QUÊ NGƯỜI NHỚ HUẾ
Viên xứ bao mùa nhớ Huế
thơ
Đâu dè lỡ bước quả
không ngờ
Non sông gấm vóc hoài
lưu luyến
Tình người chất phát vấn
vương tơ
Hương Giang nước biếc
ôm bờ mộng
Núi Ngự non ngàn thả
bóng thông
Những buổi trưa vàng
tươi nắng hạ
Ve sâu trổi khúc điệu
thương mong
Vọng Cảnh lau già ngắm
gió mây
Đầy vơi dệt sợi nhớ
thương vầy
Người đan dạ bỏ tình
hiu hắt
Vỹ Dạ chờ ai lạnh trúc
lay
Nguyệt tỏa Nam Giao
thơm lối cỏ
Thâm u Đại nội khói
sương mờ
Chừ xa Huế mộng ngàn
thương ấy
Vòi vọi quê người mãi vọng
mơ
Hương Thềm Mây
(GM.Nguyễn Đình Diệm)
01.11.2017
Tha phương đau đáu nhớ về quê
Trả lờiXóaCuộc sống quanh năm vẫn bộ bề
Đỉnh núi mây giăng chiều trở lạnh
Gió vèo rúc lá động bờ tre
Thăm anh,chúc anh an vui !
Cảm ơn Quỳnh thăm và lưu thơ cho GM nhé.Mến
XóaNhận xét này đã bị tác giả xóa.
Trả lờiXóahttp://image.vovworld.vn/w730/uploaded/thuyha/2015_08_21/chua-thien-mu.jpg
Trả lờiXóaBài thơ hay lắm!
Chúc bạn luôn vui.khoẻ.
Cam3 ơn LH ghé thăm Chúc an lành.Mến
XóaNhững người đã từng đến Huế, thân quen với người ở Huế, đọc xong bài Thơ này sẽ cảm nhận được cái hay của bài thơ gói gọn trong vài hàng chữ.
Trả lờiXóaChúc anh Thiên Minh có nhiều sáng tác hay.
Cảm ơn Fa nhé.Ngày mới nhiều niềm vui nhé.Mến
XóaMuốn về cố quận chan mưa nắng
Trả lờiXóaGiãi tấm lòng son bấy đến giờ !
Thăm bác, chúc bác an lành !
Cảm ơn Bác Lý ghé thăm Chúc luôn an lành.Mến
XóaTứ tuyệt về Huế hay quá, biết bao nỗi nhớ thương...
Trả lờiXóaDVD sang thăm nhà, thưởng thức thơ,
Xin chúc bác an lành!
Cảm ơn DVD thăm và chia sẻ động viên nha Chúc luôn a lành.Mến
XóaThăm anh và đọc bài thơ nhớ Huế thật hay.
Trả lờiXóaChúc anh tuần mới an vui.
Cảm ơn TYV nhé.Mến
XóaND sang thăm anh GM đọc thơ hay,chúc sức khỏe và chúc ngày mới an vui anh nhé!
Trả lờiXóaCảm ơn ND thăm và động viên nhé.Ngày mới an vui.Mến
XóaCháu sang thăm Chú, nhớ về Huế qua thơ của Chú!...
Trả lờiXóaCháu kính chúc Chú luôn mạnh khỏe ạ!
Cảm ơn HĐmx ghé thăm Chúc an lành.Mến
XóaND sang thăm,mong anh luôn vui,khỏe anh GM nhé!
Trả lờiXóaRất vui được em ghé thăm.Mến
XóaCháu sang thăm xem thơ hay.
Trả lờiXóaChúc chú luôn vui khỏe hp ạ !
Cảm ơn HN nhé.Mến
Xóa... Mai mốt đông qua xuân lại đến
Trả lờiXóaSẽ mang hương gió đổ muôn chiều !
Thăm bác, mong bác vui !