LỤC BÁT RỜI
1.
Trên tay cầm một đóa sim
Rưng rưng lòng nhớ bóng chim ngày nào
Hương rừng thả mộng chiêm bao
Ngậm ngùi dốc đá trước sau vẫn là
2.
Ngày xưa đã hẹn cùng nhau
Dẫu sông núi chuyển trước sau chung tình
Nào hay lòng dạ dập dinh
Làm duyên theo nợ phận mình khói sương
3.
Chuông chùa theo bóng sương mù
Về theo chiếc lá mùa thu ánh vàng
Ngân nga dâu bể ngày tàn
Dặm dài cơm áo nghiệp trần vương mang
4.
Gió về thả áng mây chiều
Đời vương theo mộng cô liêu mái đời
Đông tàn rớt lạnh hiên mai
Ngày xuân cạn chén nhớ ai chạnh lòng
Hương Thềm Mây
(GM.Nguyễn Đình Diệm)
Chùm lục bát bốn câu hay, mượt mà, day dứt...
Trả lờiXóaDVD sang thăm nhà, thưởng thức thơ, xin chúc anh an khang!
Cảm ơn DVD đã mở hàng Chúc anh luôn an lành.Mến
XóaCháu sang thăm Chú, đọc chùm thơ lục bát hay, đượm buồn
Trả lờiXóaCháu kính chúc Chú an vui ạ!
Cảm ơn HĐMX nhiều húc an vui Mến
XóaChuông chùa ngân vọng thinh không
Trả lờiXóaNghe trăng đọng giọt vào mông mênh đời
Thăm anh,đọc thơ lục bát.
Chúc anh an lạc!
cẢM ƠN qUỲNH GHÉ NHÀ cHÚC AN
XóaDáng xuân thấp thoáng bên mành
Trả lờiXóaNàng xuân e ấp dịu dàng ngoài hiên
Cháu sang thăm xem chuỗi thơ lục bát hay .
Chúc chú buổi sáng tốt lành thật vui ạ!
https://lh3.googleusercontent.com/-yWWvFiVruoo/WIP_2BOvGqI/AAAAAAAB-5k/ULMbUfCuCuYLjl1z2gG6BkduoAyfB8TlgCJoC/w475-h549-rw/ChaoBuoiSang.gif
CẢM ƠN HN GHÉ NHÀ VÀ LƯU THƠ CHO GM NHA.CHÚC AN VUI.MẾN
XóaĐến nhà anh được đọc thơ hay.
Trả lờiXóaChúc anh Tâm thường An lạc.
CẢM ƠN FA THĂM VÀ ĐỘNG VIÊN NHA CHÚC VUI MẾN
Xóa