Danh sách Blog của Tôi

Thứ Sáu, 8 tháng 12, 2017

TỨ TUYỆT





1.LUÂN HỒI
Si mê tham ái khổ
Giữa đởi Tập đế  bồi
Duyên sinh hoài khởi mộng
Khát dục mãi đau bồi

2.AN NHIÊN NGUYỆT
Nguyệt tỏa khắp mười phương
An nhiên giữa vô thường
Tâm không vàng cỏi tịnh
Soi lên dạ nhiễu nhương

3.HƯƠNG TÂM
Mây  theo gió lặng thầm
Lời kinh vọng  diệu âm
Gối tay nhìn bóng nguyệt
Vô sự  pháp thậm thâm

4.ĐÊM LẶNG
Dốc đá hiên tranh ngủ
Hoa nở giữa sương lan
Trăng về treo đỉnh núi
Vọng tiếng chuông chùa ngân
Hương Thềm Mây
(GM.Nguyễn Đình Diệm)







15 nhận xét:

  1. Vàng lay chiều nắng hạ
    Trên nhánh mùa nguyên sơ
    Hơi thu may đùa lá
    Giọt sương vào trong mơ

    Thăm anh và đọc thơ tứ tuyệt.
    Chúc anh an vui và sức khỏe!

    Trả lờiXóa
  2. Cháu sang thăm xem thơ hay .
    Chúc chú chiều cuối tuần vui khỏe nhiều thương yêu & hp !

    https://lh3.googleusercontent.com/-e4KYY-F085o/UzKp8Ax0JBI/AAAAAAAB7PQ/4Eea08eU_ZM/w346-h242/9.1%2B%25281%2529.gif

    Trả lờiXóa
  3. Cháu sang thăm Chú, thưởng thức thơ Thiền hay!
    Cháu kính chúc Chú luôn an lạc, ạ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. CẢM ƠN HĐMX THĂM ĐỌC THƠ VÀ ĐỘNG VIÊN NGÀY MỚI NHIỀU VUI NHÉ.MẾN

      Xóa
  4. ND sang thăm đọc thơ hay,mến chúc sức khỏe anh GM nhé!

    Trả lờiXóa
  5. Đến thăm bác được thưởng thức những vần thơ lãng man đậm sắc Thiền !
    Mong bác an lạc !

    Trả lờiXóa
  6. Cháu sang thăm,chúc chú những ngày cuối tuần an lành thật vui ạ !

    Trả lờiXóa


*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*