

    Trả lờiXóa
  9. Thênh thang đất rộng trời cao
    Chiều tà man mác dạt dào hương xưa
    Mà thương nhớ mấy cho vừa
    Người xa để lại duyên thừa xót xa ...

    Cháu sang thăm chia sẻ vài dòng với chú .
    Chúc chú chiều cuối tuần vui khỏe nhiều thương yêu & hp !

    https://lh4.googleusercontent.com/-c98gwZq4h9g/UQeL8oIs84I/AAAAAAAACu8/Ra9gxuORlK8/w400-h300-no/110908044934c72e06dfbc.gif

    Trả lờiXóa
  10. https://lh3.googleusercontent.com/-sGE3bn3Ua1s/WQh0TPIhNSI/AAAAAAAAC0w/pEh-eYTA_iA6jwlE1O2SDV-IODt8KZ_-wCJoC/w663-h914-rw/cafe5.gif

    Thơ hay Mời anh trà tối thanh thản !

    Trả lờiXóa
  11. Xin mời Giác Minh sang nhà mình xem bài HAI SẮC HOA TI - GÔN của T.T.KH

    Trả lờiXóa
  12. ND sang thăm anh,mến chúc sức khỏe và chúc đêm ngọt ngào anh GM nhé!

    Trả lờiXóa
  13. Thơ hay,hình đẹp.
    https://4.bp.blogspot.com/-lh-IgqRWYa0/WAlXQM_stbI/AAAAAAAAJJQ/32-p9IjIwlsH-WbiiagOXo_lj8qTiYDnQCLcB/s400/v1.gif

    Trả lờiXóa
  14. Xin mời Tổng Thống VNCH Ngô Đình Diệm sang nhà tôi đọc bài Thơ Ma BÊN NẦY . Nếu ngài không sợ MA

    Trả lờiXóa
  15. Anh mệt hay sao?
    Cầu mong anh khỏe mạnh, an vui!

    Trả lờiXóa


*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*